• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Ryuki

Chương 05

1 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

Shinji cẩn thận đọc lại ba lần các điều luật của trận chiến Rider, chúng đang được phản chiếu trong gương.

Sau đó, anh lấy trong tủ lạnh ra một chai trà và uống một hơi hết sạch.

Ngồi khoanh chân trên tấm chiếu tatami có chiều dài 1.6m ở ngay giữa căn phòng, Shinji thở dài.

Hoàng hôn từ cửa sổ chiếu xuống, nhuộm lên cơ thể Shinji một màu cam xỉn.

Mặc dù vậy, Shinji chợt nghĩ. Không biết người đã tạo ra trận chiến Kamen Rider là ai vậy?

Người đó nói rằng nếu chiến thắng trong trận chiến và trở thành người sống sót cuối cùng, mọi điều ước sẽ trở thành sự thật.

"Đây là một trò lừa đảo"

Shinji lẩm bẩm thành tiếng.

"Chắc chắn là bịp rồi."

Nhìn chung, điều đó là không thể nào xảy ra. Trừ khi thần linh hoặc ma quỷ nhúng tay vào việc này.

Vậy nếu thần linh hay ma quỷ thực sự tạo ra trận chiến này thì sao?

Shinji bỗng nhớ lại thứ giống như cái bóng mà anh đã gặp trong Nhà thờ Gương.

Gã đó là thực chất là gì vậy? Nếu là thần linh hay ác quỷ thì chắc hẳn phải là quỷ rồi. Thần linh không thể nào thiết lập nên một trận chiến khủng khiếp như vậy được.

Shinji quay biểu tượng vào gương và đọc lại các điều luật của cuộc chiến. Để thoát khỏi trận chiến này, anh phải tìm một kẻ lập giao kèo để thế chỗ.

Giống như người đàn ông tự tử đã trao biểu tượng cho Shinji.

Anh không thể làm điều đó, không thể áp đặt những gì mà mình không thích vào người khác, chuyện đó là đương nhiên.

Vậy… mình nên làm gì đây?

Shinji không phải là người thường suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ thì nghĩ ngợi nhiều đến mức mặt đỏ bừng lên. Bỗng một điều kỳ lạ đã xảy ra trong gương và nó đá vào mông.

Anh hét lên "Óai!"

Một Monster trông giống như con rồng đột nhiên xuất hiện trong gương và nó vươn cánh tay ra. Nếu Shinji không lùi lại ngay lập tức thì anh đã bị kéo vào phía bên kia tấm gương rồi.

Nó có phải là Monster đã giao kèo với mình không?

Shinji chợt nhận ra hành vi kỳ lạ của người đàn ông đã treo cổ tự tử trong căn hộ đó.

Tại sao gương bị vỡ và cửa sổ bị chặn trong căn hộ? Tại sao cậu ta lại đập vỡ gương và cửa sổ trong phòng bệnh viện?

Người đàn ông sợ bị Monster ăn thịt. Vì cửa sổ cũng phản chiếu thế giới như những tấm gương.

“Henshin!”

Shinji hô lên cùng với biểu tượng trong tay khi đứng trước gương.

Nếu không cho Monster đã lập giao kèo ăn, thì chính người lập giao kèo sẽ là con mồi thay thế.

Bị Monster ăn thịt có nghĩa là xong đời.

Shinji đã biến thân thành Ryuki và tiếp đất xuống Thế giới Gương.

Một thế giới không hề có âm thanh, nơi trái và phải bị đổi ngược cho nhau khiến cảm giác cân bằng bị đảo lộn.

Shinji khuỵu người xuống, anh cảm thấy như mình đang bị say sóng.

Lúc này, Ryuki đang đứng trong một cái ao khá cạn nước ở công viên.

Những gợn sóng lan rộng ngay khi anh đáp xuống đã phá vỡ khung cảnh trên mặt nước.

Bên phải trở thành bên trái và trái trở thành phải. Trong thế giới gương, hình ảnh phản chiếu trong nước lại chính là thế giới thực.

Những gợn sóng lan rộng ra đã phá vỡ cái bóng của chính Ryuki, chúng làm biến dạng những cây anh đào cùng với nhiều cành cây xòe rộng ra, chúng thu nhỏ những đám mây lại, phá vỡ hình bóng của hai Kamen Rider khác.

Femme và Imperer đối mặt nhau cách đó khoảng năm mét.

Trái ngược với Femme mang vẻ kiều diễm của loài thiên nga, thì hình dáng Imperer giống như một con thú với cặp sừng xoắn ốc.

Imperer cầm trong tay một thanh đoản kiếm, gã lao về phía Femme.

Cùng với cú lao đó, những cánh hoa bay lên cùng với những giọt nước.

Thanh đoản kiếm của Imperer nhằm vào ngực và bụng của Femme, nó nhanh chóng bị cây kích của Femme chặn lại.

Femme xoay mạnh cây kích như cánh quạt và nhắm vào Imperer.

Imperer nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và tung cú đá vào bụng Femme.

Femme dang rộng đôi cánh của mình và nhảy một bước lớn về phía sau.

Những chiếc lông vũ trắng tinh tung bay lên cùng những cánh hoa anh đào, chúng bay xung quanh Imperer.

Giống như một con sói lao đến tấn công một con thiên nga, Imperer lao vào Femme.

“Đó là... phụ nữ!”

Shinji nghĩ vậy khi trông thấy Femme.

Ngay cả khi được bao bọc trong bộ đồ được cường hóa, cơ thể đó vẫn mang hình dáng của một người phụ nữ.

Imperer ghì Femme xuống đất, Ryuki lao đến từ phía sau.

“Dừng lại đi! Đừng ra tay với phụ nữ!”

Imperer quay lại và tung cú đá vào Ryuki, hắn phi tiếp thanh đoản kiếm trong tay.

Ngay khi Ryuki ngả người và lấy lại tư thế, bỗng nhiên một cú sốc chạy dọc qua đầu.

Imperer tung cú đấm vào Ryuki và tấn công Femme một lần nữa.

Femme dùng chuôi của cây kích mà cô ta đang cầm, đỡ lấy thanh đoản kiếm đang vung xuống.

Imperer hầu như không dồn sức vào đoản kiếm của mình, tư thế của Femme cúi thấp xuống.

“Dừng lại đi!”

Shinji thét lên khi tiếng cười đắc thắng của Imperer đã thấm vào trong não.

Thanh đoản kiếm của Imperer từ từ bay đến gần mặt của Femme.

Một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Shinji trong khoảnh khắc, thanh đoản kiếm cắt xuyên qua mặt nạ của Femme.

“Mau nhảy lên!”

Ai đó bên trong Shinji đã ra lệnh.

Khi trực giác nhận ra rằng đó là giọng nói của Dragreder - con Monster đã giao kèo,

Ryuki đã nhảy cao lên bầu trời.

Cơ thể của Ryuki lơ lửng ngang hàng với mặt trời, và con rồng đỏ khổng lồ Dragreder, xuất hiện từ phía sau.

Dragreder bay vòng quanh Ryuki, xoay người như thể báo hiệu cho một nghi lễ đang bắt đầu.

Ngay sau đó hơi thở của Dragreder lập tức đẩy Ryuki đi.

Hơi thở đó biến thành một ngọn lửa hung tợn, Ryuki cưỡi trên “dòng lửa chảy siết” và lao đến Imperer như một tia sét.

Cảm nhận thấy có gì đó phía sau, Imperer quay người lại và cùng lúc đó cú đá của Ryuki xuyên qua lồng ngực vạm vỡ của Imperer.

Imperer nằm bất động như thể bị lún xuống mặt đất.

“N-Này! Cố lên!”

Shinji chạy đến Imperer, người bị đã sức mạnh của Ryuki hạ gục.

Trong chớp mắt, Femme đã biến mất. Cô ta đã thoát khỏi Thế giới gương rồi sao?

Imperer nằm trong vòng tay của Ryuki, chiếc mặt nạ của Imperer bỗng hóa thành một màn sương đen rồi tan biến.

Đằng sau mặt nạ là khuôn mặt của một chàng trai trẻ bình thường có thể nhận thấy ở bất cứ đâu.

“Tại sao chuyện này đang xảy ra…”

Chàng trai bám lấy cánh tay của Ryuki như thể đó là chỗ dựa duy nhất.

“Tôi...chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà…”

Khuôn mặt của chàng trai trẻ trở thành làn sương đen và bắt đầu tan biến.

“Này, đợi đã! Đừng chết mà!”

Shinji đưa tay ra níu lấy màn sương.

Khuôn mặt tan biến, cánh tay tan biến, chân cũng đang phân rã.

Shinji chẳng còn níu kéo lại được gì nữa.

Ngày hôm sau, Shinji đến căn hộ của người đàn ông đã đẩy vai trò Ryuki cho Shinji, anh ta đã chết sau khi ngã từ cửa sổ phòng bệnh.

Không còn lý do nào rõ ràng hơn việc Shinji muốn biết thêm thông tin chi tiết về việc trở thành Ryuki, và về cuộc chiến Rider. Thế nhưng, không hiểu sao Shinji cảm thấy được sự tương đồng. Có lẽ người thanh niên bị tan biến như làn sương tương tự với người đàn ông đó, và Shinji muốn biết lai lịch của người đàn ông này. Tất nhiên Shinji không còn có thể gặp được người đó nữa, nhưng… có lẽ sẽ còn vài đầu mối để lại.

Shinji dừng lại trước căn hộ.

Toàn bộ đều đã cháy đen. Chỉ còn một vài thứ đổ nát là có thể nhìn thấy được.

Đó là một vụ cháy không rõ nguyên nhân. Một bà hàng xóm đi ngang qua kể lại.

Nhìn vào đống đổ nát của căn hộ đó, Shinji nhớ đến ngôi nhà của cha mẹ mình, nơi đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn.

Một năm sau khi rời quê nhà, Shinji nhận được một cuộc gọi từ người quen ở quê, người đó cho biết rằng nhà cha mẹ Shinji đã gặp hỏa hoạn và bà của anh đã qua đời.

Shinji vội vã trở về nhà, giờ đây chỉ còn một cây cột đứng sừng sững giữa đống đổ nát đã cháy đen. Cây cột như đứng giữa một ngôi mộ cổ đại chào đón Shinji quay trở về.

Bà chỉ còn có một mắt, bà từng nói với Shinji như vậy, bà là người thân cuối cùng còn sót lại của anh trong thị trấn.

Bà không thể cảm nhận được khoảng cách chỉ với một mắt, vì vậy sẽ rất nguy hiểm khi sử dụng lửa đấy.

Đã hai năm kể từ khi bà qua đời và ngôi nhà không còn nữa.

Khi Shinji nhìn vào đống đổ nát ở căn hộ của người đàn ông đó, anh nhớ lại lời nói của bà mình.

Thế giới này đang chìm trong vòng xoáy bất hạnh. Cháu hãy biến thế giới này thành một nơi mà lễ hội có thể cứu rỗi những con người chìm trong khổ đau nhé. Bà biết cháu sẽ làm được, hãy cho cả thế gian này nghe thấy âm thanh của cháu đi.

 Imperer trẻ tuổi đã chết khi còn đang ôm lấy vòng tay của Shinji.

Nỗi đau đớn đó vẫn còn vương lại trên tay Shinji.

Mình nhất định sẽ ngăn cản cuộc chiến này lại, Shinji đã hạ quyết tâm của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hết ba mẹ rồi tới bà
Nhà ba mẹ cũng ko còn
Hình như hơi bất công quá cho Shinji thì phải :((
Xem thêm