• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1- Chia tay

Chương 06 Ngày đến trường

53 Bình luận - Độ dài: 1,005 từ - Cập nhật:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai đã đến, tôi đã chuẩn bị cho một buổi sáng mới và đi đến phòng khách.

"Chào buổi sáng"

"Araa, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, onii-chan!"

"Oh, Chào buổi sáng. Ta nghĩ chúng ta vẫn chưa quen với Ryou gọn gàng."

Một lời chào từ gia đình với nhau. Cha tôi vẫn chưa quen với phiên bản mới của tôi, lông mày của ông cau lại hình số tám.

"Cha đã có cả cuối tuần rồi nên hãy quen với nó đi. Vì hiện tại con là như thế này."

"Phải rồi, không giống như con lúc đi học."

"Không, ta không tính xa thế này. Có lẽ mai con sẽ có một thời gian khó khăn Getabako~ đấy?"

(TL/N: Getabako là tủ để giày ở trường)

"Hể? Ý cha là sao?"

Đột nhiên cha tôi nói điều mơ hồ với khuôn mặt cười toe toét. Tôi không hiểu nó là gì nên tôi đã phát ra âm thanh kì lạ.

"Nó là một kỉ niệm đáng nhớ của ta. Cho đến khi học sơ trung, ta vẫn không quan tâm lắm về ngoại hình của mình, nhưng khi vào cao trung, ta đã cắt tóc. Ngày tiếp theo, ta đã có một khoảng thời gian khó khăn vì đống thư tỏ tình và những lời gọi ra ngoài. Điều đó đã xảy ra như thế đấy, không như ta, con còn đẹp trai hơn, con chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Tôi không hề biết rằng cha mình rất nổi tiếng. À thì, ông ấy không trông như 40 tuổi và ông cũng thường đem rất nhiều chocolate về lúc Valentine.

Khi tôi nhìn mẹ, bà ấy gật đầu.

Nghĩ về nó thì hai người họ đã hẹn hò từ lúc cao trung.

"Không, điều đó sẽ không xảy ra. Con đã thay đổi nhưng con không nghĩ mình sẽ nổi tiếng như cha đâu. Ah, sắp đến giờ rồi."

"Okay okay... hộp bento đây~, đi học vui vẻ nhé."

"Cảm ơn mẹ, con đi đây!"

------------------------------------------------------------------

Khi đến trường, tôi cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh mình.

Bình thường thì mọi người nhìn tôi như thể muốn chế giễu tôi, kể cả khi bên cạnh Yuina, họ cũng bảo chúng tôi nên nhanh chia tay. 

Thế mà giờ đây ánh nhìn hoàn toàn thay đổi, những cô gái xung quanh tôi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và thích thú vì sự thay đổi của tôi.

Về phía nam giới thì họ nhìn tôi với sự bối rối và ghen tị.

Nhưng không ai nhận ra tôi là Saeki Ryouma.

Như thường lệ, tôi cởi giày ra, đặt vào tủ giày rồi đi vào lớp với những cái nhìn chằm chằm đó của họ.

Tôi đến lớp của tôi, 1-A.  Tôi mở cửa, những người đang cười nói với nhau liền nhìn qua tôi. Họ phải nhìn tôi đến tận hai lần và họ bắt đầu nhốn nháo lên.

"Có chuyện gì với anh chàng đẹp trai đó à?"

"Tại sao cậu ta vào lớp này?"

"Cậu ấy có phải là học sinh chuyển trường không?"

"Oi oi, cậu ta đã từng ở đây à?"

"Không phải cậu ta đẹp trai hơn cả Kikuchi hay sao?"

Tôi lờ đi những những lời nói đó và ngồi vào chỗ của mình, tôi lên tiếng chào người ngồi trước tôi.

"Yo, Asashi. Chào buổi sáng."

"Oo, Ryouma. Chờ tí, tớ đang nhắn tin với Akari... không hiểu sao lớp lại ồn lên, người như Wil Kn-... Hả? Oioi, cái ngoại hình gì thế kia?"

Người đang ngạc nhiên khi thấy tôi đến trường sau khi cắt tóc là một người bạn từ tiểu học của tôi, Kikuchi Asahi.

Tuy trông Asahi khá xuề xòa nhưng cậu ta học khá tốt và cũng nổi tiếng với con gái nữa.

Từ sơ trung, tôi đã có bạn gái và hẹn hò, và không như mối quan hệ của chúng tôi trước đây, chúng tôi là một cặp khá hợp nhau.

Cho đến bây giờ, vì cậu ấy luôn ở cùng với tôi nên tôi chưa bao giờ bị bắt nạt quá mức.

"À thì tớ đã chia tay với Yuina vì một số lí do, nên tớ đã đi cắt tóc. Cậu thấy sao, thế nào?"

"Tớ tò mò về nó...không, cậu hoàn toàn đẹp trai??! Thì ra cậu có khuôn mặt như thế à? Haa~ tớ không thể tin được, có quá nhiều thay đổi."

"Thật vậy sao, nếu nó trông đẹp thì ổn chứ nhỉ?"

"O,oh. Hmm!?? Ý tớ là, cậu đã chia tay với Yuina!? Cậu đá cổ... tất nhiên là không rồi. Vậy nghĩa là Yuina-chan... điều gì đã xảy ra à?"

"Aa, tớ sẽ nói cho Akari về nó."

Tôi đã hứa với Asahi sẽ kể vào giờ ăn trưa. Trong lúc đó, có rất nhiều tiếng ồn xung quanh.

"Hả!? Đó có phải Saeki không!? Trong cậu ấy khác quá"

"Đó là Saeki-kun đó sao?"

"Nói sao nhỉ, cậu ấy là tuýp người tớ thích...♡"

"Tớ nghe nói rằng cậu ấy đã chia tay với Kanzaki-san..."

Phải, tôi bị đá, haa. Tôi thở dài trong khi Asahi cười vào mặt tôi.

"Có chuyện quái gì thế Asahi?"

"Không~ chỉ là bạn thân của tớ đến trường đột nhiên nổi tiếng thôi!? Ý tớ là có một sự phát triển như trong light novel, thú vị thật. Này, Yuina có biết cậu cắt tóc không? Hồi đó cậu làm thế vì Yuina phải không?"

"Aah, cô ta chắc chắn không biết đâu, tớ đã không nói và tớ cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cô ta biết."

"Chà, tớ đoán vậy."

Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, cánh cửa lớp dần mở ra và người chúng tôi đang nói đến cũng đã đến lớp. 

"Chào buổi sáng~! Có vẻ hôm nay có chút ồn ào, có chuyện gì thế~??"

Yuina, người đang chào hỏi với giọng vô tư, đã đến lớp.

--------------------------------------------------------------------

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Chetme mày đi con 4`😏
Xem thêm
bắt đầu hối hận đi con phò
Xem thêm
Đọc lại thấy cringger vc
Xem thêm
Cảnh hót đã đến....
Xem thêm
Anh đã thay đổi rồi con đỏ chí
Xem thêm
Làm cho thằng main thay đổi cuối cùng chả nhận ra anh main nữa thì đúng hề
Xem thêm
bắt nó thay đổi xong quên luôn :)))))
Xem thêm
có k giữ mất thì húp cứt đi con ngu
Xem thêm
Con bitch này giống con bitch bên bộ after being vc
Xem thêm
Dù đã lâu rồi nhưng cho xin tên bộ after j đấy mà bác đang nói đến đc ko
Xem thêm
suprise ,bitch!!
Xem thêm