• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1- Chia tay

Chương 05 Trở lại

73 Bình luận - Độ dài: 1,237 từ - Cập nhật:

Tôi nhận ra đó là giọng nói của những cô gái đã chế giễu tôi lúc sáng. 

Thật phiền phức, nhưng tôi sẽ từ chối nhẹ nhàng vậy. 

"Tôi xin lỗi, tôi đang chờ người khác." 

"Ee~ người cậu chờ là con gái à?" 

"Phải, có vấn đề gì sao?" 

Bộ ba cười toe toét. 

"Vậy nó ổn mà, nhỉ? Không ai xinh hơn tụi này đâu,phải không~? Đi đi mà." 

"Không, tôi đã bảo là tôi có người đi cùng rồi." 

"Không sao đâu, hãy đi chơi nào." 

Tay tôi bị kéo đi, nhưng tôi không thể để họ lôi tôi đi được. 

Hơn nữa, họ là những người lấy ngoại hình của người khác ra làm trò đùa. 

Tôi không có nghĩa vụ phải ở cùng họ, tôi rút tay ra và quyết định trả đũa họ vì sáng nay. 

"Này, bỏ nó ra. Tôi đã bảo là tôi đang chờ người khác rồi mà. Ý tôi là, các cô có nhìn vào gương chưa?" 

Khi tôi nói lời đó, ba người họ trông rất ngạc nhiên, và họ la lên với khuôn mặt đỏ bừng. 

"Cái gì thế, sao cậu lại muốn tôi nhìn vào gương khi rủ người khác đi chơi?" 

"Hả!? Đừng có vênh váo chỉ vì cậu có một khuôn mặt đẹp!" 

"Mặc dù chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ đi chơi với cậu vậy mà!" 

Tôi nói với họ trong khi cảm thấy khó chịu bởi những câu từ kia. 

"Các cô không nhớ những gì vào sáng nay sao? Các cô có thấy tôi đang mặc gì không?" 

"Cậu đang nói về g..." 

"Hả? Đó chẳng phải là thường phục hay sao..." 

"...khoan đã, chẳng phải anh chàng tóc xù đi gần ga sáng nay hay sao!?" 

Một trong ba người họ nhìn vào trang phục của tôi và nhớ lại rằng chúng tôi đã gặp sáng nay, nhưng hai người còn lại không thừa nhận nó. 

"Hả!? Vô lí! Không đời nào là anh chàng đẹp trai này được" 

Haa. Tôi biết mà, có những người chỉ đánh giá bên ngoài. Đó là điều tự nhiên thôi khi họ là những người sẽ cười cợt người lạ nào đó. 

Tôi rất kinh ngạc vì nó rất đúng lúc. Khi tôi vừa nói lại với họ thì tôi nghe thấy giọng ai đó đằng sau. 

"Ba~ Xin lỗi vì bắt anh phải đợi." 

Tôi nhận ra người cứu tôi đã xuất hiện và quyết định tạo ra bầu không khí giống hẹn hò khi mỉm cười với Ayaka. 

"Aa... Không lâu đâu. Quần áo hôm nay rất hợp với em, trông em dễ thương hơn bình thường đó." 

Khi tôi khen Ayaka, người nhìn đẹp hơn bình thường, mặt của em ấy trông rất vui vẻ "Ehehe" và em ấy cảm ơn tôi. "Cảm ơn anh" . 

Thấy bọn tôi như thế, bộ ba nhăn mặt lại và im lặng nhìn chúng tôi. 

"Vậy, có vấn đề gì với "không ai xinh đẹp hơn bọn này"? Mấy cô nghĩ các cô xinh hơn bạn gái tôi à? 

"E-ểh...? C-chờ đ..." 

Nói xong, tôi ôm lấy vai của Ayaka và bước đi. 

"Bạn gái tôi đã đến đây rồi, hiểu chứ? Ah, tôi sẽ cho các cô thêm một lời khuyên. Nếu các cô muốn đi chơi với anh chàng nào đó thì hãy đừng đánh giá anh ấy qua ngoại hình. Tôi đang nói đến gã u ám mà các cô đã chế giễu lúc sáng đấy. Tạm biệt." 

Tôi kéo theo Ayaka đi cùng với tôi. 

Họ càu nhàu ở phía sau nhưng tôi không quan tâm nữa và bước đi. Tôi dừng ở nơi mà tôi không còn nghe thấy họ nữa và xin lỗi Ayaka vì đã làm liên lụy em ấy. 

"Xin lỗi nhé. Anh bị ve vảng nên anh đã giải quyết bằng cách gọi em là bạn gái của anh... này có chuyện gì thế? Mặt em đang rất đỏ đấy? 

Khi tôi xin lỗi chuyện vừa xảy ra, vì lí do nào đó mà em ấy liên tục đánh tôi với khuôn mặt đỏ bừng. 

"Tsu~!! Mou! Đó là tại onii-chan đột nhiên ôm vai em và nói "Ayaka của anh là dễ thương nhất". 

Tôi không có nói nó quá như thế. 

Để làm tâm trạng của em ấy tốt hơn, tôi đã hứa sẽ mua cho em ấy một thứ mà em thấy thích. Tâm trạng của em ấy đã tốt hơn nhưng em ấy vẫn còn giận thì phải. 

"Yosh, dường như tâm trạng của em đã trở lại bình thường rồi. Nhanh lên, đi mua sắm nào." 

Sau đó, tôi đã chọn một vài bộ cho tôi và bảo Ayaka hãy chọn chúng cho tôi. Như dự đoán, gu thời trang của phụ nữ là thứ tôi không thể hiểu được. 

Tôi mua cho Ayaka một vài bộ đồ, kem tẩy và một ít mỹ phẩm cho em ấy, tất nhiên tôi cũng mua một ít bánh cho mẹ và những người khác. 

Thêm nữa, tôi đãi Ayaka một cái bánh crepe. Tôi nói em ấy có thể mua thứ gì đó mắc hơn nhưng em ấy bảo muốn ăn nó nên chúng tôi quyết định ăn bánh crepe cùng nhau. 

---------------------------------------------- 

"Tụi con về rồi đây~" 

"Mừng con về nhà~. Ara, con có phải Ryouma thật không đó? Con trông đẹp trai lắm. Bộ đồ đó cũng rất hợp." 

"Cảm ơn mẹ, mái tóc cũ rất khó chịu nên bây giờ nó thật thoải mái. Con cũng đã mua một ít bánh để chúng ta có thể ăn sau bữa tối." 

"Ara, cảm ơn con~! Không quan trọng Yuina-chan thích con đến mức nào, cô ta cũng không nên làm con trông như trước kia. Có lẽ sẽ gây bất ngờ cho cô ta vào thứ hai chăng? 

"Chắc cô ấy sẽ nhớ lại thứ gì đó? Liệu cô ấy sẽ nhớ khuôn mặt thật của con trông ra sao? Nó không còn quan trọng nữa vì chúng con đã chia tay rồi. Nói về cô ta đủ rồi, ăn tối thôi mẹ." 

Mẹ của tôi nói "Được thôi~" và đi chuẩn bị cho buổi tối. 

Khi cha tôi về nhà và nhìn thấy mặt của tôi, thật buồn cười khi ông ấy hỏi "Cậu là thằng quái nào? Bạn trai của Ayaka hả?". Này, cha đừng có quên mặt của con trai mình chứ. 

Vào sáng chủ nhật, tôi sắp xếp lại những kỉ niệm với Yuina. Tôi quăng tất cả những thứ cô ta bắt tôi phải mặc như quần áo, râu giả và rất nhiều thứ khác mà tôi không cần nữa. 

Sau đó, tôi rèn luyện cơ bắp và ôn lại bài để không quên chúng. 

Suốt thời gian qua, tôi đã hành động như thể tôi đi đường tắt. Thực tế thì tôi đã làm việc rất chăm chỉ hơn tôi cần để điều chỉnh, bạn cần phải có đủ năng lực. 

Bạn không thể phán xét điều gì nếu bạn không hiểu bất kì điều gì. 

Từ giờ trở đi, tôi sẽ rèn luyện cơ bắp mà không bỏ sót bữa nào. 

Sau khi hoàn thành nó, tôi lao xuống tấm nệm và ngủ trong khi mong chờ vào ngày mai. 

(Translator B : at least our boy Ryouma has changed, and is ready to get his revenge muehehehe) 

--------------------------------------------------------------- 

Bình luận (73)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

Tao thấy nghi ngờ con em, mặt đỏ ké lại lời văn mô tả về con em ... khéo brocon cũng nên
Xem thêm
winner trở về đúng bản ngã
Xem thêm
con em là brocon à:v?
Xem thêm
Có em gái đc đấy....
Xem thêm
tưởng là mỗi ngày chủ nhật ai dè là nghỉ hè
Xem thêm
Thuyền main và em gái mãi đỉnh
Xem thêm
Duma anh định bỏ qua mấy bước đầu mà tới bước cuối luôn à :))
Xem thêm
anh main k simp, main ngầu vcl
Xem thêm
Simp nặng mà nhưng tỉnh sớm thôi =))
Xem thêm
Anh m đây đẹp trai nên anh có quyền :)) sao thích ý kiến hả :)))?
Xem thêm
Ông bố của năm :))
Xem thêm