• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1- Chia tay

Chương 03: Tổ ấm

62 Bình luận - Độ dài: 625 từ - Cập nhật:

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius, Tltbbb

_____________________

Chợt nhận ra tôi đã đứng trước cửa rất lâu, tôi quyết định theo Ayaka vào phòng khách.

Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Ayaka, tôi lên tiếng hỏi.

"A-Ayaka, ngày mai em có rảnh không?"

 "Có, ngày mai em cũng không có việc gì để làm."

 "Vậy ngày mai đi mua sắm với anh nhé. Nhưng trước đó anh muốn tạt qua tiệm salon đã."

 "Em đi!! Em chắc chắn sẽ đi! Ehehehe~ Lâu lắm rồi em mới được đi ra ngoài cùng onii-chan ha."

Nghe Ayaka đồng ý ngay tắp lự như vậy làm tôi có chút bất ngờ.. Ừ thì, cũng lâu rồi chúng tôi mới ra ngoài cùng nhau thế này.

Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn ưu tiên cho Yuina nên cả năm trời tôi chẳng được đi đâu chơi rồi.

Ngày mai tôi có hẹn. Sau khi quyết định hẹn nhau ở ga vào buổi trưa cùng với Ayaka, tôi đi về phòng của mình.

Một lúc sau, cha mẹ tôi về nhà, trong khi ăn tối, tôi nói với họ rằng tôi đã chia tay với Yuina.

Ban đầu, họ rất ngạc nhiên. Tôi bảo họ rằng mình đã thấy Yuina hôn một người khác và cô ấy gọi cho tôi mà chia tay. Cha tôi rất thất vọng nhưng không hiểu sao mẹ tôi trông lại rất nhẹ nhõm.

Mẹ tôi lo lắng về sự thật rằng Yuina có thể đã giết đi con người thật của tôi.

"Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng ạ, cả cha nữa. Từ ngày mai con sẽ không giữ lại cái ngoại hình này nữa. Trước hết con sẽ ghé qua tiệm salon, sau đó con sẽ đi mua sắm với Ayaka. Nên con xin một ít tiền được không ạ?"

Tôi có rất ít hoặc không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Mỗi tháng, tôi luôn đưa lại tiền tiêu vặt mà tôi không tiêu cho mẹ.

May thay, Yuina là một người hướng nội, khi tôi nghĩ về điều đó, tôi thầm biết ơn vì bản thân đã không tiêu quá nhiều tiền.

"Không sao... Như thế thì tốt hơn. Với lại, con không phải ăn mặc như thế nữa đâu, đi đến tiệm salon cũng được mà. Chờ chút, anh ổn với điều này phải không, bố nó?

 "Aa.." Cha tôi gật đầu, mẹ rời khỏi phòng và trở lại với một chiếc phong bì.

 "Của con đây. Mai cứ mua sắm thoải mái nhé."

Khi tôi nhận phong bì ấy, có khoảng 50 ngàn yên.

 "Thế này có nhiều quá không ạ?...Con không thể lấy nhiều thế này được."

 "Ổn mà. Chẳng phải con cần tiền để trả phí salon và mua quần áo sao? Con có thể lấy tiền thừa như tiền trợ cấp tháng này luôn cũng được. Hãy dùng số tiền ấy cho tương lai của con. Con chưa bao giờ trở nên ích kỉ, nên ít nhất hãy để cho mẹ làm được chuyện đó.”

Tôi cảm thấy biết ơn vì lòng tốt của cha mẹ tôi. Kể từ giờ, tôi hứa sẽ không làm họ lo lắng nữa, tôi nở nụ cười khi xoa đầu Ayaka.

 "Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ rất nhiều, con sẽ dùng nó hợp lý. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiêu xài thả ga một chút, Ayaka! Cố chờ đến mi nhé!"

Tôi thật sự may mắn khi có một gia đình tốt đến nhường này.

Tôi sẽ thay đổi. Tôi không cần phải là "tôi" rụt rè và luôn làm theo mọi thứ mà Yuina nói nữa. Và Yuina, người đã khiến tôi như vậy, tôi không cần cô ấy nữa.

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

đã đến lúc cho con phò nghiện ntr phải cay cú
Xem thêm
Nhiệm vụ:
★Thức tỉnh: đã đạt đuợc!
★Trả thù: chưa đạt được.
★Tìm bạn gái mới: chưa đạt được.
+10 điểm thành tích cho nhiệm vụ thành công!
Xem thêm
Cái thứ 3 được rồi mà nhỉ hay ông chỉ nói lúc này thôi?
Xem thêm
Thằng main này có não. Duyệt
Xem thêm
duyệt cả nhà main 🤗
Xem thêm
NTR cái là tỉnh liền
Xem thêm
Cố chờ đến mi -> mai
Xem thêm
Anh còn tỉnh và đẹp trai chán
Xem thêm
Simp vào là hỏng cả người
Xem thêm
Tôi nói nó nhân văn quá làm tôi ko quen
Xem thêm