• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1- Chia tay

Chương 01 Tôi đã làm như thế

78 Bình luận - Độ dài: 1,067 từ - Cập nhật:

 Hãy đọc vui vẻ và đừng để bất cứ thì gì ở gần khi đọc bộ này <(")

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

-----------------------------------------------------------------------------------

Tôi, Ryouma Saeki và người bạn thuở nhỏ của tôi đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ.

Từ mầm non, tiểu học, sơ trung, cho đến cao trung chúng tôi luôn luôn ở cùng nhau.

Mỗi ngày chúng tôi luôn cùng nhau đi đến trường, về nhà và không bao giờ xa rời nhau. Mãi cho đến ngày hôm ấy.

Giống như chúng tôi có một sự kết nối trước cả khi được sinh ra vậy, thêm cả việc hai nhà ở ngay cạnh nhau, cho nên ba mẹ cả hai cũng rất thân thiết nữa.

Hồi nhỏ, chúng tôi cùng nhau học mầm non. Lúc đó, tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng cả hai là bạn tốt của nhau

Khi lên sơ trung, ở trường có thêm nhiều kiểu người hơn. Vì năng lưc học và thể chất tốt nên tôi rất hay bị những bạn gái vây quanh.

Yuina cũng y chang.

Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò từ năm đầu tiểu học.

Chúng tôi đã ở bên nhau lâu tới nỗi tôi thấy điều đó quá đỗi tự nhiên, cho nên tôi nghĩ rằng cảm giác mà mình có là 'thích' cũng như 'yêu' vậy, và rồi tôi quyết định hẹn hò với Yuina.

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ khái niệm 'người yêu', tôi chỉ cứ thế lao đầu vào thỏa mãn yêu cầu của cô ấy.

Vì thế, vào ngày tôi hẹn hò với cô, Yuina đã nói rằng.

"Bởi vì Ryou-kun đang hẹn hò với tớ, nên cậu phải nghĩ về tớ nhiều nhất."

"Hiểu rồi. Tớ sẽ nghĩ về Yuina-chan nhiều nhất nhé."

"Thật sao? Sau đó, hãy nói với những cô gái xung quanh hãy tránh xa cậu, và nói với

họ cậu ghét những cô gái khác ngoài tớ đi."

"Hiểu rồi, ngày mai tớ sẽ nói với họ."

Nghĩ lại mới thấy kì lạ, mà chính bản thân tôi cũng không nhận ra. Từ đó, tôi không hề thân thiết với ai ngoài những người cùng giới.

Năm học cứ thế qua đi, mặc dù có bắt chuyện với nhiều cô gái khác nhau, nhưng tôi cố tránh xa họ vì tôi ghét những cô gái khác ngoại trừ Yuina. Như những gì mà Yuina bảo tôi phải làm.

Những năm tiểu học cứ trôi qua như vậy, khi vào sơ trung, lại thêm một yêu cầu mới.

"Vì Ryou thông minh và khỏe mạnh, cậu nên hạ thấp điểm và sức khỏe đi. Đừng bao giờ trở nên nổi bật. Ngoài ra, cậu cũng phải nuôi tóc mái để giấu đi khuôn mặt của cậu nữa." [note46612]

"Tớ hiểu rồi."

Khi chúng tôi vào sơ trung, số người tỏ tình với Yuina ngày một tăng. Trong khi tôi vẫn cứ tầm thường như vậy

Đâm ra chỉ việc ở bên cạnh Yuina thôi đã làm mũi dùi cắm ghét của đám con trai chĩa thẳng vào tôi.

Nhưng vì vẫn có bạn bè ở bên, cho nên vụ bắt nạt không đi quá xa. Còn tôi, vẫn cứ chăm chăm lao theo yêu cầu của Yuina

Sau đó, trước khi vào cao trung, cô ấy lại đưa một yêu cầu kì lạ nữa.

"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cao trung rồi đó, hãy đeo bộ râu giả này nhé. Tớ đã mua một ít này, nếu nó hết thì cậu tự mua cái khác. Có hơi bẩn, nhưng chủ yếu là để mọi người tránh xa cậu. Còn nữa, Ryou cao nên hãy cố trông như bị gù và rụt rè đi."

"Ah..Tớ hiểu rồi."

Cho dù có rất nhiều yêu cầu, tôi vẫn chấp nhận vì cứ đinh ninh cô ấy thích tôi. Không, vào thời điểm đó, tôi không có cảm giác như vậy. Não tôi như bị mê hoặc rằng "Lời nói của Yuina là tuyệt đối". Vì thế, tôi nghe lời cô ấy nói mà không tỏ vẻ nghi ngờ chút nào.

Với ngoại hình như thế, tôi vào trường và bắt đầu nổi bật ngay trong lớp. Yuina và tôi cùng học chung lớp, chúng tôi luôn cùng nhau đến trường, vì vậy mà tôi bị các học sinh nam ghét cay ghét đắng.

Nhờ những người bạn luôn ở cùng tôi từ sơ trung mà tôi chưa bị gọi đi hay bắt nạt gì cả. Tuy nhiên, vẫn có một khoảng thời gian mà tôi bị gọi ra ngoài bởi một học sinh ở lớp kế bên hay một đàn anh năm khác ,và rồi để bị đánh ở một góc khuất tầm nhìn.

Thời gian tôi dành ra vẫn cứ thế trôi đi, và vào khoảng tháng năm, đột nhiên tôi mất liên lạc với Yuina. Tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng tôi không thích tiếp xúc thẳng mặt quá nhiều nên coi như đó là 'điểm cộng' để tôi có nhiều thời gian hơn cũng được. Vài ngày sau, một sự kiện mang tính quyết định diễn ra.

"Hôm nay tớ bận, cậu về nhà trước đi."

Ngày hôm ấy, Yuina nhắn tin với tôi như vậy. Cho đến bây giờ, kể cả khi ít nhắn tin hơn hay có ở lại muộn thế nào, tôi luôn ở bên cạnh cô ấy khi đi học về. Tôi bị mọi người xung quanh chế giễu vì cả hai không hề xứng đôi, nhưng tôi vẫn bỏ mặc ngoài tai mà về cùng với Yuina. Đúng hơn là cô ấy sẽ không cho phép tôi dừng lại.

Trong lúc băn khoăn khi nhận được tin nhắn đấy, tôi hướng mắt nhìn xuống sân trường từ cửa sổ.

Yuina đang chạy đến chỗ một người con trai được đồn là rất ngầu lúc đó. Cậu ta là một trong những người thường đến lớp chúng tôi chơi.

Lúc nào đến lớp của tôi là cậu ta lại sáp lại bắt chuyện với Yuina.

Nghi ngờ rằng họ sẽ về nhà cùng nhau, tôi với lấy cặp và vội vàng đuổi theo.

Hành động của tôi lúc đó, đã tạo nên một sự thay đổi không hề nhỏ đối với quan hệ của chúng tôi.

--------------------------------------------------------------------------

Trans: vì tôi bị dở môn văn nên chỉ làm được tới thế...

Ghi chú

[Lên trên]
Scor: Tôi thực sự...không biết nói gì luôn .-.
Scor: Tôi thực sự...không biết nói gì luôn .-.
Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

AUTHOR
Chịu rồi
Xem thêm
Main bị Nguu, mày giảm đi độ đẹp của ngoại hình đồng nghĩa với việc giảm độ thu hút với các gái xung quanh trong đó bao gồm con phò kia không thấy mày thu hút nữa là đương nhiên, mà sao làm theo lời nó vô điều kiện được thế, nó là mẹ mày à mà mày nghe nó, dcm main Nguu vãi này là thằng main nó bị simp con đấy chứ yêu đương cái mẹ gì
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ng Tr khang
này là simp hay ngu v;-;
Xem thêm
Oh mé, não tôi. Cái quái j thế này , vậy cũng được à. Não phẳng yêu nhau à. Đù má del tin ní có thể xảy ra.ahaha....
Xem thêm
vãi đeo cả râu giả
Xem thêm
hoặc là thg tác giả nó simp và bú đá khi viết cái này hoặc thg main này nó tự mindbreak chính mình chứ đéo thể nào mà ngu như thế này dc
Xem thêm
Simp bẩm sinh có khác, đến cỡ này thì phải Simp trúa
Xem thêm
Main simp hay con kia bị ngu vậy щ(゜ロ゜щ)
Xem thêm