• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03- Tiến triển và tan vỡ

Chương 24: Buổi đi chơi cùng những cô em gái (Phần 1)

32 Bình luận - Độ dài: 997 từ - Cập nhật:

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Lại có thêm một thuyền nữa ra khơi à :V

_________________________

“Ah, không. Tôi có bạn đi cùng rồi.” 

“Eh, vậy sao, tiếc quá.” 

“Mình đã nói cậu rồi mà. Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu như vậy nhé.” [note47105]

 Tôi khẽ vẫy tay với những mấy cô bạn rời đi, rồi ngả lưng ra sau. 

“Phù...” 

Sau ngày hẹn hò đầu tiên cùng Koharu, tôi đã nhờ Ayaka đưa một ít đồ ngọt cho Saki-chan, và Ayaka muốn tôi cùng đi mua sắm với mọi người trong tuần này, và thế là giờ tôi đang ở đây... 

*pechi pechi* 

“Huh?” 

Tôi có cảm giác kì lạ quanh eo của mình, khi nhìn xuống tôi thấy Hiyori-chan đang đánh tôi với tay áo hoodie rộng thùng thình của em ấy. 

“Đúng là Ryouma onii-chan~, nổi tiếng quá ha.” 

“Nhìn thấy thì giúp anh tí đi chứ ~. Đồ xấu tính ~. 

Tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi trùm mũ áo hoodie lên đầu em ấy. 

“Wa~ mufufu~. Chẳng phải em đến cứu anh rồi nói rằng em là bạn gái anh sẽ tệ lắm sao~? Họ sẽ nghĩ Ryouma onii-chan là một kẻ ấu dâm đó ~.” 

“Em không cần phải là bạn gái của anh, tại sao em không giúp với tư cách là em gái và thuyết phục họ rằng chúng ta là anh em ruột thân thiết nhỉ.” 

Tôi cao hơn Hiyori-chan gần 40 cm, nên anh em sẽ hợp lí hơn. Không hiểu sao, khuôn mặt của em ấy dần quỷ quyệt hơn và bắt đầu nhảy nhót xung quanh tôi. 

“Hmmm~? Vậy có nghĩa là ~ anh muốn em làm em gái của anh sao ~. Fufu ~ mình sắp trở thành con trong nhà Saeki rồi ~. Em đã nói rồi đó, không phải nguy hiểm hơn sao ~, em nghĩ gọi em là bạn gái có lẽ sẽ tốt hơn đó, phải hông~? Nếu em là bạn gái anh là câu chuyện khác hẳn đó nha, Ryouma onii-chan~” 

“Hahaha, chắc vậy.” 

Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng từ “bạn gái” khiến tôi nghĩ đến Koharu. 

Mặc dù muốn quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ là tạm thời. 

Lúc đầu, mối quan hệ này là vì lợi ích chung, nhưng dần tôi cảm thấy mình càng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn về việc bắt đầu một mối quan hệ thực sự với Koharu. 

Không, không được, đang đi chơi với Hiyori-chan cơ mà, Ayaka sau đó quay lại. 

“Xin lỗi vì đã bắt anh đợi ~ hm? Cậu không mua gì sao, Hiyo-chan?” 

“Aya-chan, mừng cậu đã về ~. Ừm, tớ cũng chẳng có gì muốn mua cả. Với lại tớ không thể để Ryouma onii-chan cô đơn một mình được ~ đó là lòng tốt của một cô em gái dễ thương tiềm năng mờ~” 

“Cái g-! Onii-chan là anh trai duy nhất của riêng tớ! C-cậu không thể làm thế được!” 

Một bên tay tôi bị Hiyori-chan vừa trêu vừa khúc khích cười níu lấy, bên còn lại thì bị Ayaka nghiêm túc bám chặt, và cuối cùng hai người còn lại cũng hoàn thành việc mua sắm của mình. 

“Hai cậu đang làm gì đó? Dừng lại đi, mọi người đang để ý kìa.” 

“Trông tuyệt quá... Hiyo-chan, Aya-chan nữa...” 

“Nihihi ~ Đúng đóoo ~” 

Sau khi chúng tôi gặp nhau, tôi đi cùng các em ấy đến cửa hàng quần áo, âu cũng là để tôi làm chuột thí nghiệm thử đồ thôi. 

“Đ-đó là thú nhòi bông mới của Chimiyaba Usagi [note47104] kìa. Xin lỗi, tớ phải đi đây.” 

“Có cả kẹo dẻo trái cây nữa~. Tớ muốn đi thử ~.” 

“Có lẽ em sẽ đi xem có gì ở đó không ~ Onii-chan và Saki-chan thì sao?” 

“Ổn mà, anh ngồi ghế nghỉ chút vậy.” 

“T-tớ cũng thế.” 

Sau khi ba người họ đến trung tâm trò chơi, tôi ngồi xuống cạnh Saki và đưa em ấy một ly cà phê mà tôi đã mua từ quán. 

“Fuu. Trông họ phấn khích thật. Kirishima chắc hẳn thật sự rất thích con thú nhồi bông đó nhỉ. Saki-chan, latte cà phê ổn chứ?” 

“C-cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ uống nó!!! O-ouch.” 

“Cứ từ từ thôi nào.” 

“V-vâng...” 

Haaa...tôi vừa uống cà phê vừa nhìn Saki ngượng ngùng nhâm nhi ly của mình. 

“Em thật sự xin lỗi anh, phải để anh đi chơi với bọn em ngày hôm nay rồi.” 

“Không sao đâu. Hôm nay anh cũng rảnh mà.” 

Tôi đã định ở nhà rèn luyện cơ bắp hoặc học tập gì đó cơ, nhưng vì Ayaka đã nói với tôi từ đầu, nên tôi đã nói với nhóm của Koharu rồi, thành thử tôi không vướng bận chuyện gì cả. 

“Em rất vui khi nghe điều đó ạ! Em chưa được nói chuyện với anh kể từ buổi học nhóm rồi...E-em chỉ muốn cảm ơn anh chuyện đó thôi, không có ý gì đâu!” 

“Đ-được rồi. Anh có nghe kết quả của em trên MEEN [note47106], nhưng cũng khoảng một tháng rồi chúng ta không gặp nhau ha.” 

“N-nhờ có Ryouma-san mà điểm em cao chưa từng thấy luôn đó! Cảm ơn anh nhiều lắm!” 

“Ahaha, không có gì đâu. Cũng nhờ em đã cố hết sức mà. Nhận tiện, em đã quyết định phần thưởng của mình chưa?” 

Sau buổi học đó, Saki-chan vẫn hỏi tôi xin ý kiến với mấy bài học, và tôi nhớ là Saki đã nói với tôi là em ấy muốn có một phần thưởng để tạo động lực đạt điểm cao. 

“Miễn không quá đắt là được...” 

“Không, không, không cần thiết đâu ạ! Uhm, anh biết đó, nó... Em có thể hỏi anh một câu không?” 

“??? Đ-điều gì?” 

“H-hãy nói cho em biết kiểu con gái mà anh thích, Ryouma-san.” 

“Hể?” 

__________________________

(K: Đang cày game ak <(“) chán k cơ chứ) 

Ghi chú

[Lên trên]
Không rõ lắm, nghe như của thủy thủ mặt trăng .-. Bạn nào biết cmt nhé
Không rõ lắm, nghe như của thủy thủ mặt trăng .-. Bạn nào biết cmt nhé
[Lên trên]
đầu nói với bạn, sau nói với main
đầu nói với bạn, sau nói với main
[Lên trên]
Không biết cái web này bên Nhật là thế nào, bạn nào biết giải thích giùm mk nhé
Không biết cái web này bên Nhật là thế nào, bạn nào biết giải thích giùm mk nhé
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

:)
Thx trans
Xem thêm
Thú nhòi bông ;v
Hảo hán
Xem thêm
Xong main said "Chắc là kiểu có 6 múi cơ , tóc ngắn có cu" thì hay :)
Xem thêm
gu lạ quá .-.
Xem thêm
Cái này...😳🏳️‍🌈?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
chiến hạm Koharu bọc bedrock rồi, ko gì có thể xuyên phá
Xem thêm
tôi thấy chiến hạm koharu được bọc bằng putinium
Xem thêm
@peppa nhờn:
wtf putinium?????, nguyên tố tổng thống à????
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
làm sao win được chiến hạm koharu 🐧
Xem thêm
Thanks trans. Truyện quá hay
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
cứ tưởng mình được 1 tuần cày game nhưng đéo <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nghiện ít thôi
Xem thêm