• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1- Chia tay

Chương 04 Lần cuối cùng là "tôi"

85 Bình luận - Độ dài: 962 từ - Cập nhật:

Pi-pi-pi (Báo thức) 

Ah, đã sáng rồi sao? Đã rất lâu rồi tôi mới ngủ ngon như thế này. 

Thời gian qua, tôi luôn ngủ rất muộn vì tôi phải nói chuyện cùng cô ấy. 

Không, đừng nghĩ về cô ta nữa. Có lẽ tôi nên rửa mặt và tắm rửa. 

Tôi rửa mặt và nhìn vào gương, nó hiện lên một cái đầu xù xì. 

[Hôm nay tao sẽ tạm biệt mày] 

Tôi lẩm bẩm những lời đó và tất nhiên không có ai trở lời. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy sự rụt rè  của mình đã biến mất. 

"Được rồi", tôi lấy đồ bỏ vào túi... nhưng tôi sắp đi ra ngoài với Ayaka nên tôi không thể ăn mặc quá tệ được. 

Đi đến tủ quần áo, tôi tìm những quần áo thích hợp và mặc chúng vào. Có vài bộ quần áo tôi chưa bao giờ đụng đến, chắc mẹ đã mua chúng cho tôi. 

Tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, nhưng có lẽ tôi nên gọi Ayaka dậy, tôi gõ của phòng trước mặt tôi. 

"Ayaka~?? Anh chuẩn bị đi đến tiệm salon trước, hãy chắc rằng em đã dậy và chuẩn bị đấy nhé?" 

"Em đã dậy rồi mà~! Ah, chờ đã onii-chan, em sẽ mở cửa cho anh." 

Tôi nghe thấy một âm thanh gấp gáp và cánh cửa đã mở ra. Ayaka đã đưa cho tôi chiếc vòng cổ. 

"Tại sao lại là một chiếc vồng cổ?" 

"Thật ra thì em muốn tặng nó cho anh như món quà nhập học, nhưng em không thể đưa nó vì em cảm thấy cô ta sẽ nhận ra nó và vứt đi. Đó là tại sao em muốn anh đeo nó khi chúng ta đi ra ngoài hôm nay. Ehehehe." 

Tại sao em ấy lại tặng tôi chiếc vòng cổ? Phải rồi, cô ta sẽ không tin tôi kể cả khi tôi nói đó là của Ayaka tặng. 

Tôi nhận nó với sự biết ơn. 

"Anh sẽ cúi xuống, liệu em có thể đeo nó hộ anh được không?" 

Tôi hỏi Ayaka đeo nó cho tôi, sau đó cảm ơn em ấy và rời phòng. 

Bây giờ tôi có nên thay đổi ngoại hình để phù hợp hơn với chiếc vòng cổ này không nhỉ? 

"Anh đi đây~" 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Khi tôi rời khỏi nhà để đến tiệm salon, tôi đang rất gần ga tàu vì thế mà lượng người cũng ngày càng đông hơn. 

Tôi nghe thấy [Ăn mặc kiểu gì thế kia?] [Gã u ám đó đang cố gắng mua quần áo] [Cậu ta đã nhìn vào gương  bao giờ chưa (haha)] Mọi người xung quanh đều cười nhạo tôi. 

Chà, như mong đợi, những lời chế giễu khá là khó chịu. Suốt thời gian qua, tôi đã không chú ý đến những lời nói xung quanh tôi, nhưng làm cách nào mà tôi có thể không quan tâm khi mà  họ cười nhạo tôi mỗi ngày nhỉ? 

Tôi hiếu kỳ với cảm xúc trước đây của mình. 

Tôi cảm thấy mọi người xung quanh đang bàn tán về tôi khi đi bộ, cứ như thế đến khi tôi vào tiệm salon. 

"Xin thứ lỗi. Lịch đặt riêng cho Saeki ạ." 

"Vâng, chào mừng~. Saeki Ryouma-san? Tôi sẽ phụ trách hôm nay, tôi tên là Tachibana~. Được rồi, hãy ngồi chỗ này~" 

Một onee-san rất xinh đẹp đang chào đón tôi và đưa tôi đến chỗ ngồi. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nhìn vào ai khác ngoài cô ta, nhưng hình như có một số người vô cùng xinh đẹp đang ở đây. 

"Fufu. Chúng ta nên làm thế nào đây nhỉ~? Tóc cậu mọc khá nhiều, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ cắt lại nó, cậu nghĩ sao?" 

"Vâng~, Em đến đây vì nó. . Em sẽ để mọi thứ cho onee-san, hãy làm những gì chị thấy thích. Ah, đừng có cạo trọc đầu em hay tương tự là được." 

Tachibana-san, người đã nói "Được thôi", bắt đầu cắt tóc tôi. Khi cô ấy nâng tóc mái tôi lên, tôi nhận được lời khen rằng "Tóc mái này không phải rất đẹp sao!?" Tôi đã yêu cầu cô ấy cắt nó như cũ. 

Việc cắt tóc đã xong một cách an toàn, họ duỗi nhẹ nó, tóc được làm theo kiểu xõa, và được uốn ở trung tâm. 

(The cut was done safely, and they ironed it lightly, and the hair was set in a loose, permed style with a center parting. ) (Không biết tả sao nữa) 

"Hmmm như Tôi nghĩ, nó rất tốt. Đã rất lâu rồi tôi mới gặp một người đẹp trai, hoặc do kĩ năng  của onee-chan này~. Fufufu, với nó ngày mai cậu sẽ cực kì nổi bật. Nếu cậu muốn, cậu có thể hẹn hò với chị đây ." 

Tôi đã nói rất nhiều chuyện khi cắt tóc. Vì thế tôi có thể nói chuyện với chị ấy cho đến phút cuối. 

"Cảm ơn chị rất nhiều. Chị sẽ làm gì nếu em đồng ý hả? Hahaha, em trả tiền ngay đây, xin hãy thanh toán cho em." 

Fufufu~ trong khi cười, tôi đến quầy và trả tiền. Tôi cảm ơn Tachibana-san, rời khỏi tiệm và đi đến điểm hẹn ở ga tàu. 

Tôi đến nơi sớm hơn một chút so với thời gian tôi hẹn gặp Ayaka, nên tôi quyết định giết thời gian bằng cách nhìn vào điện thoại. 

Lúc đấy, có ba cô gái xuất hiện và tôi có thể nghe thấy tiếng của họ. 

"Này~ Cậu gì ơi. Cậu đi một mình hả? Đi chơi với bọn mình không? 

Nó là những người phụ nữ đã cười nhạo tôi vào sáng nay khi tôi đi đến tiệm salon. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (85)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

85 Bình luận

lên lại đỉnh xh liền
Xem thêm
fan MU sau 1 trận thắng:
Xem thêm
Bị phong ấn nhận sắc từ hồi sơ trung. Nó chỉ là hình dạng thật của main .....
Xem thêm
thoát đáy về đỉnh xã hội=))
Xem thêm
women :)))
Xem thêm
Con bạn thủa nhỏ là cái phong ấn sắc đẹp main hâhha
Xem thêm