Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 32

0 Bình luận - Độ dài: 1,710 từ - Cập nhật:

Trans đẹp trai nhất quả đất đã trở lại hãy cmt trans đẹp trai nhất quả đất để lấy thêm tinh thần dịch tiếp nào!!!!!

**************************************************

Chương 32: Trận phòng thủ thứ 2 tại trung tâm cứu trợ 3.

Sau khi rời khỏi căn phòng trắng Mia ngay lập tức trở về chiến trường.

[Hehe.]

Tôi cúi xuống tạo đà để Mia nhảy lên cây. Bình thường thì em ấy sẽ không làm được nhưng khi được buff <Cường hóa cơ thể> thì nó hoàn toàn dễ dàng.

Sau khi bám được vào 1 cái cành chắc chắn, em ấy ngó xuống.

[Có vẻ cái Bloomer che mất cái pantsu rồi!]

[Đủ rồi đấy, nghiêm túc lại đi.]

Lúc này chưa cần nghiêm túc lắm. Ah, mong rằng là em ấy cảm thấy ổn. Nhưng thấý việc em ấy hành động có vẻ là không sao. Lúc nãy em ấy còn run khi nghe tiếng gầm của con elite orc, làm sao mà 1 cô gái lại không sợ cho được.

Mặc dù vậy em ấy vẫn chiến đấu, đó là cách em ấy đúng lên.

[Kazu-san xin lỗi đã để anh chờ.]

[Chúng ta đã kịp…]

Việc Aris, Tamaki và con sói trở lại cho thấy mọi công việc đã hoàn tất.

Mia đứng trên cây và nhìn chằm chằm vào lũ orc.

[Em nên xả chiêu ở đâu?]

[Chính giữa.]

[Hmm, tạo vài cái lỗ nào!]

Lỗ do Mia tạo ra khiến lũ orc liên tục rơi xuống.

Mấy con orc còn lại thì điên cuồng bỏ chạy vào trong rừng.

[<Thực vật tấn công>]

Ngay lúc Mia niệm phép các loại thực vật trong rừng sống dậy và tấn công vào lũ orc.

[Thêm lần nữa, <Thực vật tấn công.>]

Ngôi rừng bắt đầu điên loạn tấn công tất cả lũ orc trong khu rừng.

<Thực vật tấn công> chỉ có tác dụng với thực vật nên khu rừng là 1 địa điểm hoàn hảo.

Vi lũ thực vật không phân biệt được bạn hay thù nên tôi đã ra lệnh cho Mia và Tamaki rút lui.

Và khá là vi diệu khi có 3 con orc sống sót ra khỏi khu rừng, chúng điên cuống tấn công vào tôi. Có vẻ chúng nhận ra tôi là chỉ huy….

[Aris, Tamaki!]

2 em ấy làm gỏi 2 con orc ngay tức thì nhưng con còn lại đã tiến đến gần tôi…

1 cây giáo từ bụi rầm nào đó bay ra và đâm thẳng và tim con orc khiến nó quy tiên ngay lập tức.

[Ah lên cấp rồi!]

Shiki bước ra khỏi bụi, thì ra là cô ấy.

[Tôi đoán chúng sẽ tấn công cậu nên tôi đã hành động.]

[Hmm vậy là tôi đã được cứu. Quên nó đi cô không sử dụng phòng trắng à?]

[Nâng cao kĩ năng là tốt nhưng tôi không muốn ở ngoài cuộc chiến.]

Ngay khi cô ấy không cứu tôi thì con sói sẽ là việc đó. Chắc là cô ấy khá là quan tâm đến người khác.

[Có gì để sủa à???]

Shiki-san như đoaan được những gì tôi nghĩ trong đầu và đôi mắt ấy thể hiện sự không hài lòng giống như là tôi sẽ bác bot ý kiến ấy...

[Quên nó đi, chúng ta không nên cãi nhau vì cai chuyện cỏn con.]

Chừng nào cô ấy còn ở đây thì chúng tôi khá yên tâm và có thể sử dụng mấy kế hoạch mạo hiểm.

Trong căn phòng trắng.

Tôi nhún vai và nhìn vào những người khác.

[Aris, Tamaki đến giờ để các em biểu diễn rồi.]

[Được rồi em sẽ cố gắng hết sức !]

[Âu cơ, em cũng sẽ cố gắng !]

[....Tamaki em có sợ không? Có đái ra quần lần nữa không?]

[AAAA…Kazu-san anh là đồ vô duyên.]

[Tamaki, câu đấy có nghĩa là anh tin tưởng vào em.]

[Ah, thôi được rồi em sẽ cho anh thấy sức mạnh của em.]

Tamaki nắm chặt thể hiện 1 ý chí mạnh mẽ.

[What?]

[À anh muốn đụng chạm tí ấy mà.]

[Đụng chạm?]

[À chỉ vuốt tóc tí thôi.]

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em ấy. Em ấy nhẹ nhàng tân hưởng.

[Đã lấy lại tinh thần chưa ?]

[OK con dê, em đã tràn đầy sức sống.]

Tôi gật đầu thể hiện [Tốt lắm]...

Sau khi xác nhận chiến thuật, tôi nâng ma thuật hỗ trợ lên Lv4.

Kazuhisa: Level 8 Support Magic 3→4/ Summon Magic 3 Skill Points 4→0

Nâng ma thuật hỗ trợ lên Lv4 là mục tiêu của tôi. Bởi vì còn kha khá thờ gian nên tôi có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Sau trận động đất ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được Skill, nó là sức mạnh giúp chúng tôi chống lại lũ orc là giành chiến thắng.

Giống với game RPG càng đánh chúng tôi càng mạnh.

Tuy nhiên không có sẵn vài món đồ hữa ích cho chúng tôi đó là vũ khí và áo giáp.

<Vũ khí cao cấp>, <Áo giáp cao cấp>.

Tác dụng của 2 phép này là tạo giáp và vũ khí có sức mạnh khá ghê.

Nói cách khác là nó đập đồ như Gunny, giáo của Aris sẽ là ( giáo sắt +1).

Nói chung là khi lên cấp thì chất lượng sẽ tăng và sẽ gây nhiều sát thương hơn.

Điểm quan trọng là phòng thủ, mấy em ấy toàn mặc áo thể dục với Bloomer nên chỉ số phòng thủ toàn 0 với 1. Dù sao thì không có đồ phòng thủ.

Q: bộ thể dục với <Áo giáp cao cấp> có bao nhiêu chỉ số phòng thủ?

A:Không rõ thông số.

Q:Nếu Aris bị 1 đòn của orc thì cô ấy sẽ nhận sát thương như thế nào?

A:Cùng lắm là bầm tím.

Khi máy tính trả lời, tôi Tsukkomi, sẽ không bị gãy xương. Sau khi lặp lại câu nói vài lần tôi hiểu rằng nó giống mấy cái giáp trong game.

Sao với Ma thuật triệu hồi lv3 thì tôi cần ma thuật hỗ trợ lv4 hơn vì nó giúp ích nhiều hơn trong cuộc sống.

Nhưng trong trận chiến tôi ưu tiên ma thuật triệu hồi hơn...

Dù sao thì <Áo giáp cao cấp> là thứ tôi đang cần và 1 khi được buff nó sẽ co hiệu quả mãi mãi.

Sau khi rời căn phòng trắng tôi tiến lại gần Aris và Tamaki để buff <Áo giáp cao cấp> và <vũ khí cao cấp> cho họ.

Tôi muốn buff cho cả cái Bloomer nhưng rất tiếc tôi éo đủ Mana.

[Lần này anh sẽ không sử dụng được <Thanh tẩy> nên mục tiêu sẽ là mấy con orc nhỏ trước.]

Để cho 2 em ấy lên cấp thì chúng ta phait giết 10 con orc nữa và kĩ năng của 2 em ấy sẽ lên Lv4.

Với sức mạnh ấy chúng tôi có thể ngang kèo với Elite orc hoặc hơn...khả quan đấy.

Không, tôi không thể chủ quan. Tôi cố gắng động viên [anh sẽ giúp 2 đứa đừng lo!] Họ gật đầu 1 cách hăng hái.

[Triển thôi.]

Tôi chạm vào đầu Tamaki và mông của Aris đẩy họ đến cuộc chiến. Tay của anh- Aris nhìn tôi với gương mặt bối rối, tôi mỉm cười để che dấu nó.

[Sau vụ này em cần dạy dỗ lại anh.]

[Kazu-chan thật là ecchi!]

[Ecchi ?]

Không biết từ khi nào mà Mia đã có mặt và nhìn chằm chằm vào tôi.

Được rồi triển khai thôi cầu mong là sẽ đúng như kế hoạch.

[Mia <Thực vật tấn công> còn hiệu lực không ?]

[Hết rồi, có cần xài tiếp không ?]

[Không cần, em nên giữ mana lúc cần.]

Mia đột nhiên giơ tay lên.

[Sủa ?]

[Thật ra là em muốn leo lên lại cái cây giúp em cái.]

[The heo nào, lần sau cấm trèo xuống.]

Tôi bế em ấy lên và ném 1 phát lên cây luôn.

[Em cho phép anh chạm vào mông em đấy nên đựng giận.]

[Ai thèm !]

[Em sẽ không thua Aris đâu.]

[Nặng vãi LOL!]

So sánh với mông của Aris thì…Mông của Aris có vẻ mềm mại hơn khiến người khác say đắm chỉ muốn vỗ cái Beep.

[Ah.]

Trong khi Mia đang nằm gon trên cái cây nào đó thì thấy lũ orc đột nhiên dừng lại, tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tôi nhận ra rằng lũ orc đang trở nên hỗn loạn hơn bình thường.

[2 em mau chạy đến trung tâm.]

[Oi, đừng nói với tôi là họ đang liều lĩnh lao lên tấn công nhé.]

Tôi tiếp tục đẩy mông của Mia bằng 2 tay và trâm ngâm suy nghĩ.

[Tốt hơn hết là em lết cái mông nhanh lên.]

[Wa, nó khá thú vị đấy. Tamaki-senpai đang xài cái rìu to đùng trông rất ngầu.]

Bực mình tôi hất cái mông của mia cho em ấy lướt lên cái cây càng nhanh càng tốt.

Từ trên nhìn vào cái mớ hỗ loạn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Aris và Tamaki tạt cách 2 bên giết hết lũ orc mà họ nhìn thấy.

Theo tôi thấy thì lũ orc đang bỏ chạy nhường sân khấu lại cho Elite orc. Lũ orc bị Aris và Tamaki xử đẹp.

[Nhìn thấy cảnh ấy tại sao mấy cô gái không rút lui, tụi orc chạy lạo như quân xô viết vậy.]

[Eh, Leader, chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Cô gái ngồi bên cạnh tôi kể lại cuộc chiến có vẻ nó cong khốc liệt hơn thế chiến thứ 2 vậy.

[Em cảm thấy lũ orc khá đáng thương.]

[Nếu thương xót chúng người chết sẽ làm em.]

[Chắc vậy.]

Em ấy bật cười cay đắng. Tôi hiểu cảm xác của em ấy.

Nhìn gương mặt của em ấy chưa đầy sự đáng thương, Em ấy liên tục xả đạn và lũ orc khiến chúng chết từng con 1. trong khi đó Aris lao và KS như 1 vị thần.

[Được rồi!]

Mia nhẹ nhàng nói, đã giết được 10 con orc.

Như dự đoán chúng tôi trở lại căn phòng trắng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận