Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 27 (Phần 2)

0 Bình luận - Độ dài: 855 từ - Cập nhật:

[Mia em còn lại bao nhiêu Mp?]

[Đủ xài, đủ để giúp Arisu-senpai.]

Mia niệm phép <Heat Metal>.

Con orc đang đấu với Arisu ném vũ khí xuống đất. Nhận thấy chúng mắt khả năng tự vệ Arisu tấn công liên tục. Tấn công vào những điểm yếu như tim và cổ họng, orc gục xuống từng con một.

2 cô gái bảo vệ trung tâm lấy lại tinh thần vì nhận thấy sự xuất hiện của chúng tôi. Cô gái có skill ma thuật lửa nhận thấy cơ hội tấn công, cô sử dụng ma thuật lửa lv1 <Fire Bullet>  tấn công con orc trước mặt.

Đạn lửa chúng vào mặt con orc khiến chúng đau đớn và rơi xuống hố.

Nhận thấy sự hiệu quả của ma thuật lửa, cô bắn liền 3 quả <Fire Bullet> và liên tục đánh bại 3 con orc. Bọn orc cảm thấy bất lợi chúng lui lại 1 chút.

Cô gái nhận thấy cơ hội liền sử dụng ma thuật <Fire bullet> thêm lần nữa…

1 trong số con orc rơi xuống lỗ đã trèo lên được và dùng thanh kiếm để chém vào cô gái.

Chết tiệt. Tôi ra lệnh cho con quạ trên vai tôi tiến lại và tấn công con orc. Con quạ liên tục mổ vào mặt con orc khiến chúng mất thăng bằng và ngã xuống hố.

[Cận thận đấy!]

[Vâng. Cảm ơn Kazu-senpai.]

Ah cô ấy gọi tôi là Kazu-senpai, mà thôi kệ!

Mia còn gọi tôi là Kazu-chi!

Số orc còn sống đều bị những cô gái khác làm gỏi. Tinh thần chiến đấu của lũ orc biến mất, chúng bắt đầu chạy trốn. Chỉ 5,6 con chạy được vào rừng.

[Tamaki, Arisu đuổi theo ! Nhưng đừng cố quá.]

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng bon orc đã trốn thoát theo các hướng khác nhau. Còn với chú sói của tôi nó đã tàn đời với 4 vết chém trên người đang nằm thoi thóp dưới hố. Tôi rất tiếc là không thể cứu nó.

Trong số orc chạy thoát có vài con đã bị Arisu và Tamaki tóm lại và làm gỏi tiếng thét của bọn chúng vang vọng tới tận trung tâm.

****************

Chúng tôi thảo luận trong căn phòng trắng. Kết thúc cuộc họp Tamaki nâng sword skill lên lv3 trong khi Mia nâng Earth magic lên lv3.

Nhưng quan trọng là chúng ta làm gì tiếp theo. Có khoảng 3 con orc chạy thoát chúng ta có nên đuổi theo ? Tôi nhìn Arisu và Tamaki cả hai đều có vể đã thấm mệt. Mặc dù vậy nếu tôi bảo họ truy đuổi tiếp thì họ vẫn sẽ làm.

Vậy kết quả nhận được là gì ? Nếu họ đi quá xa sẽ lạc vào hang ổ của chúng. Nếu bị bao vây như vậy chắc chắn họ sẽ không thoát được.

Hoặc tệ hơn họ sẽ phải đụng độ với Elite orc.

Được rôi. Tôi ngẩng đầu lên.

[2 em hãy dừng việc truy đuổi lại hãy quay về trung tâm, bỏ việc truy đuổi và trở về.]

[Như vậy có ổn không, Kazu-senpai.]

[Sự an toàn của 2 em là trên hết.]

Tôi nói như vậy và xoa đầu 2 em ấy.

[Anh tin tưởng 2 em, đừng quá ép buộc mình.]

[Em hiểu, Kazu-senpai.]

Tamaki đỏ mặt ngẩng mặt lên nhìn tôi gật đầu. Hm, có vẻ em ấy sẽ nghe lời tôi và trở về.

Tamaki: level 4 Sword skill 2 → 3/Physical 1 Skill Point 4→1

Mia: level 4 Earth  Magic 2 → 3/Wind Magic 1 Skill Point 4→1

Chúng tôi rời căn phòng trắng trở lại thực tại.

Tôi biết Arisu và Tamaki đã tiêu diệt thêm được 2 con orc. Họ nghe theo lệnh của tôi bỏ cuộc truy đuổi và trở lại trung tâm.

Những con orc trốn thoát sẽ báo cáo về sự tồn tại của chúng ta. Tôi giả vờ bình tĩnh để nghe báo cáo của Arisu.

Lúc sau, Shiki-san cùng những người sống sót đến được trung tâm cứu trợ một cách an toàn.

[Nó đã kết thúc…?]

[Hmm, cuộc chiến đã kết thúc. Mặc dù chưa phải là kết quả tôt nhất nhưng mọi người đã chiến đấu rất tốt.]

Tôi giải thích tình huống 1 cách đơn giản nhất. Shiki-san khẽ gật đầu.

[Sớm muộn gì căn cứ của chúng ta sẽ bị phát hiện, chúng ta nên tăng cường phòng bị.]

Bọn orc biết rằng những người còn sống đang tụ tập lại đây.

Chúng chắc chắn sẽ quay trở lại và sẽ dẫn theo một đội quân. Trận chiến tiếp theo sẽ là cuộc chiến sinh tử.

Đôi lời của trans:

- Spoill chương tiếp theo main bị gạ chịch!!! 

-Có bạn đóng góp ý kiến là nên đăng từng chương không cần phải vội đăng từng phần. Thật ra đây là ý định của trans để nhằm câu view thế nên để ủng hộ trans các bạn hãy cmt trans đẹp trai nhất quả đất để ủng hộ tinh thần! cảm ơn rất nhiều!!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận