Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 29

0 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:

Trans: Không cần biết tên.

Edit: Chưa có.

Trans đẹp trai nhất quả đất đã trở lại!!!

*********************************

Chương 29: Hai người lãnh đạo.

[Tôi tin tưởng cô, chúng tôi cần 1 người lãnh đạo. Vì lợi ích của mọi người tôi hi vọng cô sẽ chỉ đạo mọi người một cách hợp lí.]

[Tôi hiểu, Tôi sẽ cố hết sức có thể. Đừng lo tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu hết mình. Và giải quyết hết mọi rắc rối xung quanh.]

Shiki tiếp tục.

[Do đó cậu phải cố gắng hết sức mình để bảo vệ chúng tôi.]

Chúng tôi biết rằng những điều trên chỉ nói ra cho hay chứ chúng tôi sẽ chả có sự giúp đỡ nào cả.

Nếu giáo viên của trường an toàn thì họ đã liên lạc từ lâu. Kết quả tồi tệ nhất là tất cả những gì của ngôi trường sẽ bị xóa sổ.

Hoặc có khả năng họ không biết chúng ta ở đây, họ đi theo hướng khác tách biệt với chúng ta.

Chúng tôi có Shiki-san 1 người có tài năng lãnh đạo và tôi là 1 chỗ dựa để đoàn kết mọi người. Chắc gì bên cao trung đã có những người tài giỏi đủ sức lãnh đạo mọi người.

Chỉ có 1 người đạt lv1 mới có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này, người đó sẽ nâng cấp sức mạnh của mình bằng việc tạo ra nhóm và hướng dẫn mọi người tăng tiến sức mạnh.

Điều tồi tệ nhất là những người đạt được lv1 thì là người của trung tâm.

Chúng ta cần phải tập trung những người lv1 lại và thành lập 1 nhóm chiến đấu để sống sót bằng không tất cả sẽ bị tiêu diệt.

Không, những người đã đạt lv cao như tôi và Aris có thể trốn thoát và sống sót với 2 người. Có thể khi đạt lv 50 chúng tôi sẽ điều khiển lũ orc. Nhưng có lẽ nó không khả quan.

Theo như tôi thấy thì lũ orc tấn công trung tâm vừa rồi chỉ là nhóm tiên phong.

Tại sao lại có căn phòng trắng? Tại sao lại dịch chuyển toàn bộ ngọn núi này? Tại sao lũ orc lại xuất hiện trong trường?

Vẫn còn thứ gì đó ẩn sau những sự kiện này.

Mỗi lần lũ orc tấn công là một thảm họa. Lời nói của Shiki cũng nhắm đến vấn đề đó.

Nhóm của tôi được tạo ra là để hướng đến tương lai, thành lập với những người tài năng với tôi là người lãnh đạo. Shiki nói với tôi rằng sẽ cô gắng giúp chúng tôi và giải quyết những vấn đề phiền hà.

Tại sao cô ấy lại không nói chuyện này vào hôm qua hoặc sáng nay?

Tại vì tôi không tin cô ấy.

Cô ấy rất thông mình, một bộ não xuất sắc luôn đưa ra những phương án chính xác và lãnh đạo 1 cách tài tình.

Thành thật mà nói, tôi ghét cô ấy nhưng tôi cũng có chút ghen tị. Nhưng bây giờ tôi cần sự trợ giúp của cô ta. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi sẵn sàng chấp nhận cô ta.

Và tôi sẽ thực hiện những chỉ dẫn ấy.

Tôi có những ngừời cần bảo vệ đó là Aris. Để bảo vệ cô ấy dù hi sinh tất cả tôi cũng chấp nhận. Thậm chí là hợp tác với quỷ tôi cũng chấp nhận.

Hơn nữa nếu hợp tác với quỷ và cô ta thì tôi sẽ chọn cô ta.

[Sau cùng chúng ta nên họp chiến lược.]

[Hmmmm, sẽ có bao nhiêu tên đến tấn công chúng ta….]

[Tôi nghĩ là số lương không ít, thế nên…]

Shiki-san lấy thứ gì đó và vẽ bản đồ trung tâm cứu trợ lên mặt đất.

[Tôi đã muốn vẽ 1 cái bản đồ từ lâu.]

Cô ta nói với vẻ mặt hạnh phúc, một gương mặt ngây thơ.

[Dù có vẽ ở đây thì nó sẽ trở lại như cũ vào lần sau.]

[Đúng vậy…]

Ngược lại thì chúng ta có làm bất cứ gì trong này thì cũng không thể mang ra ngoài chúng chỉ là kí ức.

Vì vậy mặc kệ thời gian chúng tôi tiếp tục thảo luận về mọi thứ.

Cuối cùng tôi chợt nhận ra 1 điều, nó khá là mỉa mai. Tôi và cô ấy khá là hợp cạ. Đầu tiên cô ấy nghĩ ra ý tưởng để tôi triển khai kế hoạch. Khi ý kiến của tôi thiếu sót thì cô ấy lại góp ý và khắc phục nó. Chúng tôi có thể thằng thắn với nhau.

Cuối cùng chỉ với mấy câu ú ớ mà chúng tôi có thể giao tiếp.

[Tôi không nghĩ nó sẽ thành ra thế này.]

Shiki nhắm mắt lại cười cay đắng và có vẻ ngạc nhiên.

Có vẻ hình như cô ấy thích love game. Cô ấy muốn giấu điều này nhưng sao mà qua mặt tôi được.

[Shiki có vẻ thích chơi game nhỉ.]

[Không có đâu.]

[Đó là lí do tại sao cô lại sử dụng các kĩ năng rất hữu ích.]

[Tôi làm gì giỏi đến thế.]

Má của Shiki đỏ lên, cô ấy quay mặt đi. Có gì mà phải dấu?

[Thôi nào hãy bộc lộ con người thật đê.]

[Mồ, tôi chỉ hơi nghiện game MMO nên đã bị phụ huynh gửi đến ngôi trường không có internet.]

Quá khứ của cô ấy làm tôi bất ngờ. Cô ấy là học sinh gương mẫu mặc kệ thực tại chìm đắm vào game. Các bạn có hiểu cảm giác ây.

[Từ khi vào ngôi trường này, tôi đã thay đổi tập trung vào học. lí do vào CLB trà đạo cũng là để chứng minh là tôi đã thay đổi.]

[Sau khi đến 1 môi trường khác, không internet thậm chí là không gì cả.]

[Vâng.]

[Lần nữa tôi muốn nói là chúng ta không biết sẽ vượt qua ngày hôm nay hay không hay chính xác hơn là 2 giờ nữa. Mà đừng lo tôi sẽ giãi bày ở trong đây còn ngoài kia tôi sẽ là 1 nhà lãnh đạo tự tin.]

Vì vậy tôi phải duy trì sự tự tin, đó là điều cô ấy muốn nói.

[Từ 1 góc độ khác, tham gia CLB trà đạo là điều may mắn khiến tôi còn sống đến bây giờ nó là điềm tốt.]

Sau khi xảy ra mọi chuyện mà cô ấy vẫn nói [Điềm tốt]? Thậm chí đối với tôi thì vẫn chưa thể lạc quan đến thế, có vẻ cô ấy đang muốn không khí thoải mái hơn.

[Đối với ngôi trường hay những người sống sót, tôi không hi vọng gì về chúng.]

[Thật vậy?]

[Ngay cả khi có người sống sót, tôi còn không biết họ và có lẽ họ đang bị lũ orc rape.]

Hmm, xem xét vấn đề đưa tất cả mọi người lên lv1, thực sự cần thiết…Cảm xúc của tôi không được chìm vào trong bóng tối. Tôi chỉ muốn gửi mấy con quạ do thám trường cao trung nhưng tôi không có đủ năng lượng và thời gian.

Nếu còn năng lượng tôi muốn do thám nốt kí túc xá.

[Đúng vậy!]

Shiki-san nói.

[Tôi có thể gọi cậu là Kazu-kun?]

Vậy cô ấy muốn thể hiện sự thân thiết với tôi trước mặt người khác? Hiện tại nhóm chúng tôi đang dưới sự lãnh đạo của tôi và Shiki, cách xưng hô ấy khiến tôi và họ cảm thấy thoải mái.

[Không vấn đề. Mà tôi vẫn chả quan tâm lắm đâu nhưng tôi vẫn muốn gọi cô là Shiki-san.]

[Ah, mọi người trong lớp cũng gọi tôi như vậy, rất khó để gọi Yukariko.]

Nói mới nhớ mọi người trong lớp đều gọi là Shiki-san.

[Ah, tôi không ghét tên của tôi nhưng có vẻ nó hơi cổ lỗ sĩ.]

Đó có phải ý nghĩa hay sự ghét bỏ? Tôi muốn tsukkomi chỉ vì 1 cái tên mà lôi ra bao nhiêu vấn đề nhưng tôi im lặng.

[Nếu cô muốn thì tôi có thể gọi Yukariko, Yukari hayYukarin cũng được.]

[Shiki-san thì tốt hơn.]

Đúng vậy, Shiki-san mỉm cười

[Xin hãy chăm sóc tôi, Kazu-kun.]

Shiki-san nắm lấy tay tôi không hề do dự.

[Ah không cần phải ép mình để gần gũi tôi. Khi tôi ở 1 mình bản năng đàn ông sẽ trỗi dậy đấy.]

[Đó là khoảng thời gian hạnh phúc!]

Shiki-san lè lưỡi ra tươi cười. Có lẽ cô ấy là người dũng cảm, 1 trái tim nhân hậu đáng tin cậy.

Cuối cũng Shiki-san nói…

[Trong trận đánh này tôi sẽ chỉ huy mọi người ở tuyến sau còn cậu sẽ chỉ huy những người ở tuyến đầu.]

Nó có ý gì? Tôi nghiêng đầu nghi ngờ.

[Nghĩa là cậu hãy cố hết sức bảo vệ cho Aris, Tamaki và Mia]

[Nó tốt cho tôi nhưng tại sao?]

Shiki im lặng nhìn vào đôi mắt của cô ấy tôi hiểu.

[Ý cô là chúng ta sẽ thất bại và tôi cần bảo vệ cho những người quan trọng ư?]

[Đó chỉ là giả định thôi nếu chuyện đó xảy ra thì hậu quả sẽ khó lường.]

[Vì vậy cô không muốn bị ám ảnh bởi tội lỗi?]

[Tôi sẽ chịu đựng được. Tôi đã từng bọn orc cưỡng hiếp thì cảm giác thấy từng người ngã xuống không khác là bao.]

Nói dối, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Làm sao cô nói dối tôi với biểu hiện và cái nhìn đó? Nhưng shiki-san đã nở 1 nụ cười ấm áp.

[Tôi chỉ nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Nếu tôi và cậu 1 người phải hi sinh thì chắc chắn người đó phải là tôi.]

Tôi không thể nói gì hơn. Từ quan điểm khách quan những gì cô ấy nói là chính xác.

Kazuhisa: Level 7 Support Magic 3/ Summon Magic 3 Skill Points 2.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận