Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 26 (phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,125 từ - Cập nhật:

Chương 26: Truy tìm trong kí túc xá nữ.

Arisu dùng Healing Magic vào những cô gái may mắn sống sót sau cuộc tấn công của Orc.

Đầu tiên là <Hồi máu> sau đó là <Hồi phục>. Ban đầu đôi mắt của các cô gái chỉ chứa sự tuyệt vọng, dần dần lấy lại được sự sống vốn có của nó. Sử dụng phép thuật này khá tốn Mp nhưng đây là trường hợp không thể nhắm mắt làm ngơ.

[Tamaki, Mia !]

Nhìn thấy hai em đứng im tại chỗ tôi nhẹ nhàng vỗ vai họ. Vào lúc này nên cho các em ấy thấy sự nguy hiểm của việc này để sẵn sàng tâm lí cho dù có chuyện gì xảy ra.

[Chúng ta nên dành thời gian để điều tra xung quanh, ngay bây giờ !]

Không thấy sự xuất hiện của con Elite orc và mấy con orc đã bị chúng tôi làm cỏ hết. Ngay cả như vậy, chúng tôi cũng không được mất cảnh giác đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

Tôi rời khu vực này để Arisu lại và không quên dẫn theo Tamaki và Mia điều tra tầng 1 với con sói tôi triệu hồi. Sự yên tĩnh bao trùm khắp hành lang, chúng tôi cận thận quan sát từng phòng một.

Có vài cánh của không khóa, chúng tôi không cần giữ lịch sự dùng rìu của Tamaki để phá cửa để đi vào điều tra.

[Ah đúng rồi, phòng của 2 em nằm ở đâu ?]

[Phòng của em và Arisu nằm ở kia, chúng nằm cạnh nhau.]

[Hmm, phòng của em nằm ở tầng 3.]

Tôi đã nghĩ về nó. Tôi bảo Tamaki về phòng của em ấy để thay đồ.

[Tamaki, lấy vài bộ đồ cho Arisu nhé ! Sau đó sang phòng khác ‘chôm chỉa’ mấy món mà bọn em có thể sử dụng.

[Được rồi, chúng ta không thể để Arisu một mình quá lâu, để đấy cho em.]

[Mia theo anh chúng ta sẽ cày lên lv3.]

Chừng nào con sói của tôi còn ở đây thì chúng tôi vẫn còn nằm trong vùng an toàn. Ngay cả có orc lẩn trốn đâu đó thì chúng sẽ bị phát hiện bởi chiếc mũi thính của con sói-Tôi nghĩ vậy.

Hành lang khá hẹp nên 2 con orc sẽ không thể đi song song nhau, miễn là chúng bị giữ chân lại trong 1 khoảng thời gian thì tôi sẽ triệu hồi thêm 1 con sói và Mia sẽ dùng phép thuật để hỗ trợ tôi.

Sau khi phép triệu hồi lên lv3 tôi nhận được kĩ năng mới đó là <Chữa trị cho thú triệu hồi> nó có thể chữa thương cho con sói của tôi. Sử dụng kĩ năng lv3 sẽ tốn 9 Mp, do đó so với việc hồi phục lại thì chữa trị có vẻ lợi hơn.

Sau khi để Tamaki ở lại tôi và Mia tiến lên cầu thang. Khá là may khi mấy con quái thú ấy đã đi ra ngoài hết không hề có dấu hiệu của con orc nào cả.

Tầng 2 và 3 đầy sự ồn ào của tiếng ruồi, khá là đau tai. Đầy rẫy xác chết đó là lí do chúng tụ tập lại đây. Chúng tôi tiến đến phòng Mia để em ấy thay đồ.

[Anh có muốn nhìn em thay đồ không ?] (trans: tiến lên main ơi!!)

[Không !] (trans:Phũ vc.)

Tôi ngồi đợi với con sói xám ở ngoài, tôi ngồi xổm còn con sói ngồi theo kiểu chú cho Hachiko trung thành. Whoo whoo, nó có vẻ khá thông minh đấy, tôi vuốt ve bộ lông nó và nó nhắm mắt lại tận hưởng. Oh man, nó thật sự khá dễ thương.

[Anh có muốn cái quần lót mặc lâu ngày không ?]

Giọng Mia vọng ra từ trong phòng.

[Không ném nó đi, lấy mấy cái quần sạch sẽ ấy mà thay.] (trans: thanh niên buff miễn thính cmnr!)

Mia dừng lại 1 lúc.

[Hmm, đúng rồi em sẽ chọn những thứ phù hợp trong tủ quần áo của em.]

Tôi nói có sai đâu. Đối với sự thiếu thận trọng bạn sẽ nhận được cái kết đắng. Dường như tất cả bạn bè của em ấy đã bị rape. Tôi che miếng cố gắng để không nói ra thành tiếng.

[Em không phiền đâu!]

Có lẽ vì hơi thở của tôi hoặc vì lí do khác Mia đã hiểu rõ tâm trạng tôi. Em ấy đột nhiên mở cửa ra và thò đầu ra ngoài.

[Em hiểu mà có thể tất cả bạn bè của hay cả thầy cô của em đã bị rape hoặc giết, chỉ có em đủ may mắn để sống sót.]

[Điều đó chưa chắc!]

[Tốt hơn là chuẩn bị tinh thần. Em ổn, em đã khóc cả tối qua.]

Mia vỗ nhẹ vào tôi. Người đang ngồi xổm. Nghĩ đến việc tồi có thể an tâm.

[Đêm qua, Shiki-senpai bảo tụi em làm như vậy và mọi người khóc trong phòng.]

[Shiki-san huh ......]

Mia đáp lại bằng tiếng [Hmm] và gật đầu.

[Chị ấy nói nếu chúng em muốn khóc, chúng em nên làm ngay bây giờ. Vì vậy, chỉ còn Kazu-chi là chưa khóc, em sẽ cho anh mượn ngực của em.]

Như Mia nói em ấy vỗ vào cái màn hình phẳng của mình.

[Mặc  dù nó không đủ lớn để thỏa mãn anh nhưng em vẫn sẽ cho anh mượn.]

[Đấy là nhược điểm hay ưu thế.]

[Cận thận đấy không em sẽ cho anh cái quần lót 1 tuần chưa giặt đấy!]

Đấy là món quà của những tên biến thái rất tiếc tôi không phải tên biến thái.

Và em ấy vẫn không phải là người tôi tin tưởng để khóc về cái chết của nguời khác, thật ra tôi còn mong mọi người chết hết đi nhưng...

Nếu tiết lộ về quá khứ đau buồn của tôi nó khá là mất mặt, thế nên tốt hơn hết là giữ im lặng, đúng vậy.

[Nếu anh khóc thì sẽ khóc trên ngực của Arisu.]

[Đúng là có ngực to sướng thật...]

Đó là 1 bộ ngực lớn để quyến rũ người khác giới.

Trước khi Mia thay đồ và chuẩn bị hành lí xong, tôi rời đi và kiểm tra trên mái nhà. Tôi không muốn cô ấy chứng kiến bi kịch.

6 xác chết trên mái nhà bị bao quanh bởi quạ và ruồi. Sau khi kiểm tra không có orc tôi trở lại tầng 3 và đóng cửa lên mái nhà.

Đúng lúc ấy, Mia cũng mang hành lí của mình ra khỏi phòng.

[Đi nào Kazu-chi.]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận