Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 31

0 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:

Trans đẹp trai nhất quả đất đã trở lại! Bữa nay hơi bận nên tốc độ ra chương mới sẽ Very chậm@@

************************************************************************************************

Chương 31: Trận phòng thủ thứ 2 tại trung tâm cứu trợ 2.

Mia và tôi nghe thấy tiếng hét của lũ orc ở dưới hố và nhìn chúng.

[Những điểm kinh nghiệm này sẽ dành cho ai? Nếu chúng dành cho những con orc rơi xuống tiếp theo thì sẽ rất phí.] ( ý nó là mấy con orc bị đè chết sẽ không nhận được exp)

[Nếu không nhanh lên thì sẽ khá phiền đấy.]

Nếu những cái hố bị lấp đầy lũ elite orc sẽ tiến vào 1 cách nhanh chóng.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là cảm thấy khó chịu rồi. Không biết có tất cả bao nhiêu con elite orc.

Trong số lũ orc đi lang thang, chúng bắt đầu tiếp cận bằng đừng rừng để đánh úp chúng tôi nhưng…

Lũ orc đang đi qua rừng.

Tamaki và Aris phục kích chúng.

Chúng tôi ngụy trang ở bụi cỏ và chỉ chờ chúng tiến vào là xử đẹp nó.

Nghe thấy những tiếng hét thảm thương của đồng đội mình, lũ orc bắt đầu sợ hãi và co vẻ đã đánh chậm lại.

[Đội tiên phong tấn công!]

Nghe lệnh tôi, các cô gái có kĩ năng tầm xa đang ẩn nấp trên cây bắt đầu tấn công.

Các cô gái có kĩ năng ném sẽ ném các túi nhựa chứa dầu lửa.

Túi nhựa rách ra bằng tiếng PA khi trúng đầu con orc, dầu dính hết vào đầu và vai con orc.

Tiếp theo những người có ma pháp lửa sẽ sử dụng kĩ năng quả cầu lửa.

Những quả cầu lửa bắn vào người orc và bốc cháy.

Dầu bắt đầu cháy khiến lũ orc bị cháy theo. Lũ orc bị đốt cháy rên lên đau đớn và hoảng loạn khiến dội hình bị hỗn loạn.

Các cô gái có kĩ năng ném tiếp tục ném các ngọn giáo vào lũ orc đang hoảng loạn.

Thực ra cung thủ sẽ là lựa chọn hợp lí nhưng quan trọng là chúng tôi không có cung nên không ai chọn kĩ năng cung.

Nếu có cung và tên thì lũ orc sẽ có xạ thủ. Trong trận chiến này chúng tôi sẽ rơi vào thế bất lợi nên tôi mong những vũ khí tầm xa không tần tại.

Đúng vậy theo như suy đoán của tôi và Shiki-san thì lũ orc sẽ xài vũ khí cận chiến.

Hiện tại chúng tôi chỉ xác nhận rằng chúng chỉ xài Thương kiếm và rìu.

Thật ra nếu chúng tôi phân tích kĩ thì sẽ có nhiều loại...

Ví dụ giáo sẽ chia làm giáo ngắn và giáo dài.

Có nhiều kích cỡ cho từng thanh kiếm, thế nên có sự khác nhau.

Và liệu chúng sẽ ném vũ khí của mình? Chăc chắn là có.

Sự thật là hôm qua tại trung tâm cứu trợ tôi đã suýt chết khi con orc ném đi chiếc rìu ngắn của nó.

Mặc dù vậy phong cách chiến đầu của chúng vẫn là cận chiến nên chiến thuật của chúng tôi vẫn có hiệu quả.

Hiện tại có vài con orc đang phản kích bằng cách ném rìu và giáo lên các cô gái trên cây.

Nhưng trên những cái cây mà họ đang nấp thì khá là chắc chắn nên miễn là họ còn trên đó thì sẽ khó mà ném chúng họ được.

Chiến thuật tấn công trên cao chủ yếu là gây rối loạn đội hình địch. Tôi cũng bảo họ là không cần phải cố quá.

Trận quyết dịnh phải diễn ra trên mặt đất.

[Mia, em nên rút lui và nghỉ ngơi.]

Mia gật đầu và rút về phía sau của trung tâm.

Chúng tôi đã thành công trong việc gây rồi loạn đội hình địch bây giờ là chương trình chính.

Shiki-san thya Mia tiếp tục trận chiến.

[Cậu có thể gọi thêm 1 con sói không? Tôi muốn nó vào rừng để giúp đỡ.]

Tôi đã triệu hồi 1 con sói ở cạnh tôi, cô ấy yêu cầu tôi triệu hồi thêm 1 con sói để giúp đỡ những người trong rừng.

Shiki-san đang sử dụng kĩ năng ẩn thân để ngụy trang trong rừng. Có vẻ cô ấy đã đoán ra lũ orc sẽ xuất hiện trong rừng.

Bởi các trận chiến diễn ra liên tục khiến 30Mp của tôi tựt không phanh mà triệu hồi 1 con sói tốn hẳn 9Mp.

Nhưng nó liên quan đến sự an toàn của Tamaki và Aris.

[Được rồi mặc dù Mp còn rất ít nhưng nếu chỉ 1 con thì được.]

[Hãy buff <Cường hóa cơ thể> cho con sói.]

Tôi nghe theo Shiki tôi buff cường hóa cơ thể cho con sói. Nó tiến đến khu rừng và giúp đỡ cho Tamaki và Aris. Tình hình đang có lợi cho chúng tôi khi lũ orc liên tục bị giết.

Trong lúc tình hình đang khả quan tôi được đưa đến căn phòng trắng.

[Aris, Tamaki 2 em đã giết được bao nhiêu con?]

2 người báo cáo về kết quả của cuộc chiến hình như nó chưa đủ để lên cấp và con sói quá xa để nhận được Exp nói cách khác…

[Mia, hình như lũ orc bị rơi vào hố đã bị đè đến chết bởi ma thuật tạo hố của em.]

[Thật là kĩ năng vi diệu!]

Mia giơ ngón cái ra, chúng tôi thảo luận nhanh gọn và tiếp tục cuộc chiến.

Arisu: Level 7 Spear Skill 3/Healing Magic 3 Skill Point 2

Sau khi rời khỏi căn phòng trắng, tôi quan sát tình hình.

Tuyến đầu trận chiến ra khá căng thẳng, 3 cô gái dùng giáo liên tục đâm lũ orc bị rớt xuông hố hết con này đến con khác.

Nhưng Party họ có 6 người cần 13 con để lên cấp 2 và 18 con để lên cấp 3…

Khi tôi đang suy nghĩ về nó thì các cô gái đọt nhiên khựng lại, họ đã lên cấp.

[Chúng em đã nâng Spear Skill lên lv2!]

Các cô gái vừa lên lv đã nói vậy, rất tốt. Kĩ năng giáo của họ đã lên cấp 1 thì lũ orc sẽ không là vấn đề với họ nữa.

Với vấn đề này 2 người ban đầu sẽ phải giết 6 con nữa để lên Lv, được rồi. Tôi hỏi Shiki-san đang ngay cạnh tôi:

[Vậy cô đã có thông tin về những con elite orc chưa?]

[Có 3 con ở đằng sau.]

Tôi cắn chặt môi. Chỉ có Aris và Tamaki chiến được với elite orc trong trận chiến 1 vs 1, họ có thể câu giờ.

Nếu kĩ năng chiến đấu được nâng lên lv4 thì họ sẽ thắng trong trận 1vs 1 nhưng trong tình hình hiện tại thì họ cần sự giúp đỡ của tôi và Mia.

Hoặc tôi sẽ sử dung <Phản đòn> chính xác…

Nhưng kĩ năng này đòi hỏi sự chuẩn xác về mặt thời gian và đầy rủi ro. Tôi không biết có thể tập trung chính xác mục tiêu cần nhắm đến.

Bây giờ có 3 con thủ lĩnh và nhiều tên tay chân khác.

[Đợi chút!]

Sau khi nói xong, Shiki-san biến mất khỏi tầm nhìn của tôi có vẻ cô đã xài ẩn thân.

Cây giáo ngắn bay ra từ bụi cây và cắm vào bụng con orc.

Con orc biến mất.

Lúc đó Shiki cũng đã trở lại.

[Bây giờ tôi chỉ cần giết thêm 1 con để lên Lv.]

Chính xác thì Shiki đang Lv1 sau cuộc săn với tôi thì cô ấy đã có 90 điểm Exp chỉ cần 30 điểm nữa để lên cấp.

[Tôi có nên sử dụng căn phòng trắng?]

[Để sau đi bây giờ chưa có gì để bàn bạc.]

Hmm, đúng rồi. Lũ orc đã bắt đầu tụ tập lại với nhau, đây là cơ hội để giảm bớt số lượng kẻ địch.

Rất may là có rất nhiều orc để chúng tôi lên Lv.

Ở tuyến trên, 3 người sử dụng giáo đang nhìn chằm chằm vào lũ orc bên kia chiến truyến.

Những con orc đi vòng phía đường rừng thì đang bị Aris và Tamaki xử đẹp sẽ có cách giải quyết chi việc này, thế nên…

Khi tôi đang suy nghĩ thì tôi được đưa đến căn phòng trắng.

[Mia và tôi lên cấp!]

Tamaki nói như vậy nhưng tôi đã thấy họ lên cấp 5.

Nhưng 2 người họ chỉ có 3 điểm kĩ năng thế nên không thể nâng Skill chiến đấu lên Lv4 được. Theo như dự đoán của tôi thì tôi và Aris sẽ lên Lv8 cùng nhau và Spear Skill sẽ lên Lv4.

[Chúng ta cần giết nhiều hơn 24 con orc.]

[Sau đó em và Aris sẽ giết lũ orc. Aris! Chiến nào.]

Với khuôn măt vui vẻ Tamaki có vẻ hơi tăng động. tóc của em ấy liên tục tung bay.

[Argh- Kazu-san!]

Aris nói rằng đang gặp rắc rối. Tamaki mất hứng, em sẽ bị phá sản vì cờ bạc trong tương lai chắc chắn luôn.

[Ý kiến của Tamaki bị từ chối!]

[Eeeee! Tại sao?]

[Theo báo cáo của Shiki-san thì có 3 con Elite orc đang ở đó.]

Mặt của Tamaki trở nên xanh lại.

[Vậy thì hãy đặt việc cày cấp lên hàng đầu.]

Khi chúng ta chiến đấu với lũ orc, đến thời điểm chúng ta đã mất sức thì lũ elite orc sẽ xuất hiện thì chúng ta sẽ gặp khó khăn.

Cho dù có là kĩ năng Lv4 thì cúng bị chúng đập SML.

Tôi cần Aris và Tamaki trong trạng thái tốt nhất. Đối với họ sẽ chiến đấu hết mình nên tôi cần hù mấy em ấy.

[Tamaki nếu lần sau mà em hăng hái như thê nữa thì anh sẽ cho em cởi truồng chiến đấu đấy!]

[Chờ chút như thế là không ổn!]

Tôi nhìn vào Aris.

[Em nên nói gì với đó với Tamaki.]

[À Tamaki cởi truồng là không tốt đâu!]

Tôi cảm thấy không nên tsukkomi.

Vì chiến thuật quan trong tôi nên kiềm chế Tamaki lại không được để cho em ấy tăng động quá mức.

Nhưng theo tôi thì em ấy đã từng thất bại trước lũ orc nên em ấy muốn thể hiện hết mình như muốn đạt 1 thành tựu gì đó.

Trong trận chiến ở kí túc xá em ấy đã sợ hãi và là gánh nặng của chúng tôi nên em ấy cảm thấy xấu hổ.

Em ấy sợ nếu em ấy không thể hiện hết mình thì sẽ bị tôi và Aris bỏ rơi.

Bây giời điều em ấy cần là sự tin tưởng, vì thế tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.

[Mia, em còn lại bao nhiêu Mp?]

[Khoảng 20Mp.]

Tôi thấy em ấy nên tiếp kiệm năng lượng để sử dụng ma thuật <nóng chảy> lên gấp 3 lần để đối phó với con elite orc.

[Hãy cố gắng sử dụng ma thuật tạo hố và trói trân liên tục.]

[Anh chắc chứ? 1 chiến thuật khác à?]

[Miễn là chúng ta đánh bại 14 con orc thì anh sẽ lên Lv. Aris và Tamaki theo lệnh anhm 2 em hãy dẫn theo con sói về trung tâm để phòng thủ.]

Tôi ra lệnh cho con sói nghe theo lời Aris. Tôi mang là họ sẽ về đây càng sớm càng tốt.

[Về trận chiến tiếp theo…]

Ngay lập tức tôi liền hướng về trận chiến, như những gì Shiki nói có vẻ mọi chuyện đang tầm kiểm soát của cô ấy.

[Aris, Tamaki sau khi anh lên Lv thì anh sẽ buff tăng cường sức mạnh cho 2 em. Sau đó thì nhờ cả vào 2 em.]

[Được rồi! Kazu-san.]

[Để đó cho em, Kazu-san!]

Tôi gật đầu với 2 em ấy với biểu hiện rất tốt, và sau khi thảo luận với Mia chúng tôi rời phòng trắng.

Tamaki: Level 5 Sword Skill 3/Physical 1 Skill Point 3

Mia: Level 5 Earth Magic 3/Wind Magic 1 Skill Point 3

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận