Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 66: Thế nên chùi tay bằng tường

16 Bình luận - Độ dài: 4,152 từ - Cập nhật:

Trên màn hình khổng lồ đang chiếu tình huống hiện đang xảy ra tại Serend. Tôi ngắm nhìn khung cảnh ấy với hai tay đang cầm bánh kẹo để lấp đầy bụng cùng nước ngọt có ga. Cảm giác giả vờ như người dưng và chứng kiến khung cảnh đang trở nên quan trọng này thật dễ nghiện quá đi.

   

“Thưởng thức phim ảnh cũng giống như thế này nhỉ. Quả nhiên là lạc thú.”

   

Kẻ xem thuật Tử Linh là Cấm Kỵ chỉ có Yugura giáo và thế giới này, còn bản thân Yugura lại không cho nó là ma pháp Cấm Kỵ. Theo lời Yugura nói, cấm cản thứ có thể đạt được chỉ bằng đôi chút tài năng và nỗ lực thì cũng vô nghĩa.

Dù vậy, ma pháp này chắc chắn là một mối đe doạ to lớn. Điều đó cũng đã được chứng minh bằng lịch sử trong quá khứ.

Nơi ma pháp này có thể phát huy giá trị chân chính không phải trên chiến trường, mà là những nơi tập trung dân cư đông đúc như phố phường. Kể cả những quân sĩ biết rằng mình bị tấn công cũng phải chịu trận, thế thì đám dân thường sẽ khó có thể đối phó đám Undead ngoài kia.

   

“Ồ ồ, cái này không thể cho trẻ con xem rồi. Hahaha!”

   

Undead khoác trên mình ma lực chịu sự ảnh hưởng từ thuật Tử Linh, và ma lực ấy lại có thể khiến người chết trở thành một Undead mới.

Hilmera đã đồng thời phóng thích Undead được bố trí thuật Tử Linh tại mọi nơi trong phố. Undead tấn công người ở gần và tạo ra Undead mới. Càng có nhiều Undead thì chuỗi phản ứng này sẽ càng gia tốc.

Chỉ trong chưa đầy một tiếng, thành đô Serend đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, đâu đâu cũng là khung cảnh khóc vang đầy tuyệt vời. Diễn biến này cũng giống như hồi Larheit huỷ diệt Spyne, ờ thì đây vẫn là bố trí của gã nên giống nhau cũng đúng.

   

“Nếu Larheit còn sống thì chắc sẽ ngắm nhìn với khuôn mặt đầy vui vẻ rồi.”

   

Khắt khe mà nói thì người Larheit muốn tiếp xúc không phải là Hilmera, mà là người mẹ Rosa Serend.

Đó là người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh chồng bị vua Serend hiện tại giết chết, còn con gái lại phải tranh chấp vương vị với con cái của đám người kia. Vì hiểu rằng bà ta sẽ không từ thủ đoạn nên Larheit mới tiếp xúc đối phương.

Song, Larheit lại nhìn ra khả năng ấy từ Hilmera. Mặc dù nói kiểu thế với một đứa trẻ bốn tuổi nghe cũng hơi biến thái, nhưng tôi lại có thể đồng cảm với điều đó.

Hilmera cũng là loại trẻ con thông minh giống như Nodeliktranlis. Khác với người mẹ chỉ có thể cố hết sức để báo thù và bảo vệ mình, cô bé kia lại có thể nhìn ra đại cục trước mắt. Do đó, cô bé này mới không do dự chấp nhận Larheit dạy thuật Tử Linh cơ bản.

   

“Nhưng về khoản quá cố chấp với anh trai mà mất kiểm soát thì nhóc con vẫn hoàn nhóc con thôi.”

   

Chỉ trích chuyện này quá nhiều cũng chỉ đâm thọc bản thân nên tôi xin phép tuỳ tiện ủng hộ tại đây thôi. Tuy nhiên, thiệt hại cứ lan rộng thế này thì người mang vai trò giám sát thế giới như tôi cũng có phần khó xử.

Dù vậy, đất nước liền kề lại là Methys giỏi ma pháp Thanh Tẩy. Trong trường hợp tệ nhất thì chắc cũng chỉ mỗi Serend bị huỷ diệt thôi.

   

“Ồ, đã thực hiện công tác di tản rồi à. So với Spyne thì ứng phó nhanh hơn hẳn nhỉ.”

   

Sau khi trong phố xảy ra náo động một lúc thì quân lính Serend đã bắt đầu hành động. Binh lính mang khiên lớn ngăn cản Undead tiến tới, những binh lính mang trang bị nhẹ thì chỉ dẫn người dân đến địa điểm an toàn.

Điểm khó nhằn của Undead được tạo ra bằng thuật Tử Linh chính là năng lực tái sinh. Trong lúc ma lực của thuật Tử Linh dần thẩm thấu trong thi thể thì nó vẫn luôn ở trong trạng thái liên tục biến đổi thành Undead. Chỉ chém hay đập nát cũng không thể hạ gục chúng hoàn toàn.

Phương pháp đối phó trực tiếp chính là làm gì đó với ma lực chịu ảnh hưởng bởi thuật Tử Linh. Hoặc là triệt tiêu tác dụng bằng ma pháp Thanh Tẩy, hoặc là dùng uy lực khổng lồ để nuốt chửng ma lực đó. Kẻ trước thì cần phải luyện tập kỹ càng từ sớm, kẻ sau thì lại tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu.

Vì vậy, quân Serend sẽ không thể nào khu trừ Undead. Bọn chúng là đất nước cảnh giác một Methys được Yugura ưu ái, kẻ thông thạo ma pháp Thanh Tẩy đặc thù của Yugura giáo hầu như không tồn tại ở đây.

Thế nhưng, có vẻ như ký ức về Spyne vẫn còn mới mẻ nên đã có kẻ nghĩ ra kế hoạch khi bị tấn công bởi thuật Tử Linh. Bằng không thì sẽ không thể giải thích tốc độ ứng phó nhanh như thế.

   

“Tay nghề thì đáng công nhận… nhưng liệu chúng có phương pháp giải quyết cụ thể nào không đây?”

   

Mặc dù Serend là đất nước được Yugura trực tiếp đặt tên, nhưng bản chất thì lại khác xa các Đại Quốc khác. Điều đó đáng lẽ là điểm giúp chúng ưu việt hơn các nước khác về cơ cấu quốc gia, chỉ là nó cũng tồn tại khả năng không thể nào vãn hồi vào lần này.

   

“Ít nhất thì vua Serend sẽ không cầu viện trợ từ nước khác. Vậy các vương tử can thiệp thế nào sẽ là điểm quan trọng nhất nhỉ… Dù sao thì cố gắng lên nhé.”

   

Tôi chuyển hình ảnh trên màn hình sang chỗ gã đàn ông kia. Có lẽ tình huống cũng đã truyền đến chỗ tên đó. Quả nhiên là muốn xem thì phải bắt đầu từ góc nhìn của nhân vật chính trong câu chuyện nhỉ.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Ngay sau khi Ekdoic và Duvleori đi xem xét tình hình vì đường phố náo động một cách dị thường thì binh lính thuộc hạ của Nuhsa đã đến truyền tin.

Tình huống hiện tại ở thành đô là Undead bỗng nhiên tập kích, vừa tấn công người dân vừa gia tăng số lượng, đến giờ thì thiệt hại đã trở nên vô cùng khổng lồ. Nuhsa muốn bên này hỗ trợ nhằm khống chế tình hình. Chúng tôi cũng lập tức đáp lại và di chuyển đến dinh thự đang được dùng làm căn cứ tạm thời.

   

“Cảm ơn cậu đã đến. Kể cả khi cậu không quan tâm mà bỏ đi thì ta cũng không thể oán hận.”

“Nếu làm được thì tôi đã có thể quay về mà không có cảm xúc khó chịu tại đất nước này rồi.”

   

Cuộc tập kích của Undead lần này đương nhiên không phải hành vi của Thương. Đương sự đang lộ vẻ mặt vô cùng bất mãn từ nãy đến giờ. Cô ấy là vị Ma Vương thống trị những kẻ bất tử, và đây lại là cuộc tấn công giống như cướp đi lĩnh vực của mình nên có thái độ cũng dễ hiểu.

   

“Ta muốn xác nhận trước để đề phòng, chắc cậu không phải đang che giấu Washect ở bên kia nhỉ?”

“Tức là anh ta mất tích rồi sao.”

“Từ trước khi xảy ra vụ việc này một chút. Tuy nhiên, người gây ra náo động lần này chắc hẳn không phải Washect.”

“Là Hilmera à.”

   

Nuhsa im lặng gật đầu. Tysante và Yumes hiện đang chịu sự giám sát của Nuhsa nên không thể hành động lộ liễu. Dĩ nhiên là vẫn có khả năng đối phương ra lệnh thuộc hạ gây náo loạn bằng thuật Tử Linh, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ giao sức mạnh lớn như vậy cho thuộc hạ.

Nuhsa và Washect vừa hoàn thành mục đích vốn có là đưa Nuhsa lên làm vua. Vậy nên họ sẽ không làm trò để biến mục đích ấy thành bọt biển. Theo phương pháp loại trừ thì dĩ nhiên người còn lại sẽ là Hilmera.

Sắp xếp lại tình huống thì người Larheit tiếp xúc đầu tiên là Hilmera. Cô ấy đã dùng giao dịch giữa Tysante và Larheit để che đậy sự thật rằng mình đang nắm giữ thuật Tử Linh.

   

“Vương nữ Hilmera đã nhắm đến điều này từ đầu ư?”

“Không phải đâu, Illias. Trong khoảng thời gian trước thì có lẽ Hilmera vẫn nghĩ đến chuyện che đậy quá khứ từng tiếp xúc với Larheit. Cô ấy nhất định không có suy nghĩ muốn dùng đến nó. Nguyện vọng của Hilmera là đưa Washect lên làm vua, có lẽ cả bản thân cô ấy cũng làm nhiều chuyện đằng sau rồi.”

   

Thế nhưng, theo báo cáo từ sứ giả của Washect, vua Serend đã chọn Nuhsa làm Quốc Vương tiếp theo từ hai ngày trước. Tức là con đường đưa Washect lên làm vua bằng phương pháp chính thống đã bị vùi dập.

   

“Người thuộc hành tinh Yugura, cậu nghĩ sao về hành động của Hilmera?”

“Hilmera mang chấp niệm rất mạnh đối với Washect. Nó gần giống như một loại quan niệm cưỡng ép muốn Washect nắm giữ tất cả mọi thứ. Chắc hẳn Hilmera định thống trị Serend bằng sức mạnh và dâng lên Washect rồi.”

“… Cậu phân tích đến như vậy mà lại không phòng ngừa tình trạng này sao.”

Tôi chỉ xem đó là một loại khả năng mà thôi. Thú thật thì ai trong mấy người có tiếp xúc với Larheti cũng không phải lạ đâu.”

   

Các vương tử đều mang bí mật và liều mình che giấu nó. Nếu muốn tìm tòi thì họ buộc phải bào mòn sức mạnh đang bảo vệ những thứ đó, và vào lúc quyết định thứ tự ưu tiên thì Tysante và Yumes đã đi trước rồi.

Yếu tố quyết định thứ tự ưu tiên có sự tác động của Hilmera là sự thật. Chính việc Hilmera xoay chuyển giỏi hơn bất cứ vương tử nào đã đưa đến kết quả lần này.

   

“Không thể phủ nhận được. Và về lý do thì ta cũng đồng ý kiến. Washect đã bảo Hilmera phải hạn chế, nhưng ta cũng xem thường sự chiều chuộng em gái của người em trai đó rồi.”

“Có thể xem như Washect đang bị giám sát tại nơi an toàn. Mặc dù hẳn là an toàn… nhưng cũng chưa chắc không có chuyện anh ta thuyết phục không khéo và khiến tâm trạng của Hilmera thay đổi.”

“Người thuộc hành tinh Yugura, ta muốn nhờ cậu cứu Washect và vô hiệu hoá Hilmera. Với quân lính vốn thuộc phe phái Tysante thì chỉ việc di tản người dân cũng đã quá sức rồi.”

“Chuyện đó thì tôi không ngại… nhưng anh không chạy sao? Người Hilmera muốn giết nhất có lẽ là anh đấy?”

   

Mục đích của Hilmera chính là khiến cơ cấu của Serend bị tê liệt hoàn toàn. Sau khi khắc hoạ nỗi sợ hãi lên người dân và tước đi sức mạnh chống cự, cô ta chắc hẳn sẽ thống trị đất nước này bằng sức mạnh.

Nếu trong đó lại tồn tại kẻ được người dân ủng hộ thì sẽ rất rắc rối. Hilmera chắc chắn sẽ diệt trừ tất cả Vương tộc ngoài Washect. Đặc biệt là Nuhsa, đối tượng cô ấy muốn giết bằng bất cứ giá nào.

   

“Hẳn là thế rồi. Trước khi khu phố bị hỗn loạn thì ta còn bị đám Undead tập kích cơ mà. Vì vậy mà ta còn chẳng thể cứu phụ vương ra ngoài.”

“Lâu đài Serend đã bị chiếm cứ rồi sao.”

“Ta sẽ tiếp tục công tác cứu trợ. Bản thân lưu lại chỉ huy thì sẽ giảm nguy cơ người dân di tản bị tấn công hơn.”

   

Hilmera cũng phải hiểu rằng người đang điều động quân lính Serend là Nuhsa. Nếu anh ta muốn chạy trốn khỏi thành đô thì cô ta sẽ cho đám Undead đuổi theo.

Vậy thì những người dân đang di tản bằng hai chân sẽ không thể bình an. Với quân lực giới hạn thì họ không thể vừa bảo vệ vừa chạy đi được.

   

“Được rồi. Giờ thì chuyển sang phần di chuyển nào.”

   

Tôi quyết định sẽ dẫn theo Illias, Ulffe và Mix đi lâu đài Serend. Những người đồng đội khác thì tiến hành du kích đám Undead trong phố.

Quyết định này là vì trong trường hợp chỉ vừa đột phá đoàn thể Undead vừa di chuyển, hai người sở hữu chiến lực mạnh mẽ như Illias và Ulffe cùng Mix trong vai trò do thám có lẽ sẽ đủ để xoay sở.

Kể cả lúc này, số lượng của Undead vẫn đang gia tăng, chuyện quân lính không thể tiếp tục chống đỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thuật Tử Linh vẫn có thể tiếp tục tồn tại dù mất đi người thi triển. Thế thì chúng tôi đành phải để người giỏi chiến đấu trong đám đông như Ekdoic và Lacra hành động trong phố.

   

“Hiện thiệt hại đã phát sinh trên diện rộng rồi… Chúng ta không thể làm gì đó nhờ năng lực của Thương-dono ư?”

“Có lẽ chúng sẽ không tự bạo khi chịu tác động như hồi Larheit nên tôi nghĩ mình có thể vô hiệu hoá Undead sau khi ghi đè thuật Tử Linh. Tuy nhiên, trong trường hợp gom lại làm một lần thì tôi cần phải phủ ma lực ngập tràn toàn bộ Serend…”

“… Thế thì chắc sẽ khó có thể vãn hồi nhiều thứ nhỉ.”

“Tôi cũng không cần một Ma Giới Quama thứ hai đâu. Đành phải cố gắng xử lý từng con vậy.”

   

Năng lực Diệt Vong khiến thuật Tử Linh thăng hoa sẽ gây ảnh hưởng lên khu vực rộng lớn. Nếu ở trong phạm vi ma lực mình chạm tới thì đó là sức mạnh cường đại có thể lập tức áp dụng hiệu quả của thuật Tử Linh. Tuy nhiên, độ đa dụng của nó lại rất kém, trong tình huống phải vừa bảo vệ ai đó vừa chiến đấu thì sẽ vô cùng khó sử dụng.

   

“Thượng Thư-sama, còn chuyện viện trợ từ bên Methys…”

“Xin nhờ cô. Mặc dù ta không có tư cách nói lời này, nhưng xin cô hãy làm vậy.”

   

Khi Tôi còn chưa kịp nói thì Nuhsa đã cúi đầu. Trong tình trạng không biết an nguy của vua Serend, chuyện Nuhsa cúi đầu cũng tương đương với chuyện Serend đang cúi đầu.

Nuhsa không thể nào không lý giải ý nghĩa của việc xin viện trợ từ quốc gia láng giềng mà mình đã luôn xem là địch quốc. Dù thế, Nuhsa vẫn cho rằng đây là cách tốt nhất và không do dự hành động.

   

“Tôi… tôi hiểu rồi!”

“Sau khi liên lạc với Methys, Lacra hãy hội hợp với Harkdoc cùng Macetta-san và giải thích tình hình cho họ. Quyết định liên lạc với Methys về sau sẽ giao cho Macetta-san. Thương, Melia và Begrad thì hãy tìm Ekdoic đang du kích và hỗ trợ anh ta. Tử hãy dùng đám Ác ma đang đợi ở gần biên giới để hỗ trợ người đang di tản. Sau khi đảm bảo được an toàn bản thân thì cô cũng hãy cho Duvleori ra ngoài tiến hành du kích.”

   

Chúng tôi quyết định vai trò và chuyển sang hành động. Mặc dù mặt trời đang lặn xuống, nhưng bầu trời vẫn còn đang sáng tỏ. Do xảy ra hỗn loạn nên hoả hoạn đã phát sinh và rọi sáng cả bầu trời.

Các binh lính vốn nên đi dập lửa đang phải cố hết sức để đưa người dân chạy trốn khỏi Undead. Vì vậy nên những ngọn lửa cứ dần lan rộng ra khắp nơi.

Khuôn mặt Illias bên cạnh đang rất khó coi. Có lẽ cô ấy đang bị kẹp giữa cảm xúc muốn lập tức đi cứu trợ và phải đi hoàn thành chuyện mình cần làm.

   

“Nhanh lên. Nếu không ngăn chặn Hilmera thì chuyện sẽ không thể thu xếp được.”

“… Ừ.”

   

Illias vác tôi lên và chạy đi. Phương pháp khiến đối phương chú ý đến mục đích nhằm giải toả bất an trong lòng sẽ rất hữu hiệu, nhưng điều đó không chỉ giới hạn trong các cô ấy.

Kể cả tôi đang bình tĩnh phán đoán thế này cũng chỉ có thể cố hết sức đánh lừa nội tâm đang suýt bị dao động.

Không, nó không phải. Bản thân chỉ đang muốn kiềm hãm mà thôi. Kiềm hãm một [tôi] đang muốn quay lại từ khi xảy ra chuyện này.

Bởi vì cho dù lý giải rằng mình nên chuyển đổi, nhưng bản thân lại có dự cảm rằng nếu làm vậy thì sẽ xảy ra kết quả không thể nào vãn hồi.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Này này, cái quái gì đang xảy ra đây…”

   

Đúng là tôi cảm thấy bên ngoài ồn ào, nhưng không ngờ đám Undead lại đang tấn công mọi người đó. Rốt cuộc nơi này biến thành Ma Giới Quama từ khi nào vậy… Cơ mà nếu than thở thì không chừng Thương Ma Vương sẽ lộ vẻ khó chịu nên cẩn thận cái mồm vậy.

Chuyển động của Undead cũng không tạo nên uy hiếp gì. Tuy không thể sơ suất với sức mạnh bỏ qua giới hạn cơ thể, nhưng chúng cũng giống như công kích của loài thú không biết suy nghĩ. Mấy đòn đánh đơn giản không chút kỹ xảo thì sao mà trúng hả.

   

“Cơ mà thế này thì cũng khó giết hết nha…”

   

Cho dù đập nát đầu bằng tonfa thì chúng vẫn lập tức tái sinh hành động. Nếu dùng tueyẹt chiêu thì chắc sẽ phá huỷ chúng đến tình trạng không thể tái sinh… nhưng chỉ xử lý đám Undead trong tầm mắt cũng sẽ hết ma lực đấy.

   

“Harkdoc cứ tập trung ngăn chúng chuyển động đi! Tôi sẽ kết liễu cho!”

   

Macetta đâm Undead bị tôi đánh ngã bằng thanh kiếm được phù phép Thanh Tẩy. Undead bị đâm không thể tái sinh mà dần sụp đổ.

   

“Nè, cô không phù phép lên vũ khí của tôi được hả?”

“Làm vậy với vũ khí kiểu đập thì cũng khó xâm nhập bên trong phải không! Bộ lần nào anh cũng muốn chọc vào bụng hay miệng chúng chắc!?”

“… Được, giao hết cho cô đó!”

   

Chỉ đấm thôi cũng khiến vũ khí hôi mùi rồi, nếu làm thế thật thì chắc tôi phải vứt mấy cái này mất.

   

“Harkdoc, nhớ di chuyển từng chút! Chiến đấu với Undead thì phải khống chế trận địa mới được!”

“Được luôn!”

   

Cả Undead về với cát bụi cũng có thể phục sinh nhờ ảnh hưởng ma lực từ Undead gần đó. Vì thế, chúng tôi cần phải điều khiển chiến trường để không chiến đấu với Undead khác tại nơi Undead vừa bị hạ gục. Thương Ma Vương cũng bảo là dù bị toàn diệt thì vẫn có thể lập tức phục sinh toàn bộ nữa. Thuật Tử Linh đáng sợ quá đi.

   

“Đại Biểu-san nhất định đã nắm được tình huống mà hành động rồi! Sau khi đảm bảo nơi này an toàn thì phải hội hợp với bọn họ nữa…!”

“Chuẩn rồi. Cơ mà tôi còn tưởng sau khi khoẻ lại thì được náo loạn chút chứ, nhưng đối thủ lại là người chết thì… cảm giác bức bối thế nào ấy…”

   

Địa điểm này không có quân Serend đến viện trợ. Ờ thì nếu cả phố bị Undead tấn công thì họ phải ưu tiên đám người có thể tự chạy để cứu trước. Và khi nào rảnh tay ra thì mới chuyển sang bên này… Mà liệu họ có thể rảnh tay không nhề?

Tôi đạp nát đầu gối Undead phía trước, sau đó dùng Ác ma trong tay phải để nắm lấy Undead ở sau mà ném vào con khác.

Không sợ bị thương thì cũng ghê đấy, nhưng vì vậy mà không né đòn tấn công thì chỉ là bọn đần thôi. Ta vừa mới lành vết thương nên đánh cho mạnh lên đi chứ!

   

“Anh nhờ làm đàng hoàng đấy! Có nhiều người không thể chạy tại đây lắm!”

“Dĩ nhiên rồi. Dù sao tôi cũng được mấy ông lão bà lão ở đây trò chuyện cùng mà. Nếu biến thành Undead thì chắc sẽ khoẻ hơn hiện tại, nhưng không thể nghe họ kể mấy câu chuyện thú vị cũng không được đâu!”

   

Tôi lao ra trước thu hút sự chú ý của Undead để Macetta không bị nhắm tới. Với bọn yếu ớt này thì ngài bản năng cũng sẽ ngáp dài___!?

   

“___!?”

   

Đầu của Undead đột nhiên lướt qua ngay bên cạnh. Vì chuyện bất ngờ nên phản ứng của tôi bị chậm lại, khi luống cuống quay ra sau thì Macetta đã lập tức triển khai kết giới và bảo vệ mình khỏi chiếc đầu vừa bay tới. Sau khi thở phào, tôi lập tức quay lại phía trước và nhìn vào cái tên đang ở phía sau bọn Undead.

   

“Tưởng Undead còn tươi thì chạm vào cũng không bị dơ, hoá ra là da dẻ cũng trở nên mỏng quá rồi. Ném cũng không thuận lợi như mình nghĩ.”

   

Kẻ địch, hơn nữa đây còn là đồng đội của kẻ đã tạo nên tình trạng này. Tôi không do dự mà dùng ma pháp Truy Tìm. Mới nhìn thì cũng giống một cô bé đáng yêu muốn người khác mời gọi, nhưng có vẻ đây là một tên đàn ông.

   

“Mu… Murlusht-san?”

“Chào, Macetta. Và đây là lần đầu tôi gặp anh nhỉ, Harkdoc.”

   

Gã được gọi là Murlusht cười với khuôn mặt đáng yêu. Đúng là Macetta từng nhắc tới dạo trước, cái gã hộ vệ của vương nữ rồi mê đắm người anh em gì đó. Một gã có diện mạo giống con gái đến mức này cũng hiếm lạ, nhưng điều dị thường hơn nữa là…

   

“Có việc gì… mà hỏi cũng thừa nhỉ. Lộ ra sát khí nhiều đến vậy thì ai cũng nhận ra đấy. Mục đích của ngươi là bọn ta… nhưng ta không nhớ mình đã làm gì để ngươi căm hận đâu? Chắc là vậy?”

“Để đề phòng thôi.”

“… Hả?”

“Trước kia thì anh ấy có kể về anh. Mặc dù đầu óc không lanh lợi cho lắm, nhưng anh lại là người đáng tin có thể phản bội dự đoán anh ấy. Vì vậy nên tôi mới đến diệt trừ anh để đề phòng.”

   

Anh ấy… tức là người anh em à. Tuy có vẻ mình đang được khen, nhưng lời đánh giá của tên này lại chẳng khiến tôi có thể vui thật lòng. Nhưng chỉ vì người anh em đánh giá cao nên đến để diệt trừ tôi á?

Không thể nhầm được. Tên này là loại người đầu óc hỏng hóc giống như Girista. Phong cách kiểu hiệp sĩ nghiêm túc như chị đại, nhưng cái bầu không khí đặc thù của dị nhân lại không thể che giấu hoàn toàn.

   

“Macetta, tôi sẽ đối đầu với tên này. Cô nhớ ra tay thật mạnh vào đấy.”

“Thường chẳng phải là tôi không được ra tay à!?”

“Nếu là ẩu đả hay chém giết bình thường thì có lẽ tôi sẽ nói vậy thật… Nhưng tên này là con rơi của Yugura.”

“... Tôi hiểu rồi.”

   

Tôi không biết gã này sở hữu tài năng như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn hắn là con rơi. Có lẽ đó là loại tài năng liên quan đến phòng ngự… nhưng có gì đó rất kỳ quặc. Tôi có thể hiểu đối phương rất nguy hiểm từ lúc ngài bản năng cảnh báo. Tuy nhiên, thứ ngài bản năng cảnh báo lại không phải là tài năng con rơi của gã…?

Không hẳn là loại con rơi giống như Ulffe hay Arkryal, mà tôi có cảm giác như đang đối đầu một kẻ khó nhằn ngay từ bản chất giống chị đại hơn…

Dù sao thì đây cũng là kẻ địch cần phải hạ gục tại đây. Điều đó không đến từ ngài bản năng, mà trực giác của tôi đang bảo như vậy.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Bậc thầy BO1 Harkdok, liệu có gánh tiếp trận này =))
Xem thêm
Giờ mới để ý Harkdok đọc lái đi thành Hard-c**k cũng được nhể =)).
Xem thêm
Anh Ha cót với chị macetta từ lúc gặp mặt tới giờ trận nào cũng chiến đấu cùng nhau nhỉ.
Xem thêm
Kèo căng
Tks trans
Xem thêm
Harkdok...
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Phải công nhận tác giả set kèo đấu này ngon nhất cmnl, 2 đứa có phong cách chiến đấu bất ổn nhất chiến đấu với nhau.
Xem thêm
Kèo này khó cho Harkdoc với Macetta rồi 🐸
Xem thêm