Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 06: Thế nên trợn mắt nhìn

14 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:

Bích Ma Vương đang tiến đến nơi đây. Tôi cũng không phải chưa từng tính đến khả năng ấy. Tuy chẳng phải điều bản thân có thể tự mãn, nhưng nhờ người bạn mà đã có nhiều Ma Vương đặt chân đến Turize này. Cho rằng Bích Ma Vương là ngoại lệ thì mới là kẻ khờ.

Tôi chấm dứt hội nghị và ra lệnh tập hợp toàn bộ hiệp sĩ trong khuôn viên lâu đài. Kế tiếp là cho người chuẩn bị kết giới đã chuẩn bị từ trước. Kết giới này không phải để ngăn ngừa ai đó xâm nhập, mà nó chỉ có tác dụng tạo ra bầu trời giả cho dân chúng ở thành đô.

   

“Đã hoàn thành triển khai kết giới! Người có thể xác nhận tình trạng trên trời chỉ có những ai đang ở lâu đài này!”

“Mọi người đã vất vả rồi. Chúng ta không thể nào để cho dân chúng nhìn thấy khung cảnh sắp tới được.”

   

Dù gì thì Bích Ma Vương đang tiến đến toà lâu đài tượng trưng cho một đất nước. Đương nhiên là tôi chẳng bao giờ nghĩ Bích Ma Vương sẽ là kẻ nhàn nhã đi bộ đến chơi. Tôi không cho rằng hắn ta sẽ quan tâm đến ánh mắt người khác đủ để dùng xe ngựa. Nếu Bích Ma Vương xuất hiện thì như những gì đã tưởng tượng___

   

“Một chiếc bóng khổng lồ đang tiến cận từ trên trời, là Dragon!”

   

Một con Dragon đang chầm chập tiến về phía lâu đài. Hình dạng của nó rõ ràng khác hẳn những con Dragon mà Kayl từng vẽ. Ngược lại với dáng vẻ hoang dã hùng dũng, thân thể con Dragon đang tiến đến nơi này lại mang vẻ tẩy luyện như được điêu khắc bởi người thợ lành nghề. Những chiếc vảy lấp lánh như đá quý và toả ra sắc xanh dưới ánh nắng mặt trời.

   

“Dân chúng hẳn cũng đang trải qua hiện tượng kỳ dị. Tuy đang làm giả bầu trời, nhưng ánh nắng thì vẫn bị chặn lại…”

“Ù ô! Là Dragon kìa!”

“Hiếm khi ta thấy bộ dạng hưng phấn đến thế này của cậu đấy…”

   

Tuy vậy, tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy Dragon giống như người bạn, ít nhất thì bản thân cũng đang cảm thấy có chút hưng phấn. Dù đó là loài vật có thể mang lại tai hoạ phóng hoả trên lãnh thổ, thế nhưng nó lại mang sự kỳ diệu mà người bạn thường hay nói.

   

“Neirlyates, ở khoảng cách này thì ta không rõ kích cỡ cho lắm. Con Dragon ấy có thể tiếp đất ở trong khuôn viên này không?”

“Ưm… Nếu là chỗ mấy hiệp sĩ thường tập luyện thì chắc là xoay sở được. Mà chắc là một doanh trại sẽ bị vướng phải đấy.”

“Chỉ cần không có thiệt hại về người là được. Về bồi thường thì cô sẽ phải gánh đấy.”

“… Ehe!”

   

Cái con này rõ là đang muốn đánh trống lảng. Tôi cần phải bảo người bạn giăng lưới bắt cô ta mới được.

Trong lúc đang lo lắng như vậy, con Dragon chở Bích Ma Vương lại vừa đập cánh tạo ra những luồng gió mạnh vừa khéo léo đáp xuống mặt đất. Thật cảm khái khi loài ma vật lại có thể để ý đến xung quanh như vậy. Không, hẳn là nó đã được Bích Ma Vương triệt để giáo huấn. Nếu đã là vật cưỡi cho vị vua giáng lâm thì tuyệt đối không thể lộ ra bộ dáng thô tục được.

Được rồi, vấn đề là tôi không thể để Bích Ma Vương và người đàn ông phía sau mình gặp mặt… Một khi đã trực tiếp lộ diện thế này thì Quốc Vương như tôi cũng không thể ẩn nấp được. Đã là vậy thì đành phải nhờ anh ta tự mình che giấu rồi…

   

(Dĩ nhiên là tôi biết chứ. Bệ hạ hãy cứ xử sự như tôi không ở tại nơi này. Việc còn lại sẽ do tôi xoay trở cho)

   

Một giọng nói vang vọng trong đầu mà tôi hoàn toàn không hiểu nguyên lý. Đừng có đột ngột truyền giọng nói trực tiếp vào đầu người ta. Kể cả vì có Neirlyates ở cạnh thì cũng phải nói trước chứ.

   

(Không chỉ bệ hạ, tôi cũng đang dùng cách như vậy với vị bằng hữu)

   

Đấy không phải vấn đề. Cơ mà lý do người bạn đột nhiên phản ứng là vì chuyện này sao. Hẳn rồi nhỉ, cả tôi cũng bất ngờ nữa. Chỉ là niềm vui vì có cùng trải nghiệm thì để lần tới vậy.

Dragon từ tốn cúi đầu xuống, trên đó là Bích Ma Vương đang bước tới. Đúng như báo cáo từ trước, bộ dạng của Bích Ma Vương vừa xuất hiện giống tôi như đúc. Các hiệp sĩ nhìn thấy bộ dạng ấy cũng đang nghệch ra rất rõ ràng. Cả bản thân được báo trước cũng mang cảm giác kỳ quái.

Bích Ma Vương đáp xuống mặt đất, liếc nhìn xung quanh rồi hướng ánh mắt về phía người bạn và tôi. Dù bộ dạng giống hệt nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tôi tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt như thế mà nhìn xuống người khác.

   

“___ Ra là vậy, một trò đùa không thể cười nổi. Dùng khuôn mặt của ta để lộ vẻ ngớ ngẩn như vậy thì ta cũng mất đi khí lực để lộ ra ác cảm rồi.”

“Xin chào mừng, Bích Ma Vương. Ở thành đô này không được chuẩn bị sẵn chỗ tiếp đất cho Dragon. Nếu không biết cách ngồi xe ngựa thì xin nhờ ngài đi bộ vào lần tới.”

   

Ra là vậy, thế này thì khá là khó nhằn đấy. Kể cả khi có thể khoan nhượng với đôi chút vô lễ từ kẻ khác, nhưng khi bị khiêu khích bởi bộ dạng của bản thân thì lời đáp trả của tôi lại có thêm chút gai góc. Muốn trò chuyện một cách êm đẹp thì tôi cần phải để người bạn nắm quyền chủ đạo. Nhưng phải làm thế nào với bầu không khí này đây.

   

“Au au au… Kh… không được đâu, vua Turize! Đừng làm thế với đức vua chứ…!”

“Không sao cả. Tồn tại kẻ có cùng khuôn mặt với mình còn khiến ta cảm thấy khó chịu hơn tưởng tượng. Đã vậy thì chuyện không khống chế được con tim và thốt ra lời giễu cợt vô tri cũng là điều dễ hiểu.”

   

Ngươi có tư cách gì mà nói hả?... Mặc dù cũng muốn nói như vậy, nhưng nếu đáp lại tại đây thì tôi sẽ thừa nhận lời nguỵ biện của Bích Ma Vương. Hơn nữa, dùng thái độ khiêu khích với Ma Vương lúc này là điều rất nguy hiểm. Nhẫn nhịn, mình phải nhẫn___

   

“Anh có tư cách gì mà nói hả?”

“Phụt.”

   

Tôi vô thức phì cười trước lời của người bạn. A, thế này không ổn. Biểu cảm của Bích Ma Vương đang cứng lại, cả đám người khác cũng tái mét mặt mày. Dù sao thì người bạn cũng là người sẽ nói ra lời muốn nói.

   

“Ke… Kéc___”

“Cô phát ra tiếng gì đấy, Neirlyates?”

“Anh muốn chết hả!? Muốn chết thật phải không!? Tôi chết do bản thân cũng không sao, nhưng tôi không muốn chết vì lỗi người khác đâu đó!?”

“Chính cô mới không nên quýnh quáng vì câu đùa trơ tráo của Bích Ma Vương đấy. Vậy Bích Ma Vương, anh có chuyện cần nói phải không? Nói ở đây cũng không tiện lắm nên vào trong đi. Trà bánh thì cũng có đấy.”

   

Ai da, đúng là đương sự cũng bảo rằng đây là trò đùa không thể cười nổi. Cơ mà cậu ta chẳng biết sợ gì thật đấy. Thực tế, nếu bị Bích Ma Vương phẫn nộ thì cậu ta sẽ phải chịu gánh nặng không nhỏ…

   

“___ Cũng phải. Nhanh dẫn đường đi.”

“Ớ? Đức vua?”

“Câm miệng.”

“Vâ… vângg!?”

   

Dường như hắn cũng không khó tính như đã nghĩ? Chỉ là từ phản ứng của Neirlyates thì tôi có thể nhận ra hắn đang ứng xử không giống như bình thường. Người bạn đã nhận ra biến hoá ấy sao? Hiện tại thì tôi cũng không thể hỏi cậu ấy được. Sau khi ra lệnh cho các hiệp sĩ giám sát đường đi và Dragon thì chúng tôi di chuyển đến phòng tiếp khách.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Không ngờ lại có ngày chúng ta ngồi chung với Bích nhỉ?”

   

Trong phòng đang có Marito, [tôi], cùng với đó là ba người Ma Vương. Phía sau là hộ vệ của mỗi người gồm, Sir Ragdo, Illias và Ulffe, Neirlyates, Ekdoic, Duvleori. Anh chàng ám bộ thì… do bình thường không cảm nhận được nên chắc vẫn đang có mặt thôi.

   

“Ta không có việc với Ma Vương các cô. Xuất hiện trong tầm mắt cũng chỉ phiền phức.”

“Ara ara, thật đáng sợ nhỉ? Chúng ta cũng là Ma Vương nên thỉnh thoảng tôi muốn được cùng nhau trò chuyện đó?”

“Tôi cũng không phải giống như Tử, nhưng cả tôi cũng đang hành động cùng gã đàn ông kia đấy. Ít nhất bản thân cũng có quyền nghe chuyện chứ.”

“___ Hừm. Kẻ như con rối đã lấy lại không ít tính người rồi sao.”

“Cả anh cũng nói kiểu đấy à!?... Tôi muốn làm gì cũng do tôi thôi.”

   

Bích Ma Vương hướng tầm mắt về phía này như bảo rằng cuộc đối thoại với hai Ma Vương đã kết thúc. Nếu Bích Ma Vương trực tiếp đến truyền đạt thì có nghĩa chuyện ấy sẽ rất quan trọng… Nhưng hẳn đó không phải là tin tốt rồi.

   

“Các ngươi đã nắm được mục đích của Nekthaal chưa?”

“[Tôi] nghĩ rằng khả năng hắn muốn lách qua giám sát của Vô Sắc Ma Vương và trở thành Ma Vương là rất cao. Chuyện anh muốn nói chắc là về việc giám sát ư?”

“Đúng vậy. Thứ Vô Sắc đang giám sát là tấm lưới do Yugura bố trí trên quy tắc. Nếu có kẻ trong thế giới này tiếp cận Cấm Kỵ thì nó sẽ phản ứng lại. Song, ngoài thứ đó ra, vẫn còn một tấm lưới do ta tự mình bố trí.”

   

[Tôi] đã lờ mờ nhận ra điều đó. Trước kia, anh chàng ám bộ từng bảo rằng mình có thể đánh bại Tử Ma Vương, chỉ là nếu bản thân hành động thì anh ta sẽ bị Bích Ma Vương nhận ra rằng mình đang ở đây. E rằng đây là chuyện đó rồi.

   

“Theo cách nói ấy thì có vẻ nó sẽ mang độ chính xác cao hơn thứ do Yugura Nariya chuẩn bị nhỉ.”

“Dĩ nhiên là cao hơn. Thứ Yugura chuẩn bị chỉ lấy kẻ ở trong thế giới này làm đối tượng, nhưng thứ ta chuẩn bị là dành cho tất cả.”

“Tức là sau khi Yugura Nariya giết các Ma Vương, anh cũng cảm nhận được chuyện hắn đụng tới ma pháp Thời Không các thứ à?”

   

Bích Ma Vương gật đầu. Quả nhiên là so với các Ma Vương khác, Bích Ma Vương mang sức mạnh gần với Yugura Nariya hơn. Không chừng chỉ mỗi Ma Vương này là có thể sử dụng ma pháp Tái Sinh giống như Yugura ấy chứ.

   

“Ngươi chắc hiểu lý do ta nói chuyện này.”

“… Thành quả của Nekthaal đã hoàn thành sớm hơn dự tính ư?”

“Vừa mới một khoảng thời gian trước, ta đã xác nhận có kẻ lách qua giám sát của Vô Sắc và thử can thiệp vào Cấm Kỵ. Sự can thiệp ấy hiện vẫn đang lặp lại. Nekthaal đã đột phá giám sát và đặt tay vào cấu trúc ma pháp Tái Sinh chính thức rồi.”

   

Vì chúng lợi dụng người có quan hệ với bang hội như Jestaff để đảo chính và tìm kiếm con rơi nên [tôi] đã nghĩ phải một thời gian nữa chúng mới hoàn thiện cuộc nghiên cứu… Tức là điều này còn bao hàm cả ý đồ khác sao.

   

“Còn khoảng bao lâu nữa thì chúng sẽ đạt được ma pháp Tái Sinh hoàn chỉnh?”

“Đi mà hỏi hắn. Tuy nhiên, tốc độ này vô cùng dị thường so với hắn ta. Hẳn hắn đã nắm được cách cấu trúc từ con rơi mang tài năng can thiệp vào linh hồn.”

   

Khuôn mặt của Larheit khẽ lướt qua đầu. Nghĩ kỹ lại thì lúc [tôi] gặp mặt Larheit đều là trong bộ dạng nữ giới hoặc trẻ con. Hiện tại thì có lẽ hắn đang dùng một khuôn mặt khác nữa.

Dựa trên thông tin thi thể đang bảo quản tại Methys bị cướp đi, khả năng cao là hắn đã phục hồi và sử dụng cái xác ấy… [Tôi] thì chỉ biết mỗi khuôn mặt hắn qua tranh chân dung thôi. Cơ mà bản thân lại biết rất rõ nội tâm của hắn, cứ như là kiểu duyên nợ không thể dứt vậy.

Bích Ma Vương cất công đến Turize chỉ vì thân thiện nói chuyện này ư? Không hề có chuyện đó. Kể cả trong cuộc trò chuyện vừa rồi, tên này cũng tạo áp lực cứ như “Ngươi hiểu điều ta định nói rồi chứ?”

   

“… Vậy mà anh lại cất công đi ra khỏi Ma Giới Turize. Anh khá là thích cảnh báo đấy nhỉ.”

“Cho dù có cao giọng kêu ca thế nào Neirlyates cũng không thể truyền đạt toàn bộ suy nghĩ của ta.”

   

Bỏ qua Neirlyates đang lộ vẻ mặt vui sướng vì được nói như vậy, điều Bích Ma Vương đang muốn nói chính là thế này.

   

“Bọn [tôi] vốn cũng định ngăn chặn chúng hoàn thiện ma pháp Tái Sinh rồi, lỡ như ai đó trong bọn Nekthaal trở thành Ma Vương thì chúng [tôi] vẫn sẽ cố gắng đối phó. Bích Ma Vương, bọn này sẽ không khiến đằng ấy phải tốn công kết liễu chúng đâu.”

“Được vậy thì tốt. Ma vật sống tại Ma Giới của ta không thể phân biệt đám đông đâu.”

   

Không chỉ Nekthaal, Bích Ma Vương sẽ không thừa nhận người khác trở thành Ma Vương. Bích Ma Vương đang bảo rằng nếu như ma pháp Tái Sinh bị lan truyền thì anh ta sẽ dùng phương pháp không thể đơn giản hơn mà chặt đứt gốc rễ đối phương. Hầu hết ma vật tại Ma Giới Turize đều là quái thú khổng lồ. Nếu đại quân ấy tiến đánh các quốc gia thì thiệt hại khổng lồ sẽ không thể so sánh hồi chiến tranh với Phi Ma Vương.

   

“[Tôi] muốn hỏi một chuyện. Anh có cần thiết phải làm chuyện giống như Vô Sắc Ma Vương không?”

“Vô Sắc đang giám sát vì Yugura ra lệnh. Ta đang hành động vì bảo hộ đất nước của mình. Cho dù mục đích giống nhau thì ý nghĩa và ý chí vẫn khác biệt.”

   

Ma Vương là những kẻ bị Yugura Nariya xúi giục mà mong muốn cuộc đời mới. Thứ mà từng người mong muốn đều khác nhau, đối với Bích Ma Vương thì có lẽ đất nước của bản thân chính là tất cả. Một Ma Giới không có con dân, chỉ tồn tại thuộc hạ như Neirlyates và các ma vật. [Tôi] cũng định nghiêm túc lý giải xem điều đó mang giá trị đến mức nào đối với Bích Ma Vương, nhưng cứ để lần tới đi.

Ít nhất thì Bích Ma Vương không mang địch ý hay ác ý gì với con người. Tuy nhiên, nếu là vì mục đích của mình thì anh ta sẽ không ngần ngại tuyệt diệt loài người. Thực tế thì anh ta cũng là bên từ bỏ làm người nữa.

   

“Đã rõ. Bích Ma Vương, [tôi] tôn trọng ý chí của anh. Nhân tiện thì [tôi] xin phép được sử dụng Neirlyates vì mục đích ấy.”

“Cô ta có đập nát cũng không chết được. Ngươi thích làm gì thì làm.”

   

[Tôi] còn đang cảm thấy đáng thương cho cách đối xử của Bích Ma Vương đối với Neirlyates, nhưng khi nhìn sang thì chẳng phải cô ta đang lộ vẻ mặt ngây ngất đấy sao.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Quả nhiên là đứa duy nhất ko chết mà vẫn ở bên cạnh Bích thì chỉ có bị M mới chịu nổi thôi :))
Xem thêm
Thanks , đọc đến đây thấy neiryates giống con hiệp sĩ máu M ở konosuba .
Xem thêm
Hiểu mà, gặp rồng ở thế giới kỳ ảo là ước mơ của nhiều người lắm chứ không của riêng ai đâu :v. Mà đi đùa giỡn với Ma Vương thế này ngay cả khi chưa thân quen chắc chỉ có mỗi main dám, gặp ai khác không đọc được tình huống thì có mà pay màu. Năng lực của các Ma Vương đều cao hơn 1 bậc so với tài năng của các con rơi, thế thì Ma Tộc trực thuộc sẽ cỡ nào nhỉ? Có Ekdoic nhưng theo lời Neirlyates thì vẫn chưa chuyển hóa hoàn toàn gì đó, nên chắc là có cấp bậc như Ác Ma ra, sắp tới hẳn là sẽ biết thêm được 1 tí
Xem thêm
Thì thân quen là để hiểu tâm tình đối phương
Mà main thì chả cần thân cx hiểu đc
Xem thêm
Chẳng lẽ mang Neir ra cầm chân tên kia 1 kẻ cực mạnh nhưng kẻ kia sống dai quá hợp lý
Xem thêm