Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 32: Thế nên đối đầu Ma Vương

15 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:

“___ Đã cảm nhận được ma lực. Ngay ở phía trước.”

   

Vì từng đi qua con đường có lăng mộ và chiến đấu với Larheit, Ekdoic vẫn nhớ rõ ma lực của những con tin làm vật chứa của hắn. Ekdoic hiện đang cảm nhận ma lực mà mình không biết tại lăng mộ nên chúng tôi đi về phương hướng ấy và chạm phải ngõ cụt.

   

“Chắc là có cánh cửa bí mật gì đấy. Vì không phản ứng với chìa khoá chủ của Zdwari nên chắc là nơi vốn được bố trí sẵn rồi.”

“Tôi có thể cảm nhận dấu vết nhưng không biết làm thế nào để___”

“Là bên đó, anh kiểm tra chỗ đấy thử xem.”

   

Ekdoic kiểm tra vị trí [tôi] vừa chỉ và phát hiện bộ phận có thể đẩy vào, thứ thường xuất hiện trong các di tích. Trên bức tường được đẩy vào đang được khảm một viên ma thạch, sau khi Ekdoic truyền ma lực vào thì bức tường của ngõ cụt từ từ dịch sang một bên.

   

“Tôi còn không thấy tàn tích ma lực mà anh hiểu rõ thật đấy.”

“Trước khi đến chỗ này thì [tôi] đã lý giải thói quen của người xây dựng di tích này rồi. Tuy không quá rõ ràng, nhưng [tôi] có thể đọc được đối phương sẽ bố trí thủ thuật ở chỗ nào.”

“Vậy… vậy sao…”

   

Mặc dù vết thương khá đau, nhưng nhờ vậy mà sức tập trung và độ nhạy của [tôi] cũng được nâng cao. Với một bản thân không thể chiến đấu thì trạng thái này chính là điều kiện tốt nhất rồi.

Sau khi đi vào hành lang sau cánh cửa bí mật thì chúng [tôi] đặt chân đến một căn phòng. Nó có kích thước hơi nhỏ và được bày trí xa xỉ hơn xa nội thất trong di tích từ đầu đến giờ. Có lẽ đây là kho tàng nhằm che giấu tài sản bí mật nào đó.

Xung quanh không có thứ gì giống như vàng bạc châu báu. Không rõ là chúng vốn còn chưa được vận chuyển vào, hay là bọn Lytial đã lấy chúng để đầu tư vào quân lực nhằm hoạt động dưới thân phận Leytis. Dù sao thì chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Hiện tại, điều [tôi] cần phải nhìn chăm chú chính là bộ dạng của gã đàn ông đang đứng chờ tại trung tâm kho tàng. Một khuôn mặt lần đầu nhìn thấy, nhưng nét mặt kia lại khiến bản thân cảm thấy vô cùng quen thuộc.

   

“Larheit!”

“Khuôn mặt lần đầu gặp mà sao mọi người không nghi ngờ tôi là người khác một tí nhỉ?”

“Bởi vì nó rất phù hợp với khuôn mặt mà [ta] tưởng tượng khi lần đầu nghe giọng của ngươi tại Turize đấy.”

   

Nét mặt này còn điển trai hơn cả cơ thể từng làm loạn tại Methys, chỉ là độ mờ ám cùng máu lạnh lại càng rõ rệt hơn. Đây chắc chắn là cơ thể thật sự của Larheit rồi.

   

“Tôi cũng khá bất ngờ đấy. Không ngờ trở thành Ma Vương và phục sinh thì bản thân lại quay về cơ thể đáng lẽ đã vứt bỏ tại cố hương rồi cơ. Là vì linh hồn ghi nhớ hình dạng của bản thân ư? Điều này thú vị thật đấy.”

   

Tuy đã dự đoán một phần từ mái tóc trắng trong suốt hiếm có giống như Ulffe cùng phản ứng của bọn Illias, nhưng quả nhiên là hắn đã trở thành Ma Vương rồi sao. [Tôi] nhớ là Ma Vương cần không ít thời gian để phục sinh sau khi chết, chỉ là theo câu chuyện lúc trở thành Ma Vương thì [tôi] cũng có thể suy đoán khoảng thời gian ấy khá là ngắn. Dù sao Ekdoic cũng hoá thành Ma Tộc khi chỉ rời mắt không lâu mà.

   

“Chắc không cần phải xác nhận, nhưng mà Larheit không phải tên thật của ngươi nhỉ?”

   

Nếu sử dụng đúng ma pháp Tái Sinh do Yugura Nariya tạo ra thì Larheit phải trả giá bằng tên của mình. Song, kể cả ở thời điểm hiện tại, ai cũng có thể nhắc đến tên Larheit. Tức là cái tên đó vẫn chưa bị tách ly khỏi thế giới này.

   

“Làm sao lại có tên ngốc dùng tên thật mà hoạt động ngầm chứ.”

“Nghe chưa kìa, Ekdoic.”

“Đá sang tôi sao… Bỏ chuyện đó sang một bên, huynh đệ hãy cẩn thận. Ma lực toả ra từ Larheit đúng là không phải của con người, mà nó gần giống với Thương và các Ma Vương khác. Tuy nhiên, mấy thứ khác thì lại khá lạ lẫm. Tôi không thể mô tả nó, nhưng hắn rõ ràng có gì đó rất dị thường.”

   

Có lẽ đó cũng là lý do mà Illias lẫn Ulffe đang cảnh giác. Đáng tiếc là [tôi] lại chẳng hiểu gì cả. Điều đó có nghĩa sự dị thường ấy không nằm ở tính cách mà là trên phương diện cơ thể…

   

“Cơ thể Ma Vương thật tuyệt vời đúng như tôi mong đợi. Đã bao lâu kể từ khi tôi có cảm xúc thanh thản đến thế này nhỉ? Không ngờ bản thân lại có thể nhận thức thế giới đúng đắn đến nhường này!”

   

Larheit không hề có dấu hiệu cảnh giác với đám Illias đang đối mặt, hắn chỉ đang lộ vẻ mặt vô cùng kích động như được giải toả vậy. Hẳn là hắn đang rất cảm động với việc trở thành Ma Vương.

   

“Có vẻ ảnh hưởng từ tài năng con rơi đã gây gánh nặng khá lớn lên linh hồn ngươi nhỉ.”

“___ Đúng là thế. Thể chất ấy tồi tệ đến mức khiến tính cách tôi trở nên vặn vẹo và làm mọi người ghét bỏ như vậy mà.”

“Yên tâm đi. Kể cả khi ngươi được giải thoát khỏi sự đau khổ ấy thì [ta] cũng không ưa nổi đâu.”

   

Nếu hắn trở thành Ma Vương chỉ vì muốn cải thiện thể chất của mình thì có lẽ [tôi] còn đồng cảm đôi chút. Tuy vậy, dã tâm bừng bừng giống như trước kia vẫn đang toả ra từ kẻ đáng lẽ vừa được giải thoát khỏi sự đau khổ ấy.

   

“Thế thì tốt quá. Bởi vì tôi cũng muốn giữ tâm trạng vui vẻ này mà xoá sổ anh như một kẻ địch nữa.”

“Vẻ mặt của ngươi giống như bị người khác đối xử như quái vật vì bản thân đã tái sinh một cách thần kỳ nhờ tài năng của mình nhỉ. Do đó, ngươi muốn phục thù những con người mình từng tin tưởng nhưng lại phủ nhận bản thân hoàn toàn phải không?”

“____ Quả nhiên là anh có thể suy đoán đến đó nhỉ. Thật là một người đáng sợ.”

   

[Tôi] đã lập tức hiểu rằng Larheit mang nỗi căm hận đối với loài người. Tên này không phải bình thản lợi dụng người khác, mà là hắn đang cố tình tận hưởng quá trình đó.

Nếu suy xét cả tài năng con rơi của Larheit thì [tôi] cũng có thể mơ hồ biết được quá trình ấy. Bởi vì sở hữu khả năng nhập vào cơ thể kề cận nên hắn vẫn sẽ tái sinh cho dù thân xác mình chết đi do tai nạn.

Ở thế giới này, ma pháp Tái Sinh là Cấm Kỵ lớn nhất. Nếu con người đáng lẽ đã chết lại tái sinh trên cơ thể khác thì dĩ nhiên người trong thế giới này sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi với kẻ ấy. Vậy rốt cuộc, Larheit đã bị đối xử như thế nào bởi những con người đó…

   

“Nếu nghe tình hình chi tiết thì có lẽ [ta] cũng sẽ đồng tình với ngươi. Chỉ là dù nghe hay không thì bọn [ta] cũng sẽ gặp rắc rối nếu ngươi cứ tự tiện hành động. Bọn [ta] sẽ không hỏi han gì mà ngăn cản ngươi vậy.”

“Anh tệ thật đấy, nhưng tôi không ngại đâu. Tôi đã trở thành Ma Vương. Vậy thì đứng chắn trước con người trong thân phận Vô Sắc Ma Vương chân chính cũng là lẽ tự nhiên thôi.”

“Chân chính cái gì cơ…”

   

À, lý do gã Vô Sắc cáu kỉnh là đây sao. Kiểu gì Larheit cũng bảo tên đó là lố bịch vì tự xưng Ma Vương trong khi bản thân là Ma Tộc, xong rồi bảo tên Vô Sắc sẽ phù hợp với hắn hơn. Dù sao thì cái tên Larheit nghe cũng có vẻ trong suốt thật nên [tôi] sẽ không phủ nhận đâu.

   

“Illias, nói [tôi] nghe cảm tưởng khi đối mặt Larheit xem.”

“Hắn đúng là đối tượng cần cảnh giác, nhưng hắn lại thiếu áp lực so với Phi Ma Vương hay Bích Ma Vương. Cả nhục thể cũng không có dấu hiệu gia tăng vượt bậc gì.”

   

Chỉ nghe chừng này thì có lẽ hắn còn yếu hơn Tử được bọc Ác ma toàn thân. Tuy nhiên, lòng cảnh giác được trui rèn của Illias và Ulffe lại báo rằng họ không được khinh suất.

   

“Bị đánh giá thấp hơn mình nghĩ cũng thật đáng tiếc, nhưng đúng là đành chịu. Đây là sức mạnh mà chỉ kẻ không phải nhân loại mới có thể sở hữu. Và không tồn tại kẻ nào tương hợp với ma pháp Tái Sinh tốt hơn tôi. Giờ thì hãy để tôi thể hiện một chút nào.”

   

Illias đang cõng [tôi] lập tức giãn khoảng cách trước cả khi Larheit vươn tay trái về phía này. Đến lúc tầm nhìn trở lại bình thường sau khi bị rung động do di chuyển tốc độ cao thì Ulffe đã lao đến chính diện Larheit.

   

“Ối chà, nhanh thật đấy. Rất đáng kinh ngạc.”

“Hây!”

   

Larheit dùng tay trái vươn ra mà đỡ lấy cú đấm của Ulffe đang lao tới. Song, không biết là do chưa kịp phòng ngự, hay là do sức mạnh của Ulffe quá vượt trội nên cánh tay trái của Larheit đã bị đánh nát đến vai.

   

“____!?”

   

Kế đó, sợi xích của Ekdoic quấn lấy hông Ulffe và kéo em ấy rời khỏi Larheit. Đồng thời, một khối thuỷ tinh trong suốt chợt xuất hiện tại vị trí vừa nãy của Ulffe và cắt thẳng lên trên. Hắn nhắm đến việc ăn miếng trả miếng sao? Nhưng kể cả thế thì lượng sát thương trao đổi lại không hề tương xứng.

   

“Chú ý dòng chảy ma lực đi. Dường như hắn đã lấy lại cơ thể vốn có nên tốc độ phát động ma pháp của hắn trở nên nhanh chưa từng thấy!”

“Ekdoic-san, cảm ơn!”

“Một hai kết giới cũng không khác gì mảnh vải sao. Ôi dà, nghĩ tới cảnh đối đầu lúc còn là con người thì tôi lại cảm thấy rùng mình.”

   

Thịt dập nát, xương vỡ tan, vô số máu tuôn ra. Ấy vậy mà Larheit vẫn lộ vẻ vô cùng thoải mái. Hắn sẽ chết vì mất máu nếu cứ để nguyên như thế mà trông thong thả thật đấy.

   

“Ngươi mất đi cánh tay mà thong thả phết nhỉ.”

“Mất tay? Anh đang nói chuyện gì vậy?”

“Ngươi nói____!?”

   

Bọn Ekdoic kinh ngạc cũng không phải lạ. Chỉ trong một khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi, cánh tay trái vừa bị đập nát của Larheit lại xuất hiện cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Năng lực tái sinh siêu mạnh như Neirlyates? Không, [tôi] còn chẳng thấy dấu hiệu tái sinh nào. Nhìn trạng thái ngạc nhiên của bọn Illias thì có vẻ họ cũng không thấy điềm báo gì cả.

   

“Mọi người bất ngờ lắm phải không? Đây là sức mạnh vốn có của ma pháp Tái Sinh đấy. Cho dù bị chém đầu hay bị thiêu cháy toàn thân bởi nghiệp hoả thì người thi triển vẫn sẽ tái sinh hoàn hảo như không có gì xảy ra. Vĩnh viễn, vô hạn, và thậm chí còn không phải trả giá gì.”

“Khác rất nhiều so với ma pháp Tái Sinh mà [ta] biết đấy… Khoan, ra là vậy sao. Là do tài năng của con rơi ư.”

“Đúng thế, ma pháp Tái Sinh là ma pháp dành cho linh hồn. Với người có thể tác động linh hồn như tôi thì bản thân sẽ có thể phát động năng lực Tái Sinh ngay lập tức. Chính vì vậy, kể cả vết xước cũng sẽ biến mất sau khi tôi tái sinh ngay tại đây.”

   

Trước giờ thì [tôi] toàn nghĩ ma pháp Tái Sinh là loại ma pháp được sử dụng trước và phát động sau khi chết, nhưng trong trường hợp của Larheit thì bản thân cần phải tái nhận thức lại rồi.

Trong trường hợp của tên này, nó giống như việc chỉ cần nhấn nút là hắn sẽ chuyển từ trạng thái tử vong sang trạng thái hoàn hảo. Vì vậy nên hắn mới lộ vẻ vô cùng thoải mái dù phải đối đầu với ba người này.

   

“Nếu tin chắc đến vậy thì [ta] cũng hiểu lý do ngươi cố chấp với ma pháp Tái Sinh rồi.”

“Những Ma Vương khác chỉ đơn giản là do con người hoá thành thôi. Tuy nhiên, tôi thì lại khác. Tôi có thể sử dụng năng lực Cấm Kỵ mà Yugura lưu lại một cách hiệu quả nhất___ Thiết lập, vùng.”

“___!? Tất cả tự bảo vệ mình!”

   

Ngay khoảnh khắc Ekdoic hét lên, vô số khối thuỷ tinh lấp đầy tầm nhìn chúng [tôi].

   

=====================================

Ma pháp Tái Sinh vốn dĩ:

- Cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ nhận định linh hồn sống hay chết ~> Trong trường hợp chết đi thì phát động tính năng tái sinh ~> Linh hồn tiếp nhận và tái sinh (Vì không có bản ngã nên khá là lâu)

   

Ma pháp Tái Sinh phong cách Larheit:

- Đánh lừa tính năng nhận định sinh tử rằng bản thân đã chết ~> Phát động tính năng tái sinh ~>  Vì có bản ngã nên lập tức tái sinh

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Vậy là không diệt linh hồn thì không đánh bại vô sắc này được
Xem thêm
Hmm liệt kê các năng lực của các ma vương:
Hắc toàn năng
Hoàng thống trị
Bích phồn vinh
Thương diệt vong
Phi đấu tranh
Tử cám dỗ
Bạch vô thường
Vô sắc tái sinh
Xem thêm
Bạch vô tình
Xem thêm
Thế lại chờ tác giải thích cơ chế của ma pháp tái sinh thôi vì cái gì cũng có giá của nó ko người này trả thì người kia trả
Xem thêm
Trả giá là cái tên rồi, nên có tên là mất ma pháp
Xem thêm
ai da larheit...
Xem thêm