Phụ Chương
Chương 135: Chuyến sinh tồn trên đảo hoang 1/5
2 Bình luận - Độ dài: 1,659 từ - Cập nhật:
Tôi nhớ lại lúc trước khi bị dịch chuyển đến hòn đảo ở thế giới song song.
Là giờ giải lao và tôi đang có tâm trạng rất tốt.
Bởi vì chiến sinh tồn trên đảo hoang sắp tới.
Vì bị dịch chuyển đến hòn đảo ấy nên tôi không thể đăng ký chuyến tham quan.
Nhưng tôi không hối hận về việc đó.
Sau khi trải qua cuộc sống sinh tồn thật sự trên đảo hoang, việc đi tham quan không còn quá nhiều ý nghĩa với tôi.
Hay nên nói là thất vọng đây?
Tôi kiểm tra số tiền trong tài khoản của mình.
Số tiền khổng lồ nhằm bịt miệng chúng tôi về hòn đảo ấy.
Tôi nhìn vào sổ tiết kiệm và nhận thấy phí tham quan đã được khấu trừ.
「... Và thế là, khi nhớ ra thì tớ đã quyết định đăng ký chuyến tham quan.」
「Ra là vậy.」
Arisa và tôi đang trên chiếc phà hướng tới hòn đảo hoang.
Hai người bọn tôi sẽ đi trải nghiệm sinh tồn hai ngày ba đêm trên đảo hoang.
Chỉ có chúng tôi trên boong phà, những người còn lại thì ở chỗ khác.
Dâu lâu rồi tôi mới gặp lại Arisa và giờ đây cô ấy đã thay đổi kiểu tóc,
Không còn là tóc đuôi ngựa nữa mà xõa thẳng ra.
So với trước kia thì cô nàng đã trở nên đứng đắn hơn.
「Nhưng không ngờ được là cậu chỉ mời một mình tớ! Hokage hư hỏng quá nha.」
Arisa cười lớn.
Nói cho rõ thì, tôi đã mời tất cả mọi người ngoại trừ Karin.
Và chỉ có Arisa là rảnh.
「Không còn cánh nào khác. Mana và Eri thì đang trở nên nổi tiếng trên truyền hình.」
Cả hai đều đã trở thành thần tượng của ngành giải trí.
Mana thường xuyên xuất hiện trong các chương trình liên quan đến động vật, trong khi thì lại đi cùng với ẩm thực.
「Cậu nói như thể tớ là người duy nhất rảnh rỗi ấy! Nói cho mà biết, tớ đã rất bận rộn cho đến ngày hôm qua đây.」
Arisa giờ đây cũng là một người phụ nữ thường thấy ở phòng khách.
Cô ấy luôn xuất hiện trong các chương trình liên quan đến câu cá.
Là thần tượng được yêu thích nhất đối với những người đàn ông trên năm mươi tuổi.
「Mana và Eri thì thôi, còn những người khác thì sao?」
「Meiko và Hinako đang tất bật với cửa hàng đồ thủ công của họ. Sofia và Amane còn không ở Nhật nên làm sao mà tham gia được.」
「Ono cũng bận lắm.」
Ono, là Shiori đấy.
「Đặc biệt là Shiori. Cậu ấy nói với tớ rằng cửa tiệm của cổ được đặt trước tới tận ba năm vì mọi người biết Arisa và nhóm mình cắt tại tóc đấy.」
「Nhiều đến thế sao?! Tớ không biết điều đó đấy! Ừm, bao gồm cả tớ thì đám con gái đều tài năng cả, còn tụi con trai thì sao? Ngoài Mizuno và Muscle ra thì hẳn ba người còn lại hẳn là rảnh chứ?」
「Không hẳn là đúng.」
Tôi cười đáp.
「Nếu nhớ không nhầm thì Mizuno đang bận cho cuộc thi ba môn phối hợp, còn Muscle thì mải tập thể hình. Cả Yoshiokada và Kageyama cũng đang nhiều việc lắm.」
「Thật ư?」
「Yoshioka được một kiến trúc sư nổi tiếng nhận làm thực tập vì tài năng của mình.」
「Ồ, nghĩ lại thì cậu ta rất đam mê thiết kế.」
Gió biển thổi nhẹ vào má Arisa.
Thổi bay mái tóc thanh lịch của cô.
Mùi thơm xộc vào mũi tôi.
「Hừ, khó chịu thật! Muốn cắt tóc quá đi!」
「Tớ đã nghĩ như vậy khi thấy nó trên sóng truyền hình, kiểu tóc này không hợp với cậu đâu.」
「Biết rồi! Quay lại như ngày xưa nhé.」
Arisa lấy dây rồi buộc tóc lại.
Kiểu tóc đuôi ngựa thường thấy.
「Được rồi, quay lại chủ đề chính. Kageyama giờ cũng là một nhân vật có tiếng rồi.」
「Ừm, như nào?」
「Không giống như bọn mình, cậu ấy đã chuyển trường vào năm hai đúng chứ?」
「Đúng thế.」
「Vậy là, sau khi chuyển trường, cậu ta đã tán tỉnh hàng tá cô gái và trở thành vua harem. Giờ đã lên đại học, nhưng vẫn dành cả ngày để đi cưa cẩm.」
「Eeeeeeeeeeeh?! Kageyama đó hả?! Tớ tưởng cậu ta chỉ thích gái anime?!」
「Đó chỉ là tạm thời thôi, cậu ta khao khát một cô nàng bằng xương bằng thịt. Cậu ta còn nhuộm tóc vàng và thậm chí còn làm tóc theo mẫu trên tạp chí, Hơn nữa còn đang chăm sóc sắc đẹp nữa,」
「Thay đổi hoàn toàn! Và câu trả lời của cậu ta là đang bận vờn gái?」
「Chính xác. Dựa vào lời nói của Kageyama. Có vẻ như cậu ta bị phát hiện có mối quan hệ với ba mươi người phụ nữ và hẳn đang chìm trong biển máu.」
「Ba mươi? Bị ngu à?!」
Arisa cười lớn.
「Xong Kageyama. Tanaka cũng có một cái gì đó sao?」
Giờ thì nói đến Tanaka,
「Tanaka…」
Tôi quay sang hướng khác.
「Cậu ta cũng tham gia chuyến đi.」
「Hả? Không thể nào? Cậu ta ở đây á? Có nhiều người quá nên tớ không nhận ra.」
「Tớ nghĩ có khoảng một trăm năm mươi người trong chuyến tham quan này. Sinh tồn trên đảo đang là xu hướng hiện nay mà.」
Gần đây, vật dụng sinh tồn rất bán chạy.
Hoạt động này đặc biệt phổ biến với phụ nữ nên hầu hết người tham gia toàn là nữ.
Số lượng các chuyến tham quan sinh tồn trên đảo hiện nay dày đặc hơn trước rất nhiều.
Ngày này thậm chí còn có thể bắt gặp du khách trên những hòn đảo không người ở khác.
「Kể cả khi có ít người tham gia hơn, tớ không nghĩ cậu sẽ nhận ra đâu. Tanaka cũng đã thay đổi ngoại hình gần đây. Mang kính áp tròng, để tóc theo mẫu nổi tiếng với lời khuyên của Kageyama.」
「Tuyệt nhỉ. Vậy Tanaka có trở nên nổi tiếng không?」
「Có vẻ như cậu ta đang rất cố gắng. Đó cũng là lý do Tanaka đã tham gia một số chuyến đi sinh tồn trên đảo hoang để cưa gái. Cậu ta là kiểu người làm việc chăm chỉ trên đảo, nên nằm ở cấp độ khác so với những người có hứng thú và hài lòng với việc tham quan. Có thể nói là cậu ta đang cố gắng để thể hiện.」
「Thì ra đó là lý do Tanaka không đi cùng Hokage! Ý tớ là cậu ta sẽ không thể ra oai nếu đi cùng cậu.」
「Đúng thế. Tớ đã nhận được một tin nhắn, và cả một cuộc gọi với nội dung ‘Tớ sẽ là nhân vật chính của chuyến đi này, vậy nên xin đừng nói gì dù cho tớ có sai đi nữa, nhờ cậu đấy’.」
「Cậu ấy thật sự nghiêm túc về chuyện này nhỉ.」
Arisa tỏ vẻ ngạc nhiên.
「Nói như vậy là, chỉ có hai chúng ta thôi.」
「Tớ hiểu rồi…」
Arisa chống khuỷu tay lên lan can phà.
「Vậy Karin như nào rồi? Đứa bé đã chào đời rồi phải không?」
「Đúng vậy. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời,」
「Vậy mà chồng của Karin lại đi chơi cùng một người phụ nữ khác.」
Tôi cười ngượng rồi nói.
「Không phải thế.」
Tôi đưa ngón tay đeo nhẫn của mình cho Arisa xem.
Có vết hằn ở trên đó.
「Hả? Nhẫn của cậu đâu? Rớt đâu rồi à? Hay là hai người chia tay nhau rồi?」
「Không, không phải vậy.」
Tôi mỉm cười và giải thích với cô ấy.
「Hôm nay tớ ở đây là nhớ lại những ngày tháng ở trên đảo. Không phải với tư cách một người đàn ông đã kết hôn sở hữu một căn biệt thự trên hoang đảo mà Sofia đã mua cho, mà là một người đàn ông có khả năng lãnh đạo đáng ngưỡng mộ đã dẫn dắt bạn bè của mình sống sót ở hoang đảo tại thế giới khác. Đồng thời là một con khi to xác trung thực với ham muốn thể xác của mình.」
「Nói cái gì thế hả! Karin sẽ khóc nếu cô ấy nghe được những lời đó đấy.」
「Thật ra thì ngược lại.」
「Hả?」
「Karin bảo tớ đi chơi đấy. Có vẻ như dạo gần đây tớ đã trở thành một người đàn ông của gia đình và hơi buông lỏng bản thân. Tớ đã đánh mất sự cuốn hút từng có,」
「Mới trở về từ đảo có vài năm mà đã thay đổi như thế ư?」
「Karin nhìn nhận tớ như vậy. Thế nên cô ấy có chút thất vọng. Do đó, Karin bảo tớ và ít nhất là quan hệ với một vài cô gái trong chuyến tham quan. Tớ thì không để tâm lắm, nhưng cô ấy có vẻ khá nghiêm túc. Sau cùng thì, mọi người đều hay gọi mối quan hệ của bọn tớ là cuộc hôn nhân chớp nhoáng.」
「Hiểu rồi. Karin có một đứa con vì đó là mong muốn của cô ấy.」
「Đúng vậy.」
「Karin là kiểu người ý thức được chuyện đó. Tớ vẫn nghĩ cô ấy thật tuyệt vời. Ý tớ là, nếu chồng của mình làm chuyện đó với những người phụ nữ khác thì xác định xanh cỏ. Xứng đáng tử hình.」
「Tớ cũng có cùng quan điểm, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Vậy nên tớ sẽ sống lại bản thân của trước kia và tận hưởng đôi chút vào những ngày sắp tới.」
「Nghe tuyệt nhỉ.」
Tôi đắm chìm trong cảm giác hoài niệm khi ngắm nhìn hòn đảo hoang đang dần trở nên gần hơn trong tầm mắt.
2 Bình luận