「Thế nào? Thấy gì không? Có thấy không?」
「Ồ, cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt của Hokage rồi!」
Tôi nghe thấy giọng của Arisa phát ra từ loa máy tính.
「Được rồi, tớ thấy rồi.」
Meiko trên màn hình mỉm cười.
「Hàa, đồ công nghệ khó dùng quá.」
Tôi thở dài rồi dựa vào ghế ngả của mình.
Ngắm nhìn khuôn mặt của những người bạn cùng sinh tồn trên hòn đảo kia trong cái màn hình máy tính ở phía trước mặt tôi.
Đây là phần mềm hội thảo trực tuyến có tên là “Zoom” giúp kết nối mọi người với nhau..
Đã được một khoảng thời gian rồi.
「Nếu ở đó, thì em đã có thể cài đặt cho anh rồi.」
Karin nói.
Cô ấy là người phụ trách máy móc trong nhà.
Karin đã cùng con trở về nhà chính của chúng tôi.
Vậy nên tôi là người duy nhất ở trong ngôi nhà này.
「Thật vui khi thấy mọi người đều khỏe mạnh.」
Không hiểu sao Muscle Takahashi lại cởi trần.
Cậu ta không thay đổi gì cả kể từ khi chúng tôi rời đảo.
Khối cơ của Muscle dường như đã tăng lên.
「Nhờ có trận dịch này mà mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của mọi người.」
「Đúng như cô chủ nói.」
Sofia và Amane lên tiếng.
Cả hai đều ở nước ngoài.
Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở đất nước họ do một loại bệnh truyền nhiễm mới.
「Cô chủ, đã đến lúc rồi 」
「Đã đến rồi ư?」
「Vâng, đã hơn một tiếng rồi 」
「Vậy thì không còn cách nào khác. Xin lỗi mọi người, nhưng Amane và tớ sẽ phải rời phòng đây. Dù biết là chỉ mới bắt đầu thôi nhưng hãy thông cảm cho bọn tớ.」
Arisa phản ứng ngay lập tức.
「Đành chịu thôi, chúng ta có một thủ lĩnh đã dành hẳn ba tiếng đồng hồ để cài đặt máy quay! Không thì buổi gặp mặt chúng ta hẳn giờ cũng đã diễn ra sôi nổi rồi.」
「Xin lỗi mà.」
Đúng vậy, tôi là người đã trì hoãn cuộc họp.
「Xin lỗi mọi người, tớ hiện đang có khá nhiều chuyện!」
Một anh chàng tóc vàng trông giống người ngoại quốc nói.
「Hả, khứa nào đây?!」
Arisa đáp trả.
Đám con gái đều chung suy nghĩ.
Tôi chỉ biết cười gượng.
「Đó là Kageyama.」
「「「「Eeeeeeeeeeeeeeh?!」」」」
Những chiếc loa phát ra tiếng rè vì giọng nói của họ.
Kageyama mỉm cười và nói「Sự phát triển này là nhờ có sư phụ.」
Người mà anh ấy nhắc đến là Tanaka – Đùa thôi, chính là tôi đây.
Có vẻ như lời khuyên của tôi đã làm anh ấy trở nên nổi tiếng.
Tôi thậm chí còn nhớ mình đã nói gì với anh ấy nữa.
「Hẹn gặp lại!」
Kageyama rời đi.
「Xin lỗi, tớ cũng phải đi đây, cơ bắp… 」
Muscle Takahashi cũng có một vài kế hoạch khác.
Cậu ta điều chỉnh góc máy ảnh và hướng nó về phía bàn.
Tạo ra những âm thanh lọc cọc.
Mọi chuyện tiếp diễn một lúc, rồi tôi nghe thấy một giọng nói.
「Làm sao để kết thúc cuộc gọi, cơ bắp?」
「Ở đây, nhấn vào nút này.」
Là giọng nói của một người phụ nữ rồi một hình bóng khác xuất hiện ở rìa máy quay của Muscle.
Cô ấy là bạn gái lâu năm của Muscle.
Màn hình chỉ hiển thị từ phần mũi trở xuống, cũng đủ để thấy cô ấy khá xinh đẹp.
「Hẹn sớm ngày lặp lại, cơ bắp!」
Muscle kết thúc cuộc gọi.
Nhìn thấy anh ấy, tôi thấy tò mò.
Tôi tự hỏi liệu họ có tuân theo lệnh cấm không.
Mà khá chắc chắn là họ đang làm rất tốt.
Sau đó, một số người khác chào tôi rồi rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại bảy người.
Những chàng trai gồm tôi và Tanaka.
Đám con gái thì là Mana, Arisa, Eri, Karin, Meiko và Hinako.
「Karin, bọn trẻ có ở gần đây không?」
「 Không sao đâu, hôm nay chúng ta có thể nói chuyện bao lâu tùy thích.」
「Đến giờ mở tiệc rồi!」
Arisa đưa ra một lon Chuhai.
Chúng tôi đã đủ tuổi rồi nên có thể uống rượu mà không có vấn đề gì.
「Cùng tám chuyện xuyên đêm!」
Giọng nói Arisa bắt đầu cuộc họp đã bị trì hoãn ba giờ.
◇
Hai giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
「Nhắc đến chuyện này, các cô gái…」
Arisa say xỉn lên tiếng.
Chóp mũi cô nàng đã chuyển sang màu đỏ.
Phía sau là rất nhiều vỏ lon.
「Từ sáu tháng trước tớ cũng đã trở thành là chị em cây gậy với cậu rồi!」
「Này, đừng nói trước mặt Karin!」
Mana giật mình.
「Arisa, chị uống nhiều quá rồi… 」
Hinako nói.
「Arisa không giỏi uống rượu nhỉ.」
Eri nói với đôi mắt lim dim.
Cô ấy say đến mức sắp ngủ thiếp đi.
「Eri, xin hãy chấp nhận một chút tình yêu của mình đi.」
Tanaka gục rồi.
Cậu ta ngủ trên đệm, tay chân dang rộng và tỏ tình với Eri trong lúc ngủ.
Mọi người trừ tôi đều tắt tiếng anh ấy.
「Tớ không bận tâm đâu. Hôm nay thì không cần phải tiết chế.」
Karin mỉm cười.
「Nhưng cậu biết không, tớ chỉ đang nghĩ là…」
Arisa đang uống nước từ chai 500ml.
Sau khi thở ra một hơi sảng khoái. Arisa tiếp tục nói.
「Tớ là người cuối cùng trong số chị em cây gậy, đúng không? Nhân tiện thì, thứ tự của mọi người như nào?」
「Tớ nghĩ mình là người đầu tiên 」
Meiko, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, giơ tay lên.
「Ừ. Ừm, Meiko đã lấy mất trinh tớ.」
「 Vậy thì thiếp theo là ai? Mana?」
「Không, là Amane.」
Mọi người đều hét lên trên míc「Không thể nào!」
Ngoại trừ Tanaka đã ngủ, mọi người đều ngạc nhiên.
Ngay cả Karin và Meiko vốn ít nói cũng bị làm hết hồn.
「Không, tớ biết mình là người cuối cùng nên rõ ràng là cậu đã làm điều đó với Amane, nhưng làm sao mà cậu có thể làm được?! Ý tôi là, đó là Amane đấy?!」
「Tớ cũng tò mò lắm.」
Mana nói thêm.
「 Là Amane mời tôi. Cô ấy gọi đó là bảo trì」
「BẢO TRÌ?」
「Tớ sẽ không đi vào chi tiết vì Amane không có ở đây, nhưng có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Sau lần đầu tiên thì đôi khi, tớ là người gọi cô ấy. Tất nhiên, đôi khi cô ấy cũng mời ngược lại.」
「Cái này bất ngờ đấy.」
「Vậy kế tiếp là ai?」
Sau đó, họ tiếp tục hỏi tôi thứ tự quan hệ với các cô gái.
Nói chuyện với họ khiến tôi cảm thấy hoài niệm về những ngày đó.
「Thế, Mana là người tiếp theo, và Arisa là người cuối cùng.」
「Mana đến muộn thế sao?」
Karin tỏ vẻ ngạc nhiên.
「Không phải là không làm gì cả, bọn mình cũng thử mấy cái khác ngoài làm tình rồi, chỉ là thời có chưa đến thôi.」
「Thật vậy! Cậu thậm chí còn xếp sau Ono! Cậu không làm thế vào mùa đông khi chúng ta ngừng rời khỏi nơi ẩn náu chứ?」
「「Không có!」」
Mana và tôi trả lời cùng lúc.
Má Mana đỏ bừng vì xấu hổ.
「Ể? Khi đó là khi nào?」
Arisa hỏi.
Karin cũng nói rằng cô ấy tò mò.
Meiko và Hinako cũng rất chú tâm.
「Chúng ta vẫn còn thời gian, vậy cùng đi vào chi tiết nhé?」
Tôi uống trà rồi nói.
「Tỡ vẫn nhớ cái lần quan hệ đầu tiên với Mana. Đó là vào ngày hai tám tháng mười một…」


0 Bình luận