Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ Chương

Chương 138: Chuyến sinh tồn trên đảo hoang 4/5 (R18)

1 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

Những điều bất ngờ lại có ích trong chuyện chăn gối.

Giống như tấm nhựa, tôi cứ nghĩ mình sẽ không dùng đến.

Nó có tác dụng giảm thiểu lượng cát bám vào cơ thể bọn tôi.

「Ngực Arisa lớn thật nhỉ.」

「Rõ ràng.」

Cả hai chúng tôi đều khỏa thân.

Tuy nhiên vẫn chưa có giao hợp.

Thằng nhỏ của tôi bị kẹp giữa hai bầu ngực đầy đặn của Arisa đang nằm dưới đất.

Từ từ di chuyển lên xuống, nhẹ nhàng kích thích dương vật.

「Có sướng không Hokage?」

Arisa mở miệng rồi liếm dương vật tôi.

Cô ấy toàn tự ý làm việc đó.

「Cảm giác sướng lắm. Cậu thì sao Arisa?」

Tôi vuốt ve núm vú cô ấy khi hỏi,

「Cái này không công bằng… ahh… hỏi trong khi tay cứ… ahh.」

「Nhưng chỉ chơi với mỗi đầu ti thì không đủ, đúng chứ?」

Tôi đưa tay phải lướt lên người Arisa.

Hướng đến cái lỗ ở vùng tam giác.

「Không phải ở đó…」

Lưng của Arisa cong lên khi ngón giữa của tôi đi vào bên trong.

Hướng bộ ngực về phía tôi.

Thế là tôi bắt đầu mút núm vú Arisa, chúng bắt đầu chuyển động dữ dội theo từng đợt.

「Đâ… Đầu… Đầu tớ…」

「Có chuyện gì vậy?」

「Tớ phát điên mất thôi.」

「Ý cậu là vẫn chưa phát điên sao? Để tớ giúp cho,」

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve âm vật rồi chuyển người xuống phần dưới của cô.

Luồn lưỡi vào âm hộ, nơi đang dâm thủy đang rỉ ra.

Nhẹ nhàng liếm âm vật và nơi chỗ lối vào.

Những âm thanh ướt át vang vọng khắp hang động.

「Khôngggggg~」

Tiếng rên của Arisa nghe thật kích thích.

Đàn ông thường có xu hướng làm ngược lại khi họ được bảo là không nên làm.

Tôi ngừng liếm, rồi đưa ngón giữa vào trong âm đạo và đẩy vào.

「Thật, sướng! Tớ đã kết nối được với Hokage rồi…」

「Này, cậu đang ảo tưởng gì vậy? Tớ còn chưa cho nó vào trong đâu.」

Tôi mỉm cười rồi rút ngón tay ra.

「Mới chỉ là ngón tay thôi. Đây mới là nhân vật chính…」

Tôi cầm dương vật của mình cọ xát vào âm đạo của Arisa.

「Thứ này sẽ tiến vào bên trong cậu đấy, thấy thế nào?」

「Hả? Không thể nào, nếu thứ to như này đi vào thì…」

「Đừng lo lắng, thấy không?」

Tôi từ từ đẩy hông.

Hẳn là Arisa vẫn còn trinh nên tôi chỉ đưa phần đầu khấc vào.

「Áaaaaaaaah!!」

「Sao vậy Arisa?」

「C-cái này, khác hoàn toàn so với ngón tay của cậu…aaah.」

「Nào, tớ chỉ mới cho vào một chút thôi đấy.」

Vừa nói, tôi vừa đẩy dương vật về phía trước.

Mới chỉ tiến thêm được nửa phân mà Arisa đã lên đỉnh tận ba lần.

Tôi thậm chí còn chưa nhấp hông.

「Có đau không?」

「Cái đó…haa..haa..có vẻ…ổn…haa…」

Arisa trả lời khi đang thở hổn hển.

Cô ấy không cảm thấy đau dù vẫn còn trinh, thật hiếm thấy.

「Vậy thì, sao chúng ta không thử vào sâu một chút nhỉ?」

Tôi đẩy dương vật vào sâu tận gốc.

Arisa càng lúc càng bóp chặt hơn khi tôi tiến tới,

Ngay khi đầu dương vật tôi chạm đến tử cung, cảm giác thắt chặt vô cùng.

Tôi gần như xuất tinh ngay cả khi không nhấp hông.

「Ồ, quên mất.」

Điều này rất quan trọng.

Tôi rút dương vật ra khỏi âm hộ của Arisa.

「C-có chuyện gì vậy?」

「Tớ quên đeo bao cao su rồi.」

Tôi đã lấy ra một hộp bao cao su nhưng lại không đeo vào.

Nó sẽ khiến cô ấy mang thai mất.

「Để tớ đeo bao cao su vào đã.」

Tôi lấy ra một gói từ trong hộp.

Tôi bảo Arisa cho nó vào miệng.

「Hãy dùng lưỡi nhấn lên phần nhọn để đấy hết không khí ra.」

Tôi nói rồi đưa dương vật vào trong miệng Arisa.

Hiện giờ người ta toàn dùng miệng để đeo bao cao su.

Cái thời dùng tay đã qua từ lâu rồi.

「Như vậy là được rồi.」

Tôi tiếp tục việc còn đang dang dở.

Tôi lại tiến vào bên trong âm đạo Arisa… nhưng có một vấn đề.

「Khoan! Hokage! Đau! Đợi chút!」

Arisa bắt đầu cảm thấy đau.

「Vậy là đeo bao cao su thì sẽ đau hơn à.」

Đến lúc dùng mấy động tác làm giãn âm đạo rồi.

Đầu tiên, tôi đẩy ngón trỏ vào trong âm đạo.

Rồi lần lượt đưa ngón giữa và áp út vào.

Vì có chút nôn nóng nên tôi có chút mạnh tay.

「Tuyệt nhỉ. Mọi người ở trên đảo đều trải qua việc này sao?」

Arisa hét lên với vẻ sung sướng lộ rõ trên khuôn mặt.

「Ừm. Tất cả mọi người, ngoại trừ Arisa đều trải qua cảm giác này.」

Sau khi nới rộng xong, tôi lại thử cho vào.

Nhưng mọi chuyện có vẻ không giống như mong đợi.

「Áa, đau quá!」

Arisa chỉ cảm thấy đau.

「Tớ nghĩ là chúng ta không thể dùng bao cao su được.」

Cảm giác như âm đạo của cô ấy từ chối nó vậy.

Cấu tạo của bao cao su không phù hợp với làn da của Arisa.

「Giờ thì sao đây? Chúng ta có nên chơi trần không? Hay là thôi nhỉ?」

Tôi dùng tay trái vuốt dương vật, tay còn lại thì kích thích âm hộ của Arisa.

「Không, đừng dừng lại! Cứ tiếp tục đi, Hokage.」

「Ừm, tớ sẽ cố để xuất tinh ra ngoài.」

Tôi vất bao cao su ra và lại đưa dương vật vào trong.

Dù các công ty có cố gắng làm mỏng bao cao su đến mức nào đi nữa thì cũng không thể sánh với khoái cảm khi chơi trần được.

Sự ấm áp từ âm đạo Arisa khiến dương vật tôi cảm thấy thật dễ chịu.

「Có đau không?」

「Không sao đâu, cảm giác sướng lắm.」

Arisa dang rộng đôi tay.

Với dương vật vẫn đang bên trong, tôi cúi và áp sát người vào cô ấy.

Rồi chúng tôi lại trao nhau nụ hôn.

「Giờ tớ đẩy hông đây.」

Tôi bắt đầu đưa nhẹ hông.

Trước tiên, thực hiện những chuyển động nhẹ nhàng nhắm kích thích bên trong Arisa.

Mỗi khi chạm đến tử cung thì cô nàng sẽ thắt chặt lại.

「Hokage, ưm, tớ thích lắm!」

Tôi nhấp hông mạnh hơn, giọng Arisa cũng trở nên lớn hơn.

Cô nàng bám chặt vào người tôi.

「Arisa, tớ cũng thấy sướng lắm, không kìm lại được mất.」

Thực ra thì đây là lần đầu tiên tôi làm tình trong tháng này.

Vì chuyến đi này nên Karin không cho tôi sơ múi gì cả.

Những ngày kiêng cữ kinh khủng, đến việc thủ dâm cũng bị cấm.

Thế nên tôi cảm thấy rất bí bách.

「Aaah. Arisa, khít quá.」

Không giỡn nữa.

Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ, nhấp hông không ngừng nghỉ.

Giống như hồi đó ở trên đảo.

「Aaahn! Aaah! Aah!」

Tiếng rên của Arisa ngày cảng nhỏ lại.

Cô nàng đã lên đỉnh nhiều lần.

Thứ khoái cảm này có thể khiến Arisa phát điên lên.

Đôi mắt thất thần, miệng thì chảy dãi liên tục.

Mỗi một lần nhấp hông lại có nước bọt rỉ ra từ miệng cô ấy.

「Tớ sắp xuất tinh rồi… bắn bây giờ có được không?」

「Ah…ư..ừm.」

Arisa gật đầu nhẹ.

Tôi nghĩ cô nàng còn không nghe thấy tôi nói.

「Đừng lo, tớ sẽ bắn lên ngực cậ..」

Phụt!!

Đang nói thì tôi bất chợt xuất tinh.

Thằng nhỏ trở nên mềm nhũn, tinh dịch thì tràn vào trong âm đạo Arisa.

Chỉ trong chốc lát, tử cung của cô nàng đã chứa đầy tinh dịch tôi.

「Xin lỗi, lỡ bắn vào trong rồi.」

Tinh dịch tôi không ngừng phun ra.

Sau một khoảng thời gian dài kiêng làm tình thì có vẻ tinh hoàn tôi hỏng van rồi.

「Không sao đâu, tớ thấy vui lắm.」

Arisa nắm gáy rồi kéo tôi lại gần.

Rồi cô nàng áp môi của mình lên môi tôi và đưa lưỡi vào. 

「Sao không thử bú cu luôn nhỉ, chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu.」

Tôi đứng lên và kéo Arisa ngồi dậy.

Rồi tôi đẩy cái dương vật đẫm tinh dịch của mình vào miệng Arisa.

Arisa chấp nhận, tử từ mở miệng ra và mút nó.

Thằng em của tôi nhanh chóng dựng lên.

Rồi bọn tôi bắt đầu hiệp hai.

「Đúng như tớ đã nghĩ, miệng trên của cậu cũng dễ thương lắm.」

Tôi giữ đầu Arisa trong khi đẩy hông.

Cô ấy buông thõng hai tay, để mặc tôi làm gì tùy ý.

Cô nàng đã lên đỉnh nhiều đến nỗi không còn sức nữa.

「Cậu muốn chỗ nào, trong miệng hay trên mặt.」

Rôi rút dương vật ra và hỏi Arisa.

Tôi vuốt dương vât nhầy nhụa của mình trong khi chờ đợi câu trả lời của Arisa.

「Để xem nào…」

Arisa dừng lại rồi suy nghĩ.

Vì trả lời chậm nên tôi tự quyết định luôn.

「Người lớn chọn cả hai.」

Trước tiên tôi xuất tinh vào miệng Arisa.

Rồi rút dương vật ra, dùng thay phải để thủ dâm và đồng thời bắn lên mặt của cô ấy.

「Dính quá, tuyệt lắm.」

Arisa nhỏ tinh dịch trên miệng xuống và dùng tay vuốt mặt.

「Uống đi.」

「Chắc chắn rồi.」

Arisa liếm tinh dịch rồi nuốt như lời tôi bảo.

Nhìn thấy điều đó khiến tôi rất hài lòng.

Thứ cảm giác mà lâu rồi tôi chưa được cảm nhận.

Thật hoài niệm.

Tôi ngồi bên cạnh Arisa.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Danh sách những người mà tôi đã làm tình.

Mana, Eri, Karin, Meiko, Hinako, Sofia, Amane, Shiori…

Và cả Arisa.

Mảnh ghép cuối cùng bị thiếu đã được thêm vào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận