Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ Chương

Chương 137: Chuyến sinh tồn trên đảo hoang 3/5

1 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

「Tôi sẽ để chỗ ngủ ở đây.」

Hướng dẫn viên trẻ tuổi thay cho Dobayashi đang buồn khổ.

Tấm bảng tên trên ngực cậu ta ghi là “Sugibayashi.”

Dobayashi và Sugibayashi… Thật là những cái tên khó hiểu.

「Chỗ ngủ? Ý cậu là lều?」

Lần đầu tiên Arisa tham gia chuyến tham quan nên có chút ngạc nhiên.

「Tất nhiên rồi, Đây là một chuyến tham quan mà.」

「Tớ cứ nghĩ là chúng ta sẽ thu thập vật liệu ở trong rừng và xây dựng một nơi trú ẩn tự nhiên. Ồ, đó có phải nơi trú ẩn không?」

「Ừm.」

Những người tham gia dựng lều ở đồng cỏ sau khu rừng.

Bọn tôi cũng dựng lều theo cách tương tự. Tất nhiên là hàng thương mại.

Tôi đã đặc biệt mua nó để dành cho dịp này.

「Hoài niệm quá.」

Tôi vô thức nói ra.

「Hoài niệm?」

「Tớ thường dựng lều trong các chuyến tham quan. Nhưng hồi đó chỉ có lều cho người mới bắt đầu mà thôi.」

Chuyến tham quan sinh tồn năm nay được đánh giá là cực kỳ chân thật.

Ngoài ra, phần mô tả còn nói rằng “Bạn sẽ học được những kỹ năng sinh tồn thật sự.”

Đó là lời nói dối.

「Cậu nên cố gắng hơn Tanaka.」

「Không ổn chút nào,」

Tôi nghe thấy giọng nói bực bội của đàn ông.

Nhóm của Tanaka còn có hai chàng trai khác.

「Xin lỗi.」

Tanaka đang gặp khó khăn trong việc dựng lều.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Trên đảo cậu ta cũng chưa từng động tay vào cái lều.

Hơn nữa, Tanaka lại là một người hậu đậu.

「Đủ rồi, bọn tôi sẽ dựng lều.」

「À…」

Họ cướp việc của Tanaka.

Tanaka cười ủ rũ.

「Tội nghiệp Tanaka.」

「Chịu thôi. Cậu ta sẽ sớm trở nên giỏi hơn thôi. Dù sao đó cũng là mục tiêu của Tanaka mà.」

「Đã hiểu, Đó sẽ là lúc mà cậu ta tỏa sáng.」

Trong lúc tám chuyện, một nhóm phụ nữ khác tiếp cận bọn tôi.

Đây là một nhóm gồm bốn người phụ nữ.

So với những cô nàng mà tôi tiếp xúc ở ‘hòn đảo’ đó, khuôn mặt của họ chỉ trong khoảng hai mươi điểm.

Không tệ, nhưng cũng chẳng gợi lên hứng thú trong tôi.

「Ừm, lúc nãy khi nhóm lửa trông cậu tuyệt lắm.」

「Thực ra bọn tôi không giỏi việc đó lắm.」

「Cậu có thể giúp chúng tôi được không?」

「Làm ơn.」

Nhìn cách mà họ nói kìa.

「Hừm…」

Tôi nhìn chỗ lều của họ.

Bọn họ vẫn chưa dựng lều xong.

「Hãy giúp đi Hokage. Có vẻ như họ cũng muốn cho cậu một khoảng thời gian vui vẻ đấy.」

Arisa cười và nói thầm vào tai tôi.

Tôi lắc đầu.

「Xin lỗi, nhưng đừng dựa vào cách nhóm khác. Đây là việc tự nhóm các cô tự xử lý, còn nếu không thể, hãy nhờ hướng dẫn viên.」

「Ể? À. Thôi được, xin thứ lỗi…」

Họ tỏ vẻ ngạc nhiên và quay trở về vị trí của mình.

Trên đường đi còn chửi rủa, nói tôi nhỏ mọn và nhiều mỹ từ khác.

「Có chuyện gì vậy Hokage? Cậu không định giúp họ sao?」

「Đám người đó chỉ muốn tớ làm việc không công thôi. Cũng chỉ chạy theo trào lưu mà tham gia chuyến đi, nhưng có lẽ giờ họ đã chán và muốn trở về rồi.」

「Có vấn đề gì sao?」

「Đó chính là vấn đề. Tớ ghét những người nửa vời như thế. Còn nữa…」

「Còn gì?」

「Họ không hề dễ thương chút nào.」

「Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà.」

Gyahgaha, Arisa cười lớn.

「Nhóm đã dựng xong lều sẽ nhận được thức ăn, gần đây có một con sông nên các bạn có thể đến đó bắt cá. Nếu đến tối mà vẫn không bắt được con nào thì nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một ít đồ ăn, chỉ cần nói cho chúng tôi biết là được.」

Sugibayashi nói.

「Bắt cá?! Hokage! Chúng ta có thể đi câu cá!」

Arisa đáp lại. Cô ấy thích câu cá mà.

「Câu cá là một chuyện, nhưng mà hãy thử làm cái gì đó khác đi.」

「Làm gì đó khác?」

「Ừm, cậu sẽ sớm biết thôi.」

Tôi đến chỗ Sugibayashi và nói rằng muốn đi ra biển,

Sugibayashi nhẹ nhàng chỉ đường cho chúng tôi.  

「Cuối cùng cũng được tự do đi lại.」

「Hokage, cậu biết đường trên đảo hả?」

Arisa đi cạnh tôi hỏi.

「Chỉ biết chút ít.」

Đi đến bìa rừng thì tôi đáp lại.

「Dù nói là có biết, nhưng cũng không phải như nằm trong lòng bàn tay. Tớ không biết gì về hệ sinh thái hay những thứ tương tự. Dẫu vậy, khi quyết định tham gia chuyến đi nào đó thì tớ luôn đặc biệt lưu ý một thứ.」

Chúng tôi băng qua khu rừng và ra tới biển.

Tiếp tục đi dạo dọc theo bãi biển.

「Không phải cậu chọn tham quan ngẫu nhiên sao?」

「Đương nhiên rồi. Bất kỳ bên dịch vụ nào có thể đưa tớ tới hòn đảo này đều được cả. Thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ đi cùng chuyến với Tanaka.」

Sau khi đi được một lúc, bọn tôi nhìn thấy mục tiêu của mình.

「À, là cái đó hả?」

Arisa lên tiếng.

「Dù không bằng so với hòn đảo kia. Nhưng ít ra cũng không đến nỗi.」

Chúng tôi nhìn thấy một cảnh hoài niệm.

Đây là một hang động dưới biển.

Chúng chính là nơi mà bọn tôi dùng làm nơi ẩn náu ở thế giới kia.

「karin muốn chúng ta đi tham quan và nhớ lại những ngày trước đây, nhưng các chuyến đi chỉ để cho thư giãn thôi. Sau khi trải nghiệm cuộc sống trên hòn đảo đó, điều này cũng chỉ như chơi trò gia đình, và với tớ thì nó không hấp dẫn tí nào.」

「Đúng nhỉ.」

「Hang động trên biển này thì lại khác. Có thể nó không lớn bằng nơi ẩn náu trên hòn đảo kia, nhưng nơi này khiến tớ nhớ lại quãng thời gian đó, nó khiến tâm trạng tớ phấn chấn hơn.」

「Đúng.」

Chúng tôi không chút do dự bước vào hang động.

Không giống như cái hang kia, cái này vẫn nối với bãi biển đầy cát.

Vậy nên sàn hang về cơ bản toàn là cát.

「Hang động trên biển đúng là thanh xuân của chúng ta.」

Bọn tôi ngồi cạnh nhau trên bãi cát và ngắm nhìn đại dương.

Có một tấm nhựa trong ba lô của bọn tôi.

Nhưng không ai định lấy ra lót cả,

Đây là một cơ hội hiếm có nên sẽ thật đáng tiếc nếu làm mất tâm trạng này.

「Nói đến chuyện đó, Hokage này.」

Một hồi sau, Arisa phá vỡ sự yên lặng.

「Tớ là người duy nhất không làm tình trên hòn đảo đó phải không?」

Một câu hỏi hóc búa.

Rõ ràng là như vậy,

Nhưng không có nghĩa là tôi và Arisa không có chút quan hệ nào.

「Đúng vậy.」

Tôi trả lời rồi nhắm mắt suy nghĩ.

Mana, Eri, Karin, Meiko, Hinaki, Amane, Sofia và Shiori.

Tôi đã làm tình cùng những cô nàng trên một hoặc vài lần.

「Nói mới nhớ, Arisa là người duy nhất mà tớ chưa làm bất kỳ điều điều gì liên quan đến tình dục.」

「Ừm.」

Arisa dựa vào vai tôi.

Tôi xa đầu cô ấy thay cho câu trả lời.

「Cậu biết không Hokage?」

「Cậu không cần phải nói ra.」

Chúng tôi ngắm nhìn nhau để rồi môi chạm môi.

Đầu tiện là một nụ hôn nhẹ.

Sau đó là một nụ hôn nồng nàn khi lưỡi của hai chúng tôi quấn lấy nhau.

「Cậu đã vượt qua được chuyện đó chưa?」

Tôi kiểm tra trước khi tiếp tục.

Tôi không làm chuyện dâm dục với Arisa trên hòn đảo đó là có lý do cả.

Bởi vì cô ấy không muốn chuyện đó.

Trước khi bị dịch chuyển đến hòn đảo đó, cô ấy đã bị đồng nghiệp tại chỗ làm thêm cưỡng hiếp.

Điều đó khiến Arisa bị kích động mỗi khi nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến tình dục.

「Không biết nữa, nhưng tớ nghĩ rằng lần đầu tiên của mình sẽ là Hokage cũng không đến nỗi tệ.」

「Cảm ơn.」

Tôi hôn Arisa rồi từ từ đẩy cô nàng xuống.

Khi cô ấy nằm xuống, tôi gượng dậy và cởi áo ra.

「Hokage, ừm, cậu có cái đó không?」

「Cái đó…?」

Tôi cho tay vào túi sau của quần,

「Ý cậu là thứ này?」

Tôi lấy ra một cái bao cao su.

「Tại sao nó lại ở trong túi của cậu?」

Arisa đỏ mặt mỉm cười,

「Không phải tớ luôn nói là phòng thì hơn chữa sao?」

「Cậu kết hôn rồi đấy.」

「Nhưng lúc này thì khác.」

Tôi xoa bóp bộ ngực của Arisa qua lớp quần áo rồi cúi xuống liếm cổ cô ấy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bủh, giàu rồi thì nhận về làm vợ bé đi, hỏi karin chắc là đc đấy
Xem thêm