Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ Chương

Chương 141: Lần đầu của Mana 2/3 (R18)

0 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

Thứ Năm, ngày 28 tháng 11.

Thời tiết cũng là một cơn bão dữ dội.

Thật ngạc nhiên khi đây đã là ngày thứ năm liên tiếp.

Tôi cảm thấy chán nản, thực sự thì cũng không có vấn đề gì cả.

Bởi vì chúng tôi đã có đủ đồ dự trữ cho mùa đông.

Chỉ là rảnh quá thôi.

Bọn tôi chỉ có thể làm được một vài việc trong nơi ẩn náu.

「Hokage, có muốn đi dạo không?」

Khi tôi còn đang nằm lười ra đấy thì Mana bắt chuyện..

「 Đi dạo á? Được thôi」

Tôi đứng dậy và cả hai đi ra phía sau nơi ẩn náu.

「Đám khỉ giúp đỡ rất nhiều đấy, cảm ơn nhé.」

「Rita và nhóm sẽ rất vui khi nghe điều đó.」

Mana mỉm cười rồi cầm tay tôi.

Cô ấy làm điều đó ngay khi không còn ai nhìn thấy chúng tôi.

Coi đó là một dấu hiệu, chúng tôi nắm tay nhau.

Thông thường, chỉ sau vài phút thôi là bọn tôi đã làm chuyện dâm dục rồi.

Tuy nhiên, hôm nay tôi phải kiểm tra một số thứ trước đã.

「Cậu ổn chứ?」

「Ổn?」

「Ý tớ là, làm tình…」

Cách đây khoảng một tuần, vào ngày 20 tháng 11.

Khi Mana thổi kèn cho tôi ở hang Washimine, cả hai đã nói về chuyện quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, câu chuyện đã rẽ sang hướng khác khi bọn tôi phát hiện một cỗ thi thể treo cổ, trên người đầy tinh dịch vào ngày hôm đó.

Vậy nên, chúng tôi quyết định tạm thời hoãn việc quan hệ tình dục.

Tại thời điểm đó, Mana có một vài suy nghĩ tiêu cực về tình dục.

Trở lại hiện tại.

「Đã một tuần trôi qua rồi nhỉ.」

「Hiểu rồi, vậy tớ sẽ đưa cậu tới một chỗ bí mật.」

「Một nơi bí mật?」

「Cậu sẽ sớm biết thôi.」

Tôi tiếp tục tiến sau vào nơi ẩn náu.

Sau vài lần quẹo và ngã rẽ, chúng tôi đã đến nơi bí mật của tôi.

「Thế nào? Đây là nơi bí mật của tớ, phòng làm tình.」

「Cái tên thô kệch quá đấy.」

Đây là khu vực có một vài ngọn đuốc chung quanh với một chiếc đệm lớn.

Chiếc nệm được trải trên khung giường làm bằng tre.

Tôi làm ra khu vực này dựa trên địa điểm bí mật của Sofia.

「Như cậu thấy đấy, đây là một phòng làm tình, nhưng thật ra Mana là người đầu tiên bước vào nơi này.」

「Tớ là người đầu tiên…」

「Cậu vui chứ?」

「Ừm.,..」

Tôi đẩy phần thân trên của Mana xuống đệm rồi luồn tay vào trong váy cô.

Sau khi mơn trớn nơi đùi một lúc, tôi bắt đầu vuốt ve vùng kín của cô ấy qua lớp quần lót.

「Sẵn sàng tới bước kế tiếp chưa?」

Tôi cắn nhẹ vào dái tai Mana và mát xa bộ ngực của cô ấy.

Nhẹ nhàng chạm vào khắp cơ thể Mana, rồi âm đạo của cô nàng lập tức ướt đẫm.

「Tớ ổn, nhưng hãy nhẹ nhàng nhé.」

「Hiểu rồi.」

Tôi nhấc chân Mana lên, cởi giày ra rồi đặt cô ấy nằm lên trên đệm.

Tôi cởi giày và ngồi lên người cô ấy.

「Cả ngày hôm nay chán ngắt rồi. Nên chúng ta hãy dành gấp đôi thời gian cho màn dạo đầu nhé.」

Tôi lật váy cô ấy lên rồi lột quần lót ra.

Tôi thích phản ứng của Mana khi đưa ngón tay vào âm đạo của cô ấy như đưa ra cảnh báo lũ lụt.

「 Haa, ừm, chỗ đó…」

Mắt Mana nhắm lại vì sung sướng.

Những suy nghĩ kì lạ của tôi nảy ra khi nhìn thấy Mana nhắm mắt.

Do đã cương lên được một nửa rồi, nên tôi rất nôn nóng đến bước kế tiếp.

「Làm giúp tớ luôn nhé.」

Tôi đứng dậy và cởi hết quần đùi, quần lót của mình.

Xong lột áo ra rồi ngồi xuống..

Tôi chọc đầu khấc vào môi Mana.

「Ừm.」

Mana mở miệng và bắt đầu liếm phía mặt dưới của dương vật của tôi bằng đầu lưỡi.

Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

「Làm tốt lắm, Mana.」

Thường thì tôi sẽ yêu cầu cô ấy liếm nó, nhưng hôm nay thì điều đó diễn ra hơi khác.

Khi cương cứng hết cơ, tôi bảo cô ấy dừng lại.

Bất chấp sự ngạc nhiên của Mana, tôi đeo bao cao su vào.

「Đừng lo, tớ không cho vào liền đâu. Tớ chỉ đeo vào trước để có thể làm tình luôn ngay lúc tớ muốn.」

Tôi tiếp tục màn dạo đầu..

Không biết âm đạo của Mana sẽ làm dương vật của mình thỏa mãn đến mức nào nhỉ?

Với suy nghĩ như vậy, tôi lột sạch quần áo rồi liếm láp khắp người cô ấy.

Tai, cổ, núm vú, ngực, rốn, đùi và cả âm vật.

「Không~ Cậu vẫn chưa cho nó vào sao…ưm… 」

Mana lên đỉnh với đôi má ửng đỏ.

Chỉ mới liếm và sờ soạng mà cô ấy đã bắn tận mười lần rồi.

「Cậu có muốn thứ này không?」

Tầm nhìn của Mana bị che khuất bởi dương vật cương cứng của tôi.

Mana thở hổn hển, nhìn nó bằng ánh mắt tham lam rồi gật đầu.

「Nếu có đau thì cho tớ xin lỗi trước nhé.」

「Đừng lo, không sao đâu.」

Tôi trấn tĩnh cô ấy trong màn dạo đầu.

「Một ngón tay không thể sánh với thứ này đâu.」

Mana dang rộng chân tạo thành hình chữ M, và tôi đặt đầu dương vật của mình vào lối vào của cô ấy.

Rồi, nó trượt đi như thể bị hút vào bên trong.

「Haaaaaaa. Ưmmmm! Aaaahn~」

Chỉ mới cho vào một chút mà Mana đã rên như này.

「Thấy chứ, cậu có thấy sự khác biệt không?」

「Aah, ừm.」

Mana gật đầu liên tục.

「 Đây chính là tình dục」

Cuối cùng, dương vật của tôi đã đi vào tận sâu trong âm đạo của cô ấy.

Đầu dương vật của tôi thúc vào tử cung, và thành tử cung của cô ấy bóp chặt tôi.

Đây là lần đầu tiên của cô ấy nên cái cô bé của Mana cực kì khít.

Dù cho nước nôi lênh láng, nhưng việc nhấp hông của tôi vẫn thật khó khăn.

「Không! Tớ không thể chịu nổi được!」

Mana lại lên đỉnh, làm thấm đẫm đệm với nước miếng.

「Trông mặt cậu dâm quá đấy.」

「Đừng, đừng nhìn mà!」

Mana, đã quá muộn để lấy tay che mặt rồi.

「Xin lỗi, nhưng tớ vẫn chưa xuất tinh… Phải không?」

Và thế là đã đến lúc tôi tận hưởng khoái cảm.

Tôi nhấp hông với sức lực mạnh chưa từng có trước đây.

Sự kích thích bất thường này tác động vào dương vật của tôi.

「Đợi đã, không…c-cậu đang làm hỏng…chỗ ấy của tớ mất!」

「Tớ sẽ xuất tinh ngay trước khi nó hỏng.」

Mana vòng tay qua cổ và bám chặt lấy tôi.

Cô ấy thè lưỡi ra và cầu xin một nụ hôn.

「Cuối cùng thì cậu cũng chịu yêu cầu gì đó rồi.」

Tôi mỉm cười rồi hôn cô ấy.

Tôi đưa lưỡi vào và khuấy đảo khắp bên trong miệng cô ấy.

Mana lắc hông và liên tục kích thích tử cung trong trạng thái đấy.

「Ngaaa~ Aaah! Haa, aaaaah!!」

Không chỉ có cánh tay, đôi chân của Mana cũng quấn chặt lấy tôi.

「Chiếc giường này tuyệt vời hơn tớ nghĩ nhiều.」

Tôi nhấp hông và chiếc giường tre phản ứng lại.

Nó chìm xuống tôi nhấp và bật lại như lò xo khi bọn tôi nhấc hông lên.

Nó làm tăng gấp đôi lực thúc..

Đối với Mana, người lần đầu trải nghiệm làm tình, điều này có thể hơi kích thích một chút.

「Ư, ưm, không đâu~ 」

Chỉ trong một khoảng thời gian mà Mana đã lên đỉnh nhiều tới mức không đếm được,

Dùng hai tay nắm chặt đệm và phả những hơi thở nóng hổi.

Tôi cũng sắp tới giới hạn của mình rồi.

「Kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau lên đỉnh.」

Tôi vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại của mình.

Tiếng đập mạnh vang vọng khắp không gian.

「Đừng lên đỉnh vội, chúng ta cùng bắn nhé.」

「Ừm, ừm, ưuuuu.」

Mana chịu đựng việc lên đỉnh một cách tuyệt vọng.

Nhìn vẻ mặt của cô ấy khiến cho tôi muốn trì hoãn việc xuất tinh..

Tuy nhiên, tôi cũng khó mà chịu đựng nổi.

Cậu nhỏ của tôi đã sẵn sàng để bắn.

「Ra đây! Tớ sắp xuất tinh rồi! Mana!」

「Ừm!!」

Mana dồn sức vào cánh tay và kẹp chặt chân lại.

Cùng lúc đó, hông tôi đập mạnh.

Cậu nhỏ của tôi cọ vào thành âm đạo của cô ấy, và đầu dương vật của tôi va vào tử cung của cô ấy.

Vào lúc đó…

Phụttt!

Tinh dịch tích tụ được giải phóng.

Tôi đã cố gắng đưa nó vào tử cung của cô ấy, nhưng bị ngăn lại bởi bao cao su.

「Chúng ta đã hòa làm một rồi, Hokage…」

Mana thả lỏng cơ thể.

Cô nàng dang rộng tứ chi đang mềm oặt ra.

Cậu nhỏ của tôi cũng mất đi độ cứng.

「Đây là điều tuyệt vời nhất…」

Tôi rút cái dương vật khô héo của mình ra và kiểm tra bao cao su.

Nó chứa đầy tinh dịch.

「Thông thường, tớ sẽ yêu cầu được quan hệ bằng miệng để làm sạch, nhưng..」

Sẽ rất khó cho Mana, người vẫn đang còn thở dốc.

「Không còn cách nào khác, hôm nay đành thôi vậy.」

Tôi đặt bao cao su lên ngực Mana rồi nằm xuống cạnh cô ấy.

「Vẫn còn nhiều bao cao su lắm, chúng ta sẽ lại làm lần nữa nhé.」

「Được…」

Mana hướng đôi mắt đắm đuối về phía tôi.

「Nhưng…」

「Nhưng?」

「Lần tới, tớ có thể muốn nó giống với Karin.」

「 Hả? Ý cậu là làm tình tay ba á?」

「 Không! Ý tôi là không dùng bao cao su.」

Tôi hiểu rồi.

Tôi rất phấn khích khi nghĩ đến việc cô ấy muốn quan hệ tay ba.

「Không được. Nếu cậu có thai thì rắc rối lắm」

「Nhưng, tớ cũng muốn cảm nhận Hokage bên trong mình. Chắc chắn nó sẽ rất ấm áp, và tớ sẽ cảm thấy gắn kết với cậu hơn cả bây giờ nữa.」

「Tớ hiểu cảm giác của cậu, và tớ cũng thích chơi trần hơn, nhưng mà xin lỗi nhé.」

「Không, tớ mới là người nên nói xin lỗi.」

「Tớ không phiền đâu. Khi chúng ta trở về Nhật Bản và nếu có cơ hội, hãy chơi trần nhé.」

「Được.」

Mana trao cho tôi nụ hôn nồng cháy và một cái ôm.

Lần quan hệ đầu tiên của tôi với Mana đã kết thúc như thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận