「Và đó là những gì đã xảy ra.」
「Hả, Mana muốn được bắn vào trong sao? Bạo quá đấy!」
Arisa cười.
「A-ai bảo cậu phải kể chi tiết đến như thế!」
Mana nhìn chằm chằm vào máy ảnh với khuôn mặt đỏ bừng.
Không, có lẽ cô ấy chỉ đang nhìn tôi qua ống kính máy ảnh thôi.
「Vậy thì, khi bọn mình quay trở về, cậu đã làm tình với Hokage chưa?」
Karin hỏi với nụ cười tươi.
「Không thể tin được đây là thứ mà một người vợ sẽ hỏi.」
「 Karin thật tuyệt vời.」
Chị em nhà Asakura rất ngạc nhiên.
「S-sao mà kịp chứ, cậu kết hôn với Hokage nhanh quá.」
「Chắc là vậy.」
Karin gật đầu và tiếp tục.
「Cậu đã được tớ, nếu muốn thì cứ làm với Hokage đi」
Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của cô ấy.
Arisa phun hết nước trong miệng ra.
「Này, nói cái gì thế?! Cậu thật sự nghiêm túc đấy à?!」
「Karin, cậu say quá rồi!」
Mana và Arisa đồng thanh nói.
「Tớ đã cướp Hokage khỏi các cậu vì sự ích kỷ của mình, thấy chứ?」
Cô ấy đang nói về việc sinh con.
「Tớ nghĩ rằng mọi người đều có quyền làm điều đó với Hokage trừ khi đó là những người phụ nữ đến từ nơi khác. Với tớ, việc các cậu mây mưa với Hokage không có nghĩa là ngoại tình.」
Karin nói với vẻ mặt nghiêm túc.
「Không đùa đấy chứ, Karin!」
Arisa nói.
「C-chị có chắc không?」
Hinako lên tiếng.
「Mỗi khi mơ thấy Shinomiya thì Hinako trông khá thoải mái đấy.」
Meiko cười.
「Đ-Đó không…」
「Không?」
「Phải là xạo…」
「Chắc hẳn là thế rồi.」
Arisa cười.
Mana và Karin cũng thốt lên「Ồ.」
「V-V-V-V-Vậy, nó có ổn không? Kiểu như là, làm chuyện đó với Shinomiya. Không có vấn đề gì chứ?」
「Chị ổn với chuyện đó. Đổi lại, nếu tính làm thế thì đừng quên uống thuốc nhé. Ngoài ra, hãy giữ bí mật với bọn trẻ.」
「Tất nhiên rồi.」
Hinako gật đầu và bắt đầu gõ gì đó trên máy tính.
Cô ấy nhấp chuột và gõ phím.
「Hinako, sau khi cuộc họp kết thúc hãy đặt mua thuốc tránh thai khẩn cấp nhé.」
Meiko nói.
「Hả? Cậu đã gọi đặt hàng rồi sao?」
「Nhanh quá!」
Mana và Arisa cười.
「Vội vã quá đấy!」
Eri nói lấp lửng.
Cô ấy đang nói chuyện như người say vậy.
Tôi cứ tưởng là Eri đã ngủ rồi vì cô ấy vẫn còn nằm gục trên bàn.
Karin nói.
「Vậy là có để đặt mua thuốc trên mạng được à?」
「 Theo tin tức thì lệnh cấm đã được gỡ bỏ gần đây」
Meiko cũng đang gõ bàn phím.
「Đấy, nhìn kìa.」
Meiko hiển thị một trang web mua sắm trực tuyến trên màn hình.
Trên hình là một viên thuốc được một công ty dược phẩm Nhật Bản bán.
「Giờ thì chúng ta có thể không dùng bao với Hokage tùy ý! Mua đi! 」
Arisa cũng mở liên kết trên máy tính của mình.
「Này, Arisa!」
「Mana, hãy là một cô gái ngoan! Tớ vẫn chưa thỏa mãn! Đây là cú phản công của người đến trễ nhất! Tớ sẽ chịch, chịch và làm tình! Kiểm tra đơn hàng!」
Arisa cũng mua một ít thuốc giống như Hinako.
Meiko thản nhiên nói.
「Tớ cũng phải kiểm tra hàng đây.」
「Mana, cậu không mua sao?」
Karin mỉm cười.
「Tớ đang cân nhắc… argh, trời ạ! Chả quan tâm nữa!」
Có vẻ như Mana cũng đã mở liên kết.
Họ quên là mình đang có mặt ở đây à.
Tôi cười gượng.
Bây giờ là cuộc trò chuyện của đám con gái.
Một số chuyện tục tĩu mà đàn ông không nên nhìn thấy.
「À đúng rồi, bọn tớ quên khuấy mất, nhưng Hokage…」
Mana nói sau khi mua hàng.
「Karin đã cho phép, nhưng còn Hokage thì sao? Cậu ổn chứ?」
「Ồ đúng rồi! Chúng ta vẫn hỏi ý kiến Hokage.」
「Anh nghĩ sao, Shinomiya?」
「Bọn tớ vẫn có thể hủy đơn hàng.」
Tôi nghe thấy tiếng thở phì phò phát ra từ mũi họ.
「Karin đã nói là được nên tớ cũng không thấy có vấn đề gì 」
Ngay sau khi tôi trả lời…
Điện thoại của tôi rung lên.
Nó dừng lại, nhưng sau đó lại rung lên lần nữa.
「Xin lỗi,,,」
Tôi kiểm tra điện thoại.
Đó là tin nhắn trên ứng dụng trò chuyện LINE.
Những tin nhắn hiện lên lúc này là của Mana, Arisa, Meiko và Hinako.
Họ đều hỏi tôi về từng ngày cụ thể.
「Ai là người đầu tiên mời?」
Karin mỉm cười.
Có vẻ như cô ấy đã hiểu ra rồi.
Đúng như mong đợi.
「Những ai còn đang tỉnh.」
「Mọi người trừ Eri sao? Chắc các cậu phải vã lắm.」
「T-Tất nhiên rồi! Không giống như cậu Karin, bọn tớ đã phải tiết chế lại.」
Arisa trả lời thay mặt các cô gái.
Những người khác đều đỏ mặt và cúi mặt xuống.
Ồ?
Một tin nhắn khác xuất hiện sau đó một lát.
Lần này, người gửi là Eri.
Eri?
Tôi nhìn lên màn hình máy tính.
Cô ấy vẫn đang nằm gục ở đấy.
Tôi không thể nhìn thấy mặt Eri, nhưng cô ấy đã không cử động một lúc rồi.
Cô ấy ngủ thiếp đi trong một tư thế kì lạ.
Tôi nghĩ cô ấy đang sử dụng điện thoại để chụp ảnh.
Chắc là gửi nhầm.
Tôi kiểm tra tin nhắn.
Và rồi hai mắt mở ra.
Eri đã gửi qua một đoạn ghi hình.
Với cảnh cô ấy đang thủ dâm.
Tay trái của cô nhẹ nhàng vuốt ve âm hộ của mình.
Thỉnh thoảng cô ấy lại đưa ngón giữa lên.
Tôi có thể thấy dâm thủy của cô ấy đang trào ra.
Sau khi xem xong, cô ấy đã gửi một tin nhắn.
Nội dung là「Hokage, chúng ta có thể làm vào ngày mai và cả ngày mốt không?」
Eri không ngủ.
Cô ấy vẫn đang tỉnh.
Không, có lẽ ban đầu cô ấy đã ngủ rồi.
Nhưng được nửa chừng, cô bắt đầu giả vờ ngủ.
「Tớ là người gửi tin nhắn đầu tiên nên sẽ đi trước, đúng chứ?!」
Giọng nói của Arisa khiến tôi hoàn hồn lại.
「Không, không, em trước!」
Hinako trả lời.
Có vẻ như họ muốn là người đầu tiên.
「Ai là người đầu tiên đi ư? Tớ không có ý định tiết lộ đâu..」
Tôi nói chuyện với máy quay bằng giọng nghiêm túc.
「Đừng lo lắng. Như các cậu đã biết, ham muốn tình dục của tớ rất mạnh. Tớ sẽ sớm liên lạc với các cậu thôi. Hãy chuẩn bị cho những cuộc tay ba hay bốn nữa nhé.」
「Giọng điệu đó là sao vậy!」
「Nghe có thể nói nghe có vẻ ngầu, nhưng vẫn ngố lắm đấy.」
Meiko cười.
「Dù sao thì, kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thô! Gặp sau lại nhé!」
「「「Ngủ ngon!!!」」」
Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
「Trời ơi, bọn con gái toang mẹ rồi.」
Tôi thở dài và cầm điện thoại.
Tôi mở LINE và gửi tin nhắn cho Eri.
『 Xin chúc mừng, cậu là người đầu tiên! Đoạn ghi hình của cậu là yếu tố quyết định 』
Ngay cả khi trở về thế giới thực và chậu cũng đã có hoa, nhưng ham muốn của tôi vẫn không thay đổi.


0 Bình luận