World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG VIII: ĐỆ NHẤT CHIẾN TRANH

Phần 7

0 Bình luận - Độ dài: 4,486 từ - Cập nhật:

THỐNG CHIẾN THỨ HAI

Rất xa Karazhan, cơn hôn mê bất ngờ của Gul’dan khiến Hội Đồng Bóng Tối sững sờ. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và lý do tại sao. Thống Chiến Blackhand cũng bối rối, nhưng không thực sự khốn đốn. Ông ta không hài lòng với những nỗ lực gần đây của Hội Đồng Bóng Tối, và ông ta cũng biết rằng Gul’dan đang cố chiếm thêm nhiều quyền lực đối với Đại Tộc.

   Orgrim Doomhammer tin rằng thời khắc của mình đã đến. Hội Đồng Bóng Tối đang rối loạn, và Blackhand vẫn đang quay cuồng trước thất bại của cuộc tấn công Thành Phố Bạo Phong mới đây. Orgrim sẽ không thể có được cơ hội nào tốt hơn nữa để xóa bỏ sự tha hóa đã nguyền rủa cả dân tộc orc.

   Ông thách thức Blackhand tham gia mak’gora, một trận đấu tay đôi đến chết, ông gọi gã thống chiến là một kẻ phản bội đã bán đứng dân tộc mình phải làm nô lệ cho những thế lực hắc ám.

   Đó không phải là một lời thách thức Blackhand có thể từ chối được. Không orc nào có thể từ chối mà không mất đi sự tôn trọng của Đại Tộc. Ông ta cũng không thể bí mật ám sát Orgrim được – Blackhand vốn phụ thuộc vào Hội Đồng Bóng Tối với những việc như vậy.

   Được sơn trên mình biểu tượng của bộ tộc và trang hoàng bằng dầu, hai orc giao đấu với nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ. Orgrim kết thúc cuộc đấu khi ông đập nát sọ Blackhand bằng món vũ khí của gia tộc mình, cây búa Doomhammer.

   Những orc đứng xem khuỵu gối trước người chiến thắng, chấp nhận người thủ lĩnh mới của mình là Thống Chiến Doomhammer. Orgrim nói với Đại Tộc rằng Gul’dan và lũ thầy pháp của hắn không phải như vẻ bề ngoài của chúng. Nguồn sức mạnh fel của chúng đã giết chết Draenor. Orgrim tuyên bố rằng ông sẽ thanh tẩy Đại Tộc khỏi bóng tối nhơ bẩn đã đầu độc nó. Bước đầu tiên của ông là cấm việc thực hiện ma thuật fel, với hình phạt cho kẻ vi phạm là cái chết. Azeroth sẽ không phải chịu số phận như Draenor.

   Nhưng sự báo thù của Orgrim phải để lại về sau. Sau cái chết của Blackhand, Hội Đồng Bóng Tối đã chạy trốn. Orgrim không chiết chúng chạy đi đâu.

   Giờ đây, Orgrim tập trung sự chú ý vào cuộc chiến với Bạo Phong. Ông không hứng thú gì với viễn cảnh xảy ra nhiều cuộc chiến hơn nữa, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Quay lại Draenor đồng nghĩa với một cái chết chậm rãi. Cách duy nhất để loài orc sống sót là chinh phạt Bạo Phong và biến nó thành ngôi nhà mới của họ. Nếu họ không đánh bại kẻ thù của mình, họ sẽ bị phán quyết bởi thế giới lạ lẫm này.

   Thống Chiến Doomhammer lệnh cho các bộ tộc chuẩn bị cho một cuộc tấn công cuối cùng. Họ sẽ hành động trước khi mặt trời lặn.

CUỘC BAO VÂY BẠO PHONG LẦN THỨ HAI

Thống Chiến Doomhammer sẽ không khinh suất vào lần tấn công Thành Phố Bạo Phong thứ hai nữa. Ông tung toàn bộ sức mạnh của Đại Tộc vào pháo đài. Ông thoáng nghĩ tới chuyện kêu gọi các tộc Chiến Ca, Tay Cụt, và các bộ tộc khác đang ở Draenor để chi viện cho họ, nhưng không còn thời gian nữa. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Bạo Phong có thể tập hợp lại.

   Khi trận chiến diễn ra, cả hai bên đều biết ngày hôm đó sẽ là ngày quyết định vận mệnh của Bạo Phong. Sẽ không có tha thứ, khoanh dung, hay rút lui gì cả. Đại Tộc chọc thủng tường thành thành phố và tràn vào các con đường, nhưng những vệ binh Bạo Phong đã cản họ lại. Ít nhất là trong một khoảng thời gian.

   Vua Llane đang cùng với các chỉ huy quân sự họp tại thành Bạo Phong khi ông nhận được tin rằng Garona đã tới từ Karazhan. Lothar và Khadgar vẫn mất dấu, và nhà vua đang lo lắng cho số phận của họ.

   Mong mỏi được biết chuyện gì đã xảy ra, Llane cho phép Garona diện kiến. Cô chuẩn bị kể cho ông nghe về trận chiến với Medivh. Trước khi cô kịp nói, có thứ gì đó choán lấy tâm trí cô.

   Trước đó cô đã từng kháng cự lại mệnh lệnh giết Vua Llane của Gul’dan, nhưng việc đụng độ với Người Bảo Hộ đã làm rối loạn suy nghĩ của cô. Sự phân cách giữa bạn và thù bị xóa nhòa. Ý chí của cô bị dao động. Mệnh lệnh cũ của tên thầy pháp là giết nhà vua choán lấy tâm trí cô. Sâu thẳm trong tâm, cô không hề muốn giết Llane, một người lạ mặt đã hoan nghênh cô vào vương quốc của ông ấy, người chỉ trong vài tháng đã tôn trọng cô hơn cả so với loài orc làm suốt cả đời mình.

   Nhưng cô không còn có thể bất tuân lệnh của Gul’dan được nữa.

   Với dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt, cô đâm dao găm vào tim Llane. Hoàng tử trẻ Varian đã chứng kiến vụ giết người này. Vụ ám sát cha cậu đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu bé, và nó sẽ mãi mãi làm nhận thức của cậu về loài orc trở nên tối tăm; cậu sẽ xem họ là một dân tộc dối trá ham giết người.

   Trong sự rối loạn xảy ra sau đó, Garona thoát khỏi tòa thành, biến mất vào cuộc chiến hỗn loạn. Tin về cái chết của nhà vua lan ra nhanh chóng, và nhuệ khí của quân lính dần dao động. Chiến tranh nhận chìm gần như mọi góc ngách của Bạo Phong. Đại Tộc bắt đầu đốt cháy thành phố.

   Đó là lúc Lothar và Khadgar trở về từ Karazhan. Họ nhìn thấy sự hỗn loạn, và khi họ biết rằng nhà vua đã chết, Lothar đã lấy lại quyền kiểm soát quân lực còn lại. Chẳng còn gì để làm với thành phố này nữa cả. Ông chỉ còn có thể cứu càng nhiều người nhất có thể.

   Lothar ra lệnh tổng sơ tán ra khỏi thành phố. Ông, Khadgar, Gavinrad, và các binh sĩ còn sống tìm kiếm Hoàng Tử Varian và mẹ cậu là Hoàng Hậu Taria, cùng với nhiều thường dân khác còn tìm được. Họ chinh chiến trên từng con đường dẫn đến cảng Bạo Phong, dọc đường nhiều người khác cũng ngã xuống. Trong số người thương vong đó có cả Taria. Cuối cùng khi Lothar và những người sống sót còn lại tới đường bến tàu, trước khi họ dong buồm, họ đã phá hủy gần như số tàu thuyền còn lại của thành phố để Đại Tộc không thể truy đuổi được.

   Thành Phố Bạo Phong cháy rụi sau lưng những người tị nạn. Đệ Nhất Chiến Tranh kết thúc.

World of Warcraft Chronicle - 008 (v02) - p137 [Digital-HD] [danke-Empire].jpgHÌNH: LOTHAR VÀ NHỮNG NGƯỜI TỊ NẠN KHÁC CHẠY THOÁT KHỎI BẠO PHONG

   Đại Tộc đã dành chiến thắng. Nhưng vị thống chiến không hề vui vẻ chút nào.

THANH TRỪNG HỘI ĐỒNG BÓNG TỐI

4 NĂM SAU SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Thống Chiến Doomhammer chẳng hề có ý định – hay mong muốn – truy đuổi những người tị nạn của Bạo Phong. Đại Tộc đã phải chịu rất nhiều tổn thất để đạt được chiến thắng này, và ông biết rằng ông cần củng cố vùng đất đã chiếm được này trước khi có thể đối mặt với những kẻ thù mới.

   Ông gửi tin về Draenor để triệu tập các bộ tộc còn lại. Các tộc Chiến Ca, Tay Cụt, Sọ Cười, Thần Sấm, và Nhai Xương sẽ cần thời gian để tới được thuộc địa mới của Đại Tộc.

   Orgrim sử dụng thời gian này để củng cố lại quyền kiểm soát Đại Tộc của ông. Ưu tiên trên hết của ông là xóa sổ Hội Đồng Bóng Tối. Dù cho chúng là một lực lượng hùng mạnh, chúng lại là gốc rễ của sự tha hóa của Đại Tộc. Orgrim tin rằng Hội Đồng Bóng Tối đã cấu kết với những lực lượng hắc ám đang chi phối loài orc, và rằng sự ám ảnh của các thầy pháp với ma thuật fel là thứ đã giết Draenor. Cá nhân hơn, Orgrim cũng muốn báo thù. Những thành viên Hội Đồng Bóng Tối đã giết Durotan, Draka, và đứa con sơ sinh của họ (theo như những gì Orgrim được biết).

   Hội Đồng Bóng Tối đang trốn ở đâu thì không ai biết. May mắn thay, vẫn có người có thể thẩm vấn. Gul’dan vẫn còn bất tỉnh, nhưng Đại Tộc đã bắt được con rối của hắn là Garona khi cô cố thoát khỏi Thành Phố Bạo Phong. Orgrim đã tra tấn cô cho tới khi cô tiết lộ địa điểm Hội Đồng Bóng Tối xây dựng nơi trú ẩn bí mật của nó: Chóp Đá Đen.

   Một lượng lớn quân Đại Tộc tràn về phía ngọn núi lửa bốc khói. Không có nguyên tố lửa hay người lùn tộc Sắt Đen nào cản đường họ. Ragnaros và các Cổ Thần vẫn ẩn thân, háo hức muốn xem chuyện bạo lực sắp sửa diễn ra.

   Lũ thầy pháp Hội Đồng Bóng Tối chẳng thể làm gì nhiều để cứu lấy mình. Nguồn sức mạnh fel của chúng chỉ kìm hãm cơn thịnh nộ của Orgrim được một khoảng thời gian, và rồi chúng ngã xuống trước những tay chân trung thành của vị thống chiến.

   Một trong những thành viên hội đồng ít ỏi còn sống sót là Cho’gall. Gã ogre đã có một lý do đầy thuyết phục về việc tại sao gã nên được tha chết. Không cho Cho’gall, tộc Búa Hỗn Mang sẽ lại trở nên điên cuồng. Liệu Orgrim có thể để mất một lực lượng chiến đấu tốt đến như vậy không? Cho’gall thề trung thành với vị thống chiến, gã khai rằng gã đã bị buộc phải phục vụ Gul’dan.

   Orgrim miễn cưỡng chấp nhận sự đầu hàng của gã. Ông không chắc liệu tên ogre hai đầu này có đang nói thật không, và ông cũng thực sự quan tâm. Ông cần lực lượng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ mới của Đại Tộc. Cho’gall cũng tỏ ra rất hữu dụng khi gã giới thiệu Orgrim với người lùn tộc Sắt Đen sống sâu trong lòng núi. Quan hệ giữa tên ogre và những sinh vật này có lợi thế đến không ngờ. Người lùn đã đồng ý – theo như mệnh lệnh bí mật của Ragnaros – cho phép Đại Tộc sử dụng Chóp Đá Đen làm trụ sở mới của họ. Các Cổ Thần rất khoái trá trước sự hỗn loạn loài orc sẽ gieo rắc tại Azeroth trong những năm tiếp theo.

   Vị thống chiến cũng tha chết cho Garona. Chuyện Gul’dan cực kỳ tàn nhẫn với cô vốn chẳng phải là bí mật, và việc cô ám sát Llane đã cực kỳ hữu ích. Cô cũng thề trung thành với Đại Tộc. Orgrim giao cho một trong những tướng quân đáng tin cậy nhất của ông là Eitrigg làm người huấn luyện cho cô.

   Về sau, những người đưa tin của Orgrim quay về từ Draenor mang theo tin xấu. Các bộ tộc vẫn còn ở thế giới đó đã đắm chìm sâu hơn nữa vào sự khát máu và đã bắt đầu đánh lẫn nhau. Chỉ còn vài orc giỏi giang và có kỷ luật cùng một số ít ogre là sẽ có thể củng cố cho Đại Tộc.

   Đó không phải thứ Orgrim muốn nghe, nhưng lại là thứ ông phải đối mặt.

   Và về sau, ông sẽ có thể kiểm soát một nguồn sức mạnh ông chưa bao giờ tưởng tượng nổi, một món vũ khí vốn sinh ra từ quá khứ xa xưa của Azeroth…

QUỶ HỒN

Suốt Đệ Nhất Chiến Tranh, loài rồng hùng mạnh của Azeroth hầu như không tham gia vào cuộc xung đột. Suốt nhiều thời kỳ, những sinh vật oai vệ này đã bảo vệ thế giới dưới sự chỉ dẫn của năm Thần Long Đại Diện: Alexstrasza, Neltharion, Nozdormu, Ysera, và Malygos. Nhưng họ không còn khả năng bảo vệ thế giới nữa. Họ vẫn còn bị chấn động bởi một sự phản bội từ hàng thiên niên kỷ trước.

   Mười ngàn năm trước, trong Cổ Quân Đại Chiến, các Đại Diện đã tham gia vào cuộc chiến chống lại Quân Đoàn Rực Lửa. Alexstrasza, Nozdormu, Ysera, và Malygos đã sẵn lòng hi sinh một phần sinh khí của mình vào một cổ vật duy nhất có thể tập hợp cơn thịnh nộ của họ lại với nhau. Vũ khí này được gọi là Long Hồn, và nó có khả năng hủy diệt lũ ác quỷ kẻ thù của Azeroth.

   Chỉ có Neltharion là không truyền sức mạnh vào cổ vật này. Gã đã tạo ra thứ vũ khí này và phô bày cho các đồng đội. Bề ngoài thì ý định của gã hoàn toàn trong sáng. Nhưng thực ra gã không hề cao quý như vậy. Các Đại Diện khác không hề biết, Neltharion đã bị ảnh hưởng bởi các Cổ Thần.

   Sau khi các Đại Diện khác truyền sức mạnh vào Long Hồn, Neltharion mang cổ vật này vào chiến trận. Gã đã tiêu diệt rất nhiều ác quỷ bằng món vũ khí này, nhưng gã không định chỉ tập trung cơn thịnh nộ lên đầu Quân Đoàn. Neltharion cũng hướng Long Hồn về phía những người bạn và đồng đội của gã.

   Sự phản bội đầy sửng sốt này đã phá tan sự liên kết của loài rồng, và nó tạo ra cho Neltharion một cái tên mới: Deathwing.

   Cuối cùng các Thần Long Đại Diện khác đã có thể lấy lại món cổ vật từ người anh em của họ. Họ lo lắng khi nhận ra rằng họ không thể phá hủy nó hay lấy lại nguồn sức mạnh mà họ đã truyền vào món vũ khí này. Các Đại Diện không còn cách nào khác đành phải dấu Long Hồn tại một nơi mà không ai nghĩ đến: một ngóc ngách xa xôi của thế giới sẽ được gọi là Dãy Núi Đỉnh Đỏ. Cổ vật này cũng được phù phép để ngăn chặn Deathwing hay bất cứ con rồng nào khác chạm vào nó.

   Hàng thiên niên kỷ sau đó, hầu hết các Thần Long Đại Diện bị suy yếu đều quy ẩn khỏi thế giới. Sự phản bội của Deathwing đã thay đổi họ mãi mãi. Thần Long Đại Diện Vàng Nozdormu bận rộn với nhiệm vụ cổ xưa của mình là bảo vệ quá khứ, hiện tại, và tương lai. Ông hiếm khi xuất hiện khỏi dòng thời gian xoay vần của mình. Đại Diện lục Ysera dành hầu hết thời gian với việc giám sát sức khỏe của thiên nhiên Azeroth từ Giấc Mộng Lục Bảo. Thần Long Đại Diện lam Malygos bị lạc lối trong cơn điên cuồng gây ra bởi hành động của Deathwing, và ông sống cách biệt trong hang ổ của mình là Yếu Địa.

   Thần Long Đại Diện đỏ Alexstrasza có can thiệp vào hành động của những chủng tộc phàm trên trên thế giới, nhưng rất hiếm hoi. Bà cũng canh chừng trước mọi dấu hiệu của Deathwing.

   Sau Cổ Quân Đại Chiến, Deathwing đã biến mất và rơi vào một giấc ngủ sâu. Sử dụng Long Hồn trong chiến đấu cũng là quá sức kể cả với một Thần Long Đại Diện đã bị tha hóa, và sức mạnh của món cổ vật này cũng đã gần như phá hủy gã. Gã buộc phải gắn những tấm kim loại lên sống lưng của mình để giữ cơ thể rực cháy của mình không bị nứt toác ra. Deathwing cần thời gian để vết thương lành lại và khôi phục lại sức mạnh. Trong khi gã say ngủ, những loài rồng bay khác đã săn đuổi những đứa con bị tha hóa của gã tới tận bờ vực tuyệt chủng.

   Lượng ma thuật khổng lồ sử dụng để mở Cánh Cổng Bóng Tối cuối cùng đã đánh thức Deathwing. Gã say sưa nhìn Bạo Phong và Đại Tộc gây chiến với nhau, và gã dần tin rằng loài orc có thể sẽ là cách giúp gã phục hồi lại loài rồng bay đen của gã trở về thời hoàng kim. Deathwing biết rằng không chỉ có các Thần Long Đại Diện khác là sẽ chống lại gã nếu gã hiện thân; sẽ còn có cả những chủng tộc phàm trần nữa. Nếu Đại Tộc có thể phá hủy các vương quốc Azeroth – tiêu diệt một số nền văn hóa hùng mạnh bậc nhất trên thế giới – điều đó sẽ cho phép Deathwing tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc chống lại các Đại Diện khác.

   Trong Đệ Nhất Chiến Tranh, những chủ nhân Cổ Thần của Deathwing đã thúc giục gã thực hiện những bước nhỏ để trợ giúp cho loài orc. Dĩ nhiên là không cần làm gì quá to tát, vì gã không muốn thu hút sự chú ý của những loài rồng bay khác. Nhưng các Cổ Thần vẫn thấy sự can thiệp của Deathwing là một cách để nhận chìm thế giới này trong hỗn loạn.

   Điều đầu tiên gã làm là đội lốt một quý tộc con người từ Bạo Phong. Gã tới thăm Lordaeron và lừa những nhà quý tộc tại đây bằng những tin đồn nhảm. Khi tin về cuộc xâm lược của Đại Tộc tới vương quốc này, Deathwing đã công khai chế giễu họ. Gã bảo với giới thượng lưu Lordaeron rằng đó là những chuyện bịa đặt nhằm che dấu vấn đề đang dần con người nổi loạn đang gia tăng tại đó. Lời lừa gạt của gã đáng tin hơn hẳn so với lời kêu cứu từ Bạo Phong.

   Để thuyết phục được những người vẫn cứng đầu tin vào những báo cáo từ Bạo Phong, Deathwing sử dụng đến năng lực phù thủy của mình. Gã cẩn thận tác động đến trí óc của những quý tộc Lordaeron, ngăn họ có bất cứ hành động nào chống lại Đại Tộc.

   Khi gã đã chắc chắn rằng Lordaeron sẽ không gửi trợ giúp chống lại Đại Tộc, Deathwing di chuyển về phương nam. Lấy hình dạng của một orc tộc Đá Đen, gã xem xét về xã hội loài orc từ bên trong, sống trong lòng họ suốt nhiều tháng trời. Thật quá dễ với gã để có thể cảm thấy thứ quyền lực ẩn dấu đằng sau đã dẫn lối cho hành động của Đại Tộc, và không lâu sau, gã đã tự gây dựng được lòng tin với nhiều người khác. Gul’dan tin rằng gã là một bề tôi trung thành; Blackhand tin rằng gã là một orc đầy kiêu hãnh của tộc Đá Đen; kể cả Orgrim Doomhammer cũng tin rằng gã là một đồng đội đầy quả cảm.

   Cuối cùng, Thống Chiến Blackhand đã thất bại dưới tay Orgrim, nhưng chuyện đó không phải là vấn đề. Hội Đồng Bóng Tối phục vụ cho Quân Đoàn, và Deathwing phục vụ cho các Cổ Thần. Đập tan sự kiểm soát của Quân Đoàn với loài orc sẽ chỉ khiến các chủ nhân của gã dễ tác động lên họ hơn.

   Vẫn còn đó một vấn đề. Đại Tộc đã bị suy yếu sau Đệ Nhất Chiến Tranh. Nếu các vương quốc con người còn lại liên minh lại, loài orc sẽ không thể nào đánh bại được họ. Kể cả nếu có, họ chắc chắn sẽ đánh động quá nhiều kẻ thù. Nếu các Thần Long Đại Diện khác để mắt đến mối đe dọa của Đại Tộc, loài orc sẽ không có chút cơ hội nào.

   Nhưng Long Hồn vẫn còn đó. Vì nó chứa đựng sức mạnh của tất cả các Đại Diện trừ Deathwing, nó có thể được dùng để chống lại họ, vì mục đích tiêu diệt hoặc kiểm soát. Không con rồng nào có thể sử dụng món cổ vật đó… nhưng loài orc thì có thể. Họ sẽ là những đồng minh rất thích hợp.

   Deathwing cho một trong các tộc trưởng bộ tộc thấy những viễn cảnh. Gã được biết được rất nhiều về Đại Tộc và đường lối của họ, và gã tin rằng Zuluhed tộc trưởng tộc Hàm Rồng sẽ là kẻ biết tiếp thu nhất.

   Zuluhed bỗng gặp hàng loạt những giấc mơ sống động về việc chủng tộc mình thuần hóa và cưỡi nhưng sinh vật có cánh kỳ lạ và hùng mạnh. Trong tiếng con người, những con thú này được gọi là rồng. Đó quả là một cảnh tượng đầy mê hoặc – di sản kế thừa của tộc Hàm Rồng vốn là thuần hóa loài rylak tại Draenor, để biến chúng thành các nelghor, “những con thú trung thành.” Việc một lần nữa được bay trên bầu trời quả là một điều khó có thể cưỡng nổi. Nếu được thuần hóa đúng cách, những con rồng đó sẽ trở thành những nelghor tuyệt hảo.

   Khi cái bẫy đã được nhử, Deathwing dụ Zuluhed tới Dãy Núi Đỉnh Đỏ. Ẩn sâu trong lòng núi, được bảo vệ bằng nhiều kết giới, và được canh gác bởi một con rồng đỏ tên là Orastrasz là một cái đĩa vàng không có gì đặc biệt. Đó là Long Hồn, vốn chưa hề bị chạm tới kể từ khi nó bị chôn dấu hàng thiên niên kỷ trước.

   Zuluhed và bộ tộc của ông ta ngay lập tức thất bại trước Orastraz. Họ chưa từng phải đối mặt với một con rồng đỏ trong chiến đấu. Hơn một tá orc đã chết trong trận chiến, nhưng họ đã giết được kẻ canh gác.

   Sau đó Zuluhed lệnh cho tên thầy pháp hùng mạnh nhất của bộ tộc là Nekros Skullcrusher lấy món cổ vật. Tên orc đã đập tan sự bảo vệ đặt trên món di vật này. Hắn cảm thấy một nguồn năng lượng fel mờ nhạt trong nó – tàn dư của lần kích hoạt thời Cổ Quân Đại Chiến – và hắn đặt lại cho nó cái tên Quỷ Hồn.

   Rất xa Dãy Núi Đỉnh Đỏ, Alexstrasza cảm thấy những kết giới đặt trên món cổ vật bị phá vỡ. Khi bà không thể nhận được tin gì từ kẻ canh gác di vật, bà dần trở nên lo lắng. Alexstrasza đem theo vài con rồng đỏ và nhanh chóng bay về phương nam. Họ tin rằng có kẻ phàm trần ngu ngốc nào đó bằng cách gì đó đã lấy cắp được món cổ vật này, và rằng Orastrasz đang cố săn tìm nó. Họ nghĩ rằng việc giúp ông ta lấy lại nó sẽ thật đơn giản.

   Thực ra, họ đang bay thẳng vào cái bẫy của Deathwing.

LOÀI RỒNG BAY LAM

Trong Cổ Quân Đại Chiến, sự phản bội của Deathwing đã giết gần như tất cả rồng lam còn tồn tại. Loài rồng bay này có lẽ đã tuyệt chủng nếu không nhờ việc làm của Alexstrasza và những con rồng của bà. Họ thu thập những quả trứng rồng lam còn lại và làm tất cả mọi thứ để ấp chúng nở ra. Suốt một khoảng thời gian, một số tay chân của Alexstrasza cũng bảo vệ những cổ vật ma thuật và những địa điểm đầy sức mạnh khắp Azeroth. Nhiệm vụ này vốn là của loài rồng lam, nhưng với việc loài rồng bay này đang rối loạn, chẳng còn có ai khác thực hiện trách nhiệm cổ xưa này thay họ.

HỘI ĐỒNG THẤT QUỐC

Khi Lothar và những người tị nạn của Bạo Phong chạy về phương bắc, tin thành phố thất thủ lan truyền tới các quốc gia khác. Thủ lĩnh của Lordaeron là Vua Terenas Menethil II đã cực kỳ sững sờ trước tin này. Thật khó để phân biệt đâu là thật đâu là tin đồn. Ban đầu, nhà vua còn không tin loài orc là có thật. Giờ ông đã biết họ là một mối đe dọa chết người.

   Khi những người sống sót của Bạo Phong cuối cùng đã tới được Lordaeron, Lothar kể cho Terenas nghe về sức mạnh thực sự của Đại Tộc. Ông thúc giục nhà vua tập hợp các quốc gia con người khác ngay lập tức. Ông phân trần rằng, nếu không liên kết lại, Đại Tộc sẽ chẳng có chút khó khăn gì mà hạ gục từng vương quốc một.

   Không lâu sau, thủ lĩnh tất cả các quốc gia con người tập hợp tại Thành Đô của Lordaeron. Đã lâu rồi không còn diễn ra một cuộc họp như vậy. Tham gia cùng Terenas và Lothar là Vua Genn Greymane xứ Gilneas, Tướng Đô Đốc Daelin Proudmoore xứ Kul Tiras, Đại Pháp Sư Antonidas xứ Dalaran, Vua Thoras Trollbane xứ Stromgarde, và Vua Aiden Perenolde xứ Alterac.

   Cuộc họp này được gọi là Hội Đồng Thất Quốc. Ban đầu, việc liên kết lại dường như chỉ là một giấc mộng viển vông. Terenas kêu gọi những nhà lãnh đạo khác cùng liên kết với nhau để tạo thành một Liên Minh các quốc gia con người bất khả ngăn chặn, thứ sẽ tiêu diệt hiểm họa Đại Tộc và đoạt lại Bạo Phong cho những người sống sót của nó.

   Chuyện này cũng nhận được chút ít sự quan tâm. Đại Pháp Sư Antonidas đại diện cho hội Kirin Tor xứ Dalaran đã trực tiếp nghe tin về Đại Tộc thông qua Khadgar. Proudmoore là bạn với Anduin Lothar, và ông tin rằng việc báo thù nhân danh cho một quốc gia con người đã bị phá hủy là hành động nên làm. Trollbane có mối quan hệ khăng khít với Lordaeron, và ông cũng muốn chiến đấu.

   Nhưng Gilneas và Alterac không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Họ công khai tỏ ra nghi ngờ về liệu thực sự có những sinh vật đến từ một thế giới khác đã xâm lược hay không; Tin đồn của Deathwing đã lan rộng ra bên ngoài Lordaeron. Họ tin rằng phải có một lời giải thích khác.

   Trong khi Hội Đồng Thất Quốc tiếp tục cuộc họp, Đại Tộc đã chuẩn bị cho chiến tranh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận