World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG VII: SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẠI TỘC

Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,453 từ - Cập nhật:

LỜI THÌ THẦM CỦA NGƯỜI CHẾT

Khi Gul’dan dàn xếp vụ tấn công tộc Gió Đao, Kil’jaeden lại nhắm đến những cảm xúc của Ner’zhul. Gã xuất hiện trong những giấc mơ của ông orc kia dưới dạng người bạn tình yêu quý của ông là Rulkan. Kẻ giả mạo này báo với Ner’zhul rằng việc dịch đậu đỏ bùng phát trở lại và sự rối loạn của các nguyên tố gần đây đều là do người draenei làm. Chủng tộc sống ẩn dật này muốn tiêu diệt loài orc.

   Ban đầu Ner’zhul rất thận trọng với tuyên bố tàn khốc của Rulkan. Xung đột giữa loài orc và người draenei không phải là không tồn tại, nhưng lại rất hiếm. Ner’zhul chưa bao giờ nghe nói những sinh vật này có tính hiếu chiến. Khi Gul’dan xuất hiện với tin tức về thảm họa của tộc Gió Đao, Ner’zhul đã đổi ý.

   Rulkan đã đúng. Người draenei không giống như những gì họ từng nghĩ.

   Linh hồn của Rulkan thôi thúc Ner’zhul. Bà bảo với ông orc rằng cách duy nhất để bảo vệ dân tộc mình là gây chiến với người draenei. Nhưng các bộ tộc sẽ không thể hoàn thành được việc đó với tình trạng như bây giờ. Họ cần phải liên kết lại thành một đội quân duy nhất như họ từng làm nhiều thế kỷ trước, khi Đế Chế Gorian đe dọa đến sự tồn vong của họ. Rulkan thuyết phục Ner’zhul rằng ông ta có vận mệnh trở thành đấng cứu tinh cho loài orc. Không ai khác có thể có được sự thông thái để dẫn dắt tất cả các bộ tộc cùng lúc.

   Ner’zhul cho cả bộ tộc biết được những gì mình nhận được từ Rulkan. Loài orc mê tín hiếm khi đi ngược lại với lời khuyên của các linh hồn tổ tiên. Lời cảnh báo của Rulkan được xem là sự thật. Tộc Trăng Đen ủng hộ cho Ner’zhul, và Gul’dan là kẻ sôi nổi nhất trong số đó.

   Ner’zhul gửi một lời triệu tập khẩn cấp cho tất cả các bộ tộc khác. Họ sẽ gặp tại Oshu’gun, nơi vị pháp tăng sẽ thông báo một điềm xấu ông đã nhận được từ các tổ tiên.

   Để chuẩn bị cho sự kiện này, Kil’jaeden sử dụng sức mạnh của mình lên Oshu’gun, ngăn tất cả loài orc khỏi giao tiếp được với những linh hồn tổ tiên thực sự đang ở trong ngọn núi pha lê. Gã cũng tiếp cận với đầu óc của tất cả các pháp tăng già khắp Draenor. Cũng như những gì gã làm với Ner’zhul, gã đội lốt những linh hồn tổ tiên được tin cậy và cảnh báo loài orc về ý định hung bạo của người draenei.

THÀNH LẬP ĐẠI TỘC

Trong vòng vài tuần, từng tộc trưởng orc dần lui tới Oshu’gun. Grommash Hellscream, Kilrogg Deadeye, Kargath Bladefist, Blackhand, Fenris, và các thủ lĩnh tiếng tăm khác cùng tới bên dưới bóng của ngọn núi pha lê.

   Durotan tộc trưởng tộc Sói Băng cũng ở đó. Ông tới cùng bạn tình của mình là Draka, và cả vị pháp tăng già của bộ tộc là Drek’Thar. Với Durotan, cuộc họp tại Oshu’gun là một cơ hội hiếm hoi để nói chuyện với người bạn cũ Orgrim Doomhammer, người đã trở thành phó tướng của Tộc Trưởng Blackhand. Trong những năm gần đấy, trách nhiệm đối với bộ tộc đã ngăn cản họ không thể gặp nhau thường xuyên.

   Khi Durotan và Orgrim nhen nhóm lại mối quan hệ của mình, vị pháp tăng già Ner’zhul xuất hiện để nói chuyện với các orc đang tụ họp. Ông kể về lời tiên tri của Rulkan cảnh báo về tương lai và về những điều đáng ngại ông biết được. Người draenei phải chịu trách nhiệm cho việc rối loạn của các nguyên tố và về sự bùng nổ dịch đậu đỏ. Việc họ tàn sát căn cứ chính của bộ tộc Gió Đao chỉ là điềm báo trước, là dấu hiệu của cái chết sắp đến. Người draenei muốn tiêu diệt tất cả loài orc.

   Nhưng vẫn còn có hi vọng có thể ngăn chặn sự diệt vong này. Nếu các bộ tộc gạt bỏ mọi sự khác biệt và liên kết với nhau, họ sẽ có thể tiêu diệt người draenei và cứu lấy thế giới.

   Ner’zhul biết rằng điều này là hơi quá đối với loài orc, một chủng tộc không quen với việc thống nhất. Ông cho các tộc trưởng một ngày đêm để xem xét lời của ông.

   Các orc tranh luận về đề nghị của vị pháp tăng già tới tận đêm khuya. Những tộc trưởng hiếu chiến như Grommash, Blackhand, và Kargath ủng hộ việc thống nhất. Kể từ trước khi tin tức về vụ tàn sát tộc Gió Đao tới tai họ, họ vẫn luôn cảnh giác với người draenei.

   Nhưng những người khác lại không muốn đổ máu đến vậy. Một trong những người chỉ trích chiến tranh thẳng thắn nhất là Tộc Trưởng Zagrel của bộ tộc Vuốt Trắng. Ông không tin rằng việc tàn sát người draenei sẽ khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngược lại, điều có còn có thể khiến các nguyên tố còn tức giận hơn nữa.

   Durotan có quan điểm tương tự. Nhiều năm trước, ông và Orgrim đã đụng độ với người draenei và trú ẩn tại một trong những thành phố của họ. Hai cậu orc thậm chí còn được gặp mặt và nói chuyện với thủ lĩnh bí ẩn của họ là Velen.

   Chẳng lẽ những sinh vật ưa hòa bình đó lại gây chiến với loài orc sao? Họ muốn nhận được gì bằng cách làm như thế chứ? Chẳng lẽ sự hiếu khách lần đó chẳng qua chỉ là mưu kế để biết thêm về chủng tộc của ông ư?

   Dù cho ông cảm thấy rất mâu thuẫn, Durotan cũng không có tư cách nghi ngờ sự thông thái của các linh hồn tổ tiên. Nếu họ nhận thấy người draenei là một mối đe dọa, thì điều đó là đúng. Các pháp tăng khác, bao gồm cả Drek’Thar cũng cho biết rằng họ cũng đã nhận được hình ảnh về tổ tiên đã xác nhận lời nói của Ner’zhul.

   Khi cuộc thảo luận tiếp tục, Gul’dan bước vào giữa các thủ lĩnh của các bộ tộc. Hắn biết rằng những orc khác đang cho rằng hắn là một kẻ yếu đuối dựa vào sự ốm yếu về mặt thể chất của mình, và hắn sử dụng điều đó làm lợi thế. Hắn công khai bênh vực cho động cơ của Ner’zhul, và hắn rất hoan nghênh vào sự hứa hẹn của một cuộc chiến. Nhờ việc đó, Gul’dan khiến cho việc hợp nhất lại trở nên đầy vinh dự. Nếu cả một kẻ khốn khổ như hắn còn muốn chiến đấu và chết vì bộ tộc của mình, thì bất cứ ai từ chối việc hợp nhất sẽ bị xem là hèn nhát.

   Sự thao túng của Gul’dan đã giành được sự ủng hộ của nhiều orc về phe Ner’zhul, nhưng không phải tất cả. Hắn chú ý tới Zagrel và những người khác cứng đầu phản đối việc hợp nhất. Hắn sẽ không quên tên của họ.

   Vào bình minh, các orc tới gặp nhau để bầu lá phiếu của mình. Gần như tất cả các tộc trưởng đều đồng ý hợp nhất.

   Từ ngày hôm đó trở đi, họ sẽ được gọi là Đại Tộc.

LỜI TIÊN TRI CỦA DOOMHAMMER/ BÚA DIỆT VONG

Orgrim mang một món vũ khí tên là Doomhammer, nó đã được truyền lại trong gia tộc ông suốt nhiều thế hệ. Một lời tiên tri cổ xưa đã được kết nối với cổ vật huyền thoại này. Nó nói rằng người cuối cùng trong dòng dõi Doomhammer sẽ sử dụng nó để đem lại sự cứu rỗi và rồi là diệt vong cho loài orc. Sau đó, món vũ khí sẽ được truyền lại vào tay của một orc không thuộc bộ tộc Đá Đen. Người chủ nhân mới này rồi sẽ sử dụng cây Doomhammer để thực thi công lý.

SỰ KHÓ XỬ CỦA NHÀ TIÊN TRI

7 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Vài tháng sau khi thành lập Đại Tộc, các bộ tộc tập hợp các chiến binh và thỉnh thoảng lại tấn công những nhóm người draenei đi săn. Tin tức về những trận chiến đó tới tai Velen và Hội Đồng Trấn Quan. Những người lãnh đạo draenei bối rối trước những sự đổ máu bất ngờ nổi lên này, nhưng cũng không hoàn toàn ngạc nhiên.

   Velen và mọi người cho rằng sự rối loạn của các nguyên tố đã kích động loài orc, khiến họ trở nên bạo lực. Dù sao thì đó cũng là chuyện đã xảy ra với bộ tộc Gió Đao. Những orc bị mất đi sự dẫn dắt đã hi sinh các tù nhân draenei nhằm mong khiến các nguyên tố hài lòng.

   Theo lệnh của Velen, các phái viên draenei cố liên hệ với các bộ tộc. Tất cả những cố gắng đó hoặc bị phớt lờ hoặc bị thù địch công khai. Khi những trinh sát Rangari báo cáo rằng các bộ tộc orc đang hợp nhất lại thành một đội quân duy nhất, Velen và các trấn quan biết rằng thời điểm ngoại giao đã trôi qua. Họ sẽ cần bảo vệ chính mình trước loài orc hiếu chiến.

   Thay vì tấn công loài orc, những người lãnh đạo draenei quyết định bảo vệ lãnh thổ của mình. Người draenei vẫn chưa biết rằng Quân Đoàn Rực Lửa đang chi phối các bộ tộc. Velen và các trấn quan coi loài orc là nạn nhân của những bệnh tật tự nhiên của thế giới và sự rối loạn của các nguyên tố, cũng giống như mọi sinh vật sống khác tại Draenor.

   Trấn Quan Akama, thủ lĩnh của các Phán Quan, được giao trách nhiệm tổ chức hàng phòng thủ. Ông cử cấp dưới đi tới các căn cứ draenei khắp thế giới. Trong khi đó, các Nhà Sáng Chế xây dựng lên những công sự mới ở những thành phố lớn như Đền Karabor và Shattrath.

   Velen thì bận rộn với việc tìm hiểu thứ gì đã gây ra sự rối loạn của các nguyên tố. Ông thoáng nghĩ đến chuyện có thể Quân Đoàn chính là nguyên nhân, nhưng ông không tìm thấy bằng chứng nào về việc ác quỷ có ở tại Draenor.

   Dù vậy, Velen vẫn để ý đến những vì sao để đề phòng Quân Đoàn có xuất hiện. Ông sẽ không nhận ra cho tới khi đã quá muộn, rằng ác quỷ bấy giờ đã hiện diện trên thế giới này rồi.

ÂN NHÂN

Ner’zhul quan sát cuộc chiến tranh chống lại người draenei diễn ra với sự e sợ càng lúc càng gia tăng. Ông đã làm theo lời khuyên của Rulkan, nhưng từ bấy tới giờ đã có được điều gì tốt chứ? Loài orc đang biến thành những kẻ khát máu. Vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng của các nguyên tố. Sau khi cuộc tấn công người draenei bắt đầu, các linh hồn nguyên tố trên thế giới đã hoàn toàn trở nên im lặng.

   Kil’jaeden cảm thấy sự lo lắng của Ner’zhul, và gã tiếp tục hành động để duy trì sự kiểm soát đối với gã pháp tăng. Vào một đêm, kẻ giả mạo Rulkan một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của Ner’zhul. Linh hồn đó nói với vị pháp tăng về những thực thể hùng mạnh có thể giúp loài orc chiến thắng người draenei và đem lại cân bằng cho thế giới. Ner’zhul hối thúc Rulkan kêu gọi những đồng minh đầy tiềm năng này.

   Đêm hôm sau, một trong những thực thể đó liên hệ lại. Kil’jaeden xuất hiện trước mặt Ner’zhul dưới hình dạng của một vị thần nguyên tố rực rỡ. Gã bảo Ner’zhul hãy đưa Đại Tộc tới chiến thắng trước khi người draenei kịp tập trung phòng thủ. Kil’jaeden hứa hẹn rằng nếu làm thế Ner’zhul sẽ làm hài lòng các nguyên tố.

   Dù cho ban đầu Ner’zhul cực sùng kính ân nhân mới này, ông lại càng băn khoăn hơn. Kil’jaeden hăm hở muốn tiêu diệt người draenei, và gã muốn loài orc tàn sát nạn nhân của họ mà không cần thương hại. Ân nhân này dường như cực kỳ ám ảnh với việc giết một người tên là Velen. Ner’zhul chưa bao giờ nói chuyện với một linh hồn bạo lực đến như vậy.

   Ngoài ra, kể từ khi Kil’jaeden bắt đầu nói chuyện với ông, Rulkan cũng đã biến mất. Ner’zhul cần sự chỉ dẫn của bà hơn bao giờ hết. Ông bí mật lên đường tới Oshu’gun, hi vọng thiết lập lại được mối liên kết với người bạn tình đã chết của ông và xin lời khuyên từ các linh hồn tổ tiên khác.

   Ner’zhul không hề biết, Kil’jaeden cũng đã lường trước kế hoạch này của ông. Vị pháp tăng già không phải là kẻ thủ lĩnh mà gã chúa quỷ mong muốn. Kil’jaeden lệnh cho Gul’dan tập hợp đồng minh có thể giúp hắn kiểm soát bộ tộc Trăng Đen, vì giờ chúng không còn trông cậy được vào Ner’zhul nữa.

   Gul’dan gặp một pháp tăng trẻ nhưng cực kỳ được kính trọng trong tộc Trăng Đen tên là Teron’gor. Để đưa được tên orc này về phe mình, tên thầy pháp cho hắn thấy sức mạnh của ma thuật fel mà hắn bảo rằng đó là dạng cao cấp hơn của thuật pháp tăng. Teron’gor từ lâu đã thất bại trong việc kêu gọi trợ giúp từ các nguyên tố. Sau khi thử thực hiện ma thuật fel lần đầu tiên, hắn biết rằng hắn đã tìm thấy một cách để trở nên khác biệt trên thế giới này, một cách để giúp chủng tộc đang băn khoăn của mình.

   Teron’gor cũng chỉ là pháp tăng đầu tiên của tộc Trăng Đen trở thành thầy pháp. Dần dần Gul’dan đưa được nhiều pháp tăng khác về phe mình. Dù cho ý định ban đầu của những orc này có cao quý bao nhiêu cũng đều bị phai tàn trước sự ảnh hưởng của nguồn năng lượng fel. Nguồn ma thuật tha hóa này đã biến đổi suy nghĩ của họ và làm nhuốm đen trái tim của họ.

   Họ trở nên trung thành với chỉ một mình Gul’dan.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận