World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG VI: NHỮNG ĐỨA CON CỦA ĐÁ

Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:

NƠI TRÚ ẨN CỦA NHỮNG NGƯỜI THA HƯƠNG

200 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Rất lâu trước sự sụp đổ của Goria, những sự kiện một ngày nào đó sẽ thay đổi tương lai của chủng tộc orc diễn ra…

   Rất xa Draenor, Sargeras và Quân Đoàn Rực Lửa đánh bị các titan Chư Thần. Giờ đây chẳng gì có thể chống lại lũ ác quỷ và hành trình tiêu diệt tất cả sự sống trong vũ trụ nữa. Nhưng Sargeras cần những đồng minh mới để tiếp tục công việc của mình. Hàng ngũ ác quỷ của gã rất rối loạn, khó có thể kiểm soát. Gã cần những vị tướng và nhà chiến thuật có thể giúp gã chỉ huy Quân Đoàn bất kham này, và gã tìm thấy chúng trong một chủng tộc có trí thông minh cao được gọi là eredar.

   Được dẫn dắt bởi ba thủ lĩnh thông thái – Archimonde, Kil’jaeden, và Velen – người eredar đã biến thế giới Argus của họ thành một thiên đường chứa đựng những kiến thức và triết lý được quý trọng. Khi Sargeras tha hóa những sinh vật này, hầu hết số họ đều tự nguyện chấp nhận số phận. Họ hân hoan khi có cơ hội trở thành những chỉ huy của Quân Đoàn, và họ đem đội quân ác quỷ vào quy củ.

   Một số người eredar kháng cự lại. Velen là thủ lĩnh duy nhất không hiến dâng bản thân cho Sargeras. Ông liều lĩnh dẫn những người chống đối khác thoát khỏi Argus – một lối thoát chỉ có thể thực hiện với sự giúp đỡ của các thực thể được gọi là naaru. Những sinh vật của Thánh Quang đã thề sẽ bảo hộ cho vũ trụ và các cư dân của nó, và họ đã nhìn thấy trước sự tha hóa của người eredar.

   Suốt hàng ngàn năm, Velen và hầu hết người draenei – nghĩa là “những người tha hương,” trong tiếng eredar – chạy trốn khỏi Quân Đoàn, tìm kiếm nơi trú ẩn trong vũ trụ. Họ di hành giữa vũ trụ thực tế và xứ Hỗn Âm trên một pháo đài không gian tên là Genedar. Con tàu được các naaru vận hành này sẽ vận chuyển người draenei qua những khoảnh cách xa xôi.

   Đó là một hành trình nguy hiểm. Các draenei của Velen đã trốn tránh thành công hầu hết những cuộc chạm trán với Quân Đoàn, và lũ ác quỷ chẳng mấy may mắn khi theo dấu họ. Với ba naaru hỗ trợ những người nổi loạn – K’ure, K’ara, và D’ore – người draenei có thể nhận thấy sự xuất hiện của những kẻ săn đuổi họ. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, những người tha hương lại nhổ neo và biến mất vào các vì sao.

   Velen biết rằng dân tộc mình sẽ không bao giờ có cơ hội chống lại Quân Đoàn bằng vũ lực cho tới khi họ tìm ra một thế giới để định cư. Cho tới khi đó, tàu Genedar là ngôi nhà thực sự duy nhất của họ.

   Nhưng việc du hành qua vũ trụ cần một lượng năng lượng rất lớn. Linh hồn của các naaru phải chịu gánh nặng của hành trình dài hơi này, và dần dần, họ bị suy yếu. Khi nguồn năng lượng rực rỡ của họ héo tàn, tàu Genedar có nguy cơ rơi xuống.

   Các naaru biết rằng thời kỳ chạy trốn đã kết thúc. Họ tìm ra một thế giới mà Quân Đoàn chưa từng chạm tới, và họ tuyệt vọng kêu gọi sức mạnh đã rất yếu đuối kia nhằm tới được đó.

   Velen và những người nổi loạn sẽ đặt tên cho thế giới này là Draenor, nghĩa là “Nơi Trú Ẩn của những Người Tha Hương.”

CÚ RƠI CỦA TÀU GENEDAR

Hành trình cuối cùng tới Draenor thật là thảm họa. Một trong các naaru là K’ara mất kết nối với Ánh Sáng, và nguồn năng lượng Hư Vô bắt đầu nhận chìm nó. Đó là định mệnh đang chờ đón những thực thể thần thánh đó. Dù cho Ánh Sáng và Hư Vô là hai thế lực đối lập, chúng lại được kết nối với nhau một cách rất bền chắc. Khi một naaru bị suy yếu hoặc bị đẩy đến bên bờ cái chết, nguồn năng lượng rực rỡ của nó sẽ tắt rụi. Ánh Sáng tan biến đi để lại chỗ cho thái cực đối lập là Hư Vô.

   Hành động cuối cùng của K’ara là thuyết phục các draenei tống nó ra khỏi tàu Genedar. Việc này không phải là một việc dễ dàng. Nguồn năng lượng Hư Vô giờ đang trào dâng khắp cơ thể K’ara, và theo bản năng, thực thể này gây chiến với các naaru khác đã bị suy yếu. Những nguồn năng lượng của chúng va chạm với nhau bên trong tàu Genedar, và sự hỗn loạn của cuộc chiến đe dọa giết tất cả những ai can thiệp vào. Nhưng Velen vẫn bước vào, sử dụng Ánh Sáng để che chắn hai naaru khỏi đồng loại bị tha hóa và tống K’ara ra khỏi con tàu. Suốt hàng thế kỷ sau đó, thực thể đen tối này sẽ trôi dạt trên bầu trời Thung Lũng Trăng Đen.

   Sự anh dũng của Velen đã cứu sống người draenei, nhưng vẫn có hậu quả. Trận chiến đã làm ông bị thương và làm sụt giảm bớt phần nhiều sức mạnh của ông, cả trí óc lẫn cơ thể. Khả năng nhìn thấu tương lai của ông trở nên không đáng tin cậy, và sẽ mất hàng thế kỷ để ông có thể hồi phục hoàn toàn.

   Hai naaru còn lại quá yếu để có thể cho tàu Genedar hạ cánh an toàn xuống Draenor. Con tàu đâm thẳng xuống mặt đất, giết chết D’ore và nhiều draenei trên tàu. Khi làn khói tại vụ đâm tàu tan dần, tất cả những gì còn lại của con tàu là một ngọn núi pha lê.

52.jpgHÌNH: TÀU GENEDAR RƠI XUỐNG DRAENOR

   Các draenei còn sống rời khỏi tàu Genedar và bước vào một thế giới mới đầy lạ lẫm. Naaru K’ure bảo họ hãy rời khỏi con tàu vỡ nát này ngay lập tức. Thực thể này biết nó đã suy tàn nhiều như K’ara, và nó không muốn họ phải hứng chịu nguồn năng lượng Hư Vô. Velen và các draenei đã thực sự trở nên đơn độc, và theo những gì họ biết, đây sẽ là thế giới cuối cùng mà họ thấy được.

   Velen dù bị thương nhưng vẫn không hề dao động, ông dẫn dân tộc mình tiến bước. Khung cảnh xung quanh thật sôi nổi nhưng đầy nguy hiểm, một thế giới tràn ngập nhiều bí ẩn và điều kỳ diệu. Hành động đầu tiên của Velen là tạo ra một hiệp hội được gọi là Rangari, những trinh sát còn sống sót sẽ khám phá ngôi nhà chưa hề quen thuộc này để tìm hiểu nguồn tài nguyên – và mối đe dọa – điều sẽ ảnh hưởng tới tương lai của người draenei.

   Về sau, họ tìm thấy rất nhiều thứ.

HỘI ĐỒNG TRẤN QUAN

Từ khi rời khỏi Argus, Velen đã liên tục nhận được những hình ảnh về một tương lai từ các naaru và Thánh Quang, giúp ông có được danh hiệu “Nhà Tiên Tri.” Vô số mối hiểm họa đã được phòng tránh vì ông đã nhìn thấy chúng xuất hiện và đã hướng dẫn dân tộc mình tránh xa khỏi nguy hiểm. Giờ đây các naaru không còn dẫn dắt người draenei nữa, và vết thương của Velen đã khiến khả năng tiên tri của ông bị mất tập trung, bị rơi vào khoảng giữa những điều có khả năng xảy ra và điều nhất định sẽ xảy ra.

   Những hình ảnh của ông cũng dần trở nên đáng sợ. Khi ông chạm vào K’ara đen tối, ông nhìn thấy trí óc của những sinh vật độc ác hỗn loạn ẩn náu trong cõi Hư Vô. Velen không chỉ nhìn thấy những tương lai có khả năng xảy ra, giờ ông còn có thể thấy cả tương lai mà cõi Hư Vô thèm muốn. Thật khó để có thể phân biệt hình ảnh về những tai họa thực sự từ những gì loáng thoáng thấy trong những giấc mơ của cõi Hư Vô về một vũ trụ bị tha hóa.

   Velen quyết định rằng sẽ thật tai hại nếu ông là thủ lĩnh duy nhất của dân tộc mình. Quyết định của ông không còn đúng đắn hoàn toàn nữa.

   Velen thành lập một hội đồng các hiền nhân có thể coi sóc những khía cạnh khác nhau trong nền văn hóa draenei. Người đầu tiên trong những “trấn quan” này là Naielle, thủ lĩnh của hội Rangari. Bà dẫn dắt những người đi theo mình bằng cách làm mẫu, bà dành hầu hết thời gian trong vùng hoang dã với các trinh sát khác.

   Trấn quan thứ hai được giao trọng trách hướng dẫn các kỹ sư draenei – những Nhà Sáng Chế – trong việc tạo ra áo giáp, vũ khí, và thiết lập căn cứ. Hataaru là người cực kỳ có tài năng, và ông đã biết cách tạo hình những vật liệu thô sơ tại Draenor. Trong những tạo vật đầu tiên của ông gồm có những khối pha lê arkonite. Chúng được sử dụng làm vật dẫn nguồn năng lượng bí thuật, nó đem lại ánh sáng và sức mạnh cho xã hội draenei và còn cho phép họ xây dựng những công trình để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi nguy hiểm.

   Trấn quan thứ ba là Akama mang trách nhiệm điều phối các Phán Quan draenei. Là các chiến binh của Ánh Sáng, các Phán Quan bảo vệ người draenei khỏi những lực lượng đen tối ẩn náu trong ngôi nhà mới của họ.

   Trấn quan thứ tư và cũng là cuối cùng là Othaar. Các naaru tàu Genedarhoặc đã chết hoặc đang từ từ bị mục nát, nhưng một phần năng lượng thần thánh của họ vẫn còn le lói. Các draenei cũng lấy lại được di thể của D’ore. Họ vẫn chưa biết liệu vị naaru sa ngã này có nguy hiểm không, hay chính xác bao nhiêu phần của nó đã bị nguồn năng lượng Hư Vô hấp thụ. Và việc của Othaar là tìm hiểu về D’ore và đồng loại của nó, phân tích chúng, và mong hiểu biết đủ nhiều để liên lạc với các naaru khác và những người draenei nằm bên ngoài Draenor. Othaar trở thành thủ lĩnh của Sha’tari, một hội nguyện cống hiến cho việc này.

THÀNH LẬP SHATTRATH

195 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Hội Rangari lùng sục khắp Draenor để tìm một nơi một xây dựng căn cứ cố định cho họ. Họ tìm thấy một địa điểm hoàn hảo mà chưa sinh vật nào sinh sống, một nơi được bảo vệ bởi những ngọn núi và có đường ra tới biển.

   Hội Rangari không biết rằng, đây vốn từng là thành phố Goria của loài ogre. Các xã hội khác tại Draenor vẫn nhớ rằng cơn thịnh nộ của các nguyên tố đã nuốt chửng nơi đây, và chẳng ai dám bén mảng tới sống tại vùng đất đó.

   Người draenei lại không biết điều đó, và bởi vậy họ không thấy có gì phải sợ. Velen dẫn người tới đấy và thành lập thành phố Shattrath, có nghĩa là “Nơi Trú Ẩn của Ánh Sáng” trong tiếng draenei. Các Nhà Sáng Chế làm việc ngày đêm để dựng các công trình, các khối pha lê, và đường sá, đặt nền móng cho nền văn minh draenei phát triển và mở rộng.

   Khi người draenei làm việc, một hiện tượng lạ gây được sự chú ý của họ. Một hội viên Sha’tari là Maladaar cảm thấy có thứ gì đó đang xảy ra với linh hồn những người draenei đã chết trong vụ đâm tàu Genedar. Những mảnh di thể của của naaru D’ore đã chìm sâu hơn nữa vào trạng thái của Hư Vô, và chúng đang thu hút những linh hồn đó tới. Sửng sốt nhất, một khi những linh hồn đó tới được bên naaru, những người draenei còn sống nhận ra rằng họ có thể giao tiếp được với những người anh em đã ngã xuống.

   Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của xã hội eredar. Velen ngay lập tức cử Maladaar và một nhóm hội viên Sha’tari tới đưa di thể của D’ore tới một nơi tách biệt. Họ tìm thấy một nơi ở bên ngoài Rừng Terokkar nằm xa và đủ an toàn với những nền văn minh khác. Hội Sha’tari sau đó xây dựng một lăng tẩm đồ sộ để chứa D’ore. Sau khi họ di chuyển di thể của vị naaru tới thành phố lăng mộ này, các linh hồn draenei đã đi theo.

   Nơi này được gọi là Auchindoun, “Ngôi Nhà cho Những Cái Chết Danh Dự,” và Maladaar được phong làm trấn quan thứ năm của hội đồng draenei. Anh và những người đi cùng sẽ chịu trách nhiệm giao tiếp với những người draenei đã chết và bảo vệ linh hồn họ khỏi bị nguy hại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận