Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần năm

Phần 23

19 Bình luận - Độ dài: 446 từ - Cập nhật:

Thật mừng là tôi đã giải thích mọi chuyện với nhà Redgrave.

Tôi đã cố gắng giúp Angelica-san, nhưng lại không biết mình có nên cho gia tộc của cô ấy biết hay không.

Tôi nói chuyện với Gilbert-san ngồi ở phía đối diện.

「Chân thành cảm tạ.」

「Mọi người đã cứu cha của em trên chiến trường. Em chỉ trả ơn thôi.」

Phải chi bọn ngốc nào đó cũng được như thế này.

Nhà Công tước còn lịch sự hơn cả những gì tôi nghĩ.

Gilbert-san nói cho tôi biết lý do tại sao mình lại ủy thác Angelica-san.

「Anh xin lỗi, nhưng anh nhờ em chăm sóc em gái anh nhé. Ở gia tộc Redgrave thì không thể trốn được, giữa lòng thủ đô như thế.」

「Cũng được thôi ạ, nhưng chuyện kết hôn là thật chứ?」

Khi tôi nghĩ rằng việc ép hôn thật kinh khủng, Gilbert-san nghiêm mặt nhìn tôi.

「Gia tộc hôn thê của em đã bị phá hủy rồi phải không?」

「Mà, đúng là vậy.」

「Thế thì, hãy giả vờ rằng đối tượng kết hôn là em đi. Như thế sẽ đỡ mất thời gian hơn.」

「Thời gian ấy hả?」

Có vẻ như là anh ấy không định ép tôi và Angelica-san phải cưới nhau. Thế nhưng mà, nếu đối tượng kết hôn là tôi, chẳng phải đấy sẽ phù hợp với câu chuyện về việc kết hôn với một quý tộc xấu xí ở biên ải ư?

Sự thật đúng là trên mặt tôi có một vết sẹo, nên cũng không tránh khỏi việc bị gọi là xấu xí――nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bất bình.

「Em sẽ không hủy bỏ hôn ước của mình đâu.」

「Anh không ép buộc em đến mức đó. Anh chỉ muốn nhờ em bảo vệ cho em gái anh, bởi vì hiện tại gia tộc Công tước có rất ít đồng minh.」

Bởi vì việc hủy hôn và thay đổi cả gia chủ tạm thời, quyền lực của gia tộc Redgrave hiện đã suy giảm khá nhiều.

Gilbert-san có vẻ cũng đang gặp khó khăn.

「Mà Leon-kun, hiện tại cung điện đang triệu tập em đấy. Thánh nữ muốn gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với em.」

「Đích thân thánh nữ ạ?」

Đúng là tôi cũng muốn gặp, nhưng phía kia mới là người chủ động gọi ư?

Gilbert-san cúi đầu.

「Chuyện em gái anh nhờ cả vào em.」

「Hẳn là anh lo lắng cho cô ấy nhiều lắm nhỉ?」

「Nếu cho con bé ấy một chút hy vọng vớ vẩn, nó sẽ lại quậy phá tiếp mất.」

――Đúng là quậy phá ở mức độ đó, thì đáng phải lo thật.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Main route này thụ động quá
Xem thêm
Thì luxion ko ở bên thì leon này vừa thiếu thông tin vừa hạn chế phạm vi hoạt động nên dc như mày đã là ghê lắm r đấy
Xem thêm
@Ragnaross: Theo những gì đọc được bên raw thì cái này có vẻ Bad Ending
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Om nom nom nom nom
Main ở vùng biên, "xấu" do có sẹo, ngon :)) đáp ứng tiêu chuẩn
Xem thêm
Tiếc là leon ở đây chỉ yêu mỗi marie thôi
Xem thêm
vậy là mọi thứ đã sáng tỏ( ý kiến cá nhân): main chuyển sinh thực chất ko phải là một nv nền makf là một nv ẩn có chiều sâu, quan trg là main đi như nào thôi
Xem thêm
dù ở route nào đi chăng nữa thì theo leon luôn là tốt hơn cả , nhớ lại cảnh ange quỳ gối cúi đầu vì leon ở phần chính mà tiếc cho ange
thank trans
Xem thêm
và cái bọn simp lỏd thì vẫn đáng ghét như vậy
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Có vẻ đi theo Leon là con đường tốt nhất cho Angie rồi, dù là ở route nào đi nữa ✡
Xem thêm
Route này thân với ông anh thế? Route kia ông anh kiểu m dám chê em gái tao à?
Xem thêm