Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Marie Route Phần Mười một - Phần cuối

Phần 7

10 Bình luận - Độ dài: 174 từ - Cập nhật:

Trên boong của Partner, Arroganz với một tên lửa đẩy sau lưng, đã khởi động rồi bay đi.

Tiễn Leon, rồi đến khi Marie chỉ còn một mình, từng giọt nước mắt liền lăn dài trên má.

「Làm sao mà anh lại nhận ra được chứ. Em đã cố gắng giữ im lặng rồi――vậy mà, anh còn lại còn muốn hủy hôn. Phải cho em thời gian chuẩn bị tinh thần với chứ. Đồ ngốc này, anh lúc nào cũng chẳng để ý gì đến tâm tư con gái người ta hết.」

Marie đã nhận ra mọi chuyện trước cả Leon.

Lý do mà nhỏ không muốn nói ra, là vì để tránh phải phá hủy mối quan hệ này.

Thế nhưng, trong thâm tâm nhỏ cũng biết rằng, nếu Leon biết được, thì tất cả sẽ đi đến hồi kết.

「Mình đúng là con ngốc mà. Tại sao――tại sao lúc nào, mình cũng dành tình cảm cho những người mình không nên yêu cơ chứ.」

Marie vẫn ngồi đó và khóc thật lâu.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans 💀
Xem thêm
chỉ mong bản ln nó sẽ ko như thế này :)))))
Xem thêm
😪🤤😊😇🥰🤕😱😨😕😟🥺😥😢😭😭😭😭😭😭🤧🤧🤧☠️☠️☠️ ( đống icon tóm tắt tâm trạng đang mộng mơ trên 9 tầng trời thì bị tác cua khét lẹt bể đầu --> sốc --> suy --> tạch )
Xem thêm
😭 thôi chứ biết làm j nữa bây giờ
Xem thêm
Ở truyện chính, điểm số tình cảm đều trên 80 rồi. Route này thì chắc leon bik khó sống quay về nên ms nói luôn, ko thì chắc đến lúc chết già bên nhau ms dám bộc bạch.
Xem thêm
100
Cứ tưởng sẽ là một cuộc tình trọn vẹn nhưng cuối cùng lại thành ra thế này 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch chương này mà mình không thở nổi luôn ấy... T^T
Xem thêm
em nó khổ quá rồi mà tác cứ thích hành tiếp...
Xem thêm