Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 878 Đệ Nhất Tịnh và Khuyển Minh

11 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

『Kia rồi! Bọn Kouma đang tràn đến cánh cổng!』

“Bắt đầu thôi.”

『Được!』

Lúc mà tôi và Fran đến cổng bắc, bọn Kouma đã bắt đầu tràn lên tường thành rồi.

Đúng như chúng tôi được biết, số lượng chiến binh vô pháp đồn trú ở đây rất ít. Số lượng mũi tên bắn ra từ trên tường thành chỉ lác đác, còn binh sĩ bên ngoài cổng thành đếm chẳng được bao nhiêu người cả.

Tổng số Kouma tấn công vị trí này vào khoảng 5000. Nếu phường vô pháp nghiêm túc tập trung lực lượng của mình lại, họ hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền nát mũi tấn công của chúng......

Bấy giờ, hàng phòng ngự chỉ có duy nhất một thú nhân có năng lực cao cường. Tất cả nhờ anh ta mà bức tường này vẫn còn xoay sở đứng vững được, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nơi này bị thất thủ mà thôi.

Fran gia tăng tốc độ và lao thẳng vào hàng ngũ của bọn Kouma.

“Tiếp viện!”

“Aa? Tôi được cứu rồi!”

Người thú nhân lãnh đạo ngay lập tức cảm ơn Fran khi em thấy xuất hiện. Anh ta nhìn ra được thực lực của Fran, và liền nhận ra rằng với sức mạnh của em ấy, tình hình đã được cứu vãng.

“Tôi là Bruyne, Đệ Nhất Tịnh của Huyết Nha Đội!”

“Tôi là Fran.”

“Là Hắc Lôi Công Chúa sao! Một chiến binh nổi tiếng đã đến! Trông cậy tất cả vào tiểu thư đấy!”

“Nn!”

Bruyne là một người đàn ông cao nhưng mảnh khảnh. Anh ta có một gương mặt rất ưa nhìn, nhưng đôi mắt híp và làn da trắng toát của anh ta có gì đó khiến người khác cảm thấy kì quái.

“Mọi người! Chỉ một chút nữa thôi, tiêu diệt bọn chúng đến con cuối cùng!”

“““Rõ!”””

***

Ba mươi phút sau.

“Haa!”

“Giiii!”

Fran dứt khoát vung tôi thành một nhát chém, đoạt mạng con Kouma cuối cùng. Và như thế, mặt trận phía bắc đã được giải quyết ổn thỏa.

Ngay sau đó, các chiến binh vô pháp xung quanh ngay lập tức ùa đến chỗ của em ấy.

“T-Tiểu thư thật quá tuyệt vời!”

“Nee-san đúng là vô địch!”

“Thực sự là quá ngầu luôn!”

“Tộc hắc miêu thật tuyệt vời!”

Dường như chúng tôi đã cứu họ một bàn thua trông thấy. Tất cả mọi người đều phấn khích và hết lời khen ngợi Fran.

“Hắc Lôi Công Chúa, sự có mặt của tiểu thư đúng là kịp lúc.”

“Bruyne, Mare không đến ư?”

“Nee-san hiện đang bảo vệ thủ lĩnh. Ngài ấy đã tỏ ý muốn chiến đấu, nhưng ngài ấy cũng không thể rời bỏ vị trí hộ vệ của mình được.”

Trong lúc chúng tôi đang thắc mắc không hiểu vì sao một người như Mare lại không tham gia chiến đấu, chúng tôi được biết rằng cô bé đã bị thủ lĩnh của Thú Nhân Hội giữ lại. Hòng tiếp tục duy trì mối quan hệ với Thú Nhân Hội và đạt được mục tiêu của mình, em ấy đã không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc.

Thay vào đó, cô bé đã xoay sở thuyết phục được ban lãnh đạo của hội cử Bruyne ra đây để chiến đấu.

Ban lãnh đạo biết rằng lực lượng họ đã cử để bảo vệ thành phố đang bị thiếu hụt, nên cuối cùng cũng chấp thuận lời đề nghị của Mare.

“Tại sao lại giữ lực lượng của mình lại?”

“Có nguồn tin mật cho biết Long Vương Hội đang có ý định nhắm đến hội trưởng của chúng tôi.”

“Nguồn tin mật? Từ ai?”

“Tôi không biết cụ thể là ai, nhưng ban lãnh đạo khẳng định rằng đó là một nguồn tin đáng tin cậy. Chính vì thế, họ không muốn tiêu tốn quá nhiều lực lượng của mình vào việc chống lại Kouma.”

Sau đó, các chiến binh vô pháp xung quanh chúng tôi bắt đầu lên tiếng than phiền về sự vô trách nhiệm của Long Vương Hội và Thú Nhân Hội. Thấy họ tức tối như vậy, chúng tôi tò mò hỏi họ tổ chức của những người đó là gì.

Trong trường hợp tệ nhất, những lời nói xấu của họ có thể đến tai thủ lĩnh của mình đấy chứ. Dù sao đi nữa, cả thành phố này là tai vách mạch dừng. Chẳng có bí mật gì tồn tại được lâu cả. Sau khi thấy được sức mạnh của Fran và được em ấy hồi phục cho, tất cả bọn họ đều ngoan ngoãn trả lời chúng tôi.

Hóa ra các chiến binh vô pháp ở đây không thuộc về Long Vương Hội hay Thú Nhân Hội, mà thuộc về các tổ chức tôi phạm nhỏ hơn.

Chính vì Long Vương Hội và Thú Nhân Hội không cử lực lượng của mình đến đây mà hiện tại, cổng bắc chỉ được bảo vệ bởi 300 người.

Dù thuộc về nhiều tổ chức khác nhau, tất cả bọn họ đều sẽ tạm gác sự khác biệt của nhau lại và đoàn kết chiến đấu nếu kẻ thù là Kouma. Đó gần như là luật rồi.

“Này! Cô tuyệt vời lắm đấy!”

“Ai?”

Trong lúc lắng nghe các chiến binh vô pháp, các mạo hiểm giả bên trên tường thành cũng đã bắt đầu đi xuống. Người đầu tiên trong số bọn họ bắt chuyện với Fran là một người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ với mái tóc màu đỏ được cắt ngắn.

“Tôi là Milanrel từ Long Vương Hội! Hân hạnh được gặp!”

“Nn.”

Fran khẽ cau mày. Đó là bởi chất giọng hào sảng của Milanrel rất lớn. Cô ta không cố tình làm phiền con bé, mà đó có lẽ là bản tính của cô ta rồi.

Ở cô ta gần như không có chút khái niệm gì về việc nói năng nhỏ nhẹ cả. Phải, người này hoàn toàn không thể hành động lén lút, ứng cử viên tệ nhất cho vị trí sát thủ.

Cùng lúc ấy, tôi cũng thường xuyên nghe thấy tiếng bon bon từ trên tường thành, âm thanh rất có thể là tiếng mũi tên của Milanrel.

Theo Milanrel, Geff và những người khác đã bị giữ lại ở đầu não tổ chức để bảo vệ cho ban lãnh đạo vì bọn họ nghĩ rằng Thú Nhân Hội đang có âm mưu bẩn thỉu nào đó. Velmeria và Frederick chắc hẳn cũng không được đi đâu cả.

Trong khi đó, Milanrel đã phớt lờ mệnh lệnh và đích thân tới tận đây.

“Cuối cùng thì ban lãnh đạo của chúng ta có được thông tin tấn công ấy từ đâu kia chứ?”

“Nn.”

“Chịu.”

Nguồn thông tin mà ngay cả Bruyne và Milanrel, vốn có vị trí khá cao trong hàng ngũ tổ chức của mình, cũng không hề hay biết? Đây là hành động của Phillia chăng? Phải, ả ta có đủ quyền lực để làm điều đó. Tôi không biết mục tiêu của ả là gì, nhưng khó có chuyện ả ta không liên quan gì được.

Cơ mà nhìn Bruyne và Milanrel hiện tại, thật khó tin là hai người họ đang có mâu thuẫn với nhau. Dường như cả hai đều có tính cách khá thẳng thắn và không câu nệ chuyện tiểu tiết.

Và bởi vì cả hai hiện đang chiến đấu với nhau, họ đang tạm thời coi nhau như đồng minh của mình. Đó là một điều may mắn.

“Tôi sẽ đến cổng nam bây giờ.”

Vì đã cử Urushi đến đó, tôi nghĩ tình hình ở đó sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, chúng tôi tốt hơn hết là đi xem thử coi sao.

“Nhờ mọi người canh gác chỗ này.”

“Tất nhiên rồi!”

“Cứ để đó cho tôi!”

Tuy vẫn còn có chút lo lắng, họ đều là những người có thực lực rất khá. Chúng tôi có thể tin cậy vào họ.

“Không được cãi nhau đâu đó, không tốt.”

“V-Vâng.”

“T-Tôi hiểu rồi!”

Sau khi bị Fran đe dọa, tất cả mọi người đều đứng thẳng lưng gật đầu với con bé. Có khi họ đã coi em ấy như là chị đại của mình rồi đấy chứ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Fran đầu gấu đã đe thì làm gì có đứa nào dám lộn xộn. 😇
Xem thêm
ái 🍵🍵
Xem thêm
Giúp đỡ dân giang hồ tôi trở thành Chị Đại Fran lúc nào không hay =]]
Xem thêm
:)
Thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Chị đại Fran!
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thử cãi đi...
Tks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Cãi nhau là no đòn
Xem thêm