Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 845 Thông tin về tộc lam miêu

18 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:

Dù sao đi nữa, chúng tôi có thể coi hắn như một nguồn tin bất ngờ xuất hiện, nên chúng tôi nên tận dụng cơ hội này thì hơn.

“Tôi có câu hỏi.”

“Cái gì? Đến nước này rồi thì ta cũng chẳng còn gì để giấu nữa.”

“Tôi muốn biết thêm thông tin về mạng lưới thương nhân nô lệ đen và những tên lam miêu có liên quan.”

“Thương nhân nô lệ đen? Cô muốn biết gì?”

“Bất cứ thông tin gì về chúng đều được.”

“Hừm. Ngay cả trong bóng tối, bọn ta cũng có rất ít dính líu đến những hoạt động như thế.”

“Vậy sao?”

“Phải.”

Theo như Gazuol giải thích, tộc long nhân hầu như không bao giờ dính dáng đến nô lệ.

Vì tâm lý coi thường những bộ tộc khác của chúng mà tôi nghĩ rằng chúng sẽ có những tư tưởng như “Ta sẽ biến tất cả những bộ tộc hạ đẳng khác thành nô lệ!” hay kiểu kiểu như thế, nhưng ngược lại mới đúng.

Chính vì những bộ tộc khác đều thấp kém, ngay cả khi chúng có trở thành nô lệ đi nữa, chúng cũng chẳng có ích gì hết! Đó dường như là suy nghĩ cơ bản của chúng.

Khi Fran nhắc đến nô lệ, gương mặt của Gazuol trở thành một vẻ chế nhạo, như thể đang nói “Phụt, cô ta sử dụng nô lệ, cái bọn thảm hại đó ư?” vậy. Quả là một bộ tộc cực kì kêu hãnh.

Hơn nữa, long nhân thuần huyết vốn không được phép rời khỏi lục địa Goldishia cũng không thể nào xuất khẩu nô lệ của mình đi nơi khác được, dù chúng có bắt cóc được bao nhiêu người đi nữa.

Do đó, tộc long nhân hầu như rất ít khi dính líu đến việc buôn bán nô lệ,

“Vậy có biết gì về lời đồn Thú Nhân Hội đang bắt cóc và biến người khác thành nô lệ đen không?”

“Hừm, ta chưa từng nghe qua chuyện đó. Bình thường ta vẫn hay ra ngoài săn Kouma, nên chuyện bên trong thành phố này ta hầu như mù tịt.”

“Ra vậy......”

“À, phải rồi! Hình như ta có nghe nói rằng một trong số những kẻ đang giúp đỡ Thú Nhân Hội chính là một lam miêu đấy!”

“Thật ư?”

“Chủng tộc của con bé thì không rõ, nhưng gã đàn ông đi theo nó chắc chắn là một lam miêu.”

“Hiểu rồi......”

Một kẻ lam miêu tộc trong hàng ngũ của Thú Nhân Hội? Cũng đáng để điều tra thêm đây.

Sau đó, chúng tôi hỏi thêm thông tin từ Gazuol, nhưng hắn ta, thân là một kẻ chẳng có hứng thú gì với việc nghe ngóng những lời đồn đại vặt vãnh, không biết gì nữa.

Bây giờ thì tính sao với hắn đây?

Trước mắt thì chúng tôi cần giải quyết hiểu lầm ở đây đã.

“Tôi chưa từng gặp bất cứ thành viên nào của Thú Nhân Hội cả.”

“Phải, đúng vậy......”

Gazuol rũ vai mình xuống với điệu bộ chán nản. Thấy Fran liên tục hỏi về chuyện nội bộ của Thú Nhân Hội, ắt hắn ta cũng phần nào đoán được rằng em ấy thực sự là người ngoài cuộc rồi.

Vừa tấn công nhầm người, vừa bị một bé gái đánh bại và bị bắt giữ, không có gì thảm hại hơn thế cả.

Đến nước này rồi thì chúng tôi cũng chẳng còn có thể ghét anh ta nổi nữa. Bấy giờ, Fran nhìn xuống Gazuol như nhìn một ai đó rất đáng thương vậy.

Gazuol, cảm nhận được suy nghĩ của Fran đằng sau đôi mắt của em ấy, lẩm nhẫm như chế diễu.

“Thật khó xử.”

“Thật.”

“......”

“......”

Ngay cả tôi cũng không khỏi thông cảm với Gazuol. Tội nghiệp.

Rồi Gazuol, với đôi mắt khẽ ngấn nước, hét lên.

“Ku, giết ta đi!”

Cái gã long nhân này, chưa gì đã mở miệng ra đòi chết rồi!

(Master, nên xử lý thế nào đây?)

『Hmm......』

Tôi rất mừng khi thấy Fran đã tham khảo ý kiến của tôi trước khi tự ý hành động. Em ấy chắc chắn đã nhận ra lỗi lầm của mình và đang cố gắng hết sức để khắc phục nó.

『Chúng ta không nên giết hắn.』

(Nn.)

Gazuol rất mạnh, tôi chắc chắn gã không phải là một thành viên tầm thường của Long Vương Hội. Thông qua việc tha mạng cho một nhân vật cao cấp như anh ta ở đây, chúng tôi có thể sẽ có được một mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức đó.

Không chỉ vậy, tôi và Fran cũng chẳng còn mặn mà gì với việc xuống tay với anh ta nữa.

『Không còn cách nào khác. Anh giữ người hắn lại nhé?』

(Nn, em hiểu rồi.)

Khó có chuyện Gazuol sẽ lại tấn công chúng tôi, nhưng tôi vẫn quyết định trói gã lại cho chắc.

Sau khi tôi khóa cứng ngực gã lại với thổ thuật, Fran quyết định gắn lại cái chân bị cắt rời của anh ta và hồi phục nó về lại nguyên trạng.

“Nuô? Gì thế kia!”

“Yên lặng.”

“Chân của ta......!”

“Nó ổn rồi không có nghĩa là ngươi nên cử động chân mình ngay.”

“Vừa rồi là chữa trị— không, ma thuật khôi phục?”

“Nn.”

Gazuol cuối cùng đã chịu yên lặng, và không chỉ vậy, thái độ của gã cũng đột nhiên trở nên bí ẩn nữa. Là vì gã thấy biết ơn sau khi được Fran chữa trị cho sao? Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

“Cô bé......”

“Gì?”

“Ta không mong là cô sẽ coi chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, nhưng cô có thể làm ơn đừng coi tộc long nhân như kẻ thù không đội trời chung với mình, có được không? Chỉ có ta và Long Vương Hội là có lỗi mà thôi.”

“Ý của ông là gì?”

“Ma thuật hồi phục có tầm quan trọng rất lớn ở lục địa này, đặc biệt là với thị trấn này... Chính vì thế mà Trị Liệu Viện mới có sức ảnh hướng lớn đến vậy.”

Anh ta sốc hơn hẳn so với tưởng tượng của tôi khi biết rằng mình vừa có ý định tấn công một hồi phục sư quý giá, và sợ rằng Fran vì biến cố này mà coi tộc long nhân là kẻ thù và sẽ không bao giờ hồi phục cho bất cứ ai là long nhân trong tương lai nữa.

“Ta sẽ bảo Long Vương Hội không nhắm đến tiểu thư nữa. Và nếu muốn, tiểu thư có thể lấy mạng ta ngay tại đây.”

“......Tôi không thể cứu chữa cho tất cả mọi người.”

“Ta biết, nhưng trong tương lai, ta không muốn đồng tộc của tôi vì không được được tiểu thư chữa trị kịp thời mà mất mạng.”

“......Cái đó thì tôi không biết.”

“Umu...”

Có lẽ vì không biết phải nói gì với gã long nhân nữa, Fran bắt đầu quay lưng và rời đi.

“Nếu tiểu thư cần đến sức mạnh của ta, xin hãy nói ta một tiếng! Ta sẽ giúp tiểu thư bằng mọi giá!”

“......”

“Ta xin lỗi!”

Sau khi bỏ lại tiếng gọi của Gazuol và bước đi được một lúc, Fran bất ngờ dừng lại và quan sát xung quanh.

『Sao thế?』

“Có gì đó......?”

Dường như Fran vừa cảm nhận được một cảm giác rất kì lạ mà chính bản thân em ấy cũng không thể diễn đạt thành lời.

Tôi cũng nhanh chóng khẩn trương quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện được gì hết. Nhưng nếu thứ mà Fran cảm nhận được có khả năng che dấu qua mặt cả tôi, tôi càng phải đề cao cảnh giác hơn nữa.

『Chúng ta nên sớm rời khỏi đây.』

(Vâng.)

Cảm giác khó chịu mà Fran cảm nhận được là gì? Điềm báo cho sự xuất hiện của Kouma? Chúng tôi đang bị theo dõi? Hay là Long Vương Hội vừa làm gì đó?

Dù thế nào đi nữa, sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi không bị liên lụy......

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi BCSDUCK
nếu Mare ở đây thì có đến 5 thánh kiếm 😮
arc này căng đấy
Xem thêm
Bạch Viêm Công Chúa Mare và anh bạn Lam Miêu tốt tính sure kèo 90%
Xem thêm
Chắc Bạch vu nữ Mare với lam miêu mafdete rồi
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Chắc chắn là mare rồi.
Thanh niên lam miêu là đứa đấu sĩ bị bón hành trong đại hội 1.
Mà thế giờ đảo này toàn thú dữ, chả nhẽ định đánh boss đảo hay gì 😅
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Có tinh linh à ._.
Xem thêm
Chắc ko phải đâu, có skill Tinh Linh Cảm Tri rồi mừ
Xem thêm
@Kantara: có skill nhưng tinh linh ẩn thân tốt quá thì sao, vốn từ đầu fran cảm nhận tinh linh tốt hơn master với urushi mà ._.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Khổ thân thanh niên đánh nhầm người còn bị đập sml. Giờ lại phải mang ơn :))
Xem thêm
mạng ơn chính người cắt chân mình thấy nó kỳ kỳ sao ấy
Xem thêm