Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 876 Cách để đối phó Seriadot

20 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:

“Haaa! Ayaaa!”

“GGGiiiiii!”

“Te!”

“Guiiiiiii!”

Tinh thần chiến đấu của Fran bấy giờ đúng là không ai sánh bằng.

Fran đã bị stress đến mức đó đấy. Em ấy không ngừng chém, bắn ma pháp, nghiền nát, và quét tan hết con kouma này đến con kouma khác.

Chắc con bé cũng đã hạ được khoảng 500 con rồi đấy chứ? Dẫu vậy, số lượng Kouma xung quanh chúng tôi cũng chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, và Fran cũng chưa có dấu hiệu đuối sức.

Fran vẫn chưa thỏa mãn, nên tôi cũng khá mừng khi thấy bọn chúng vẫn còn đông đảo như thế. Fran, sau khi xóa sổ hàng tá con Kouma cùng một lúc với ma thuật, gật đầu vui vẻ.

“Master, cùng lên nào.”

『Đã rõ!』

 Là Ma Thuật Cộng Hưởng, thứ mà chúng tôi chưa đả động đến trong một khoảng thời gian dài. Bấy giờ, với hiệu quả của ma thuật sinh mệnh giúp giảm gánh nặng mà Fran phải chịu đựng, em ấy đã có thể sử dụng và phối hợp với tôi dễ dàng hơn nhiều.

Phong ma thuật kết hợp với lôi minh ma thuật của chúng tôi được tung ra, càng quét một khu vực rộng lớn phía trước, nhấn chìm tất cả mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của nó với những lưỡi dao gió và tia lửa điện.

Chiêu thức này không hiệu quả lắm với những kẻ địch mạnh mẽ, nhưng với đám đông quái vật hạ đẳng như bọn Kouma này thì khác.

Chúng tôi không thể chiến đấu toàn lực để giữ sức, do đó, chúng tôi cần phải tiếp cận trận chiến này theo một cách khác.

Trong lúc cùng với Fran tung ra ma pháp cộng hưởng, tâm trí tôi dần chuyển sang lo lắng cho một vấn đề khác.

Đó là cách để đối phó Seriadot.

Ma thạch kết giới của cô ta khiến cho tôi khó lòng nào phát hiện được sự hiện diện của cô ta. Nếu dành nhiều thời gian hơn để tập trung cảm nhận, có lẽ tôi sẽ họa hoằn cảm thấy chút khó chịu như Fran, nhưng chúng tôi đơn giản là không có thời gian cho việc đó.

Nếu ngày mai, chúng tôi phải tử chiến với cô ta thì sao? Tôi phải sử dụng những gì mình đang có như thế nào để mang lại hiệu quả lớn nhất?

Các kĩ năng cảm nhận và trinh sát coi như vô dụng trước cô ta. Nếu là vậy, liệu tôi còn một con đường nào khác không? Ví dụ như đánh cắp ma lực và sinh lực chẳng hạn? Nó là kĩ năng cho phép tôi đánh cắp ma lực và sinh lực của bất cứ ai trong tầm ảnh hưởng.

Nếu kĩ năng ấy hoạt động trong lúc chúng tôi nghĩ rằng mình đang ở một nơi trống vắng, rất có thể là có ai đó đang ẩn nấp đâu đó. Vấn đề là tôi không thể sử dụng cách thức ấy được ở nơi đông người được.

Bên cạnh đó... cái này thì sao? Thứ mà tôi đang để ý đến là kĩ năng Loạn Ma.

Tôi hiếm khi nào động tay đến kĩ năng ấy bởi nó cũng can thiệp vào ma pháp của chúng tôi. Nhưng nếu sử dụng kĩ năng này, nhiều khả năng là tôi sẽ có thể gây ảnh hưởng lên hiệu quả của kết giới ma thạch.

Chỉ cần kết giới của cô ta rung động một chút thôi là đủ để tôi cảm nhận được vị trí của nó rồi.

Tôi tham khảo ý kiến của Fran và quyết định thử nghiệm kĩ năng đó. Tuy với đối thủ là Kouma thì chắc sẽ không đem lại nhiều khác biệt, nhưng ít nhất là tôi vẫn có thể cảm nhận được ảnh hưởng của nó.

Kết quả là ma thuật của chúng tôi đúng là có bị rối loạn, nhưng chỉ cần chúng tôi tập trung tâm trí thêm một chút thì kĩ năng vẫn được kích hoạt như bình thường. Có lẽ do cấp độ của Loạn Ma vẫn chỉ mới ở lv.1 nên nó vẫn chưa phải là một phương án thực tế.

Bên cạnh đó, hiệu quả của nó lên kẻ thù cũng không đáng kể, nên nhiều khả năng nó cũng sẽ chẳng tạo nên nhiều sự khác biệt với kết giới ma thạch. Khi trở lại thành phố, chúng tôi phải xem xét thử nghiệm thêm mới được.

Và như vậy, trong lúc vừa thử nghiệm vừa tiêu diệt bọn Kouma, một vài người nữa bất ngờ xuất hiện và cùng Fran chiến đấu bên ngoài tường thành.

(Mạnh.)

『Phải, đúng thế.』

Họ là những mạo hiểm giả hạng B khác. Họ như đang làm sạch tàn dư mà Fran bỏ lỡ— không, đó là ý định thực sự của họ.

Họ đang chiến đấu với bọn Kouma ở hai bên cánh trái phải của Fran. Thật tuyệt khi chúng tôi có thể phối hợp tốt với những người khác mà không cần phải thảo luận gì cả.

Tổng cộng có bốn mạo hiểm giả, ba trong số đó hoạt động với nhau, có lẽ là một nhóm mạo hiểm hạng B.

Tôi tin rằng họ là hạng B không phải ở năng lực cá nhân, mà khả năng tác chiến. Mỗi người trong số họ đều có thực lực tương đương với hạng C, nhưng họ chiến đấu với nhau như một thể thống nhất vậy.

Một người là kiếm sĩ với năng lực gây sát thương tuyệt vời, một người là kiểu phòng ngự với tấm khiên khổng lồ che chắn cho đồng đội, và tích cực hỗ trợ cho hai người họ là một pháp sư chuyên các ma pháp chữa trị và chúc phúc.

Người thuẫn sĩ thu hút sự chú ý của kẻ thù, và người kiếm sĩ sẽ kết liễu kẻ thù từ xa, và cuối cùng thì họ được phục hồi bởi người ma pháp sư. Và họ cứ lặp đi lặp lại như thế. Tuy đơn giản, nhưng lại rất vững chắc.

Về phía bên kia, phía bên trái của Fran, là một ma pháp sư mạo hiểm giả với vóc dáng nhỏ con. Anh ta giấu kín cả người trong áo chùng nên tôi không thấy mặt, nhưng cơ thể của anh ta tương đối mảnh khảnh.

Nhưng anh ta không chỉ đơn thuần là một pháp sư. Trên tay anh ta còn có một thanh naginata sáng rực rỡ, giúp anh ta đẩy lùi bất cứ con Kouma nào đến quá gần. Cùng lúc ấy, anh ta sử dụng hắc thuật như phương thức tấn công chủ đạo để diệt trừ kẻ thù. Phần lớn ma pháp sử dụng chỉ là ma pháp hạ cấp, chắc chắn là để tiết kiệm ma lực.

Nếu Fran là kiểu chiến binh có thể sử dụng được ma thuật, thì anh ta là kiểu pháp sư có thể sử dụng vũ khí.

Bên cạnh đó, lưỡi kiếm của anh ta được bọc trong một luồng sáng đen. Nói cách khác, nó có thuộc tính bóng đêm.

Lưỡi kiếm thuộc tính bóng đêm ở cấp độ thấp chỉ có thể bòn rút ma lực của kẻ thù, tuy nhiên ở cấp độ cao hơn, nó còn giúp người thi triển đánh cắp ma lực của nạn nhân nữa.

Trong lúc hồi phục lại ma lực của mình bằng lưỡi kiếm nguyên tố, anh ta vừa ưu tiên duy trì nhịp độ trận đấu của mình lâu nhất có thể với các ma pháp hạ cấp liên hoàn.

『Kể ra chúng ta vẫn chưa nắm chủ được kĩ năng Lưỡi Kiếm Nguyên Tố.』

“Nn.”

Bên cạnh đó, trong trường hợp của Fran, em ấy có thể sử dụng được tất cả các nguyên tố, nhưng chúng tôi chỉ thường sử dụng ba loại. Nguyên tố hỏa với lửa, nguyên tố phong để tăng cường độ sắt bén cho nhát chém, và lôi để tạo tia lửa điện. Đó là tất cả.

Nguyên tố thủy tăng tác động và nguyên tố thổ tăng sức cứng cáp không đặc biệt hữu dụng cho kiếm, và khả năng hấp thụ ma lực của bóng đêm cũng như hấp thụ sinh lực của mộc thật sự không cần thiết vì chúng tôi đã có kĩ năng Đánh Cắp Ma Lực và Đánh Cắp Sinh Lực.

Về phần ma thuật dung thiết giúp gia tăng nhiệt lượng của tôi, băng tuyết gây bỏng lạnh, hay sa trần hút ẩm, do chúng đều còn ở cấp độ thấp mà tôi nghĩ rằng chúng sẽ không tạo ra quá nhiều sự khác biệt.

Tuy nhiên, trong khi đó nguyên tố ánh sáng và sinh mệnh, hai kĩ năng mà tôi đã đầu tư điểm tiến hóa, có thể sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Lưỡi kiếm quang tố bọc tôi trong một luồng sáng gia tăng sát thương tạo ra và gây hiệu ứng làm choáng.

Trong khi ấy, lưỡi kiếm sinh mệnh làm rối loạn sinh mệnh của kẻ thù, giảm năng lực thể chất của hắn cũng như gia tăng sát thương nhận phải.

Tuy các nguyên tố khác nhau cung cấp cho chúng tôi những hiệu quả đa dạng, Fran vẫn thường chỉ tập trung vào những nguyên tố mà em ấy thân thuộc như hỏa, phong và lôi. Rất có thể đó là vì hắc miêu cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng hơn so với các nguyên tố còn lại. Tuy nhiên, xét đến tương lai xa hơn, chúng tôi nên cân nhắc sử dụng quang và sinh mệnh thường xuyên hơn nữa.

Tính ra, hình như đây đâu phải là lần đầu tiên chúng tôi cân nhắc đến chuyện này nhỉ? Dù sao thì thói quen cũng là một thứ khó bỏ. Cứ khi nào phải hành động chớp nhoáng, ba nguyên tố ấy là những nguyên tố chúng tôi nghĩ đến đầu tiên.

『Kẻ địch vẫn còn nhiều, vừa hay để chúng ta thử nghiệm cách chiến đấu mới nhỉ?』

“Nn.”

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Bắt Seriadot làm nô lệ 🐔
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Close-up băng hoả
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
lưỡi kiếm băng tuyết cũng ngầu mà
Xem thêm
Bãi farm này xịn quá, bao cát ko giới hạn để test luôn :))
Tks trans
Xem thêm
Dọn lính tiện test skill luôn
Xem thêm
Thanks trans!!!
Xem thêm
thx trans lần nữa, hóng trans drop mà như hóng anime ra tập mới vậy
Xem thêm
Sao lại hóng trans drop ???
Xem thêm
Hóng của ông hơi lạ đấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời