Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 877 Thiếu hụt lực lượng

18 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:

Bọn Kouma xung quanh liên tục bị tiêu diệt theo từng đường kiếm được tung ra với kĩ năng Lưỡi Kiếm Nguyên Tố của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn bị bao vây bởi Kouma về cả tứ phía.

Tuy nhiên, áp lực mà chúng có thể gây ra đã có chiều hướng suy giảm rõ rệt, và tốc độ mà bọn chúng lấp đầy lại hàng ngũ của mình đã chậm hơn hẳn so với trước.

Xét đến việc đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa có Kouma cao cấp nào xuất hiện là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đạo quân này chỉ có Kouma hạ cấp mà thôi. Quả nhiên, tất cả bọn chúng chỉ là quân trinh sát.

Đánh bại bọn chúng sẽ là cơ hội để chúng tôi đánh giá được năng lực chiến đấu của chúng tôi hiện tại.

Không ngoài dự đoán, Fran và đồng bọn của mình không thể ngăn được tất cả bọn Kouma tràn đến, và một số lượng nhỏ Kouma đã đột phá đến tường thành.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có các mạo hiểm giả khác đang chờ sẵn trên tường. Các chiêu thức tầm xa của họ nhanh chóng xóa sổ bọn chúng, không để cho chúng một cơ hội nhỏ nào để gây tổn hại lên thành phố.

Nhuệ khí của các mạo hiểm giả đang dâng cao ngất ngưỡng, và những lời cổ vũ mà họ dành cho Fran cũng mãi không ngớt.

“Uôôô! Đúng là Hắc Lôi Công Chúa có khác!”

“Tiến lên—!”

“Ngầu quá đi mất—!”

“Tôi phải lòng cô bé mất rồi—!”

Cái tên khốn vừa nói cái câu cuối cùng là tên nào! Hắn ta đâu rồi! Ta mà tìm được nhà ngươi là ai thì liệu hồn!

“Master?”

『......Không có gì đâu. Anh chỉ đang lắng nghe các mạo hiểm giả đang cổ vũ em mà thôi.』

 “Nn. Em sẽ cố gắng hết sức.”

Trước những lời động viên của các mạo hiểm giả, tinh thần của Fran cũng nhanh chóng trở nên hăng hái. Bấy giờ, ở em ấy đã không còn những cảm xúc tiêu cực như stress nữa. Thay vào đó, em ấy đang có một gương mặt sáng sủa tràn đầy tinh thần bảo vệ thành phố.

Tốc độ vung kiếm của Fran nhanh hơn bao giờ hết. Trong khi đó, các mạo hiểm giả hai bên cánh của chúng tôi vẫn duy trì được nhịp đấu ổn định.

Vẫn còn vài ngàn con nữa, nhưng cứ đà này, bọn chúng chắc chắn sẽ sớm bị tiêu diệt gọn ghẽ.

Và rồi, một nhóm mới bất ngờ xuất hiện trên chiến trường. Không phải là kẻ thù. Thay vào đó, họ là một nhóm mạo hiểm giả.

Có lẽ họ dùng cổng đông ở phía bên kia để ra ngoài tường thành.

Trước khi rời thành phố, tôi được nghe nói rằng Công Hội Mạo Hiểm đã điều động hơn 200 mạo hiểm giả cho trận chiến......

『Nhìn kiểu gì đi nữa, nhiêu đó chỉ có khoảng 30 người thôi, không phải sao?』

“Nn.”

Hơn nữa, dường như mục tiêu của họ không phải là tham gia chiến đấu. Họ giống như đang lẩn quẩn đi tìm một ai đó hơn, chắc vậy? Họ đang tìm Fran chăng?

Hóa ra trực giác của tôi đã chính xác. Ngay khi thấy Fran, họ liền xông đến vị trí của em ấy giữa đàn Kouma. Họ không tỏ ra thù địch với chúng tôi, và chỉ tiêu diệt Kouma để mở đường nhằm đến gần em ấy hơn mà thôi.

Nhóm mạo hiểm đó đã xoay sở đột phá qua hàng ngũ của bọn Kouma và đến được chỗ của Fran. Thấy họ đang chật vật với bọn Kouma thế nào, tôi đoán chừng hạng mạo hiểm của họ vào khoảng hạng E.

Trong khi đó, người dẫn đầu bọn họ chắc hẳn là hạng D.

“M-Mạo hiểm giả hạng B?”

“Nn.”

Do không thể nhìn ra được thực lực của Fran, anh ta rất bất ngờ khi thấy một đứa trẻ như em ấy đang chiến đấu bên ngoài này. Dù vậy, sau khi thấy con bé quét tan bọn Kouma với ma thuật như thế nào, anh ta đã biết chắc rằng Fran không nói dối thứ hạng của mình.

Trong lúc các mạo hiểm giả khác đang bao quanh lấy chúng tôi để ngăn bọn Kouma đến gần, người dẫn đầu bọn họ lên tiếng với chúng tôi.

“Chúng tôi có một thỉnh cầu!”

“Gì?”

“Thật ra cổng nam và cổng bắc đang gặp chút rắc rối!”

“Bên đó không có đủ mạo hiểm giả sao?”

Bọn Kouma đang nhắm đến cả những cổng khác. Tuy nhiên, giống như cách thành phố đã có thể cử một mạo hiểm giả hạng B như Fran đến đây, các cánh cổng khác đáng lẽ cũng phải được phân cho lực lượng bảo vệ đầy đủ mới đúng......

Tuy nhiên, thực trạng khả năng phòng thủ của thành phố này hoàn toàn không giống như chúng tôi tưởng.

Khi bị một đạo quân Kouma tấn công, Công Hội Mạo Hiểm Giả được phân cho trách nhiệm giữ vững khu vực phía đông và tây. Trong khi đó, phường vô pháp sẽ đảm nhận phía bắc, và Trị Liệu Viện cùng với lực lượng binh sĩ của thành phố sẽ bảo vệ phía nam

Trong mùa hoạt động của Kouma, những nhân vật lãnh đạo của các bên sẽ họp lại, đàm phán chia sẻ lực lượng để phản ứng với các tình huống khác nhau, nhưng bấy giờ, tất cả các tổ chức đều quyết định hành động độc lập đúng như cách sắp xếp ban đầu.

Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ thiết yếu đang bị thiếu hụt.

“Ở cổng bắc, các tổ chức vô pháp lưỡng lự với việc thực thi vai trò của mình. Thay vào đó, bọn chúng đang giữ quân lực của mình lại hòng chuẩn bị cho chiến tranh với tổ chức đối địch.”

Có vẻ như cả Thú Nhân Hội và Long Vương Hội đều không muốn cử các thành viên của mình tham gia chiến đấu với Kouma vì cả hai bên đang nghi kị lẫn nhau.

Trị Liệu Viện cũng có động thái tương tự, và câu trả lời của bọn chúng là chúng không muốn giảm số lượng binh sĩ của mình trước thông tin Thánh Nữ đang bị một sát thủ nhắm đến.

Mặc dù Phillia đã thất bại trong việc gán ghép Fran cái mác sát thủ, ả ta vẫn bám cứng lấy tin đồn thất thiệt đó.

Dù là Trị Liệu Viện, Thú Nhân Hội hay Long Vương Hội đều không lường trước việc đối phương cũng có cùng suy nghĩ với mình.

“Tôi sẽ đi ngay khi bên này đã được dọn dẹp xong.”

“Làm ơn!”

Fran, sau khi củng cố lại tâm thế của mình, một lần nữa xông đến đội quân Kouma trước mắt. Giai đoạn thử nghiệm hiệu quả của Lưỡi Kiếm Nguyên Tố đã chấm dứt. Thay vào đó, chúng tôi tung ra hàng loạt ma pháp diện rộng của mình, ưu tiên tốc độ tiêu diệt kẻ thù lên trên hết.

Nhóm mạo hiểm giả mới đến cũng đã giải thích tình hình hiện tại cho các mạo hiểm giả hạng B khác. Chính vì thế mà cường độ tấn công của họ cũng gia tăng rõ rệt.

Hơn nữa, một nhân tố mới đã tham gia chiến đấu.

“Gâu gâu!”

“Urushi! Em từ đâu ra thế?”

“Gâu!”

Đó chính là Urushi, cậu sói chúng tôi đã nhờ khám phá con đường hầm trước đó.

Thế nhưng, hướng mà cậu xuất hiện rất lạ. Thay vì từ thành phố, cậu ta lại đến với chúng tôi từ một địa điểm nào đó phía sau đội quân Kouma.

Lẽ nào đường hầm của Trị Liệu Viện dẫn đến một nơi nào đó ở đằng xa kia?

『Chúng ta sẽ hỏi nhóc về con đường hầm ấy sau. Hiện tại, chúng ta cần ưu tiên tiêu diệt bọn Kouma này đã.』

“Đã rõ.”

“Gâu!”

Cùng với sự hỗ trợ của Urushi, chúng tôi sẽ có thể cứu trợ cho cả phía bắc và nam cùng một lúc. Cậu ta đã trở về vào thời điểm không thể hoàn hảo hơn.

“Haaaaa!”

“Garuuuu!”

Và chẳng mấy chốc, chúng tôi đã xóa sổ đến con kouma cuối cùng ở cổng tây.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

3 bên tư tưởng lớn gặp nhau, giống y như 1 nhóm đại học, đứa nào cũng nghĩ "trong nhóm kiểu gì cũng có thằng làm rồi" cuối cùng không ai làm. Lười quá thì chết sạch cả lũ đi.
Xem thêm
Thằng audam nào nói câu cuối thế muốn bị tử hình à
Xem thêm
Tk cha nào nói câu cuối ,chán sống rồi đúng không ???
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Thăm ngàn
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Urushi đã về mang theo tin tốt (chắc thế)...
Tks trans
Xem thêm
Chém pay đầu thằng nào nói yêu em
Xem thêm
nhg master giống cha của fran hơn
Xem thêm
@Huy LN WN 3: vẫn hợp lí! Thằng nào dám nói yêu con gái của bố?!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đập vỡ đầu thằng nào nói yêu em
Xem thêm
Aura papa của main đã kích hoạt 🐧
Xem thêm