Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 828 Sự hỗ trợ của Jain

14 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

Jain nói rằng cô ấy sẽ cần đến sự trợ giúp của tôi nếu tình hình bỗng nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng viễn cảnh ấy đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm xảy ra.

Nhờ vậy mà đơn vị một trăm người chúng tôi đã có một cơ hội tĩnh dưỡng thật sự.

Các chiến binh tộc dwarf vẫn đứng vững như là một bức tường thành thép, và các pháp sư ma tộc vẫn thể hiện vai trò hỗ trợ kiệt xuất của mình.

Hơn nữa, áp lực của bọn Kouma đang có chiều hướng suy giảm đáng kể. Bởi lẽ Nadia càng chiến đấu, bọn chúng lại càng tập trung lại phía cô ấy đông đúc hơn.

Giữa chừng có một con Kouma đặc biệt mạnh xuất hiện, tuy năng lực của nó không sánh được với Kouma Niệm Giác. Nếu tên Niệm Giác là tướng quân, thì hắn có lẽ hắn là phó tướng hoặc lệnh sĩ quan gì đó.

Thế nhưng, trước liên minh giữa O’Falve và Jain, hắn chẳng mấy chốc đã bị đánh bại.

Và chớp mắt sau, năm phút đã trôi qua.

(Master, chỉ một đoạn nữa.)

『Phải.』

Càng đến gần, chúng tôi lại càng hiểu hơn bao giờ hết, rằng Nadia chắc chắn đã mất trí.

Nadia, người đang liên tục chém tan hết lớp Kouma này đến lớp khác, giờ đây đang tỏa ra khí tức như một con thú hoang thực sự vậy. Bấy giờ, hàng trăm con Kouma mới vừa nãy còn bâu quanh lấy Nadia chỉ một chớp mắt sau đã bị cô đánh tan tác.

Và càng đến gần, tiếng gầm của Nadia cũng càng trở nên rõ ràng hơn.

“WROOOOOOO!”

Tôi có thể cảm nhận được một sự bạo lực khủng khiếp và tâm thế muốn hủy diệt mọi thứ đằng sau tiếng gầm ấy. Nó cũng là một lời cảnh báo, rằng bất cứ ai nếu dám tiếp cận cô sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Một tiếng gầm không chút tính người.

“Sophie, sao rồi?”

“Ừm, dù tôi có thể đi nữa, kĩ năng của tôi cũng không thể đến được với cô ấy ở khoảng cách này.”

Khúc nhạc ma thuật đã giúp hồi phục chúng tôi ấy có tầm ảnh hưởng nhỏ hơn tôi tưởng. Chính vì thế mà cô ấy phải biểu diễn ngay trước mục tiêu.

“Cậu sẽ bảo vệ tôi chứ?”

“Tất nhiên. Tôi sẽ mang cậu đến trước Nadia.”

“Nhờ cậu đấy.”

“Được chứ?”

Sophilia gật nhẹ đầu. Biết là cô ấy nợ chúng tôi một bữa ăn, nhưng như thế chẳng phải là quá tin tưởng chúng tôi rồi không? Ngay cả Fran cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt của mình.

“Chỉ cần nhìn cậu là biết, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình, đúng không?”

“Không bao giờ.”

“Thế thì tôi không có lý do gì phải lo lắng cả.”

“Nn!”

Mà nhờ thế, chúng tôi chắc chắn đã có sự giúp sức của Sophilia. Thế nhưng, liệu phép thuật của cô có hiệu quả hay không thì vẫn còn phải thử mới biết được.

Nhưng trước hết, để Sophilia có thể chữa trị cho Nadia, chúng tôi buộc phải chắc chắn là Jain và O’Falve sẽ không lấy mạng Nadia trước.

“......Jain.”

“Hm? Ngươi có điều gì muốn nói sao?”

“Tôi cũng sẽ lên trước.”

“Hm? Ngươi biết tình trạng của mình hiện tại mà, đúng không?”

“Nn.”

Rõ ràng là Fran đã rất tơi tả rồi. Nhưng ngay cả thế, chúng tôi vẫn phải thuyết phục Jain và những người khác cho chúng tôi tham dự vào trận chiến này.

Kế hoạch là vậy—

“Không sao cả! Hãy để chúng ta giúp ngươi! Ta rất nóng lòng muốn thấy ngươi chiến đấu đấy!”

“Được chứ?”

Gương mặt bối rối của Fran bấy giờ giống hệt như gương mặt mà em ấy sau khi nhận lại câu trả lời của Sophilia trước đó. Quả thật, phản ứng của cả hai người họ đều nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.

“Một chiến binh kiên cường như ngươi muốn tiếp tục dấn thân vào vực thẳm nguy hiểm, điều đó thì có gì sai chứ! Hãy để chúng ta giúp ngươi một tay! Ahahahahaha!”

“Dù ngươi đang không trong tình trạng tốt nhất, ngươi vẫn là một người rất có thực lực. Nếu cô bé có tâm tình gì trong lòng, ngươi nên chia sẻ cho chúng ta biết.”

 Ma vương, rồi chiếc vòng cổ xương người bạc lần lượt đáp lại như vậy. Ma tộc đúng là có những người, mặc cho vẻ bề ngoài kì lạ của họ, tốt đến bất ngờ.

“Tôi muốn giúp Nadia.”

Sau đó, Fran kể cho Jain và Tote mục đích thật sự của mình, rằng em ấy không đến đây để săn lùng Kouma, mà thực chất là muốn cứu Nadia và giúp cô ấy quay trở lại hình hài con người của mình.

Chúng tôi cũng thẳng thắn với họ tình trạng hiện tại của cô.

“Cứ thế này, Nadia và O’Falve sẽ đụng độ nhau.”

“Thế thì nguy thật. Nadia chính là cá thể Kouma đang hung hăng chiến đấu ở phía trước, đúng không?”

“Nn.”

“Đúng là trước đây ta đã có nghe qua một vài lời đồn đoán về thanh ma kiếm có thể hấp thụ Kouma.”

“Và cô ta có thể được hồi phục nhờ vào bài trình diễn của cô gái kia à. Hmm.”

Ánh mắt của Jain chuyển sang Sophilia. Đôi mắt màu đỏ máu của cô tưởng chừng có thể nhìn thấu mọi thứ vậy.

“Ahahaha! Đơn vị của ngươi quả nhiên có nhiều nhân tài phếch! Ngươi rất mạnh, rất có thực lực!”

Có vẻ như Sophilia đã lọt vào mắt xanh của Jain. Quả thật như cô ấy nói, đơn vị một trăm người chúng tôi có rất nhiều những cá nhân ưu tú. Bên cạnh đó, ai mà không yêu quý Sophilia được chứ.

“Vương quốc chúng ta cũng có một vài pháp sư ma khúc, nhưng không một ai có thể sánh được với ngươi cả. Ngươi có thể chữa trị cho Nadia sao?”

“Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”

“Sophie chắc chắn sẽ thành công!”

“Vô số chiến binh cùng nhau tập hợp lại để kiềm hãm Nadia, một nữ chiến binh đã trở thành một con quái vật, và trong khi đó, một người thiếu nữ xinh đẹp cất tiếng hát của mình lên để mang cô trở về! Phải! Nghe cứ như một khung cảnh bước ra từ một vở kịch vậy! Quả là may mắn cho ta vì đã đến đây!”

Jain đột nhiên trở nên vô cùng hào hứng. Tuy động lực của cô có chút kì lạ, tôi vẫn rất mừng vì đã có được sự hỗ trợ của cô ấy.

“Đầu tiên, chúng ta phải nói chuyện với O’Falve-dono cái đã! Cứ để đó cho ta! Fuhahaha!”

“Tôi cũng đi nữa.”

“Được! Đi nào!”

Và như vậy, Jain dẫn đầu chúng tôi. Như thế lại tốt hơn. Khó có khả năng O’Falve sẽ ngó lơ Jain trong lúc cô có chuyện muốn thảo luận.

Nhưng liệu cô ấy có thể nói chuyện trong tình hình hiện tại không? Bấy giờ, O’Falve vẫn đang không ngừng tiêu diệt bọn Kouma đó. Tuy khí thế của Jain đã giúp cho bầu không khí xung quanh chúng tôi dịu đi, đây vẫn là tâm điểm của một bãi chiến trường khốc liệt.

Tuy nhiên, Jain vẫn thản nhiên đi đến sau lưng O’Falve. Trong khi ấy, bọn Kouma không một con nào để ý đến chúng tôi.

“Hiện diện của tôi cũng đang được che dấu?”

“Phải! Như vậy tiện hơn, đúng không?”

“Nn.”

Quả thật là quá sức tiện lợi, nhưng cô ấy chia sẻ kĩ năng của mình lên chúng tôi từ khi nào thế? Tôi không nhận ra nổi luôn......

“Chà, chờ một chút. O’Falve-dono, tiện nói chuyện chút không?”

“Hm? Jain! Sao thế?”

“Tôi có một số thứ cần thảo luận.”

“Hửm? Kể cho tôi thêm đi.”

T-Thật đáng kinh ngạc. Một mặt, O’Falve thản nhiên quay lại nói chuyện với Jain, mặt khác, tay của cô vẫn không ngừng vung vũ khí tiêu diệt bọn Kouma như bình thường. Giờ đây, cùng với sự giúp sức của Jain, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Cybercube
Hội loli bàn chiến sự
Xem thêm
Jain Mama vẫn còn trẻ có thể sinh thêm vài chục đứa nữa
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Om nom nom nom
2 boss của 2 tộc nói chuyện với nhau một cách bình thường trong lúc đang chiến đâu :))) OP quá mà
Xem thêm
Dịch tốc độ ghê :)
thx trans vs edit
Xem thêm
Toàn tai to mặt lớn nói chuyện...
Tks trans
Xem thêm
Adu siu mạnk
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm