Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 857 Wangon với Geff

12 Bình luận - Độ dài: 1,325 từ - Cập nhật:

Khi đến địa điểm nơi mà phía long nhân và thú nhân đang đối đầu với nhau, chúng tôi thấy một quảng trường với đường kính khoảng 20 mét và ở đó, có tổng cộng 50 người.

Đó là phía long nhân. Phía thú nhân thì ít hơn, và khoảng 20 đến 30 người.

Chúng tôi lén lút đột nhập vào một trong những tòa nhà vây quanh quảng trường và nhìn xuống bên dưới từ đó.

Bấy giờ, phía thú nhân đang tất tả xây tường bảo vệ nhằm gia cố phòng thủ cho cửa trước dẫn vào một tòa nhà của họ.

Còn các long nhân thì đứng trên quảng trường như muốn bao vây tòa nhà ấy.

Cách mà cả hai bên đang lăng mạ lẫn nhau trông như hai băng nhóm yankee thời kỳ Chiêu Hòa tại một khu đất trống vậy.

“Druray, không thấy.”

『Quả thật. Nhưng có Velmeria và Frederick.』

“Nn.”

Tại một góc của phía long nhân, chúng tôi nhận ra hai người họ vừa lỉnh đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Hai người họ, vốn thâm nhập vào trong hàng ngũ của Long Vương Hội để thu thập thông tin, không còn lựa chọn nào khác ngoài xuôi theo chiều hướng của cuộc xung đột.

Họ muốn ngăn chặn cuộc chiến này, nhưng nếu hành động của họ quá lộ liễu, uy tín mà họ dày công gây dựng bên trong hội có thể sẽ bị xóa trắng. Chính vì thế, họ buộc phải lén lút như thế.

Tuy nhiên, ngay cả họ có vẻ như cũng khó lòng nào có thể ngăn chặn cuộc chiến này nữa. Họ không thể giúp gì cho chúng tôi cả.

Giá như lãnh đạo của đôi bên là Gazuol và Druray, chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau một chút rồi.

Phía thú nhân được lãnh đạo bởi một thú nhân tộc khuyển. Anh ta là một chiến binh tộc xích khuyển, trên tay là một thanh đại kiếm và sở hữu sức mạnh rất đáng gờm.

“Này, bọn thằn lằn kia! Đây là địa bàn của Thú Nhân Hội, sao các ngươi dám cả gan xâm lược bọn ta thế hả!?”

“Không phải chính các ngươi là kẻ đã bắt cóc một trong những thành viên cốt cán của chúng ta sao! Khôn hồn thì thả anh ta ra ngay lập tức!”

“Hả!? Ngươi đang lải nhải cái gì thế!”

“Láo toét! Ngừng sủa đi, con chó! Dù sao thì bọn ta đến để lục soát các ngươi, tránh sang một bên!”

“Này này, nhà ngươi cũng to gan đấy! Ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với Đệ Nhị Tịch của Huyết Nha Đội, Wangon-sama không hả! Nếu ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, có khi ta sẽ tha thứ cho ngươi đấy!”

Tôi biết là anh ta là một người rất mạnh rồi, nhưng ai ngờ người xích khuyển ấy là Đệ Nhị Tịch của Huyết Nha Đội hẳn hoi chứ. Nói cách khác, anh ta là cấp trên của Druray.

Trên thực tế, đứng tận đây tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đe dọa quanh anh ta.

Tuy nhiên, người long nhân đang dẫn đầu phía long nhân cũng không hề tỏ ra sợ sệt trước Wangon. Không, người đó không hẳn là long nhân, mà thực ra là một bán long nhân.

Kể từ khi đến lúc địa này, tôi đã biết là tộc long nhân không thường phân biệt đối xử với các bán long nhân rồi. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi thấy một bán long nhân lãnh đạo các long nhân khác đó.

Anh ta là một người đàn ông trông rất ra dáng nho nhã với mái tóc đen của mình, thế nhưng, miệng lưỡi của anh ta không ngừng tuông ra những lời lẽ vô cùng tục tĩu khi đấu khẩu với Wangon. Tôi thật sự mong là Fran sẽ không học lỏm vốn từ vựng thô thiển ấy......

“Ngu ngốc, ta sẽ không tha thứ cho cái miệng thối tha của nhà ngươi nữa đâu! Ưỡn bụng lên và đầu hàng đi, chó, và Geff-sama ta có thể sẽ vuốt ve thưởng cho sự ngoan ngoãn của ngươi đấy!”

Vậy đó chính là đồng nghiệp của Gazuol, Geff Tà Đạo? Lý do gì mà người ta lại gọi anh ta là Tà Đạo thì......

“Kia là Tà Đạo?”

『Đúng vậy. Không chỉ thế, anh ta cũng là một bán quỷ long nhân giống như Frederick. Đấy chắc hẳn là lý do tại sao mà anh ta được gọi là Tà Đạo.』

“Mong chờ được chiến đấu.”

Fran lẩm nhẩm như thế với một gương mặt có chút hào hứng.

Dù thế nào đi nữa, Geff và Wagon đều là những người có thực lực rất đáng gờm. Nếu muốn thấy được hết tất cả những kĩ năng của họ, chúng tôi sẽ phải bước vào một trận tử chiến với họ.

『......Không phải chúng ta đến đây để ngăn chiến tranh sao?』

“Phải nhỉ.”

Con bé quên mất tiêu luôn.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện như vậy, một tiếng la giận dữ vang lên từ quảng trường

“Ta sẽ giết các ngươi!”

“Giỏi thì lên đi! Ta sẽ cho ngươi lãnh đủ!”

Ma lực của cả hai bên chẳng mấy chốc đang dâng trào đến mức đáng báo động.

『Không ổn, Fran!』

“Nn!”

Trong lúc Wangon nhảy đến với thanh đại kiếm giơ cao trên cao, thì Geff lại đột xích với thân thủ sát đất, lăm le chiếc thương của mình trên tay. Đòn tấn công của hai bên đều đặc quánh trong sát ý.

Dù bên nào bị thương, trận chiến này chắc chắn là ngòi châm cho một trận chiến toàn lực. Để ngăn cho điều đó xảy ra, cả hai chúng tôi đồng thời sử dụng ma thuật.

“Hả! Cái gì!?”

“Ma thuật!”

Cả hai không bên nào đả thương được nhau, và đòn tấn công của họ bất ngờ bị phản ngược lại vào không trung.

Kết giới phong thuật do tôi và Fran tạo ra đã vô hiệu hóa cả hai người họ. Chính xác thì 4 lớp kết giới của tôi và 2 lớp của Fran.

Tôi đặt rất nhiều ma lực của mình vào đó. Thế nên, cả hai phải cố gắng hơn nữa mới hòng phá vỡ được chúng.

Cả phía long nhân và thú nhân đều vô cùng bối rối khi gõ vào kết giới phong thuật bất ngờ xuất hiện.

Sau khi quanh quẩn nhìn chung quanh, ánh mắt của hai bên sớm ghim vào nhau một lần nữa.

Nếu phía chúng ta không phải thủ phạm, thì chắc chắn là đối phương, đó hẳn là suy nghĩ của họ.

“Đồ hèn hạ! Ngươi sợ phải chiến đấu với ta chứ gì nữa!?”

“Gì hả, câu đó phải là của ta mới đúng!”

Như thế là đủ để ngăn chặn màn trao đổi chiêu thức đầu tiên...... Bây giờ chúng tôi nên duy trì kết giới này cho đến khi nào bọn họ làm nguội cái đầu lại chăng?

Thế nhưng, Wangon và Geff đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy họ không phải là những chiến binh tầm thường.

“Thức Tỉnh!”

“Long Nhân Hóa!”

Tất nhiên, cả hai đều có thể tiến hóa. Họ muốn phá vỡ kết giới như thế ư? Nhưng mấy đòn tấn công nửa vời đừng hòng phá vỡ được nó!

Giống như chúng tôi tự tin vào kết giới của mình, cả hai bọn họ cũng tự tin vào sức mạnh của bản thân. Trong lúc Wangon và Geff nhoẻn miệng nhìn nhau, họ xuống tấn cùng một lúc.

『Được lắm, cứ thử xem!』

Trước mắt, tôi cần gia cố thêm nữa cho chắc. Tôi quyết định tập trung hơn nữa và tạo thêm bốn lớp kết giới.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

mình chặn luôn âm thanh k chứ để 2 thg đó đừng chửi nhau thì chỉ có nóng hơn chứ hạ nhiệt thế l nào đc
Xem thêm
Thằng chó theo đúng nghĩa đen
Xem thêm
Chục lớp kết giới... Hơi căng.
Xem thêm
Dù gì dù đừng cho con bé Fran với lão Thú Nhân Vương làm đại sứ hoà giải =]] vì cả 2 kiểu gì cũg biến sự hoà giải thành chiến trường
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thử phá đi, phá được có thưởng (thưởng gì thì ko nói)....
Tks trans
Xem thêm
Ông chay nhanh thế
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thx trans
Xem thêm