Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sát thủ được tái sinh

Chương 15: Sát thủ phát triển sản phẩm mới

41 Bình luận - Độ dài: 2,808 từ - Cập nhật:

Thông thường, giờ là lúc để đến trụ sở, nhưng hiện tại Valor đang tập trung cho cửa hàng sắp tới.

Hôm nay, tôi sẽ dồn hết sức vào việc phát triển sản phẩm.

Dựa trên những kí ức từ kiếp trước, tôi tạo ra một thứ mĩ phẩm không được biết đến trong thế giới này.

Ngay cả khi không nhớ chính xác, nếu có những hiểu biết về khoa học, tôi vẫn có thể tính toán công thức hóa học ở một mức độ nhất định. Thực tế thì tôi cũng đã làm như vậy.

“Như vậy chắc là ổn rồi nhỉ?”

Tôi lập ra một danh sách những nguyên liệu cần thiết cho sản phẩm.

Tôi sẽ có ngay chúng vào tối mai nếu như yêu cầu bộ phận cung cấp của công ty Valor.

“Mình nghĩ nguyên liệu sẽ có vào tối mai, nhưng xem ra…”

Những nguyên liệu cần thiết cho sản phẩm nguyên mẫu đã được chuyển đến phòng tôi trong buổi chiều cùng ngày. Hầu hết đều là những thứ dễ kiếm, nhưng cũng có vài đồ hiếm.

“Có vẻ Valor đã gấp rút chuẩn bị chúng.”

Công ty Valor. Nếu yêu cầu nguyên liệu cho một sản phẩm thử nghiệm, tôi phải có một bản thảo kế hoạch chi tiết về cửa hàng dự định sẽ mở, sau đó được cho gọi tới và bàn luận về nó vào ngày mai.

Nếu sản phẩm đó không đạt chất lượng, tôi có thể bị từ chối. Và một khi đó là một sản phẩm đầy hứa hẹn, công ty Valor sẽ thu xếp mở cửa hàng trong khi sản phầm được phát triển.

Bắt đầu thôi nào.

Các nguyên liệu mà tôi yêu cầu là loại dầu ô liu tốt nhất, nước ngầm, tinh dầu thơm được chiết xuất từ các thảo mộc.

Chế biến và kết hợp chúng lại là tôi sẽ có được thứ mĩ phẩm mình cần.

Tất nhiên, dầu ô liu và nước không thể hòa tan với nhau được.

Để có thể trộn lẫn chúng, tôi sử dụng một ít kiến thức về hóa học và nguyên liệu đã có.

Tôi không mất quá nhiều thời gian với những thành phần cơ bản. Nhưng đối với thảo mộc, chỉ cần kết hợp chúng sai một li thôi cũng sẽ tạo ra sự khác biệt. Rất khó để cân bằng một cách hoàn hảo giữa hương thơm và hiệu quả của mĩ phẩm. Có thể tôi không có được kết quả tốt nhất trong ngày hôm nay, nhưng đến cuối ngày mai, nhất định tôi sẽ làm tốt hơn.

Ngày hôm sau, tôi đến trụ sở vào thời gian như đã hẹn.

Trước đó, khi nguyên mẫu cho sản phẩm chính của cửa hàng sắp tới đã hoàn thành, tôi gọi cho Valor và cũng mời cả người vợ đến.

Khi tôi bước vào phòng, Valor mỉm cười nhưng vợ của ông ấy thì nheo mắt lại.

Bà ta cho rằng tôi là đứa con của Valor với một cô gái bán hoa.

“Cảm ơn vì đã dành thời gian cho con, cha, mẹ."

“Dù đã biết Ilg sẽ gấp rút chuẩn bị, nhưng ta vẫn không ngờ con có thể hoàn thành sản phẩm đó chỉ sau hai ngày chúng ta bàn bạc về cửa hàng mới đấy.”

“Ta sẽ không tha nếu nhà ngươi mang đến một thứ nhàm chán đâu. Mà ngay cả không thì ta vẫn chẳng thể nào ưa nổi ngươi.

Khuôn mặt của bà ta bị che khuất bởi một chiếc khăn quàng.

Đó là vì bà đến đây với khuôn mặt không trang điểm theo như yêu cầu của tôi. Bà ấy không muốn lộ ra khuôn mặt của mình trước người khác khi chưa trang điểm.

“Sản phẩm mà con chuẩn bị chắc chắn sẽ tốt hơn cả sự mong đợi của người. Mặt hàng chính cho cửa hàng sắp tới là mĩ phẩm.”

“Ta không quan tâm. Điều quan trọng nhất của mĩ phẩm là thương hiệu chứ không chỉ là chất lượng thôi đâu. Thứ mĩ phẩm của ngươi sẽ chẳng dễ gì mà bán ra thị trường. Kể cả nó có là mốt trong một thời gian thì cũng sẽ mau chóng lỗi thời. Và cuối cùng thì ngươi chả thể nào đem lại một nguồn thu dài hạn.”

Những gì bà ta nói hoàn toàn chính xác. Quả là vợ của Valor.

“Đúng là như vậy… Nhưng nó chỉ đúng với những loại mĩ phẩm đã có trên thị trường. Phụ nữ trang điểm để bản thân trở nên xinh đẹp, mặc dù nó sẽ khiến làn da của họ chịu tổn thương, nhất là khi sử dụng xà phòng để tẩy trang trước khi đi ngủ. Con nói phải chứ?”

“…Ta không phủ nhận điều đó, nhưng vẫn buộc phải trang điểm.”

Trên thế giới, son môi, kem nền đã có mặt tại các thị trường, nhưng vẫn thiếu sữa dưỡng da.

Rốt cuộc, họ đã có những ý tưởng để làm đẹp bản thân, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện bảo vệ và giữ ẩm cho da.

Nếu không sử dụng sữa dưỡng da, chắc chắn làn da của họ sẽ phải chịu tổn thương. Đồng thời, họ phải tốn thêm nhiều xà phòng hơn để tẩy trang.

Với khí hậu khô hạn của lục địa, những phụ nữ trang điểm sẽ gặp các vấn đề về da.

Những vấn đề đó dường như xảy ra nhiều hơn với phụ nữ trang điểm hằng ngày, điển hình như vợ của Valor.

“Phụ nữ luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhưng thực tế là họ đã bị cuốn vào một vòng lặp. Để che giấu đi làn da bị tổn thương bởi son phấn, phái đẹp buộc phải trang điểm dày hơn, dẫn đến việc da của họ càng thêm hư hại. Với sản phẩm này, sự phiền toái đó sẽ được giải quyết.”

Nghe tôi nói vậy, vợ Valor tỏ ra chút hứng thú.

Chẳng có lí do nào để không hứng thú với nó cả.

Cũng bởi người phụ nữ này cũng chịu ảnh hưởng từ vấn đề trang điểm.

Tôi lấy ra một lọ có chứa sữa dưỡng da.

Vợ của Valor cầm nó lên, mở nắp rồi đổ một ít ra lòng bàn tay.

Đây chính là sữa dưỡng da do chính tay tôi tự chế.

Trên thực thế, sẽ tốt hơn nếu tôi bán thêm cả nước dưỡng da. Nhưng vì có vài ý tưởng khác, tôi quyết định chỉ dùng đến sữa dưỡng da.

Ở Nhật Bản, phụ nữ thường sử dụng nước dưỡng da để cung cấp độ ẩm và giữ ẩm nhờ sữa dưỡng. Tuy nhiên, tại các nước Âu-Mĩ, phụ nữ chỉ chăm sóc da với nước dưỡng ẩm.

Nếu phải sử dụng cả hai loại sản phẩm này, người tiêu dùng sẽ gặp nhiều vấn đề phiền phức. Vì vậy, tôi đã tạo sữa dưỡng ẩm theo kiểu phương Tây bằng cách tăng tỉ lệ độ ẩm lên.

“Thứ gì đây, một chất lỏng màu trắng?”

“Đây là một mĩ phẩm với tác dụng là dưỡng ẩm cho da, giúp cho da luôn giữ được độ ẩm. Thông thường, mĩ phẩm là một thứ nhằm tô điểm cho khuôn mặt, nhưng thứ này khác. Sản phẩm này sẽ chăm sóc và bảo vệ cho làn da của người phụ nữ. Mẹ sẽ hiểu điều con muốn nói nếu thử thoa một chút lên mặt đấy.”

Bà ta biểu lộ sự nghi ngờ, nhưng vẫn không thể chiến thắng lại ham muốn được trở nên xinh đẹp hơn. Bà tháo bỏ chiếc khăn choàng xuống, để lộ khuôn mặt nứt nẻ do trang điểm thường xuyên.

Bà ta bôi sữa dưỡng da lên mặt, thoa đều… và bỗng mở to đôi mắt.

“Không thể nào! Sữa dưỡng da đang thấm vào và giữ ấm cho làn da của ta. Thật mịn màng, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?”

Valor nhìn khuôn mặt của vợ, sau đó chuyển ánh nhìn về sữa dưỡng da và lên tiếng.

“Trông có vẻ là dầu… nhưng lại quá tươi.”

“Quả đúng như mong đợi về con mắt ngài. Chỉ thoa dầu lên mặt thôi là chưa đủ. Nhưng nó sẽ dưỡng ẩm và bảo vệ cho da chỉ bằng việc trộn với một lượng nước và vài loại thảo mộc. Độ ẩm được giữ lại nhờ khả năng của dầu.”

“Thật tuyệt vời, làn da mịn màng của ta. Mùi hương cũng thật dễ chịu nữa!”

Hẳn là vậy.

“Hãy thử trang điểm trên lớp sữa dưỡng da. Dầu sẽ bảo vệ làn da của phụ nữ khỏi những mĩ phẩm thông thường và giảm thiểu tổn hại cho da.”

Trước khi tôi nói hết câu, vợ của Valor đã lấy ra một bộ trang điểm từ túi, sử dụng phấn làm trắng da và khiến hai gò má ửng hồng.

“Mĩ phẩm này là đủ để khiến mẹ hài lòng chứ?”

“Ta vẫn thấy ghét ngươi nhưng phải thừa nhận rằng thứ này thật tuyệt. Ta sẽ lấy nó. Sau đó hãy chuẩn bị thêm cho ta ba…à không, năm chai nữa đấy.”

Bà ta nói và lấy chai dưỡng da cất vào túi.

Valor nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Làm tốt lắm, đủ để khiến cho vợ ta phải cảm thấy hài lòng. Hãy cho ta biết thêm chi tiết về sản phẩm này, Ilg.”

“Sản phẩm này sẽ làm nổi dậy một cuộc cách mạng trong ngành mĩ phẩm. Mọi phụ nữ khi trang điểm cần sử dụng đến sữa dưỡng da để giữ ẩm và bảo vệ cho làn da của họ.”

Tôi nghỉ một hơi trước khi nói tiếp. Điều này tạo ấn tượng hơn cho từng câu chữ sau đó.

“Thứ này không thể thay thế cho những mĩ phẩm truyền thống. Nhưng từ giờ trở đi, nó này chắc chắn sẽ trở nên phổ biến với mọi phụ nữ… Chắc hẳn ngài cũng đã hiểu được giá trị của sản phẩm này rồi, phải không, Valor-sama?”

Đó là lí do tôi chọn sữa dưỡng ẩm.

Tạo ra một cuộc cách mạng trong phương pháp trang điểm. Thay vì tạo ra một loại mĩ phẩm đã được bày bán trên thị trường, tôi cho ra một thứ hoàn toàn mới.

Không có lí gì mà món mĩ phẩm này không thể tạo ra một lợi nhuận to lớn.

“Ta không biết quá nhiều về trang điểm. Em nghĩ sao, Mira? Liệu mọi phụ nữ sẽ hứng thú với sữa dưỡng da chứ?”

“Em không thể tượng tượng nổi trên đời lại có một người phụ nữ không muốn thứ này. Từ lúc đầu, em đã định sẽ chế nhạo sản phẩm của thằng nhóc. Nhưng khi cầm trên tay mình chai dưỡng da, ý định đó đã không còn nữa. Em chính thức công nhận Ilg là con trai của mình.”

“Ồ, vậy à…”

Valor nhắm mắt và chìm trong suy tư. Ông thở ra một hơi và bắt đầu nói.

“Công ty Valor sẽ đầu tư mọi nguồn lực cho sản phẩm này. Mira, hãy lan truyền thông tin về sữa dưỡng da cho những người quen của em.”

“Người quen của em sao?”

“Hãy để họ cùng lan truyền tin đồn về sản phẩm, nhưng chỉ đưa cho mỗi người một chai. Nếu họ muốn thêm chai thứ hai, nói rằng sữa dưỡng da được bày bán tại cửa hàng của Valor. Ilg, trong một tuần con có thể chuẩn bị được bao nhiêu?”

“Cho đến khi dây chuyền sản xuất hoàn thành, con sẽ tự mình làm nên khoảng hai trăm chai một tuần.”

“Sẽ ổn nếu chúng ta thuê thêm người chứ?”

“Như vậy có khả năng công thức sản xuất bị đánh cắp. Lúc đó, các công ty đối thủ sẽ tự làm được sữa dưỡng da.”

“… Phải. Ít nhất chúng ta phải chiếm độc quyền trên thị trường cho đến khi có được một thương hiệu riêng. Ta sẽ cho cử hai người thân cận đến để không thông tin không bị rò rỉ. Hãy sản xuất sữa dưỡng da nhiều nhất có thể. Mira sẽ giới thiệu nó đến tai các quý tộc và tầng lớp thượng lưu. Đó là lí do con gọi vợ ta đến đây đúng không?”

“Đúng vậy. Con muốn sử dụng mối quan hệ của bà ấy để lan truyền về công dụng của sữa dưỡng da. Không có cách nào tốt hơn để quảng cáo sản phẩm.”

Những mặt hàng mới rất khó để khách hàng chú ý đến. Hơn nữa, đây còn là loại mĩ phẩm phải sử dụng trực tiếp lên da.

Tuy nhiên, khi một người quen đáng tin cậy đã từng sử dụng nó, họ cũng sẽ muốn dùng thử. Cứ như thế, tin đồn càng ngày càng nhanh chóng lan truyền.

Chỉ cần đến đó là tôi đã thành công.

Một sản phẩm tuyệt vời chưa chắc đã bán được. Truyền miệng tin đồn về sản phẩm là một điều cần thiết, nhất là đối với phụ nữ.

“Mất bao lâu để hoàn thiện dây chuyền sản xuất?”

“Hãy cho con một tháng… Và còn một vấn đề nữa chính là cách để hòa tan nước và dầu ô liu. Chúng ta cần đến một loại thuốc bí mật tại lãnh thổ Towerhade để giải quyết điều này.”

Tôi đưa cho ông ấy một tập tài liệu.

Trong đó là nguyên liệu cho sữa dưỡng da và chi phí của chúng.

“… Chi phí cho chúng không đắt như ta nghĩ. Nhưng lãnh thổ Towerhade lại ở rất xa nơi đây.”

Valor nhìn vào mắt tôi như muốn nhìn thấu cả tâm can.

“Chúng ta buộc phải có loại thuốc đó để sản xuất sữa dưỡng da. Có thể gọi một dược sĩ từ Towerhade lên làm chúng tại đây, nhưng nguy cơ rò rì thông tin sẽ tăng lên. Vì vậy, để đổi lấy thứ thuốc ở Towerhade, chúng ta phải giữ bí mật về chúng và hứa với họ sẽ không bán thuốc cho các công ty khác.”

“Ta đồng ý. Ta sẽ để việc đàm phán với Towerhade cho Ilg.”

“Vâng.”

Đây là một biện pháp để ngăn chặn công thức sản xuất bị đánh cắp.

Thứ mà tôi dùng để trộn dầu oliu với nước là lecithin.

Nó có nguồn gốc từ đậu nành. Tôi đã ép và lấy dầu từ chúng.

Sau đó thì lọc và loại bỏ các tạp chất, thêm nước rồi khuấy đều, tách dầu ra. Vậy là ta sẽ có được lecithin.

Chất nhũ hóa tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật, thứ có khả năng trộn lẫn nước và dầu oliu.

Sữa dưỡng da không thể được hoàn thành nếu thiếu chất nhũ hóa.

Towerhade sản xuất lecithin tại nơi mà thông tin khó lòng tuồn ra bên ngoài. Và cũng nhờ lecithin, các doanh nghiệp khác sẽ không tài nào sản xuất hàng nhái được.

…Tuy nhiên, Towerhade cũng nhận được lợi nhuận. Tôi chưa chỉ cho công ty Valor cách tạo ra lecithin.

Tham khảo ý kiến từ cha, chúng tôi quyết định tăng lượng lecithin bằng cách tăng việc khai thác đậu nành.

“Ilg, như đã nói trước đó, sữa dưỡng da xứng đáng với tất cả nguồn lực của Valor. Nếu thành công, con sẽ trở thành đại diện cho thương hiệu mới của doanh nghiệp Valor, và tiếng tăm của con sẽ vươn ra toàn thế giới. Nhưng con hẳn biết chuyện gì xảy ra một khi đã thất bại nhỉ?”

“Tất nhiên là vậy. Chắc chắn con sẽ thành công. Hãy bắt đầu làm ngay đi ạ.”

Sản phẩm chính đã được quyết định.

Nếu mọi chuyện cứ theo tiến triển này, cái tên Ilg Valor sẽ được biết đến là người đã cho ra mắt thương hiệu mĩ phẩm của Valor.

Đến lúc đó, tôi có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu ám sát với tư cách là một chủ một thương hiệu mĩ phẩm nổi tiếng.

Thêm nữa, tôi sẽ có được một mạng lưới thông tin rộng lớn. Đồng thời, một lượng tiền khổng lồ luôn có sẵn ở trong túi.

Thành công đang ở ngay trước mắt.

… Nghe thật nực cười nếu như tôi lại trở thành một mục tiêu ám sát, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Các công ty đối thủ sẽ cố gắng để loại bỏ tôi, hoặc bắt cóc tôi để tra hỏi công thức làm sữa dưỡng da.

Tôi thực sự mong chờ điều đó. Tart và Maha, cả hai sẽ có được kinh nghiêm thực chiến sớm thôi.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

consumerism at its peak
Xem thêm
Tội mấy thk cu con đến ám sát main
Xem thêm
Tụi sát thủ đến ám sát main mà biết nó là người thừa kế của gia tộc Towerhade thì chắc khóc quá :))
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Stanislav
TRANS
Tội mấy đứa định đến bắt Main rồi =))
Thanks~
Xem thêm
Ngoài việc nhân vật dễ thương ra thì cốt hơi nhàm và hơi nhạt... hầu hết là cảnh nói chuyện, hành động rất ít
Xem thêm
Thanh niên này là sát thủ mak, mak đã là sát thủ thì phải dùng cái đầu chứ ko phải cứ lén chạy vào ổ địch, thấy có thời cơ là lao ra chém đâu, đây là st chuyên nghiệp giết ko ai bt khi nào ko ai hay mak. Vs cả có 1 lý do chính.... chưa đến đọan đánh nhau (^ω^)
Xem thêm
@Konjiki No Yami: Thêm một lý do khác nữa là: đây chỉ là bản WN chưa hoàn thiện, nên có rất nhiều thiếu sót :>
Xem thêm
TRANS
CVTER
Đc
Xem thêm
Sát thủ ám sát sát thủ và lại bị sát thủ ám sát
Hợp lý ghê
Xem thêm