Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sát thủ được tái sinh

Chương 6: Sát thủ tạo ra ma pháp mới

57 Bình luận - Độ dài: 2,320 từ - Cập nhật:

Câu niệm ma pháp xuất hiện trong tâm trí tôi được viết bằng những kí tự kì lạ, và tôi không thể sử dụng ma pháp nếu không đọc được chúng.

Tôi đang học kí tự ma pháp với Dia.

Có tất cả 36 chữ cái, và tôi biết được rằng cách phát âm của chúng dựa theo thứ tự chữ cái đó.

Tôi không chỉ muốn học cách phát âm mà còn muốn biết ý nghĩa của chúng nữa.

…sử dụng【Kiến tạo ma pháp】để tạo ra ma pháp mới dường như sẽ rất khó khăn.

Nếu không biết ý nghĩa của những kí tự ma pháp, tôi không thể viết ra ma pháp mới.

Dù vậy, Dia là một giáo viên tuyệt vời.

Cách phát âm của cô ấy hay và chính xác.

Một lần nữa, tôi phải khẳng định lại tầm quan trọng của người dạy. Nếu tôi ghi nhớ một cách phát âm sai, thì sau này sẽ rất khó để sửa lại.

114 kí hiệu ma pháp với 36 chữ cái, và có những nét riêng biệt để thay đổi cách đọc.

Tôi cố gắng khắc sâu chúng vào trong đầu.

“Sao em lại có thể nhớ được khi vừa mới nghe qua một lần cơ chứ!?”

“Em khá tự tin vào trí nhớ của mình, mỗi tội lưỡi lại không theo kịp phát âm.”

Sau khi có được bí quyết tăng cường khả năng ghi nhớ, tôi đã dần dần coi nó là một điều bình thường.

Thêm vào đó, con mắt Towerhade quá mức hữu dụng, hữu dụng đến trở thành gánh nặng cho não bởi lượng thông tin. Tôi có【Siêu cấp hồi phục】và【Đột phá giới hạn】nên bộ não đã phát triển để chịu đựng chúng.

Ngoài ra, việc học thêm một ngôn ngữ nữa cũng trở nên dễ dàng hơn khi tôi đã từng học hơn mười thứ tiếng tại kiếp trước.

Tuy nhiên, cách phát âm của tôi chưa hay bằng Dia. Lưỡi của tôi chuyển động không được theo ý muốn vì không hay sử dụng nhiều.

“Muu, chị không thể nào chấp nhận nổi… chị phải cố gắng lắm mà… Dù sao, bây giờ Rougue mới chỉ sử dụng được một ma pháp nên chị sẽ đọc mẫu nó.”

Dia, tất nhiên là đang nói về ma pháp đầu tiên của thuộc tính đất. cô ấy viết ra ma pháp tạo chì rồi phát âm nó một cách chậm rãi. Chì xuất hiện trong lòng bàn tay Dia.

Tôi thúc giục cô ấy làm tiếp.

Cô ấy gật đầu và đọc.

Mảnh chì biến thành một hình khối. Dù tôi đang xem Dia niệm phép với con mắt Towerhade, tôi vẫn tiêu tốn nhiều ma lực hơn cô ấy. Và thay vì tạo ra một khối chì hình vuông như Dia, cái của tôi lại bị biến dạng.

Tôi có thể biết cách phát âm đúng bằng cách xác nhận lượng ma pháp tiêu tốn.

Tôi không thể chắc chắn rằng cách phát âm của Dia là hoàn hảo.

“Đây là ma pháp hay một trò hề vậy?”

Ma pháp thật rắc rối nhưng cũng thú vị. Tôi muốn sử dụng chúng.

“Chị rất hào hứng khi lần đầu sử dụng ma pháp. Nếu nỗ lực thì em sẽ làm tốt hơn thôi.”

“Em không muốn chờ tới lúc một ma pháp khác xuất hiện trong đầu đâu. Nếu niệm đúng một ma pháp khác thì em có thể dùng được nó không?”

“Có thể lắm. Chúng ta thử nhé? Chị sẽ viết một loại ma pháp đất mà Rougue không biết… Biết đâu em lại niệm nó tốt hơn nhỉ?”

“Chắc sẽ được thôi.”

Dia viết ra một câu niệm khác. Cách đọc và độ dài tương tụ như trước. Thay vào đó, chúng giống nhau đến 90%. Xem ra cô ấy đã lựa chọn ma pháp này để tôi dễ thực hiện.

Ma pháp đã hoàn thành.

Lần này vẫn là kim loại nhưng lại là sắt.

Vì kim loại được tạo ra thay đổi nên lượng ma pháp sử dụng cũng tăng lên theo.

“Dối trá, thực sự có thể làm như vây… Thật không thể tin được… Vậy mà tại sao không ai nghĩ ra điều này trước đây?”

Bằng việc tạo ra sắt và chì, tôi có một ý tưởng.

Ma pháp tạo ra sắt và chì giống nhau đến 90%, cùng là một công thức.

Cũng không có gì lạ khi nghĩ rằng tên kim loại được tạo ra là phần thứ 5 trong câu niệm.

… Tức là tôi có thể tạo ra kim loại mình muốn bằng cách viết lại phần này trong công thức sao?

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi biết được sự khác biệt này, tôi vẫn chưa thể viết ra công thức ma pháp mới. Vì tôi không biết ý nghĩa của các kí tự ma pháp.

Dù sao, vẫn có cách để biết được.

“Ý tưởng mà em nghĩ ra sẽ phụ thuộc vào Dia. Em muốn chị viết, và thực hiện tất cả các ma pháp mà chị biết.”

Phân tích công thức và tác dụng của ma pháp.

Khi phân tích từng loại ma pháp ở một mức độ nào đó, ta có thể suy ra được ý nghĩa của các kí tự. Sẽ hiệu quả hơn nếu so sánh những điểm chung và điểm riêng của công thức với tác dụng của ma pháp.

Độ chính xác sẽ tăng lên phụ thuộc vào số lượng ma pháp Dia biết.

“Sao em yêu cầu việc khó thực hiện vậy?”

“Công thức tạo ra sắt và chì gần giống nhau, sự khác biệt nằm ở tên kim loại… Nếu biết được nhiều công thức và nhìn vào điểm chung, sự khác biệt giữa chúng, ta có thể hiểu được ý nghĩa của những kí tự ma pháp. Và từ đó, ta cũng có thể viết ra nhiều loại ma pháp mới.”

“… Ồ, chị hiểu rồi. Để chị viết tất cả các ma pháp chị biết.”

Cô ấy bắt đầu thực hiện.

Dia viết ra chín ma pháp đất, bảy ma pháp lửa, và giải thích tác dụng của chúng.

Sau khi hoàn thành, chúng tôi tìm ra được những điểm chung và riêng của công thức căn cứ vào tác dụng của chúng.

… Dia thật nhạy bén. Trực giác của cô ấy tốt hơn tôi tưởng.

Dia tìm ra được cả những điểm mà tôi không chú ý.

Và khi chúng tôi cùng bàn luận về những điểm chung, rất nhiều ý tưởng được nghĩ ra. Chúng tôi còn không nhận ra rằng thời gian nhanh chóng trôi đi và mặt trời đã khuất núi.

Thật thú vị. Đột nhiên tôi nghĩ rằng cô ấy thật xinh đẹp. Đôi mắt sáng và luôn nói chuyện theo cách của mình. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này. (Trans: cảm giác gì vậy? :v)

“Rougue, em có đang nghe chị nói không thế?”

“À, ừm, em đang nghe mà.”

“Đây là những điểm khác biệt giữa ma pháp tạo ra sắt và chì. Có 3 điểm… Chì là 11.3, 327.5, 207.2, sắt là 7.8, 1540, 55.8… Chị vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Mà nếu không hiểu thì không tạo ra các ma pháp mới được.”

Nếu các kí tự ma thuật khác biệt là những con số, có thể hiểu được chúng nếu chúng có trong những công thức khác.

Bên cạch đó, con số được viết trên chì và sắt không phù hợp.(???)

“Chì là 11.3, 327.5, 207.2. Sắt là 7.8, 1540, 55.8… Đây không phải một sự trùng hợp, em nhận ra rồi… Chị làm một cái bảng về sự thay đổi các kí tự ma pháp đi.”

“Ừ, được rồi. Đây này.”

Trong khi nhìn vào cái bảng Dia làm, tôi thay đổi công thức tạo ra chì.

11.3 thay bằng 10.5, 327.5 sửa thành 961.9, 207.2 là 107.9.

Tôi chỉ viết lại ba chỗ.

Nhưng, nếu giả thiết của tôi là chính xác, tôi sẽ tạo ra được thứ tôi muốn.

Tôi bắt đầu niệm, ma pháp hoàn thành, và một khối bạc xuất hiện.

“Đây là bạc sao? Chị chưa hề nghe đến công thức tạo ra nó.”

“Đúng như em nghĩ, ba con số đó là các thông số của kim loại.”

“Em làm ơn nói dễ hiểu giùm chị đi!"

“Ba kí tự đó là trọng lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy và trọng lượng nguyên tử. Nếu dựa theo thông số của chì, ta có thể tạo ra bạc.”

“Chị không hiểu cái gì cả…”

Tôi sửa thêm hai kĩ thuật nữa trong khi đang phấn khích.

Và đã làm xong.

“Hahaha, em làm được rồi, titanium và volfram không hề tồn tại trên thế giới này… Cần phải có ma pháp để biến đổi kim loại.”

Tôi lập tức đúc chúng.

Tôi chuyển khối titanium thành một con dao rồi cắt thử một cái cây trong vườn. Thực sự rất sắc và nhẹ.

Trong thời đại mà vũ khí được làm từ rất nhiều tạp chất trộn lẫn với nhau, tôi có thể tạo ra một con dao từ titanium, trọng lượng chỉ bằng 60% so với sắt và độ bền cao, mặc dù có phần kém hơn sắt… Ở thế giới này, thật kì diệu khi làm ra được một thanh kiếm ma pháp mà ta có thể đem nó đi bất cứ nơi đâu.

Tiếp đến là volfram. Một kim loại cực kì hiếm, cực kì nặng và cứng. Ta có thể làm ra được nó miễn là có sức mạnh ma pháp… Đây sẽ là một thứ vũ khí nguy hiểm.

“Phải. Đúng như những gì chị đang nghĩ, ba loại ma pháp mới này có thể tạo ra bạc, titanium và volfram. Nếu cố gắng, Dia cũng làm được mà.”

“Ừ, chị sẽ thử xem… A, chị có thể làm ra bạc kìa, thật không thể tin nổi!”

Tôi khá ngạc nhiên khi Dia làm được.

Tuy nhiên, đây là những thứ mà tôi quan tâm.

Để thực hiện ma pháp do chính mình tạo ra, cần có đến skill【Kiến tạo ma pháp】. Nếu Dia cũng có thể sử dụng ma pháp mới, thì liệu skill này có cần thiết không? Tôi sẽ hối hận vì đã chọn skill này mất.

“Dia này, chị có muốn thử tạo ra một ma pháp mới không?”

“Đương nhiên là muốn rồi, chị sẽ làm thử. Nếu biết được các thông số của vàng thì chị có khả năng làm được!”

Dia hoàn thành việc sửa đổi công thức ma pháp với những con số tôi bảo và bắt đầu niệm phép.

Đột nhiên, cô ấy mặt tái xanh và ngã ngay tại chỗ.

“Chị ổn không? Dia!”

“Uh, không sao, chị tự nhiên thấy đau đầu .”

Tôi nhìn vào công thức ma pháp mới, trọng lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy và trọng lượng nguyên tử của vàng đều chính xác.

Thật vậy, tôi cũng thực hiện ma pháp tạo ra vàng giống Dia.

Tức là những người thực hiện ma pháp mới mà không có【Kiến tạo ma pháp】sẽ bị như vậy sao?

Ngay cả khi cô ấy sửa đổi được công thức ma pháp thì cũng không thể thực hiện được nó.

Tuy nhiên, những ma pháp mà tôi tạo ra, những người khác có thể dùng được chúng.

Nhưng đây cũng chỉ là một giả thiết. Tôi muốn xác minh nếu có thể.

“Dia, em viết công thức ma pháp tương tự như thế ở đây. Chị thử đọc xem. Biết đâu ta lại phát hiện ra những điều kiện để tạo ra ma pháp mới. Nhưng nếu chị không muốn thì thôi nhé.”

“Đó chỉ là một cái giá rẻ thôi… Chị khó lòng mà kiềm chế sự tò mò về chúng được.”

Dia với khuôn mặt tái xanh đang đọc câu niệm tôi viết.

Sau đó, mặc dù cùng là một công thức như nhau, nhưng lần này, vàng xuất hiện.

“Lạ thật nhỉ? Nhưng dường như chị chỉ có thể sử dụng ma pháp mới do Rougue viết ra. Vậy chúng ta phải cố gắng tìm hiểu để em tạo ra thêm nhiều ma pháp rồi!”

“Em cũng nghĩ thế. Em có thuộc tính nước và gió mà Dia không có. Em sẽ phân tích những ma pháp của hai thuộc tính đó. Còn Dia là lửa và đất.”

“Được!”

Chúng tôi nắm chặt tay nhau.

Dia rất thông minh, nên có được sự giúp đỡ của cô ấy sẽ tốt hơn. Trên thực tế, nếu không có Dia, tôi đã không phát hiện được sự khác biệt giữa ma pháp tạo ra chì và sắt là các con số. Hoặc có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để tìm ra điều này.

… Trên hết, hợp tác với Dia rất vui. Một mình tôi không thể làm hết mọi thứ. Tôi cũng muốn nhờ Dia giúp nữa.

Với điều này, tôi đã hoàn thành bước đầu tiên để tạo ra ma pháp mới.

Hãy đặt mục tiêu trước… Cứ theo cách này, tôi có thể tạo ra kim loại mình muốn và thay đổi hình dạng của chúng. Sau đó, nếu có được ma pháp gây nổ, tôi sẽ chế tạo ra một khẩu súng.

Dù vậy, miễn là tôi có ma pháp, tôi có thể tạo ra bao nhiêu đạn tôi muốn và chúng cũng sẽ có độ chính xác cao hơn so với kiếp trước.

Cả phạm vi lẫn sức mạnh đều tương thích với nhau. Và tôi có thể lấy ra vũ khí bất cứ lúc nào. Không gì phù hợp hơn cho những nhiệm vụ ám sát.

Tôi rất phấn khích khi nghĩ xem tôi và Dia, cả hai sẽ tiến được bao xa.

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

sáng tạo ra unranium r chế bom hột nhân thì tuyệt :)))
Xem thêm
Tạo ra mấy chất phóng xạ r từ từ đầu độc thằng a hùng cũng là 1 ý tưởng =))
Xem thêm
Và tạo ra xong anh hùng cũng có thể dùng thì chết
Xem thêm
hay quá cảm ơn trans
Xem thêm
Z chắc khiên của Cap, vuốt của Wolverine, giáp của Black Panther, búa của Thor, kiếm của Thanos, Stormbreaker, găng tay vô cực đều sẽ thành sự thật à
Xem thêm
Mấy con số kia mang ý nghĩa gì thế
Xem thêm
Có giải thích ngay dưới mấy dòng đấy ông
Xem thêm
@Moon3578: tôi cũng chỉ nhớ số ntử khối của chất thôi. Mấy thông số trọng lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy này thì quá khả năng rồi.
Đúng là 1 thế giới ko tốt cho người dốt hóa.
..AMEN..
Xem thêm
TRANS
Kiểu này có chế tạo được đồng vị không nhể? Mà dùng cái này chế tạo ra uranium là đúng bài luôn
Xem thêm
Định làm Bom nguyên tử hay gì :)))
Xem thêm
@Chipmunk: 1 phát có banh xác anh hùng không nhể? =))
Xem thêm
lol mới lần đầu học mà tạo ra cả cái mới :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm