Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sát thủ được tái sinh

Chương 1: Sát thủ lựa chọn skill

44 Bình luận - Độ dài: 1,814 từ - Cập nhật:

Tôi dùng một ngày để lựa chọn skill.

Cần khá nhiều thời gian để nghiên cứu kĩ các skill và tìm hiểu về thế giới của kiếm và ma pháp.

Không thể đánh giá khả năng của một skill trừ khi thật sự hiểu được nó. Bởi vì thường thức ở thế giới này khác xa so với Trái Đất.

Sau đó, tôi bắt đầu kiểm tra skill, nhưng con số skill là quá nhiều.

123,851 skill.

Trong thế giới của kiếm và ma pháp thì, skill của một người được ban cho từ lúc họ sinh ra.

Trong số đó, khá nhiều skill mà tôi không nghĩ rằng sẽ hữu dụng, như là [bắt chước tiếng kêu động vật] [rửa bát] [mặc quần áo nhanh]

Các skill chia thành 5 rank tùy theo sức mạnh: S, A, B, C, D.

Rank S: Xác suất có được là 0.0000001%

Rank A: Xác suất có được là 0.00001%

Rank B: Xác suất có được là 0.01%

Rank C: Xác suất có được là 1.0%

Rank D: Xác suất có được là 100%

Về mặt lý thuyết, có thể nhận được tất cả các skill rank S.

Tuy nhiên, xác suất là…

1 / 100,000,000,000,000,000,000.

Tôi rất cảm kích việc Nữ thần cho tôi quyền lựa chọn skill. Hầu hết con người có skill rank D.

Nên bắt đầu với việc chọn skill rank S mạnh nhất, rồi lấy đó làm cơ sở để phát triển các skill còn lại. Đó là một cách làm căn bản.

“Skill rank S thật sự rất mạnh nên cái xác suất có được đó cũng đúng thôi.”

Có thể trở thành anh hùng chỉ bằng việc có được một skill rank S.

Theo tính toán này, chỉ duy nhất một người ở Nhật Bản có khả năng nhận được skill rank S.

Chẳng hạn như …

[Triệu hồi Ma Kiếm]

Ta có thể triệu hồi một thanh quỷ kiếm tùy thuộc vào năng lực của của mình và sử dụng nó.

… Thanh ma kiếm triệu hồi được có khả năng cực kì bá đạo. Thậm chí, một ngọn núi sẽ bị xẻ làm đôi chỉ bằng một cái vung nhẹ tay.

【Thánh Chiến】

Đưa bản thân vào trạng thái thần thánh, ta có thể tăng thêm rất nhiều chỉ số về sức mạnh tấn công, phòng thủ và tốc độ.

… Với skill này, trẻ con cũng dễ dàng phá nát một chiếc xe tăng với tay không. Một kĩ năng đa dụng.

【Dấu ấn nô lệ】

Bằng việc chạm vào trán đối phương, ta có thể hoàn toàn thao túng được họ.

… Tuy nhiên, khi khắc dấu ấn này, sẽ có sức chống cự từ đối phương tùy theo sức mạnh ma pháp, nên bắt buộc người điều khiển phải có lượng ma lực vượt trội hơn người bị điều khiển.

【Triệu hồi Quỷ】

Triệu hồi quỷ phụ thuộc vào những loại vật liệu mà ta sử dụng.

…. Đa số là kết hợp từ xác chết và ma thạch, ta có thể tạo ra một quân đoàn quỷ như mong muốn. Một skill mà nhiều người luôn ao ước.

Đó là những ví dụ.

Có hàng tá skill rank S.

Điều tôi phải lưu ý khi chọn skill là đảm bảo hỏa lực. Ngay cả lúc Anh hùng đang không phòng bị, cũng không bị thương bởi một đòn tấn công chính xác. Ít nhất, cần “một hỏa lực để có thể giết được đối phương ở trong trạng thái không phòng bị”.

Thứ hai, khi giết anh hùng, bất cứ điều gì không lường trước được đều có thể xảy ra, không thể hồi phục mà không có sự linh hoạt và khả năng áp dụng.

Căn cứ vào đó, skill nên lựa chọn là …

“【Siêu cấp hồi phục】, chỉ có mỗi skill này thôi.”

Rank S: 【Siêu cấp hồi phục】

Sức mạnh vật lí, sức mạnh phép thuật, vân vân, mọi chỉ số sẽ được hồi phục. Sức mạnh tăng thêm 100 lần so với ban đầu. Tốc độ hồi phục tăng lên theo level của skill.

… Miễn là có skill này, ta vẫn có thể chiến đấu. Skill còn có khả năng bổ sung lượng ma pháp.

Cũng không phải lo về chấn thương và bệnh tật nữa.

Ngoài ra, thời gian ngủ khá ngắn. Ta có thể nhanh chóng luyện tập ngay sau khi thể chất phục hồi.

Bên cạnh đó, theo như luật lệ của thế giới này, thì khả năng hồi phục là quan trọng nhất.

Nếu nữ thần không cung cấp cho tôi thông tin về thế giới, chắc tôi sẽ không chọn skill này.

“Skill rank A đó nghe hay đấy,”

Rank A:【Kiến tạo Ma pháp】

Tôi có thể chế tạo ra ma pháp.

… Trên thế giới, ma pháp được Thần ban tặng, và chỉ có thể sử dụng khoảng một trăm ma pháp được tạo ra bởi Thần.

Nhưng với skill này, ta có thể tạo ra các lại ma pháp mới.

Điều đó nghĩa là, khả năng của skill không hề bị giới hạn.

Tôi cần vận dụng những kiến thức từ thế giới cũ để sử dụng skill này.

“Rank B đã được quyết định ngay sau khi chọn skill 【Siêu cấp hồi phục】rồi.”

Rank B: 【Đột phá giới hạn】

Mọi giới hạn về chỉ số sẽ biến mất.

… Mặc dù nghe có vẻ mạnh, nhưng không có ý nghĩa gì nếu chỉ sử dụng skill này một mình, chính vì vậy nó mới tụt xuống ở rank B. Không có cách nào để phá vỡ giới hạn nếu như bạn là người bình thường. Dù có khổ luyện thế nào, cũng không thể vượt qua giới hạn đó.

Tuy nhiên, nếu có skill【Siêu cấp hồi phục】, skill này sẽ cực kì hữu dụng khi luyện tập với sức mạnh thể chất vô hạn.

Skill rank C nên tập trung vào tính linh hoạt, vì vậy nên tôi chọn 【Thể thuật】.

Tôi có được khả năng thân thể từ 【Thể thuật】.

… Hiệu quả không cao bằng【Kiếm thuật】hay【Thương thuật】.

Tuy nhiên, tính linh hoạt lại vượt trội hơn.

Một sát thủ thành thạo tất cả các loại vũ khí, vì vậy những skill gia tăng sức mạnh cho vũ khí là không cần thiết, kể cả khi sức mạnh gia tăng lớn đi chăng nữa.

“Còn đây là rank D.”

Và, tôi chọn một skill khá thú vị.

Skill này không mạnh, nhưng còn phải tùy theo cách sử dụng.

Tôi tin đây sẽ là một con át chủ bài.

Trong một trận chiến, còn một thứ nữa quan trọng bên cạnh skill.

Đó là thuộc tính ma pháp.

Ở thế giới này, ngoài bốn thuộc tính cơ bản là đất, lửa, nước và gió, có hai thuộc tính hiếm là ánh sáng/bóng tối, thật sự cực hiếm có ai sinh ra với hai thuộc tính như vậy.

Ma pháp được tạo ra bởi Thần.

Khi mỗi thuộc tính được dùng đi dùng lại nhiều lần, loại ma pháp mới của thuộc tính đó sẽ xuất hiện.

Tôi quyết định chọn tất cả thuộc tính.

Thực ra thì chỉ có thể sử dụng bốn thuộc tính cơ bản mà thôi; hai thuộc tính hiếm kia không sử dụng được.

Ngoài ra, có một bất lợi.

Chọn hết các thuộc tính sẽ khiến thời gian tăng cấp tăng lên gấp đôi.

“Nếu vậy thì tập luyện gấp đôi là xong, không cần lo về vấn đề chấn thương vì đã có khả năng hồi phục hơn trăm lần.”

Cho dù tốn thêm thời gian để luyện tập gấp đôi thì việc sử dụng được tất cả các thuộc tính sẽ giúp ích hơn nhiều.

Trong hai ngày, tôi đã quyết định xong skill và thuộc tính ma pháp, nhưng tôi vẫn chưa có ý định gọi Nữ thần.

Hãy nhìn lại ngày hôm nay nào.

Biết đâu lại có những lựa chọn tốt hơn.

Tôi sẽ nghĩ thật kĩ trong thời gian còn lại.

Mặc dù đã nghĩ đi nghĩ lại, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thay đổi những lựa chọn của ngày hôm qua.

【Siêu cấp hồi phục】và【Đột phá giới hạn】 để tăng các chỉ số cơ bản,【Võ thuật】 để tăng cường cho chuyển động.

Sử dụng tất cả thuộc tính, rồi tạo ra ma pháp với sức mạnh của【Kiến tạo ma pháp】 để biến skill cuối cùng thành một con át chủ bài.

Tôi có kĩ năng và kinh nghiệm của sát thủ và khi tôi dùng nó, tôi có thể khẳng định rằng đây là một sự kết hợp hoàn hảo.

Nữ thần xuất hiện.

“Dường như ngươi đã lựa chọn xong các skill rồi.”

“Chà. Tôi chắc đây là lựa chọn tốt nhất rồi.”

“Hể, rank S có tầm thường quá không vậy? Skill rank A cũng khá mờ nhạt. Còn skill rank D này thì, phải nói thật là ta đã quên mất đi sự tồn tại của nó... Con người các ngươi thật sự thú vị mà.”

“Cô chế nhạo tôi đấy à?”

“Không. Nếu ngươi chỉ có những skill mạnh mẽ như bình thường, chắc chắn ngươi không thể đánh bại được một con quái vật như Anh hùng.”

Anh hùng đã vượt quá giới hạn về thể lực và ma pháp ngay từ ban đầu.

Thêm nữa, hắn được sinh ra với ba mươi skill rank A. Trong số đó, ít nhất có năm skill rank S.

Tôi cũng hiểu được đại khái về sức mạnh của Anh hùng rồi.

Thật vậy, trong một trận chiến, không có cách nào thắng được một đối thủ như vậy cả.

Nhưng khi tôi ám sát, tôi có thể chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, việc đó sẽ trở nên khả thi… Tôi đã chọn những skill mà mình cho là tốt nhất để giết Anh hùng, người được ban cho sức mạnh vô hạn.

“Còn giờ, chuyển sinh nào. Ngươi có trí tuệ và tính cách từ kiếp trước trong cơ thể của một đứa bé, nên cố gắng kiên nhẫn nhé. Ngươi sẽ không thấy nhàm chán trong gia tộc sát thủ Towerhades đâu. Mẹ của ngươi cũng rất xinh đẹp. Khi bú mẹ, cũng đừng làm một khuôn mặt dâm đãng đấy! Chỉ là một lời cảnh báo thôi, nhưng nếu một đứa trẻ thể hiện khuôn mặt đó, mẹ ngươi sẽ cảm thấy kinh tởm lắm, vì vậy tốt hơn hết là hãy lưu ý đến điều này, được chứ?”

Không thèm chờ câu trả lời của tôi, Nữ thần giơ tay ra.

u26262-5418602a-c063-4c9f-a887-24d4791e96bb.jpg

Luồng ánh sáng bao trùm cơ thể tôi.

Tôi sẽ được tái sinh ngay lúc này.

Tại gia tộc sát thủ Towerhades-môi trường tốt nhất để tôi mài dũa kĩ năng ám sát của mình.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Nữ thần ngon đấy
Xem thêm
Mà số có 21 chữ số gọi là gì nhỉ
Xem thêm
Ko bt trans còn đó ko nma
Đoạn 52:"....các lại ma pháp mới"
Xem thêm
Skill rank d là j nhể tò mò thật
Xem thêm
Nữ thần hỏny qáu
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Khuôn mặt dâm khi bú làm tôi nghĩ về thằng ấu dâm hơn 40 nào đó đang nổi gần đây
Xem thêm
Ai lại nói thế bao h , bọn tre đu nó đánh giá chết =))))
Xem thêm
@Tanyavondegurechaff: anh bạn nói chuyện này bây giờ làm tôi cũng không nhớ mình đang nói về cái gì vào 8 tháng trước đấy :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ảnh dead cmnr
Xem thêm
Đừng dâm khi bú
Xem thêm