Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sát thủ được tái sinh

Chương 7: Sát thủ áp dụng kiến thức từ kiếp trước

57 Bình luận - Độ dài: 2,232 từ - Cập nhật:

Đã được mười ngày từ lúc Dia đến đây.

Cô ấy cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, và vì chúng tôi có cùng một sở thích, mục tiêu, nên cả hai trở nên thân thiết với nhau.

Hôm qua, cô ấy còn nói rằng, “Rougue còn nhỏ, nên em sẽ thấy cô đơn khi ngủ một mình đó.” Dia nói vậy và lên giường tôi, ôm tôi như gối của cổ.

Tôi mới 7 tuổi, nên tất nhiên sẽ không có những ham muốn bậy bạ, nhưng tim tôi đập rất nhanh. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm dịu dàng từ Dia. Một sự ấm áp rất đỗi lạ lẫm với tôi.

“Rougue, nghe lời chị gái em là tốt đấy.”

“… Từ khi nào mà em trở thành em trai chị vậy hả?”

Trong lúc ăn trưa, tôi tsukkomi Dia khi cô ấy nói ra một điều kì lạ.

“Oh, nhân tiện thì chuyện đó, Kian đang giấu việc em là em trai của chị!”

Không thể nào, Dia là chị gái của tôi à?

Chắc chắn không phải rồi.

Tôi có thể nhận biết được điều đó.

Tôi cố gắng thu thập thông tin về cô ấy.

Dia nói họ của cổ là Vicone.

Không một quý tộc nào ở Vương quốc Alvin tên như vậy. Vicone là một Bá tước ở quốc gia láng giềng.

Và mặc dù mẹ tôi có vẻ giống một người bình thường, bà ấy có sức mạnh ma pháp và cách cư xử lịch sự. Đó là điều không thể học được từ ai đó. Chắc hẳn mẹ được sinh ra trong một gia đình quý tộc.

Mẹ và Dia khá giống nhau. Ở Vương quốc Alvin, không người nào có mái tóc bạch kim cả.

Mẹ có thể được sinh ra tại gia tộc Vicone, vì một vài lí do nào đó nên kết hôn với cha.

Nếu giả thiết đó là chính xác, Dia là chị họ của tôi. 

“Em hiểu rồi. Đành tạm tin chị vậy.”

“Em nên được biết điều đó. Mà đồ ăn ở Towerhade ngon thật nhỉ?”

Dia nói vậy và nhìn vào chỗ thức ăn.

Hôm qua tôi đi săn và giết được một con thỏ nên đã làm món hầm với nó. Còn hôm nay tôi làm một ít gratin.

Thêm mì ống luộc vào món hầm rồi nêm gia vị, cho cà chua, phô mai và gratin.

“Món ăn này cũng bình thường thôi mà.”

“Đừng nói vậy chứ. Hương vị của gratin rất ngon và nhẹ nhàng.”

“Thật tốt khi chị thích nó.”

“… Vì lí do gì mà Rougue giỏi hết mọi thứ khi chỉ mới 7 tuổi vậy? Chị luôn tự hào mình có rất nhiều kiến thức và thông minh hơn mọi đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng em còn giỏi hơn thế nữa!”

“Đây là do cha và mẹ dạy dỗ thôi.”

Cha mẹ phải ra ngoài đi có việc, nên tôi đã nấu ăn trong ba ngày.

Lúc đầu, Dia lo lắng rằng tôi thực sự có thể nấu không, nhưng bây giờ cô ấy luôn muốn ăn đồ tôi nấu.

Dia và tôi ra ngoài sân.

Cho đến ngày thứ mười, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu về những điểm chung của công thức ma pháp.

Dù tôi đã nhận thấy được điều này, nhưng trực giác của Dia rất tuyệt vời.

Đó là thứ mà tôi còn thiếu.

“Cuối cùng cũng hoàn thành ma pháp Rougue muốn làm rồi!”

Cô ấy nói và đưa cho tôi một bản ghi chú.

Chúng tôi đang nghiên cứu cách tạo ra ma pháp kết hợp giữa lửa và đất.

Dia đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng khác nhau. Nhưng dù có thể tự tạo ra một công thức ma pháp, cô ấy không thể sử dụng nó.

Tôi phải hoàn thành ma pháp với【Kiến tạo ma pháp】.

“Thật tuyệt vời! Chị đã phân tích và sử dụng nó theo cách này.”

“Thì chị là chị của em mà!”

Đó không phải là vấn đề.

… OK, làm được rồi.

“Ma pháp lửa tầm xa, lượng ma pháp sử dụng được tiết kiệm đáng kể. Quả là một ma pháp tuyệt vời.”

Tôi sẽ thử nghiệm.

Ma pháp này rất cần thiết cho những nhiệm vụ ám sát.

Ma pháp chúng tôi tạo ra sẽ gây nhiều tiếng động lớn, nên cả hai đành phải ra ngọn núi phía sau lãnh thổ.

Sân của biệt thự cũng không đủ rộng.

Chúng tôi gật đầu với nhau, chuyển đổi sức mạnh ma pháp sang thuộc tính đất và bắt đầu niệm.

Sắt được tạo ra và trở thành một hình trụ có tay cầm với một rãnh ở sâu bên trong.

Chúng tôi vẫn tiếp tục câu niệm. Một viên đạn volfram được nạp vào ống trụ.

Ma pháp đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo, hai chúng tôi chuyển đổi sức mạnh sang thuộc tính lửa và niệm ma pháp.

Ma pháp lửa lớn dần trong khối trụ… Một tiếng nổ vang lên.

Viên đạn volfram được bay đi với tốc độ khủng khiếp.

Chỉ trong tích tắc, viên đạn vượt qua tốc độ âm thanh và đáp xuống một ngọn núi cách đó 400m. Một cái cây bị bắn trúng và gãy xuống.

“Chúng ta thành công rồi. Viên đạn có thể đi qua trong phạm vi 400m. Một loại ma pháp khác xa các loại ma pháp thông thường. Độ chính xác và uy lực vượt xa mọi cung tên!”

“Nếu đạt được khoảng cách này, ta sẽ không phải bận tâm về vấn đề phòng thủ khi sử dụng ma pháp. Những kẻ địch mặc áo giáp cũng không thể đỡ lại đòn tấn công này.”

Những ma pháp tầm xa bình thường căng lắm cũng chỉ được khoảng 50m.

Khác nào tự sát khi từ bỏ hoàn toàn sức mạnh phòng thủ chỉ để tấn công kẻ thù cách xa 50m.

Nhưng trường hợp này thì khác. Với tầm bắn dài 400m, ta có thể niệm ma pháp ở một nơi an toàn mà cung tên của kẻ địch không thể chạm tới.

Tôi đưa cho Dia một tờ giấy ghi công thức ma pháp. Cô ấy niệm ma pháp và bắn ra một viên đạn.

“Chị làm được rồi! Một tảng đá lớn đến vậy đã bị phá nát!”

“Ta còn phải luyện tập nhiều. Một pháp sư cần đến độ chính xác hơn là cần uy lực.”

Tôi không cần sử dụng ma pháp để chế tạo thêm nòng súng. Viên đạn tiếp theo xuất hiện.

Đạn được đưa vào bằng tay, và được bắn bằng vụ nổ từ ma pháp lửa. Điều này nên sử dụng trong các trận chiến thực tế.

“Nghe thật tuyệt. Chị sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa!”

Sau đó chúng tôi thử nghiệm những loại ma pháp mới.

Tôi cảm thấy độ chính xác dường như cao hơn sau mỗi lần bắn.

Điều quan trọng để cải thiện độ chính xác là phải hạn chế độ giật.

Bề ngoài của nòng súng được tạo ra từ ma pháp trông y như súng thật, nhưng uy lực và độ chính xác nhiều hơn.

Ma pháp tạo ra vụ nổ của thuộc tính lửa mạnh hơn là thuốc súng.

Sức mạnh công phá của viên đạn tùy thuộc vào độ cứng của chúng. Độ cứng của sắt không thể sánh bằng volfram.

Volfram còn được dùng làm đạn cho xe tăng, có thể đi xuyên qua thép một cách dễ dàng.

Nếu thiết kế hình dáng viên đạn phù hợp, sức cản của không khí gần như bằng không và độ chính xác cao hơn.

… Một ma pháp hữu ích. Nhưng vẫn chưa là gì với Anh hùng.

Cơ thể của hắn được cường hóa bởi ma pháp.

Ma pháp này có thể kết liễu được một pháp sư ở cấp độ trung bình. Nhưng Anh hùng thì khác. Với chừng này sức mạnh, hắn vẫn sẽ không thể bị giết ngay cả trong trạng thái không phòng bị.

Vì vậy, tôi đã chuẩn bị một ma pháp mạnh hơn nữa.

Thử nghiệm thôi. Hai ma pháp về cơ bản là tương tự nhau.

Nhưng quy mô thì khác biệt.

Chỉ có tôi có lượng ma pháp cao mới sử dụng được.

“Rougue, đó là…”

Ma pháp tôi vừa niệm trở thành một hình dạng.

Trước tiên là nòng súng.

Kích thước khác với ban đầu. Đó là một khẩu súng xe tăng.

Chiều dài khoảng 6m và trông thật khủng khiếp. Tất nhiên, tôi không thể cầm thứ như vậy trên tay. Do đó, tôi phải chuẩn bị một chiếc bệ từ cành cây đào xuống mặt đất. Nếu không làm thế, khẩu súng sẽ bị thổi bay khi bắn.

Tôi không thể chế tạo nó chỉ trong một câu niệm vì cái kích cỡ khổng lồ. Phải mất đến 3 câu niệm ma pháp biến đổi hình dạng.

Khẩu súng tạo ra một viên đạn tiếp theo.

Tất nhiên, viên đạn cũng rất to. Kích thước 120mm, gấp 14 lần so với những viên đạn bình thường.

Tôi hít một hơi thật sâu và thực hiện ma pháp lửa.

Khi tôi bắn một khẩu súng, tôi phải kiềm chế sức mạnh của mình để ngăn không cho nòng súng bị vỡ. Nhưng khẩu súng xe tăng này thì khác. Nòng súng đủ dày để chịu đựng vụ nổ với toàn bộ sức mạnh.

Một sức mạnh áp đảo không thể so sánh với những loại súng thường khác.

“Dia, nhắm mắt lại đi!”

“À, ừm!”

Một tiếng nổ vang trời làm rung động không khí.

Thứ siêu sức mạnh chỉ xuất hiện trong trí tượng tưởng của những đứa trẻ.

Mặc dù đã được cố định, nòng súng đã bay đi trong lúc xé toạc mặt đất. Một ngọn núi lửa khổng lồ xuất hiện.

“Sức mạnh của nó còn hơn thế nữa nếu tăng thêm khối lượng và sức nổ.”

Tôi đã từng sử dụng xe tăng ở kiếp trước, nhưng ma pháp ở thế giới này còn hơn cả thế. 

Ít nhất thứ này cũng phải có khả năng ngăn chặn Anh hùng.

Tuy nhiên, nó có thể sẽ giết được Anh hùng trong trạng thái không phòng bị.

“Em tạo ra ma pháp này để làm cái quái gì vậy!? Làm quá lố rồi!”

“Có một người không thể bị giết trừ khi sử dụng ma pháp này.”

Tôi kiểm tra nòng súng đã bị bay đi.

… Không ổn rồi. Có một vết nứt ở đây dù nó rất cứng.

Với lượng ma pháp hiện giờ, tôi không thể tạo ra một nòng súng dày hơn nữa. Mà nếu tăng sức mạnh cho vụ nổ, nòng súng sẽ bị vỡ.

Tôi có nên sử dụng sắt để chế tạo không đây? Sắt sẽ có vài tính chất tốt hơn.

Vấn đề là chỉ có những kim loại nguyên tố mới tạo ra được. Sắt sẽ tốt hơn nếu có trong hợp kim… Tôi phải tìm ra ma pháp tạo hợp kim. Như vậy, tôi mới có được những kim loại mạnh hơn.

“Sức mạnh quả đúng như mong đợi nhưng có vài vấn đề.”

“Thật tốt nếu em bắn được nó.”

“Sao chị không thử làm nó đi?”

“Nếu chị có được lượng sức mạnh ma pháp lớn đến điên rồ như em thì chị đã thử rồi.”

Đúng như Dia nói, sức mạnh ma pháp vẫn là quan trọng nhất.

“Em thấy cả đống vấn đề với ma pháp này. Bây giờ cần phải luyện tập nhiều đó.”

“Ừ! Fufufu, nếu có ma pháp này, các cuộc chiến với những tên ác độc sẽ diễn ra theo một chiều rồi!”

Tôi không biết những tên ác độc đó là ai, nhưng hẳn là kẻ thù.

Trong khi nâng cao độ chính xác cho phát bắn, chúng tôi khắc phục các nhược điểm của ma pháp.

Một là tốc độ của ma pháp lửa.

Việc nạp đạn bằng tay khá lằng nhằng. Sẽ tốt hơn nếu tạo ra một cơ chế tự động nạp đạn ngay cả khi nó rắc rối.

Việc thứ hai là hạn chế sức mạnh xuống mức nòng súng có thể chịu đựng được.

Nòng súng đã đến giới hạn chịu đựng vụ nổ. Nếu muốn tăng thêm sức mạnh thì tôi cần tạo ra hợp kim.

Cả hai vấn đề trên đều có khả năng giải quyết. Tôi sẽ xử lí chúng từng chút một.

“Đặt tên cho ma pháp này đi, Rougue. Em chưa đặt mà, phải chứ?”

“Vậy gọi thế này đi,【Bombardment】.”

“Mặc dù chị không hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng hay đấy!”

Sau đó, tôi tiếp tục tập bắn cho đến khi Dia cạn kiệt ma pháp.

Sẽ là bất khả chiến bại nếu có khả năng bắn tỉa trong một thế giới không tồn tại súng. Tôi sẽ trở thành sát thủ vĩ đại nhất.

“Còn bốn ngày nữa… Giá như chị có thể ở lại đây nhiều hơn nữa”

Vẻ mặt Dia thật cô đơn khi nói vậy.

Tôi còn rất ít thời gian để nghiên cứu ma pháp với cô ấy. Tôi cần hoàn thành vài thứ trước khi Dia rời đi.

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

ảo vừa thôi anh em, cái railgun sida vl mà cứ hype suốt ạ. Con hàng đó có lý do mới nằm trong kho đấy.
Xem thêm
Hảo chị gái
Xem thêm
thêm lôi ma pháp ko biết tạo đc raligun ko nhỉ :))
Xem thêm
Anh hạ v2??
Xem thêm
Nhờ biribiri dạy cho
Xem thêm
phải là bịt tai lại mới đúng chứ
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bình luận này đe r nâng số bình luận lên 50
Xem thêm
:/
thx trans
Xem thêm
Miễn ko phải là chị em ruột thịt thì...quất tất
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm