Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sát thủ được tái sinh

Chương 5: Sát thủ kiểm tra thuộc tính ma pháp

49 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:

Dia lấy ra một viên cẩm thạch mới, thay cho chiếc đã bị nổ tung.

Ma pháp nguy hiểm hơn tôi nghĩ, nó gây ra một vụ nổ lớn khi mới chỉ đo sức mạnh ma pháp.

Do vậy, đó cũng là một vũ khí mạnh mẽ.

Sức mạnh ma pháp trong viên đá trước là một phần ba khả năng của tôi, tương đương với 1000 người.

Cũng có thể nói rằng, ba trăm pháp sư đã cạn kiệt sức mạnh .

Nếu lúc đó, tôi thực hiện vụ nổ một cách có chủ đích, hẳn nó sẽ còn mạnh hơn nữa.

Tôi muốn có viên cẩm thạch ấy.

“Em nên kiềm chế lòng tham của mình đi.”

Ý định của tôi đã bị nhìn thấu, Dia, giáo viên của tôi, cầm trên tay viên đá.

“Có vẻ như bây giờ em không thể lấy được rồi. Mà viên đá này tên gì vậy?”

“Faalstone”

Tôi sẽ nhớ cái tên này.

Dia nói rằng chúng ở lãnh thổ của cô ấy, nhưng chắc chắn phải có ở nhiều nơi khác.

“Rougue, chúng ta sẽ thử lại một lần nữa, hãy truyền sức mạnh ma pháp vào đây trong vòng mười giây. Chị sẽ kiểm ra lượng ma pháp và thuộc tính. Phải làm đến hai lần vì vụ nổ ban nãy đó.”

“Em xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi đâu. Hãy biết rằng khi vượt quá giới hạn chứa đựng thì viên đá sẽ phát nổ.”

Sau khi truyền ma pháp, tôi trả hòn đá lại cho cô ấy.

“Được rồi, chị sẽ bắt đầu với lửa nhé.”

Viên đá trong suốt phát sáng màu đỏ.

“Thuộc tính của Rougue là lửa rồi. Đề phòng khả năng có hai thuộc tính, chị sẽ kiểm tra thêm.”

Cô ấy nói vậy. Và màu viên cẩm thạch trở lại trong suốt, rồi chuyển sang màu xanh nhạt.

“Ồ, thật tuyệt, em cũng có năng khiếu với nước luôn. Một đứa trẻ có hai thuộc tính, đây là lần đầu ngoại trừ chị. Em hãy tự hào về điều đó.”

“Vậy, chị sẽ thử các thuộc tính khác chứ?”

“Được rồi... nhưng chị chưa nghe đến việc sở hữu hơn hai thuộc tính... Thuộc tính đất nữa ư!? Không thể nào! Tất cả mọi thuộc tính! Cái quái? Chuyện này là có thật!!”

Dĩ nhiên, tôi được Nữ thần cho tự chọn thuộc tính mà.

Tuy nhiên, với việc sử dụng bốn thuộc tính, có một bất lợi là tốc độ tăng cấp chậm hơn nửa... Nhưng, đó là một nhược điểm rất dễ khắc phục với sức mạnh của skill【Siêu cấp hồi phục】.

“Có vẻ là vậy, thế sau khi biết được sức mạnh ma pháp và thuộc tính, chúng ta làm gì tiếp theo?”

“... Không thể tin nỗi… Chắc chị sẽ quen với điều này sớm thôi.

Chị sẽ không ngac nhiên bất cứ điều gì về Rougue nữa… Tiếp theo sẽ là ma pháp.”

Cô ấy đứng phía sau và đặt hai bàn tay mảnh khảnh lên cổ tôi.

Tôi thấy ớn lạnh.

“Tốt thật đấy nhỉ? Dường như em có thể sử dụng mọi thuộc tính ma pháp, nhưng ma pháp là một thứ khác đấy nhé. Để sử dụng chúng cần chuyển đổi thuộc tính của ma pháp… chị sẽ hướng dẫn… Lần đầu tiên thực hiện rất quan trọng, nó sẽ để lại kí ức sâu sắc trong tâm trí em, vậy nếu được một giáo viên vô dụng dạy cho... hẳn sẽ để lại nhiều ảnh hưởng xấu nhỉ?”

“Dia không phải giáo viên vô dụng đâu... mà?”

“Chị hứa rằng sẽ khiến ‘lần đầu’ của em tốt hơn bất cứ ai... Ah, đừng hiểu lời chị nói theo ý nghĩa kì lạ nhé!”

Nó tuyệt đối sẽ không có ý nghĩa như vậy đâu.

Cô ấy trở nên kì lạ.

Một sức mạnh bí ẩn tuồn vào từ cổ tôi.

Cô ấy đang chuyển đổi sức mạnh ma pháp bên trong tôi giống như đã làm với viên Faalstone à?

“Tập trung vào đi, Rougue. Đầu tiên là đất, thuộc tính ưa thích của chị, cảm nhận sự thay đổi ma pháp bằng làn da, khắc sâu vào tâm trí.”

Theo lời cô ấy, tôi nhắm mắt, cảm nhận sức mạnh ma pháp bên trong cơ thể.

Tôi sẽ ghi nhớ cảm giác khi ma pháp thay đổi hình dạng.

Một cảm giác thoải mái.

Tuy nhiên, cảm giác đó sớm kết thúc.

Dia bỏ tay ra.

“Em nhớ được rồi, bây giờ thử đi.”

“Cảm ơn chị. Thật tuyệt vời…”

Tôi đã nhớ được cái cảm giác đó bên trong cơ thể tôi. Vì vậy, bây giờ tôi có thể làm được điều đó.

Theo cách của Dia, tôi thay đổi ma pháp vô hình thành thuộc tính đất.

“Vẫn còn hơi cứng, không là gì khi không thể chuyển đổi ma pháp mặc dù cho sức mạnh ma pháp có lớn đi nữa. Một pháp sư bình thường có thể chuyển đổi 60% ma pháp. Nhưng vì đây là chị dạy, mục tiêu ít nhất phải là 80%.”

Chuyển đổi được sức mạnh ma pháp sang thuộc tính mới có thể dùng được.

Nói cách khác, sức mạnh ma pháp không chuyển đổi được sẽ bị mất đi.

Đây là lí do cha đã phải lựa chọn kĩ lưỡng giáo viên cho tôi.

Nếu bị một giáo viên dạy dỗ sai cách, pháp sư đó sẽ khó mà thực hiện được việc biến đổi.

Tôi đã có được một người thầy tốt.

Tôi biết điều này khi thử biến đổi.

Thật tuyệt vời khi Dia là người dạy cho tôi.

Tôi sẽ ghi nhớ cách làm này.

“Chị thậm chí không thể làm được nó dễ dàng đến vậy đâu, chị luyện tập mất vài năm đó. Thật kì diệu, em học hỏi rất nhanh.”

“Tạm thời thì tốt, nhưng vẫn thua xa Dia.”

“Niềm kiêu hãnh của chị sẽ thật sự tan biến nếu em bắt kịp được từ ngay ngày đầu tiên… Mặc dù người ta gọi chị là thiên tài…

Chuyển đổi thuộc tính là điều căn bản nhất. Hãy luyện tập mỗi ngày. Và vì Rougue có bốn thuộc tính nên việc luyện tập sẽ tăng lên gấp bốn lần.”

Luyện tập từng chút một mỗi ngày.

Một vài kí tự hiện ra trong tâm trí khi tôi tăng cường sức mạnh ma pháp cho thuộc tính đất.

“Ah, khuôn mặt đó, vậy là em học được ma pháp rồi.”

“Đây là ma pháp sao?”

“Phải, khi tạo ra nhiều hơn một lượng ma pháp nhất định, em sẽ nhận được nó từ Thần, và có thể học ma pháp.”

“... Chúng đột nhiên hiện ra, bằng cách nào vậy?”

Tôi không thể đọc được nó, tôi không thể hiểu các kí tự.

“Khi tăng cường sức mạnh cho chuyển đổi thuộc tính ma pháp, hình ảnh đó xuất hiện… Em nhìn các kí tự đi.”

Rồi Dia nói một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được.

Cách phát âm hoàn toàn khác với ngôn ngữ của đất nước này.

Một mảnh chì xuất hiện trên tay Dia khi cô ấy dừng lại.

“Đây là ma pháp đầu tiên của thuộc tính đất, ma pháp tạo ra chì. Khi sử dụng ma pháp nhiều lần, Thần sẽ ban cho chúng ta một loại ma pháp mới và nó sẽ xuất hiện trong tâm trí. Nếu luyện tập nhiều hơn, chị còn có thể tạo ra những thứ kim loại cứng hơn nữa.”

Sắt chắc chắn là vật cứng hơn.

Và, cuối cùng tôi cũng hiểu. Chỉ có khả năng sử dụng ma pháp mà Thần ban cho, đúng chứ?

Điều thú vị ở đây là càng dùng nhiều ma pháp thì ma pháp của thuộc tính đó sẽ xuất hiện.

“Em cũng muốn làm thử, nhưng lại không thể đọc được các kí tự trong đầu.”

“Đó là các kí tự ma pháp. Cách phát âm cũng ảnh hưởng đến độ chính xác và sức mạnh."

“Biến đổi ma pháp và phát âm, khá khó.”

“Vì có nhiều điểm rắc rối như vậy, nên nhiều người bỏ cuộc với ma pháp ngay từ khi bắt đầu.”

“Thật sao? Em thấy ma pháp tạo ra chì rất thuận tiện mà.”

Thậm chí, việc ném một khối chì cũng có thể gây sát thương cho đối thủ.

Lấy được vũ khí ra bất cứ lúc nào là một sức mạnh lớn. Đặc biệt, trong ám sát, ma pháp này sẽ giải quyết được vấn đề phải giấu vũ khí ở đâu.

“Ma pháp không chỉ rắc rối mà cũng có điểm yếu. Trên chiến trường, sức mạnh ma pháp tương đương với 100 người. Sức mạnh ma pháp giúp tăng cường khả năng vật lí và phòng thủ. Nhưng khi niệm phép, sức mạnh ma pháp tập trung truyền vào ma pháp, khả năng vật lí và phòng thủ sẽ tụt xuống ngang với người thường, nên khá là nguy hiểm. Em cần hiểu điều này.”

Hẳn rồi.

Thật sự nguy hiểm khi đứng trước lưỡi kiếm của kẻ thủ mà không có khả năng bảo vệ bản thân.

Nhưng cũng không hẳn là bất khả thi.

... Và bên cạnh đó, tôi có khả năng tạo ra nhiều loại ma pháp mới từ【Kiến tạo ma pháp】, thật lãng phí khi bỏ qua skill này.

Ma pháp tạo chì, và ma pháp tạo sắt ở cấp độ cao hơn.

Sau đó, liệu có thể chế ra một ma pháp tạo ra nhiều kim loại phù hợp hơn cho các trận chiến nhờ【Kiến tạo ma pháp】không?

Ví dụ như, vũ khí từ Titanium có trọng lượng chỉ bằng 60% sắt nhưng vẫn giữ được độ cứng tương đương.

Hay là Wolfram siêu nặng, siêu cứng.

Một con dao nhẹ và bền bằng titanium. Một cây giáo hoặc một viên đạn siêu mạnh bằng Wolfram. Sức mạnh chiến đấu sẽ được gia tăng lên đáng kể.

Trong cái thời đại công nghệ ở thế giới này, vũ khí toàn là sắt chất lượng kém với các loại tạp chất trộn lẫn nhau.

Việc sử dụng kim loại cứng hơn để chế tạo vũ khí là một lợi thế lớn.

Thật tốt khi tôi có được những kiến thức về kim loại từ kiếp trước. Ví dụ, khi tạo ra một kim loại siêu nặng, và thả nó xuống, thì lúc tiếp đất, miếng kim loại sẽ gây ra một lực cự kì lớn.

Nếu tạo ra Faalstone bằng ma pháp, tôi có thể có được nhiều quả bom bất cứ lúc nào tôi muốn.

Có vô số cách. Chỉ cần có thêm nhiều ma pháp, ý tưởng tôi nghĩ ra cũng nhiều hơn.

Đầu tiên, không cần bận tâm về vấn đề không thể phòng thủ khi niệm phép. Vì tôi là sát thủ chứ không phải chiến binh.

“Em đang nghĩ gì trong đầu thế?”

“À, xin lỗi.”

Tôi cảm thấy phấn khích với các ý tưởng nghĩ ra.

Mọi chuyện vẫn đang đi theo hướng tốt đẹp.

Trước hết, tôi cần học các kí tự ma pháp để niệm ma pháp.

Việc này là cần thiết ngay sau khi tôi có thể sử dụng được ma pháp.

Và Dia sẽ là người hướng dẫn tôi các kí tự và cách phát âm chính xác nhất.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

vẫn chưa hiểu lắm về ma pháp nhưng truyện hay, cảm ơn trans
Xem thêm
Có mùi giống a Béo gì đấy chết rồi chuyển sinh được tí tuổi rồi cô giáo Roxy tóc xanh dạy học vậy ta :))
Xem thêm
tiếp tục hack game
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Thx trans
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Bóp
Dia nói rằng chúng ở trên lãnh thỗ của cô ấy....................
Nên cẩn thận hơn đi trans oi thi thoảng vẫn lỗi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks
Xem thêm
Thế thằng anh hùng mà nó có skill unti của ekko thì giết bằng răng à
Xem thêm
Nhưng chỉ cần main có ulti của Bard là out trình ngay
Xem thêm