Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sát thủ được tái sinh

Chương 11: Sát thủ bắt đầu bài kiểm tra cuối cùng

23 Bình luận - Độ dài: 1,663 từ - Cập nhật:

Cha để tôi làm việc sau khi đã vượt qua bài kiểm tra.

Bên ngoài, tôi giúp đỡ người dân với tư cách là một bác sĩ và là trợ lí cho cha trong những nhiệm vụ ám sát.

Trong những trận chiến thật sự, cha luôn mạnh hơn so với lúc luyện tập. Ông ấy nói rằng mình không thể dạy một ai cả, nhưng có rất nhiều thứ tôi có thể học được từ ông chỉ qua quan sát.

Tại kiếp trước, tôi hoàn toàn chẳng có ấn tượng với kĩ thuật của bất kì ai. Dù vậy, khi nhìn thấy kĩ thuật của cha, tôi đã thật sự bất ngờ.

Tôi sẽ cố gắng kết hợp những kĩ năng đã được học ở thế giới cũ với kiếp thứ hai này.

Cả hai phương thức ám sát ấy đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Tôi cần kết hợp chúng lại để mình trở nên mình trở nên mạnh mẽ nhất có thể.

"Công việc hôm nay thật tuyệt vời."

"Xem chừng Rougue đã hiểu được lí do cho dẫn con đi chữa bệnh và thực hiện các nhiệm vụ ám sát rồi."

"Dạ, để có thể hiểu rõ cấu trúc một tòa nhà, vị trí của lính gác, sức mạnh của mục tiêu và cả thời điểm thích hợp nhất để ra tay, không có cách nào tốt như thế này ạ."

Biệt thự không chỉ là nơi sinh sống của quý tộc mà con là nơi bảo vệ họ

Bá tước và hầu tước sống trong lâu đài chứ không phải biệt thự.

Để đột nhập vào một tòa nhà, biết được toàn bộ cấu trúc của nó sẽ là một vũ khí hữu dụng.

Việc giả dạng làm bác sĩ thực sự hiểu quả.

Tôi sẽ có quyền ra vào nơi quý tộc một cách thoải mái mà không một ai mảy may nghi ngờ.

Ngay cả khi bây giờ, bệnh nhân không phải là mục tiêu ám sát, nhưng biết đâu sau này có thể.

Tốt nhất vẫn nên đề phòng trước.

"Câu trả lời đó hoàn toàn chính xác. Quả nhiên, Rougue rất phù hợp để làm sát thủ. Thật đáng sợ."

"Thì bởi con là con trai của cha mà."

Ngay lúc đó, một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt cha, tôi không thể hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Không thể nào, không lẽ cha do dự khi để đứa con trai của mình trở thành sát thủ?

...Làm thế nào mà một người đang do dự lại có thể biểu hiện ra một cảm xúc hoàn hảo đến thế kia chứ?

Ba hôm trước, khi thực hiện một nhiệm vụ ám sát, tôi đã rất sốc trước kĩ thuật của cha.

Vì tôi biết rõ kĩ thuật đó siêu phàm biết nhường nào.

Nếu là một người bình thường, họ sẽ chỉ thấy được hình ảnh cha lẻn vào trong phòng ngủ, cắt đứt cổ họng của mục tiêu lúc hắn đang ngủ mà thôi.

Điều tuyệt vời ở cha là ông ấy có thể thực hiện mọi công việc khó khăn nào. Nhưng cũng chính tại sự hoàn hảo không hề mắc phải một chút sai lầm nào ấy, cha luôn làm mọi việc trông cứ như rất đơn giản.

Những kĩ thuật đó giúp ông ấy đánh lừa được tất cả các quý tộc một cách dễ như trở bàn tay.

"Rougue, hình như ta vẫn chưa nói gì với con về bài kiểm tra cuối cùng nhỉ?"

"Dạ vâng, con cũng có đôi chút lo lắng về chuyện đó."

Lúc trước, cha nói rằng sẽ có một bài kiểm tra cuối cùng.

Nhưng cho đến giờ, nó vẫn chưa bắt đầu.

"Trong những vụ ám sát thông thường, Towerhade chúng ta chỉ đơn giản là lẻn vào biệt thự và kết liễu mục tiêu như lần trước. Nhưng với một số quý tộc thận trọng, họ sẽ có các hệ thống bảo vệ an toàn hơn. Rất khó để lẻn vào trong đó... Ở các trường hợp như vậy, ta cần phải cải trang để đánh lừa mục tiêu, khiến mục tiêu để ta vào biệt thự."

Tôi cũng đã từng làm điều đó tại kiếp trước. Tiếp cận mục tiêu bằng cách giả trang thành đầu bếp, giáo sư đại học, kiến trúc sư, nghệ sĩ piano, vân vân.

Cần có những kĩ năng, kiến thức, trình độ cần thiết để làm như vậy.

"Towerhade có thể vào nơi ở của mục tiêu với tư cách là một bác sĩ và sắp đặt cái chết trông giống như là do bệnh tật. Nhưng rất hiếm khi mục tiêu là người đang có vấn đề về sức khỏe. Các gia đình quý tộc thường có một đầu bếp riêng. Dù vậy, khi tổ chức những bữa tiệc lớn, vì không có đủ nhân lực nên hẳn họ sẽ thuê thêm nhiều đầu bếp. Ta có thể tiếp cận mục tiêu theo cách ấy."

"Con chưa từng thấy cha nấu ăn lần nào. Bất ngờ thật đó."

"Mẹ con thường cằn nhằn mỗi khi ta vào bếp, cũng như con thôi. Vậy nên ta quyết định sẽ không nấu ăn ở nhà. Tuy nhiên, tay nghề của cha cũng không phải là tầm thường đâu."

Tất nhiên là vậy rồi. Phải có đủ tay nghề thì mới có khả năng vào nấu ăn trong các bữa tiệc lớn của quý tộc.

"Chắc con cũng nên học hỏi để trở thành một đầu bếp..."

"Cha muốn con ưu tiên việc trở thành thương nhân hơn. Giới quý tộc có nhiều kẻ tham lam, một khi đã muốn có thứ gì thì họ sẽ lấy nó bằng mọi giá. Chính vì như thế, nếu con tìm được những thứ mà họ muốn, chẳng hạn như một kho báu ở nước ngoài, đồ trang sức quý, tác phẩm nghệ thuật..., mọi quý tộc sẽ không hề nghi ngờ."

"Dù lòng tham của quý tộc có lớn đến thế nào, họ vẫn sẽ chỉ trả tiền cho người thương nhân ở ngoài cổng biệt thự. Con muốn sử dụng tên của một thương nhân có tiếng tăm."

"Ta có đến ba cái tên, như Rougue đã biết, thứ nhât là Nam tước của Vương quốc Alvin, Kian Towerhade, đầu bếp Toari Bachel của Alster, người đứng đầu Dwarf Gharna của thương nghiệp Carrad, tất cả đều có sổ hộ khẩu. Để đề phòng bất trắc, Toari và Dwarf được khai cùng ngày sinh với ta."

"Nói cách khác, con cũng có vài cái tên nữa ngoài cái tên Rougue?"

"Phải. Và cũng được khai cùng ngày sinh với con. Đó là Ilg Valor, con trai của chủ cửa hiệu và Safil Ogma, con trai một thợ rèn."

Mọi thứ đều được chuẩn bị thật cẩn thận.

Sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra nếu sau này mới bắt đầu làm giả sổ hộ khẩu.

Vì vậy, cùng lúc tôi sinh ra, họ đã làm thêm hai sổ hộ khẩu nữa cho hai con người không hề tồn tại. Nhờ thế, tôi sẽ tránh được toàn bộ các rắc rối. Không ai có thể điều tra được gì thêm.

Tuy nhiên, nếu mà thực hiện điều này, gia đình cần trả thêm thuế cho hai người nữa.

Ngay cả vậy, tôi thấy cách này thật Towerhade.

"Cùng với cả thợ rèn Ogma, chủ cửa hiệu Valor đã hợp tác với ta trong việc làm giả sổ hộ khẩu. Nhân tiện, lại nói về Valor, đây là một trong những cửa hiệu hàng đầu tại thành phố thương mại ở lãnh thổ Murteu."

Lãnh thổ Murteu nằm ở phía nam Towerhade, hướng ra biển, là thị trấn cảng lớn nhất của Vương quốc Alvin. Đồng thời, đây cũng là nơi có hoạt động thương mại lớn nhất cả nước.

Do đó, lãnh thổ này mạnh hơn nhiều so với Towerhade.

"Trong vòng hai năm tới, cho đến khi con 14 tuổi, hãy học hỏi để có thể trở thành một thương nhân cũng như là con trai của Valor. Khi con xuất hiện với tư cách là Ilg, tâm trạng của người vợ chủ cửa hiệu sẽ không tốt cho lắm vì con được cho là được sinh ra từ một vụ ngoại tình."

Tôi không ngạc nhiên về chuyện này.

Tuy nhiên, thật là đáng quan ngại khi phải sống ở đó trong vòng hai năm tới.

Yêu cầu của cha không bao giờ là thừa thãi cả. Chắc hẳn việc này mang lại một lợi ích nào đó.

Murteu là thành phố thương nghiệp lớn nhất cả nước, một thành phố cảng.

Nơi đây rất thích hợp cho việc thu thập thông tin từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể nói rằng, Murteu xứng đáng là trung tâm của đất nước hơn là thủ đô.

Nếu là một thương nhân, tôi sẽ có được nhiều mối quan hệ tốt.

Các công ti thường tạo ra những mạng lưới thông tin để giúp ích cho việc kinh doanh. Tôi có thể sử dụng những thông tin đó để thực hiện nhiều vụ ám sát.

Cuối cùng, với cái tên Ilg Valor, tôi có thể sẽ được phép vào mọi nhà quý tộc nào nếu đủ nổi tiếng.

Không chỉ giúp ích cho việc ám sát quý tộc, việc này còn giúp ích tôi ám sát Anh hùng.

Tôi thậm chí cho đến giờ còn không nắm bắt được bất cứ thông tin nào về Anh hùng. Điều này cho thấy thu thập thông tin thật sự cần thiết. Việc đó không thể được thực hiện chỉ với sức mạnh cá nhân.

Tiền bạc, thông tin và mối quan hệ. Đôi khi một trong số chúng sẽ hữu ích hơn là sức mạnh chiến đấu đơn thuần.

Tôi cần chắc chắn rằng bản thân sẽ có được tất cả.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

chúng ta lại có một kịch bản quen thuộc, sau khi anh hùng đánh bại ma vương đã bị chính đồng đội phản bội, và sau đó anh ta được trùng sinh để làm lại từ đầu :v
Xem thêm
Riết rồi tự hỏi ko biết anh hùng nó có tồn tại ko
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Ông ngủ dậy chưa :)))
Xem thêm
@Erisu greyratto: Z...z...z, wow, ngủ tận 2 năm r à:D
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm
Lại out à :(
Xem thêm
THanks trans
Xem thêm
thanks for the chapter

Spoil nhẹ một chút là main sẽ có 1 đứa em gái nuôi
Xem thêm
t thấy nặng phết đấy :v
Xem thêm
Hm... Đúng là gia tộc sát thủ có khác
Xem thêm