Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 7.2: Xerababadubuth L’okrelaila

25 Bình luận - Độ dài: 3,648 từ - Cập nhật:

Thành thật mà nói thì Phù thủy Xera không phải là một con người thực sự. Thậm chí đến cái khuôn mặt đang bị kéo lê dưới đất kia cũng còn chả thuộc về con người mà là thuộc về loài Cerulean Succubus – một con quỷ đang phục vụ cho Mimic với tư cách một tay sai và tên thật của cô là Xerababadubuth L’okrelaila.

Khi một Warlock hay Phù Thủy lần đầu tiên triệu hồi thuộc hạ bằng kỹ năng, họ có quyền được lựa chọn giữa 5 loài khác nhau để có thể tìm ra được nửa kia phù hợp nhất với nhu cầu bản thân. Bốn trong năm lựa chọn đó lần lượt là: con quỷ sở hữu vẻ ngoài to lớn và sự cứng cáp tự nhiên – Fiend, một cái đầu trôi nổi với vô số mắt – Beholder, một loại chó săn địa ngục tàn nhẫn – Hellhound, con quỷ hình nhện luôn thèm khát nuốt chủng mana – Stalker. Và cuối cùng Succubi – giống loài xảo trá và thâm hiểm –lựa chọn đã được đưa ra bởi Mimic Warlock này.

Succubi là những con quỷ có thể thay đổi vẻ ngoài tự nhiên của bản thân như Mimic bằng kỹ năng “Biến đổi hình dạng”. Khiến họ là giống loài phù hợp với việc thâm nhập, lừa dối và lợi dụng ham muốn của kẻ khác. Có thể nói rằng khả năng của loài quỷ này cũng tương đồng với cách săn mồi của Mimic, chỉ khác một điều duy nhất là họ không dùng chính bản thân làm mồi nhử như cái rương này. Hay nói tóm lại, Succubi là một loài hoàn toàn phù hợp để trở thành đối tác của cái rương nhện kia. Và con quỷ mà liên kết với Mimic với cái tên dài ngoằng là Xerababadubuth L’okrelaila, hay còn gọi tắt lại thành Xera là một Cerulean Succubus, giống loài phụ thuộc vào phép thuật trong chiến đấu và có khả năng thao túng tâm trí bằng cách can thiệp vào giấc mơ.

Về bản chất sự liên kết giữa một Warlock và một con quỷ là một hợp đồng ma thuật không thể phá hủy với một bên là Warlock muốn sử dụng sức mạnh của quỷ và bên kia là những con quỷ muốn dong chơi trong thế giới vật lý. Tạo nên thỏa thuận mà cả hai bên đều phải đồng ý. Ngoại trừ một điều, bản chất của loài quỷ luôn là sự gian xảo, kiêu ngạo và tham lam, chúng sẽ luôn muốn bắt lấy bất cứ cơ hội nào để khai thác các kẽ hở của hợp đồng, vì nếu chủ nhân hay đối tác của chúng chết trong khi bản thân chúng được triệu hồi, chúng sẽ tự do làm bất cứ điều gì chúng muốn miễn là cơ thể vật lý còn tồn tại.

Nói một cách khách quan thì với lũ quỷ, sự liên kết này chả khác mấy một cách để thoát khỏi sự nhàm chán của bản thân. Và Xera cũng không khác và đó cũng chính là lý do tại sao cô nhanh chóng chấp nhận hợp đồng ngay khi cơ hội xuất hiện. Cô ham muốn giết và đạt được tự do khỏi chủ nhân mới này – người mà cô đã tưởng là một tên trai tân xấu xíu hỉu mũi chưa sạch mà còn chả nhận thức được hành động ngu ngốc của bản thân. Mà dù cho cô không thể tự tay mình tấn công trực tiếp thì cô vẫn có thể quyễn rũ và dụ dỗ hắn ta bằng những âm mưu của bản thân. Với khả năng phán quyết đã bị che mờ và ý trí đã bị tước đoạt thì việc khiến hắn ta chết trong một “tai nạn” là quá dễ dàng. Cô đã làm và thành công nhiều lần trong quá khứ nên cô tin rằng lần này nó cũng sẽ thành công.

Nhưng ý nghĩa đó đã hoàn toàn dừng lại khi Xera được vật chất hóa bên cạnh một đống xác nằm trong rừng sâu. Cô ngây người nhìn vào thứ đã triệu hồi mình và âm thầm nguyền rủa sự xui xẻ của bản thân. Chủ nhân mới của cô là một Mimic, một cái rương mà chả có lấy một tý ham muốn tình dục hay cơ quan sinh sản. Làm thế quái nào mà cô có thể quyến rũ được một thứ như thế chứ!? Và làm thế quái nào thứ này có khả năng triệu hồi cô ngay từ đầu cơ chứ!? Và trong khi cô còn đang mải than phiền về tình huống tồi tệ mà bản thân đã gặp phải thì nó lại càng tồi tệ thêm nữa.

Mimic cắn đứt cả hai chân nữ quỷ mà không để cô kịp nói lấy một lời với chủ nhân mới của mình. Cuộc tấn công này đến mà không có lời cảnh báo và chỉ vì một lý do ngu ngốc rằng Mimic đang tò mò xem quỷ có ngon hay không. Và trong khi Xera còn đang kinh hoàng, nó đã thấy đôi chân của cô rất hợp với ý muốn của bản thân nên để tiếp tục thỏa mãn bản thân, nó ngấu ngiến cơ thể cô trong 3 phát cắn mạnh ngay sau đó.

Khi một cơ thể vật lý của quỷ bị phá hủy thì linh hồn của chúng sẽ bị gửi lại Beyond – một cõi của những suy nghĩ và giấc mơ nằm giữa thực tế và tưởng tượng. Qủy vốn là những sinh vật bất tử nên việc giết chúng trong thế giới thật sẽ chỉ ném chúng về nhà mà thôi. Ngoài ra để thực sự tiêu diệt một con quỷ hoàn toàn thì sẽ cần nhiều hơn thế này rất nhiều, vì vậy dù trông như đã bị giết thì Xera vẫn sẽ ổn thôi.

Mặc dù nếu Xera mà có miệng ở tại cõi Beyond này thì chắc chắn nó sẽ đang há hốc ra. Cô không thể chấp nhận được điều về xảy ra. Cô bị kéo vào một thế giới khác chỉ để bị ăn một cách vô nghĩa. Có phải chủ nhân mới của cô thực sự ngu ngốc? Hay chỉ đơn giản là quá tàn nhẫn?

Và thật không may cho cô, câu trả lời cho cả hai là “Có” và “Có”.

Khi MP của Mimic hồi đủ, nó lại triệu hồi cô lần nữa rồi ăn cô ngay lập tức. Và điều này đã lặp lại rất nhiều lần. Cho dù cô có phản ứng hay đấu tranh ra sao, Xera vẫn bất lực ngăn trặn điều đó. Sinh vật đơn giản này chỉ muốn thưởng thức hương vị thơm ngon ngọt ngào và dễ chịu đến từ cơ thể gợi cảm của cô. Mimic có rất nhiều niềm vui khi ăn cô, nhưng thịt của cô vốn sinh ra từ mana nên cho dù nó có ăn bao nhiêu lần di chăng nữa, các bộ phận của Xera sẽ luôn tan biến trong vài vòng phút khiến nó không thể là dịu cơn đói hay “Hấp thu xác chết”. Đây là một điều mà Mimic nhận ra sau 3 lần triệu tập và thưởng thức bữa ăn. Tuy nhiên, đó không phải là một lý do để nó dừng lại mà chỉ khiến Mimic bắt đầu làm mọi thứ chậm hơn và thưởng thức hương vị nhiều hơn thôi.

Nữ quỷ kiêu hãnh đã bị đối xử chả khác gì một món đồ chơi của con quái vật này. Cô ấy là một con quỷ bất tử với khả năng gặt lái linh hồn con người nhưng cô ấy đang được dùng vào việc gì chứ? Đồ ăn vặt! Chủ nhân vô tâm của Xera sẽ chả buồn quan tâm đến bất cứ sự đau khổ nào của cô và cứ tiếp tục hành hạ cô vì niềm vui của mình.

Xera đã buộc phải chấp nhận thực tế này. Niềm kiêu hãnh và ý chính của cô đã giúp cô chịu đựng được sự sỉ nhục và lạm dụng này nhưng đó chỉ là lúc đầu. Ngay cả cơ thể là giả thì cảm giác cô cảm nhận được vẫn là thật. Nỗi đau đớn khi da thịt bị xé toạc và xương nát vỡ từ lần này đến lần khác đã làm sứt mẻ tâm chí cô khiến nỗi kinh hoàng tột độ mỗi lần lần bị ăn sống sau khi “tỉnh dậy” đã khắc sâu vào chính linh hồn cô.

Và dưới sự đối xử khắc nghiệp nè, Xera bắt đầu thay đổi. Vào lần thứ 5 được triệu hồi, cô đã từ bỏ việc lật ngược tình thế với vị chủ nhân là con quái vật vô tâm này. Niềm kiêu hãnh và ý chí của cô đã biến mất hoàn toàn khi số lần triệu tập còn chưa đạt đến hai chữ số.

Vào khoảng lần thứ 13 bản thân cô bị cắn nuốt, cô cảm thấy bị kích thích.

Vào lần thứ 16, “đôi môi dưới” của cô đã hoàn toàn ướt đẫm từ đầu đến cuối quá trình.

Vào lần thứ 23 được triệu hồi, cô đã đạt được sự cực khoái trong khi Mimic xé toạc ngực cô ra. Và kể từ thời điểm này, cô đã ra ít nhất một lần mỗi khi hàm Răng Mimic cắm sâu vào và xé toạc xác thịt mềm mại và làn da nhạy cảm của mình.

Ranh giới giữa nỗi đau cùng cực và niềm vui tuyệt đỉnh có thể nói chả khác gì một tờ giấy mỏng manh cả và Xera cũng chả thể phân biệt được chúng nữa rồi. Sự lạm dụng có hệ thống này đã hoàn toàn, và có thể là mãi mãi, làm hỏng cô. Và giờ thay vì chịu đựng nỗi đau, tâm trí bị hành hạ của cô đón lấy niềm vui mới này trong vòng tay mở rộng. Dưới sự tấn công không ngừng của Mimic, cô đã trở thành một tên khổ dâm khó tính, khao khát bị hành hạ và lạm dụng bởi người khác. Thực sự thì điều này rất phù hợp với một con quỷ được nuôi bằng ham muốn của đàn ông!

Và cuối cùng vào lần triệu hồi thứ 35, Mimic đã ngừng ăn cô. Nhưng hậu quả đã được để lại. Ở vị trí đáng nhẽ là của một nữ quỷ luôn kiêu căng nhìn xuống kẻ khác thì lại là một đứa biến thái đang thở hổn hển và nhìm chằm chằm vào Mimic. Và lý do nó ngừng thưởng thức món ăn vặt yêu thích mới của bản thân là vì nó thực sư cần sử dụng cô ngay bây giờ.

Con quái vật đã không chỉ ngồi yên và chờ đợi MP hồi phục. Mimic vốn đã theo sau Elf chạy trốn khỏi cơn cuồng sát của bản thân nó. Dù đã không thể theo dõi anh ta những nó vẫn biết được hướng anh ta đi và cuối cùng, nó đã tìm thấy thành phố Monotal gần đó. Tuy nhiên, nó không dám đến gần thành phó vì những người lính được vũ trang đang đứng ở cổng giống hệt với 5 người mà nó đã giết lúc thoát khỏi ngục tối. Mặc dù nó muốn thông tin nhưng nó quá nổi bật để lẻn qua trạm điểm kiểm tra. Mà Mimic cũng không cần phải làm vậy vì đây chính là lý do tạo nên liên kết với tay sai mới của nó. Một Succubus hoàn toàn phù hợp cho loại xâm nhập này. Vì thế, nó triệu tập Xera và ra lệnh cho cô bằng mối liên kết sử dụng thần giao cách cảm giữa họ. Cô phải cải trang thành con người, vào thành phố và thu thập thông tin cho nó.

Dù Succubus mới khám phá ra được niềm vui biến thái mới thì cô vẫn làm tốt được công việc của bản thân. Với thân phận một thám hiểm giả lang thang, cô dễ dàng vào thành phố mà không gặp rắc rối gì cả. Vì nhiệm vụ chinh phục Sweeper là một tin tức lớn nên cô đã phát hiện ra nó ngay lập tức. Và khi thông tin được chuyển đến chủ nhân của cô thông qua thần giao cách cảm, Mimic đã nhanh chóng nhận ra rằng bản thân nó đang gặp rắc rối rất lớn. Nó chắc chắn rằng những kẻ đó sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nó bị săn thành công và theo thông tin của Xera thì chắc chắn sẽ có nhiều kẻ nguy hiểm sẽ đến.

Mà nói thật thì, Mimic đã đánh giá quá cao vào khả năng của họ. Nếu nó mà trốn đến một nơi xa nào đó thì họ chả có cách nào mà theo dấu nó được cả. Nhưng Mimic đã tự thuyết phục bản thân rằng một trận chiến là không thể tránh khỏi và bắt đầu chuẩn bị. Nó lệnh cho tay sai tiếp tục thu thập thông tin trong khi bản thân tiếp tục đi săn để nâng cao cả cấp độ lẫn kỹ năng.

Trong khi Mimic là một thiên tài tự nhiên trong việc phục kích và khai thác điểm yếu trong chiến đấu thì Succubi lại là một kẻ xảo quyệt trong giới lừa dối và âm mưu. Cô đưa cho chủ nhân mình một ý tưởng về việc bản thân cô sẽ xâm nhập vào lực lượng chinh phạt và giúp Mimic giả chết. Nếu mọi việc suôn sẻ, cô có thể sẽ mang đến cho nó một vài nhàm thám hiểm mạnh mẽ trên một đĩa bạc. Bằng cách này, nó không chỉ có thể vừa trở nên mạnh mẽ mẽ hơn vừa kiếm được tiền mà còn khiến những kẻ kia mất hết hăng hái truy lùng Mimic. Lúc đầu, nó còn đặt câu hỏi rằng liệu tiền có quan trọng không nhưng nhanh chóng thay đổi quan điểm khi Xera giải thích rằng thứ đó có thể đổi được những thứ ngon.

Và vì vậy, với sự chấp nhận của chủ nhân, Succubus trở nên bận rộn. Trở ngại đầu tiên là kết quả kiểm tra thẩm định bắt buộc. Các nhà thám hiểm phải nộp nó để chứng minh bản thân có đủ điều kiện tối thiểu là 20 cấp độ của nhiệm vụ chinh phục Sweeper và làm vậy sẽ tiết lộ bản chất thực sự của Xera cho những người phàm này. Nhưng Cerulean Succubus này rất giỏi kiểm soát trái tim đàn ông. Và người nhân viên trung niên làm việc kiểm tra này không phải là một đối thủ khi so với nữ quỷ, người đã đưa ra những lời hứa dâm dục để đổi lấy việc giả mạo giấy tờ của mình. Cô đã khiến tên nhân viên chính phủ này bị dồn nén với ham muốn bởi những lời đường mật và nhanh chóng thực hiện yêu cầu mà không nghi ngờ gì cả.

Và sau khi có được thứ mình muốn, Xera khiến ông ta ngủ thiếp đi với ma thuật và kích hoạt kỹ năng “Thêu dệt mộng tưởng” (Dreamweaver) của mình để xóa sạch ký ức về cuộc gặp gỡ của họ ra khỏi đầu tâm trí yếu đuối của người đàn ông kia trước khi rời khỏi đó như không có gì xảy ra – một cách để xóa dấu vết mà không cần để lại xác chết. Mà cũng may, khi người thực hiện kiểm tra là một kẻ yếu đối với MNT và WIS thấp hay gần như không tồn tại, nếu không thì Succubus sẽ không thể thao túng dễ dàng như vậy được.

Rồi từ đó trở đi, cô chỉ cần đơn giản thâm nhập vào một trong các nhóm và cung cấp thông tin cho chủ nhân bằng thần giao cách cảm. Khi đến lúc, Mimic sẽ mời họ đến một khu “lò mổ” thích hợp. Sau đó, Xera sẽ gây mất tập trung với một phép “Hỏa Ngục – Inferno” ho phép chủ nhân của cô tự do bắn vào người chữa trị của nhóm. Đó cũng là khi đạo tặc rắc rối kia đã can thiệp và phá hỏng cuộc phục kích bằng cách cứu mạng linh mục.

Nhưng nó cũng không quan trọng mấy vì tất cả con người đều chỉ tập trung vào Mimic trước mặt tạo cơ hội cho Xera có thể bắn thẳng một quả cầu lửa vào đầu Koross. Phép thuật phát nổ và bao trùm đầu người lùn trong ngọn lửa đã hủy hoại sự tập trung của ông ta. Tuy không chết trong phát đầu, nhưng khi quả cầu thứ hai và ba chạm đến, đầu ông đã nổ tung. Và giống như cảnh tượng cuộc chiến với Janther, tiền tuyến nhận ra quá muộn rằng người chữa trị của họ đã chết. Bị phản bội, mất tinh thần và không có sựu hỗ trợ của phép thật ba người kia không có cơ hội để chiến thắng.

Chỉ chưa mất gần 1 phút để tiêu diệt cả nhóm bọn họ và sau đó là thời gian dựng cảnh.

Trong khi Xera đang thực hiện công việc tại thành phố, Mimic đã quay trở lại ngục tối. Vì tin tức con quái vật đang chạy rông nên nơi này thực sự bị bỏ hoang cho phép nó đến và đi mà không bị cản trở. Và lý do đến đây là tìm một vật thế thân, một cái gì đó có thể thay thế nó. Xác của một con quái vật trong ngục tối sẽ bị tái chế và biến mất nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu sự liên kết với ngục tối bị cắt đứt. Vì thế, Mimic đến đây, tìm kiếm một người họ hàng của nó, quấn quanh người anh em kia bằng lưỡi rồi kéo nó ra khỏi ngục tối bằng sức mạnh. Con quái vật cấp thấp đã cố đấu tranh nhưng nó không thể chiến thắng được người họ hàng mạnh hơn nó rất nhiều kia. Nó đã bị kéo ra ngoài ngục tối rồi bị giết chỉ bởi một phép “Thiêu đốt”. Sau đó, xác chết của con Mimic Hạ cấp này được bảo quản trong kho của kẻ đã giết nó.

Cho đến khi thời điểm thích hợp, nó được lấy ra để Xera và chủ nhân của cô “trang trí” nó bằng cách đốt và đâm ở một số vị trí và ném vài vũ khí xung quanh sao cho trông giống với việc tự nó đánh rơi. Rồi tất cả những việc còn lại chỉ là chờ những người khác tập hợp lại và kể cho họ câu chuyện bịa đặt. Và họ đã thực sự tin vào nó. Thậm chí, họ sẽ trả tiền cho Xera vì đã phản bội và giết chết đồng đội của mình. Khiến tất cả mọi điều trong âm mưu đều thành công vang dội.

Vậy tại sao Mimic lại tức giận với tay sai đến nỗi đập đầu và kéo lê mặt cô trên mặt đất thô như thế này? Đò là vì do chính phép thuật “Hỏa ngục” mà Xera sử dụng như một “sự xao nhãng” đã gần đốt phải cái cây mà Mimic đang ẩn nấp. Đó là một phần từ chứng Pyromania (Nghiện đốt mọi thứ) của cô ấy chứ không phải là do cố ý, đó là cách cô ấy là chính mình. Succubus này chỉ là một kẻ muốn thấy thế giới này bị đốt cháy!

Đối với Mimic, nó cảm thấy hơi đói sau vở kịch và việc phải từ bỏ những miếng mồi ngon lành kia. Mà vì lưỡi của nó đang quấn quanh thứ gì đó ngon lành, nó quên đi việc từng ăn tay sai này 35 lần trước, Mimic chậm dãi nhai cô ta và phớt lờ đi tiếng rên rỉ và than vãn. Sau một lúc, thịt Succubus ngon lành đột nhiên biến mất khỏi đầu lưỡi nó.

[Thuộc hạ của bạn đã bị trục xuất.]

Khiến Mimic sực nhớ ra rằng việc vừa rồi sẽ chẳng thể thỏa mãn cơ đói của nó được. Mà cũng chả sao cả. Nó nhún cái vai không tồn tại của bản thân và lấy ra một cái xác hươu từ kho lưu trữ để ăn nhẹ.

[

*Thông tin chung:

- Tên: [Chưa có]

- Chủng tộc: Mimic [Hạ cấp] (+)

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 3 tháng

- Hội: Không có

- HP: 598/598 [+1.2/giây]

- MP: 465/500 [+0.6/giây]

* Chỉ số:

STR: 78 - DEX: 79 - AGI: 70 - END: 104 - INT: 100 - WIS: 64 – LCK: 30 – MNT: 55

* Nghề nghiệp

+ Mimic Lv 25/Tiến độ: MAX

+ Warlock Lv 13/Tiến độ: 14%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 5/Tiến độ: 23%

+ Tàng Hình Lv 4/Tiến độ: 61%

+ Lưu Trữ Lv 4/Tiến độ: 5%

+ Thay đổi hình dạng Lv 5/Tiến độ: 78%

+ Hấp thụ xác chết Lv 4/Tiến độ: 15%

+ Triệu hồi thuộc hạ Lv 2/Tiến độ: 98%

+ Sinh khối Lv 2/Tiến độ: 31%

+ Sức mạnh vượt trội Lv 1/Tiến độ: 0%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 5/Tiến độ: 85%

+ Làm chủ phi thuật Lv 2/Tiến độ: 44%

+ Làm chủ Ruin thuật Lv 4/Tiến độ: 60%

+ Làm chủ sự thống trị Lv 3/Tiến độ: 37%

* Danh sách phép thuật

<Ruin>

+ Ảnh cầu

+ Thiêu đốt.

+ Tê cóng.

+ Vụ nổ hắc ám.

<Thống trị>

+ Tâm trí hoảng loạn.

+ Mê sảng.

]

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nhạt quá thêm muối đi
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Sao vẫn thấy nhạt nhạt nhỉ. Thêm tí muối thớt ơi ????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thế cố mà đợi hết 9 chương vol 3 nha
Xem thêm
@Valentine Vantet: dạo này nhiều truyện ngọt lịm ????????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ôi đn thật mặn thiệt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vẫn chưa đủ mặn đâu
Xem thêm
Đọc eng 1 lượt cơ mà về đọc lại vẫn thấy hứng vl :'v , đúng fetish có khác :'v
Xem thêm
Thank !!! Nhưng mà mặn quá ????????
Xem thêm
Chỗ Succubi .....j đó " cái tên dài ngằng " => " dài ngoằng " nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Haha my bad (*´∇`*)
Xem thêm
@Valentine Vantet: mặn thế này nữa chắc ăn chay trở lại hơi khó :v
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Bạo dâm chứ nhỉ, M mà đúng ko, khổ dâm là thích hành hạ ng khác hay sao ế
Xem thêm
Bạo dâm là S thích hành hạ,M là khố dâm thích bị hành hạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
-.-
Xem thêm
Khổ dâm ak hmm
Xem thêm