Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 02 (Đã hoàn thành)

11 Bình luận - Độ dài: 4,379 từ - Cập nhật:

“Hnnngg...” Mimic rên rỉ. Nó đang dần dần cảm thấy thất vọng. Ngay lúc này đây, nó đang cố tìm ra câu thần chú chính xác để đưa ra những phép thuật mà nó có thể sử dụng.

“Uhh, Shells!” Nó hô vang. Và chả có gì xảy ra cả. Nó vẫn còn quá xa với con đường thành công.

“Najic!” Nhưng cái rương này là một kẻ siêng năng. Vì Mimic đã loại bỏ cái cửa sổ lên cấp định mệnh đó một cách quá vội càng để kiểm tra lại trạng thái cửa bản thân nên giờ nó chỉ có thể hối hận mà thôi. Giờ nó không thể kiểm tra lại các từ xa lạ mà nó đã thấy nữa rồi.

Mimic biết nó vừa học được phép thuật “Ảnh cầu”. Nó đoán hẳn đó chính là khối cầu bóng tối mà người ông đàn ông có bộ tóc đen lôi thôi đã ném nó vài lần. Nó thực sự muốn bản thân quá khứ phải chú ý nhiều hơn đến những gì anh ta đã làm. Nhưng giờ thì đã muộn – đống tro tàn của anh sẽ không bao giờ còn có thể trả lời nữa. Ít ra, Mimic đã có được công việc Warlock từ xác chết của anh ta và đã học được phép thuật. Nó biết cách niệm xướng kèm cử chỉ để kích hoạt cũng như cách nhắm mục tiêu của phép.

Nhưng khi Mimic cố gắng niệm phép thì chả có gì xảy ra cả. Vì vậy nó cố gắng tìm ra những gì bị thiếu bằng cách tương tự khi nó vấp lỗi ở kỹ năng “Hấp thụ xác chết”. Tuy nhiên, nó đang bế tắc, “Ảnh Cầu” không xuất hiện trong bất kỳ cửa sổ hay menu nào mà nó biết cả. Nó chắc chắn phải có một số loại danh sách chứa nó. Có một “Danh sách kỹ năng” và “Danh sách công việc” thì chắc phải có “Danh sách phép thuật” nhỉ? Nó tự hỏi.

“... Shell Lisht?”

[Danh sách phép thuật

+ Ảnh cầu.]

“Yeshaaaaaaaa!” Nó hét lên trong chiến thắng. Những đôi chân của nó nhảy một điệu nhỏ trong vài giây, đánh dấu chiến tích này. Mà nếu Mimic có một đôi môi thì giờ nó đã cong lên một nụ cười.

[Ảnh cầu

+ Yêu cầu: Warlock Lv 1, 10 điểm INT.

+ Trường phái: Ruin.

+ Loại: Chủ động.

+ Chi phí: 40 MP.

+ Phạm vi: 25 mét.

+ Hiệu ứng: Phóng ra một quả cầu bóng tối theo một hướng cụ thể. Sức mạnh của phép sẽ xé toạc vật dạng ở dạng rắn đầu tiên mà nó chạm vào. Sức mạnh của phép thuật tăng lên ở những nơi tối hoặc vào ban đêm, gây thêm 50% sát thương tùy vào môi trường sử dụng.]

Không có gì đáng ngạc nhiên lắm, không có thông tin nào với nó ở đây. Vì tất cả kiến thức này vốn đã được khắc vào trí nhớ của Mimic rồi. Nếu mà nó có thể giao tiếp được một cách bình thường thì nó có thể mô tả chính xác phép thuật này không khác gì một kỹ năng chủ động từ trường phái phép thuật Ruin sẽ có sức mạnh tăng lên trong bóng tối. Nhưng có một điều duy nhất mà nó không thể hiểu được “Ruin là cái quái gì vậy?”

[Ruin

+ Một trường phái phép thuật tập trung vào khả năng tấn công, tự hào với sức mạnh hủy diệt lớn nhất và thường được gọi là “Ma thuật đen”.

+ Các phép thuật của nó thường không cân bằng và không hiệu quả khiến chúng tốn nhiều MP hơn so với các phép thuật từ trường phái khác.]

Giờ thì nó hiểu phép thuật Ruin gây tổn thương cao nhưng tốn quá nhiều MP để sử dụng. Nhưng nó có thực sự quá tốn không? Mimic tự nhủ. Khi so với “Hấp thụ xác chết” đòi hỏi 150 MP thì con số 40 chả khác gì là trò đùa. Vậy nên câu hỏi chính xác của nó là “sức mạnh hủy diệt” thì mạnh đến mức nào? Mimic không chỉ có đủ cho một mà là 3 lần hay là 4 nhỉ? Mà khoan, bao nhiêu MP đã hồi lại nhỉ? Nó kiểm tra lại màn hình trạng thái.

Mimic có 52/195 MP vì thế đó là 1, 2, 3, 4... Chỉ thiếu 5 MP nữa là đã có thể thêm một “Ảnh cầu”. Mà nếu nó có thể chờ đợi một chút để MP hồi lại thì nó vẫn có thể sử dụng được 5 lần liên tiếp.

Oh.

Nó kiểm tra lại lần nữa. 53/193 MP (+0.4/giây). Bây giờ thì khi Mimic ngẫm lại thì chả phải lúc nó mới có được công việc Warlock thì nó chỉ có tầm 20 MP thôi sao? Nhưng nó đã niệm “Ảnh cầu” gần như ngay lúc đó dù nó biết chi phí là 40 MP. Mimic đã thực sự không nghĩ đến việc kiểm tra lại nó có bao nhiêu MP lúc đó, nó chỉ đơn giản là chìm trong phấn khích khi nghĩ đến cục tấn công tầm ra liên tiếp. Nó đã bỏ cuộc sau vài lần và bắt đầu chán nản tìm kiếm trong những cái menu của nó kể từ đó.

Vì vậy, nếu giờ không phải lúc để thử lại thì còn đọi đến lúc nào nữa chứ? Con quái vật bắt đầu chuyển sang chế độ tập trung cao độ. Nó phát ra một âm thanh lẩm bẩm, về bản chất, thì đó chính là tiếng niệm xướng của “Ảnh cầu” trong tiếng Mimican. Nó hình dung ra việc thu thập bóng tối xung quanh nó thành một khối dày nhỏ đặc trong khi niệm. Kết quả là một khối bóng tối đường kính 15 cm hình thành trước mặt nó. Một loại khí độc dày đổ ra mọi hướng của khối – nó giống như một làn khói đen đọng lại trong không khí trước khi tan biến vào hư vô.

Sau khoảng một giây nó hét lên “Shatolholt!” Đồng thời tưởng tượng ra khối bóng tối mới tạo thành bay về một hướng cụ thể. Và đó là những điều thực sự đã xảy ra! “Ảnh cầu” bay theo một đường thẳng hoàn hảo trong một tiếng rít gió nhỏ. Nó đạt đến phạm vi 25 mét chỉ trông chưa đầy một giây rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Mimic vừa mới sử dụng phép thuật đầu tiên trong đời mình! Nó nhảy lên một điệu nhảy của niềm vui lần nữa. Chỉ với phép thuật này thôi thì phạm vi chiến đấu và cấp độ của công việc Warlock của nó sẽ có thể tăng lên.

Bất kỳ “Điểm kinh nghiệm (XP)” nào kiếm được thông qua việc giết chóc thì theo mặc định sẽ được thêm vào công việc chính của con quái vật – đó là Mimic Lv 15. Để nó tăng cấp công việc phụ từ cấp 1, nó phải giết theo kiểu của Warlock. Ví dụ như việc ném khối bóng tối đó vào con mồi chẳng hạn. Nếu nó chỉ có biết đâm với chém hay cắn mọi thứ đến chết thì công việc phụ cấp 1 mới của nó chả khác gì đồ trang trí cho cửa sổ trạng thái cả.

Đây là kiến thức mà nó đã thu được trong cuộc đấu tranh ngắn ngủi trước khi có thể tìm ra lý do tại “Ảnh cầu” của nó không kích hoạt. Hầu hết các thông tin đến từ việc kiểm tra mục “Công việc”, “Công việc chính”, “Công việc phụ” và “Cấp độ công việc”. Mimic cũng nhận ra rằng nó sẽ phải phân chia XP giữa hai công việc Mimic và Warlock, nhưng nó cũng không thấy xấu lắm. Những cấp độ tăng lên một cách khó khăn chắc chắn sẽ ngon theo cách của riêng chúng. Ngoài ra, nó là một Shapeshifter, bản thân nó hoàn toàn hiểu được lợi ích của việc trở nên linh hoạt và với việc có thêm khả năng tấn công tầm xa sẽ là một sự trợ giúp lớn.

Mặc dù sau đó Mimic nhận ra một cái gì đó. Kỹ năng “Biến đổi hình dạng” theo một cách nào đó chính là vũ khí chính của con quái vật này. Chân, xúc tu và thậm chí con mắt duy nhất đều từ kỹ năng mà ra. Nhưng nó đã bỏ bê kỹ năng này cho đến bây giờ vì nó thực sự không thể biến đổi trong khi phục kích. Mimic theo bản năng biết được rằng làm méo gì có ai nghĩ một cái rương ngọ nguậy là đồ thật cơ chứ.

Nhưng giờ Mimic đã khác. Bây giờ nó đã có những khả năng tốt hơn dù chúng đi ngược lại bản năng phục kích.

Thực tế thì những bản năng đó cũng đang dần giảm đi ngay cả trước khi mối liên hệ của nó với ngục tối bị cắt đứt. Nếu lúc đầu, chúng giống như tiếng gào bên tai thì giờ chúng chả khác mấy tiếng thì thầm. Mimic vẫn biết được chúng nói gì nhưng cũng sẽ dễ dàng lờ chúng đi nếu nó muốn. Nó thực sự không phải là nô lệ cho những thứ như vậy, nó không nhất thiết cần phải tuân theo chúng nữa. Mà thật kỳ lạ là để nó mất nhiều thời gian đến vậy để nhận ra. Có lẽ là do sự áp đặt của ngục tối. Nhưng giờ thì chúng không còn là điều đáng lo nữa. Bên cạnh đó, chúng đã đồng hành cùng Mimic từ khi nó vẫn còn ở cấp độ đáy nên nó sẽ cho phép chúng tiếp tục ở đó từ giờ đến mai sau thôi. Nhưng với sự khác biệt là nó vẫn có thể đưa ra quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi chúng.

Và ngay lúc này đây, nó đã đưa ra quyết định cải thận chính bản thân mình. Bên ngoài ngục tối là một nơi đầy ẩn số nên nó cần phải sẵn sàng. Do đó nó sẽ cần luyện tập kỹ năng “Biến đổi hình dạng” của nó để có thêm sự chuẩn bị. Rốt cuộc thì tốc độ và phạm vi biến đổi có thể tăng lên rõ ràng mỗi khi kỹ năng lên cấp.

Để bắt đầu thì nó cần thêm tầm nhìn, làm thế nào để tăng tầm nhìn nhỉ? - nó tự hỏi. Mặc dù không được chính xác như nhận thức ma thuật, Mimic vẫn cần cảnh giác khi bị phục kích từ xa. Nó thấy những con người chỉ có đôi mắt hướng về phía trước thất ngu ngốc. Nếu chúng có thể nhìn thấy cả sau lưng và hai bên mà không cần quay đầu thì chúng sẽ không phải con mồi dễ dàng như thế rồi. Những sinh vật đáng thương làm sao!

Trong vài giây tiếp theo khoảng 20 mí mắt kép kín phát triển từ lớp vỏ giống như gỗ sồi của con quái vật. Dù sao thì nó cần nhiều con mắt để bao quát tất cả các góc độ có thể mà. Tuy ngay cả thế khi Mimic tạo ra hơi thừa thì nó vẫn cần có vài cái để dễ thay thế cho các tình huống nữa chứ. Khi 20 mí mắt đã được hình thành, nó bắt đầu tạo ra nhãn cầu bên trong những cái hốc trống bên dưới chúng. Mà vì nó đã biết được cấu trúc phù hợp nên nó chỉ cần lặp đi lặp lại một quá trình mà thôi.

[Độ thông thạo tăng lên. “Biến đổi hình dạng” giờ là Lv 4. AGI +1. DEX +1. END +2.]

Đúng như dự đoán, “Biến đổi” đã lên cấp. Dường như kỹ năng sẽ dễ phát triển hơn khi thực hiện những biến đổi lớn thay vì những biến đổi về các chi tiết vụn vặt. Mimic cũng đã đạt được khá nhiều thông thạo khi nó thành công trong việc tạo ra những đôi chân nhện – những thứ đã yêu cầu rất nhiều sinh khối của con quái vật. Tương tự với việc nó tạo ra rất nhiều các cơ quan nhỏ trên bề mặt con quái vật ngay lúc này.

Tuy nhiên độ thông thạo của kỹ năng đã không tăng nhanh như khi con quái vật tạo ra nhãn cầu đầu tiên. Việc biến đổi chân và xúc tu của nó cũng đã ngừng tăng độ thông thạo của kỹ năng. Sau cùng, nó sẽ phải tự mình ra những cơ quan độc đáo mới từ chỗ thịt dễ biến đổi của bản thân nó nếu Mimic muốn đạt đến đỉnh cao của “Biến đổi hình dạng”. Nhưng việc đó sau này hẵng tính.

Ngay bây giờ, khi nó đã tạo ra xong tất cả các nhãn cầu, Mimic mở chúng cùng một lúc.

[Tâm trí của bạn đã bị choáng ngợp. HP -10. Bạn sẽ bị choáng váng trong 5 giây.]

Và ngay khoảng khắc tiếp theo, nó gục ngã trên mặt đất. Mimic nằm sõng soài ở đó như ai đó đập nó bằng cái vỉ ruồi quá khổ vậy. Mí mắt của nó khép lại trong khi nhận thức ma thuật bị cắt đứt để lại nó chìn hoàn toàn trong bóng tối. Nó đã bất tỉnh nhân sự.

Để giải thích thì cũng khá đơn giản, tâm trí Mimic vốn quá mỏng manh để có thể tiếp cận được lượng thông tin đột ngột. Não nó đã quá tải khi tổng cộng cả 21 con mắt với một nhận thứ ma thuật đồng loạt được sử dụng. Điều này vô cùng khắc nghiệt đến nỗi nó còn cảm thấy nổi đau về thể xác. Mặc dù môi trường xung quanh cũng gần như chỉ có đen ngòm với mắt người mà nó tái tạo thì vẫn có quá nhiều.

[Bạn không còn choáng váng nữa.]

Sau khi quay trở lại thực tại, Mimic theo phản xạ mở mắt ra. Và đó chả phải là quyết định khôn ngoan gì cả.

[Tâm trí của bạn đã bị choáng ngợp. HP -10. Bạn sẽ bị choáng váng trong 5 giây.

Một hành động đặc biệt đã được thực hiện. MNT +1.]

Cơ thể nó phản ứng dữ dội trước khi nhận ra đòn tấn công tinh thần từ không khí. Vì chỉ số MNT của nó còn thấp, Mimic phải chịu đầy đủ ảnh hưởng của tình trạng bất thường – “Choáng váng”. Nếu “Sức chịu đựng tinh thần” của nó đủ cao, nó sẽ chỉ chịu sự lảo đảo hay choáng váng chứ không hoàn toàn ngất đi. Nhưng cho dù vậy nó vẫn sẽ phải xử lý thông tin và hình ảnh của 21 nhãn cầu truyền tải cùng một lúc lên não, chứ chưa nói đến việc nó có thể đóng mở mắt lại trong điều kiện này hay không. Trường hợp xấu nhất, thì nó trở thành tù nhân trong chính thân xác của nó. Nhận thức của chính Mimic sẽ liên tục làm quá tải bộ não nho của nó trong khi nó không thể tự cắt đứt được nguồi cung cấp dữ liệu. Ít ra thì não nó sẽ không chảy ra từ cái miệng đang há hốc của nó.

[Bạn không còn choáng váng nữa.]

Và một lần nữa mắt nó mở ra trước khi Mimic có thể kịp dừng chúng lại.

[Tâm trí của bạn đã bị choáng ngợp. HP -10. Bạn sẽ bị choáng váng trong 5 giây.]

Mãi cho đến khi Mimic nhận thêm được thêm một điểm MNT nữa thì vòng lặp kinh khủng này mới kết thúc, nó cuối cùng cũng có thể giữa mắt nhắm ngay khi hết choáng váng. Sau khi quay cuồng với cái giá đắt đỏ, Mimic nhanh chóng rút lại tất cả mắt trên cơ thể và chỉ để lại một cái duy nhất ở giữa mặt trước, ngay bên dưới cái miệng há hốc của nó. Nếu nó là một cái rương thực sự thì ở vị trí đó chính là ổ khóa của nó.

Rõ ràng, biến đổi quá sức là một ý tưởng tồi. Khiến Mimic đã nhận được bài học và đã phải chịu đựng sự ngu ngốc của bản thân nó. Cho dù sinh vật này đơn giản đến mức nào thì nó luôn nhanh chóng học hỏi từ các thử thách như vậy. Nhưng đau thì vẫn phải đau thôi!

Giờ thì Mimic sẽ cố gắng làm mọi thứ chậm rãi từ bây giờ. Một cái gì đó đơn giản hơn, giống như chuyển đổi hình dạng thành những thứ nó gặp khi đi loanh quanh. Nhưng điều đó sẽ có đủ để nâng cao kỹ năng “Biến đổi hình dạng” không? Nó không chắc việc “biến đổi hình dạng (Shapeshifter)” có giống với việc “chuyển đổi hình dạng (moving it body)”. Tuy thế, nó vẫn chỉ cần cố gắng hơn mà thôi.

Sau khi xem xét mọi lựa chọn của bản thân và các việc con quái vật đã làm. Giống như bao điều tự nhiên nhất của thế giới, chiếc rương kho báu đứng lên bằng đôi chân nhện của nó. Vỏ gỗ giả của nó bắt đầu gợn sóng và khẽ rung như bề mặt của một vũng mức bị xóa trộn bởi cơn gió ào ạt. Nó không biến đổi thành bất cứ thứ gì cụ thể, nó chỉ uốn xoắn da thịt Mimic một chút. Và khi để mắt đến màn hình trạng thái và xác nhận mức độ thông thạo của kỹ năng nó muốn đã tăng 1%, nó hài lòng. Chỉ với cách này là sẽ đủ để nâng kỹ năng “Biến đổi hình dạng” sau một thời gian phải không? Đúng vậy, nó chắc chắn là vậy.

Sau đó, trong khi duy trì trạng thái hiện tại, Mimic đã có một bước tự tin hướng tới tương lai tươi sáng!

[Bạn đã bị chấn thương cùn nhẹ. HP -2.]

Chà, một tương lai với cái sàn đá trước mặt nó. Mimic đã vấp ngã với khuông mặt đập thẳng xuống đất.

Việc biến đổi đã khiến nó mất đi khá nhiều trọng tâm. Vì một thứ gì đó như “biến đổi một cách vô thức” đơn giản là không thể nào. Xét cho cùng thì khi tái cấu chúc cơ thể lần trước, nó đã phải nỗ lực tập trung hết ý thức vào đó mà. Nhưng Mimic cũng vẫn đã làm xáo trộn trọng tâm của chính nó khiến việc giữ thăng bằng trên những cái chân nhện mảnh khảnh này khá khó khăn. Ngay cả chỉ với việc đi bộ thôi, nó cũng phải tập trung ý thức để không bị ngã.

Rốt cuộc thì Mimic sở hữu những đôi chân này chưa đầy một ngày. Việc nó có thể chạy và chiến đấu bằng chúng chỉ có thể nói là quá ấn tượng. Nó đã bắt chước thành công từng hành động của một con nhện thực sự. Nhưng nó vẫn chỉ là đang bắt trước từ một thứ khác. Nên nó vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được cách di chuyển này. Tổng hợp tất cả lại ta có thể thấy rằng, Mimic đã đạt đến giới hạn số việc nó có thể tập trung cùng lúc vào và phá hỏng dáng đi. Với nó việc vừa đi vừa biến đổi đơn giản là không thể.

Vậy giờ nó nên ở lại và tiết tục luyện tập hay đi ra ngoày đây? Thẳng thắn mà nối thì nó không muốn ở lại đây thêm nữa. Theo nghĩa đen, việc nó bị đuổi ra khỏi nhà bởi chính ba mẹ nó khiến bản thân Mimic cảm thấy hơi bị khinh bỉ. Chưa kể rằng những con mồi ở đây sẽ không còn giúp nó lên cấp công việc nữa. Nó cũng hơi lo lắng về 5 người ăn mặc giống hệt nhau mà nó giết. Dù nó đã giết khá nhiều người trông giống nhau nhưng họ vẫn có nét riêng trong trang phục. Nhưng nhóm 5 người đó, nó chắc chắn họ thuộc về một cái gì đó lớn hơn nhiều nó tưởng.

Mà thật kỳ lạ, họ nhắc Mimic về những con dơi khổng lồ của ngục tối. Loài dơi này đặc biệt luôn chiến đấu theo nhóm. Nếu quá nhiều con trong một nhóm bị giết thì những con sống sót sẽ bỏ chạy để giữa mạng. Nhưng thay vì đầu hàng như vậy, chúng rút lui có chiến thuật. Chúng vốn là loài sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám hại người thân của mình nên chỉ sau một lúc rời đi, chúng sẽ quay lại với cả bầy đàn.

Đây là một điều mà Mimic đã chứng kiến một vài lần khi các nhà thám hiểm chạy qua nó trong khi là bầy dơi rượt đuổi phía sau. Vì chúng đã trong giai đoạn phóng hết tốc độ nên Mimic chỉ có thể hối tiếc để chúng chạy khỏi hang ổ. Nó không thể đuổi kịp con người nếu chúng chạy hết tốc lực. Nó chỉ có thể phục kích khi con mồi tiếp cận hoặc nán lại ung quanh bản thân nó mà thôi. Và những cái nhân đang chạy loạn đó chắc chắn sẽ không phải những kẻ như vậy. Rốt cuộc thì là méo gì có thằng nào đủ đần để nán lại kiểm tra một cái rương báu trong khi sắp bị thịt bởi cả một hội đang truy sát ở đằng sau chứ?

Vâng, kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra với Mimic khi nói đến những kẻ sáng bóng đó. Cho dù không ai có ai trốn thoát, nó chắc chắn những người bạn của chúng sẽ bắt đầu đi tìm. Vì vậy, Mimic phải cần nhanh chóng trốn khỏi chỗ này trước khi nó có thể bị săn lùng và giết. Nhấc mình lên khỏi mặt đất, nó quét khoảng cách bằng độc nhãn. Nó phát hiện ra ánh sáng ở lối mà bộ tứ nạn nhân gầy đây của nó tiến đến và hướng về phía đó. Những cảm giác mà nó cảm thấy như lần trước một lần nữa được tái hiện khi nó lại gần lối ra hơn.

[Bạn đã rời khỏi Liên hợp Ngục tối Litigar.]

Một lúc sau khi chuyến đi bắt đầu, nó đã được xác nhận rằng đã rời khỏi ngục tối một lần nữa. Nhưng nó còn không quan tâm đến điều này nữa, nó bỏ qua tin nhắn và tiến về phía cái lỗ hẹp dẫn nó đến cái hang động mới. Một ánh sáng bạc chiếu vào từ cái lối rộng 3 mét và cao 2 mét đó. Miimic lấy hết can đảm vượt qua ngưỡng cửa, để lần đầu tiên nó bước vào thế giới rộng mở.

Và nó thấy nhiều điều kỳ lạ.

Đầu tiên, con Mimic to xác này thấy cỏ. Những lưỡi dao màu xanh lá cây khẽ đung đưa trong gió. Chúng lấp lánh với hơi ẩm trong khi không khí đưa đẩy chúng qua lại mà không có lý do cụ thể. Chúng thực sự mềm mại và dễ chịu khi ngồi lên, không giống như sàn đá cứng cáp mà nó đã sử dụng.

Tiếp theo Mimic thấy cây. Và bằng cách nào đó nó nhận ra chúng được làm bằng gỗ. Rốt cuộc thì đó cũng chính là vật liệu mà nó đang bắt chước. Chưa kể đến việc răng nó đã nghiền nát rất nhiều gậy gỗ và cung tên thành mảnh vụn. Không giống như sắt thép, miệng Mimic dễ dàng ngấu nghiến chúng vì chúng chẳng đủ cứng. Mà chúng cũng chả thơm ngon bổ dưỡng gì cả. Nó chỉ ăn để loại bỏ bằng chứng, nên nó cũng chả muốn nuốt những cái thân cây nhạt nhẽo đằng kia. Nhưng những cái chấm màu sắc nằm trên đỉnh cây lại là chuyện khác, vì chúng trông thực sự khá ngon!

Và khi ánh mắt nó ngước nhìn ngọn cây, cuối cùng Mimic đã thấy bầu trời đêm. Nó ngây người nhìn vào khoảng không đen tuyền vô tận. Vô số ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh được đính trên cao. Khung cảnh không bị cản trở của bầu trời đêm đầy sao thật sự lãng mạn và gần như thiêng liêng với Mimic. Theo một cách nào đó thì khá là hổ thẹn khi những kẻ không quan tâm đến thế giới từ chối rời khỏi nhịp sống hàng ngày của họ để ngắm nhìn và thưởng thức các kỳ quan thiên nhiên này. Đêm này thậm chí còn là một dịp hiếm hoi mà ta có thể nhìn thấy tất cả mặt trăng cùng lúc. Ba thiên thể lướt qua nhanh một cách nhàn rỗi lướt trong không gian. Ánh trăng bạc chiếu rọi thế gian đẹp mê li!

Những bí ẩn của vũ trụ được trưng ra ngay trước Mimic và con mắt duy nhất của nó. Nhưng những gì nó có thể nghĩ là “Tại sao cái hang mới của nó lại sáng bóng đến vậy?”

*Thông tin chung:

- Tên: (Chưa có)

- Chủng tộc: Mimic (Hạ cấp)

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 2 tháng

- Hội: Không có

- HP: 273/280 (+0.4/giây)

- MP: 28/195 (+0.4/giây)

*Chỉ số:

STR: 45 DEX: 50 – AGI: 39 – END: 49 INT: 39 WIS: 40 – LCK: 6 – MNT: 5.

* Nghề nghiệp:

+ Mimic Lv 15/Tiến độ: 33%

+ Warlock Lv 1/Tiến độ: 0%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 4/Tiến độ: 29%

+ Tàng Hình Lv 3/Tiến độ: 11%

+ Lưu Trữ Lv 2/Tiến độ: 54%

+ Thay đổi hình dạng Lv 4/Tiến độ: 16%

+ Hấp thụ xác chết Lv 2/Tiến độ: 20%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 5/Tiến độ: 6%

]

Ghi chú

[Lên trên]
Từ giờ kỹ năng "Thay đổi hình dạng" sẽ được thay bằng "Biến đổi hình dạng"
Từ giờ kỹ năng "Thay đổi hình dạng" sẽ được thay bằng "Biến đổi hình dạng"
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Theo mình thì nên thay là "công việc" => class hay nghề thì thuận tai hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu tác giả mà để class ở bên anh thì mình tính để nguyên thế nhưng eng nguyên gốc là Job để nghề cũng được nhung như vậy thì nó sẽ ko hợp với quái vật ví dụ như Nghề Mimic hay Nghề Mèo bự thì với mình nghe hơi chối
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhưng cảm ơn vì vẫn góc ý
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Chốt câu cuối :d
Xem thêm
Anh ơi khúc đầu: " giờ nó không kiểm tra lại các từ xa lại... " em đọc k hiểu ???????? cảm ơn vì bản dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À câu đó chính xác là Giờ nó không thể kiểm tra lại các từ xa lạ mà nó đã thấy
Xin lỗi mình vẫn hay bị lỗi đánh máy mình đã chỉnh rồi
Xem thêm