Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 4.2: Có thể là góc nhìn của Mimic

15 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:

Mimic đã đưa ra quyết định can thiệp, đồng thời sẽ kiểm tra luôn sức mạnh của phép “Ảnh cầu” trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, việc 1 phát K.O Druid đến chính nó cũng không thể ngờ được. Nó không hề biết rằng “Ám sát” sẽ hoạt động chung với cả phép thuật. Nếu mà nó biết thì nó sẽ không nhắm vào đầu mà sẽ là một nơi khác. Rốt cuộc thì không có não thì nó sẽ không hấp thụ được, mặc dù nó vẫn sẽ ăn cái xác đó. Thực sự thì lúc này nó khá đói, khoảng khắc giảm một nửa khả năng tự động hồi phục HP và MP do đói chưa thấy đâu nhưng nó chắc việc đó sẽ đến sớm thôi.

Nhưng Mimic còn việc cần làm trước đã. Nó phải kết thúc cuộc chiến này. Và nó sẽ làm như vậy bằng cách kết liễu Janther, sau đó đến những nhà thám hiểm đang mệt mỏi và bị thương nặng. Thực sự là một kịch bản thua – thua – thắng đối với nó! Mimic rón rén mò ra sau lưng Janther trong vỏ bọc “Tàng hình”. Nó nhận thấy có một nhà thám hiểm đang quan sát nó, nhưng bản thân nó không thể làm gì được nhiều về vấn đề này. Kỹ năng “Tàng hình” vốn chỉ ảnh hưởng tới âm thanh nên việc nó di chuyển vào tầm nhìn của anh ta là khó có thể tránh được. Nhưng cũng chả sao cả khi mục tiêu chính của nó vốn không hề biết đến Mimic là ổn thôi.

Khi vào được vị trí đã định, nó rút ra một thanh kiếm và nắm chặt bằng lưỡi. Với việc bùng nổ bất ngờ INT và WIS dường như đã khiến Mimic nhận ra rằng Janther có một điểm yếu rất phù hợp để “Ám sát”. Đó là một cơ quan cụ thể mà cũng có ở con người và Elf nó đã ăn. Và cuộc đấu tranh với nhóm binh lính gần đây trong hang động đã khẳng định rằng đó là một điểm yếu. Vì vậy, sau khi kết hợp một số biện pháp phòng ngừa và canh chuẩn thời gian khi những kẻ kia đang chìm trong việc giao tranh, Mimic vung thanh kiếm của mình và đâm Janther từ phía sau. Với việc đồng thời sử dụng nhận thức ma thuật và cái lưỡi khéo léo của bản thân, lưỡi kiếm đã xuyên thủng cả hai tinh hoàn của Janther.

[Kỹ năng “Ám sát” được kích hoạt. Đòn tấn công của bạn gây thêm 200% sát thương. HP Mục Tiêu -54.]

Mặc dù thiệt hại thấp nhưng Mimic đã lường trước điều đó. Nó biết một bộ phận bên ngoài cơ thể sẽ không quá quan trọng được. Chà ít ra thì nó cũng quan trọng với Janther khi thứ đó chứng minh nó là một động vật có vú, nhưng con thú chỉ có một thứ khác trong suy nghĩ của nó bây giờ - nó đau đớn, một nỗi đau khó tả siết được. Dù nó vẫn còn 105 HP, nhưng nỗi đau này chỉ khiến nó muốn chết đi cho rồi.

Nó gầm lên một tiếng hét dài với âm vực cao chót vót sau đó gục xuống đất. Krom và Brom lùi lại trước hành vi kỳ lạ này. Nhưng vì có vẻ con Janther đang quằn quại gầm thét trong đau đớn sẽ gượng dậy sớm, họ cuối cùng cũng có thể thở một hơi thanh thản. Nhưng có một điều gì đó lạ - sự hỗ trợ của họ đâu rồi? Họ đồng loạt nhìn qua vai mình với mục đích dạy bảo đồng đội nhưng chỉ để nhận thấy được cảnh tượng khủng khiếp phía sau. Kiểm lâm đang nôn nửa còn Druid thì đã là một cái xác phủ trong máu nằm trên mặt đất.

Janther lại gầm lên. Krom và Brom chuyển lại sang mục tiêu của họ. Nếu họ mà còn quay lưng lại nữa họ chắc chắn sẽ chết. Và để rồi, họ cũng đã nhìn thấy . Một cái rương gỗ đang bám chặt trên lưng Janther.

Mimic đã trèo lên con mồi đang quằn quại trên mặt đất và cắm răng thật sâu vào thịt của nó. Nó như một con bọ ve mắc kẹp vào một con mèo. Ngay cả khi Janther đập nó vào xung quanh thì nó cũng sẽ không buông bỏ. Sau đó, Mimic tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch – sáu chân nhện mảnh mai hợp thành hai cánh tay bị biến dạng nhẹ. Dù đây là lần đầu tiên nó tái tạo hai cánh tay người nhưng nó chẳng gặp vấn đề gì cả. Mimic đã ăn nhiều cánh tay đến nỗi nó có thể tạo ra chúng dễ dàng trong khi ngủ. Không giống như việc tái tạo các cái chân nhện bằng cách quan sát hay những thứ tinh tế như con mắt, việc tái tạo ra cơ bắt và xương thực sự là quá đơn giản với Mimic.

Hai cánh tay mới được tạo ra đút vào khe hở nhỏ giữa hàm của con quái vật với làn da đẫm máu của Janther và rút ra mỗi tay một thanh kiếm. Sau đó, miễn là ở trong tầm với, chúng bắt đầu đâm một cách tàn nhẫn vào mọi thớ thịt trên cơ thể Janther. Shapeshifter không thể đặt nhiều được nhiều lực như nó muốn nhưng nó có tất cả thời gian trên thế giới mà. Nó liên tục đâm và lột đi bộ lông xanh khiến máu văng khắp chốn.

Bộ đôi chiến binh đã cảm thấy như họ đã bước vào một cơn ác mộng. Còn đồng đội người Elf của họ khi vừa mới tỉnh táo lại thì lại cảm thấy như bản thân vừa mới bước vào địa ngục vậy. Ngay cả khi so với những con quái vật tiêu chuẩn, cái rương gỗ trước họ cũng thuộc vào dạng khủng khiếp nhất và tàn bạo nhất. Giống như nó chọn đánh mất bản thân mình chỉ để xé toạc nạn nhân theo cách khủng khiếp nhất!

Khi Janther đã ngừng vật lộn và lìa đời, Mimic lại biến đổi. Nó quay trở lại dạng rương nhện ngay lập tức, kèm theo ba cái lưỡi xúc tu đã hoàn toàn ứng chiến. Không để cho những con người đang chết lặng kia có cơ hội phản ứng, nó lao vào họ, nó vung những lưỡi kiếm liên tục như một cơn lốc của cái chết và máu.

Krom và Brom là những chiến binh bẩm sinh. Họ tự tin có thể chặn và làm chệch hướng bất kỳ đòn tấn công liên tục nào. Không quan trọng chúng đến từ quái vật, cướp hay những nhà thám hiểm khác – họ tự tin có thể làm chệch hướng hết và giữ vững tư thế. Tuy nhiên họ không thể theo kịp được cuộc tấn công này. Số lượng tuyệt đối của cơn mưa kiếm đã khiến họ không có lấy một nhịp để thở. Kiệt sức và chán nản, họ tuyệt vọng cố gắng giữ con quái vật lại trong khi dần bị trầy xước. Nhưng họ vẫn có niềm tin. Tin rằng, nếu họ câu đủ thời gian, Elf ở phía sau có thể làm gì đó với sinh vật ác mộng này. Họ đã tin từ tận đáy lòng mình.

Nhưng điều đó đã không bao giờ có thể xảy ra. Lylandros đã chạy trốn với tất cả sức lực còn lại. Mọi bản năng của Elf đều la hét vào mặt anh ta phải tự cứu lấy mình. Mọi kinh nghiệm lớn lên trong cống rãnh đã bảo anh ta chạy trốn. Tâm trí sợ hãi của anh ta thì không hề muốn dính vào con quái vật kia. Và thế là anh ta chạy trốn! Đồng đội? Người yêu? Bạn bè? Mày có thể mua tất cả thứ đó nếu mày có tiền! Nhưng mày không thể có được bất cứ thứ gì nếu mày chết tại khu rừng này!

Bên cạnh đó, anh ta có một nhiệm vụ. Anh ta phải báo cáo về sự xuất hiện đáng sợ của con quái vật này cho chính quyền. Một nhiệm vụ chinh phục thích hợp phải được đặt ra và cần phải kêu gọi những nhà thám hiểm mạnh mẽ từ phương Bắc! Chết ở đây sẽ khiến sự hi sinh của những người đồng đội – những người còn đang chiến đấu để câu thời gian cho anh ta trốn thoát, trở nên vô ích!

Ít nhất đó là những gì anh ta tự nói với bản thân mình.

Trở lại với chiến trường đẫm máu kia, Krom và Brom đều không tránh khỏi việc bị giết. Họ đã chiến đấu dũng cảm nhưng vị trí của họ lại quá vô vọng. Bị thương, mệt mỏi và bị bỏ rơi, họ đã chết vì lưỡi kiếm của con quái vật. Họ chết một cách từ từ, đau đớn và bị đè nén trong sự tuyệt vọng. Sự ra đi của họ khủng khiếp đến nỗi rất có khả năng họ sẽ đội mồ xuống dậy như một Thây ma để trả thù. Nhưng đấy chỉ là trường hợp họ còn xác mà thôi!

Mimic nhảy múa trên cái xác đẫm máu của họ. Kế hoạch được thực hiện một cách vội vã của nó đã đem lại thành công vang dội. Vì Janther đã bị đả thương nặng nề trước khi kẻ lợi dụng cơ hội này xuất hiện và K.S, nó chỉ nhận được một lượng nhỏ kinh nghiệm. Tuy nhiên khi kết hợp với hai nạn nhân khác mà nó có được, nó đã kiếm được 3 cấp độ cho công việc Mimic. Dù hơi đáng xấu hổ khi một người có đôi tai nhọn đã trốn thoát, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là một phi vụ có lợi.

Sau khi ổn định lại bản thân, Mimic đi đến cái xác mà không thể hấp thụ được và bắt đầu ăn thịt người phụ nữ đã chết. Và trong khi dùng bữa nó kiểm tra tạng thái của bản thân. Mimic đã kiếm được rất nhiều thứ mà trước đó nó không có thời gian để mà kiểm tra lại nên giờ nó bắt đầu xác minh. Và giống như “Danh sách phép thuật”, thứ mới này cũng có một cửa sổ riêng. Dù vậy nó vẫn không biết chính xác “Đặc quyền (Perks)” là gì cả.

[ Danh sách đặc quyền

+ Sát Thủ Lành Nghề (Arcane Assassin)

+ Ma Pháp Quái Vật (Monster Magic) ]

[ Đặc quyền

+ Một hiệu ứng đặc biệt đạt được bằng cách đáp ứng các điều kiện cụ thể.

+ Bạn có thể kiểm tra các đặc quyền cá nhân để biết thêm thông tin.]

[Sát Thủ Lành Nghề

+ Mô tả: Mọi sát thủ lão luyện đều biết rằng im lặng là vàng!

+ Yêu cầu đạt được: Giết một đối thủ có cấp độ bằng hoặc cao hơn với một phép duy nhất trong khi kỹ năng “Tàng hình” được kích hoạt.

+ Hiệu ứng: Phép thuật được niệm trong khi sử dụng kỹ năng “Tàng hình” kích hoạt sẽ hoàn toàn vô thanh. Phép thuật được niệm trong khi sử dụng kỹ năng “Tàng hình” kích hoạt sẽ tốn thêm 25% MP.]

[Ma Pháp Quái Vật

+ Mô tả: Một con quái vật không chỉ được sinh ra từ mana tự nhiên mà còn có nhiều kỹ năng để điều khiển nó.

+ Yêu cầu đạt được: Nhận được bất kỳ công việc nào dưới dạng Caster (Người niệm chú) Lv 5.

+ Hiệu ứng: Tất cả các phép thuật đều hiệu quả hơn 5%.]

Vì thế, Đặc quyền tương tự như Kỹ năng, nhưng chúng sẽ không phát triển mạnh hơn theo thời gian. Việc có được chúng là hoàn toàn ngẫu nhiên! Làm thế quái nào để ai đó có thể tìm ra chúng mà không có may mắn mù quáng chứ? Mimic phàn nàn một chút với không riêng ai cả. Dù sao thì nó cũng còn chưa nắm được cách mở các kỹ năng thường nữa mà.

Thực tế thì, các nhà thám hiểm có thể chia sẻ thông tin với nhau để cùng nhau mạnh mẽ hơn một chút. Mà họ chủ yếu là đối thủ cạnh tranh nên họ chỉ tiết lộ những điều như vậy cho người mà họ tin tưởng thôi. Và dù Mimic muốn nói với ai đó thì làm méo mà có ai định tin vào một con quái vật hiện đang ăn những cái xác của những người mà nó đã giết một cách tàn nhẫn chứ!

Mà giờ thì đến điều tiếp theo, Mimic cần xác định phép thuật mới đã.

[Thiêu đốt (Ebonfire)

+ Yêu cầu: Warlock Lv 3, 20 điểm INT.

+ Trường phái: Ruin.

+ Loại: Khóa mục tiêu.

+ Chi phí: 100 MP.

+ Phạm vi: 25 mét.

+ Hiệu ứng: Nhấn chìm linh hồn mục tiêu trong lửa, đốt cháy cơ thể chúng trong 6 giây. Không có tác dụng với Undead, Demon và Golem.]

[ Tâm trí hoảng loạn (Mass Panic)

+ Yêu cầu: Warlock Lv 5, 15 điểm INT, 15 điểm MNT.

+ Trường phái: Thống trị (Domination).

+ Loại: Hiệu ứng khu vực.

+ Chi phí: 50 MP.

+ Phạm vi: 5 mét.

+ Hiệu ứng: Khiến tất cả sinh vật trong khu vực phạm vi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công hoảng loạn do ma thuật gây ra. Không có tác dụng với Undead, Demon và Golem.]

“Thiêu đốt” có vẻ là một phép thuật mạnh mẽ những có hạn chế trong việc sử dụng. 100MP thực sự là một chi phí đắt đỏ. Mặt khác thì có vẻ như phép thuật này sẽ không tách rời nạn nhân ra từng mảnh, đó là một điều khá tốt. Mimic không muốn phải vô hiệu bất cứ cái xác nào mà có thể giúp nó trở nên mạnh hơn nữa.

Còn với “Tâm trí hoảng loạn” nó cũng dường như bị hạn chế sử dụng. Ngoài ra nó cũng thuộc một trường pháo phép khác với Ruin.

[Thống trị

+ Một trường pháo ma thuật tập trung vào việc ảnh hưởng đến tâm trí.

+ Phép thuật thống trị không gây ra sát thương vật lý và thay vào đó là các tình trạng suy yếu.

+ Phép thuật thống trị sẽ biểu hiện hiệu ứng mạnh hơn hay yếu hơn tùy thuộc vào sự khác biệt giữa MNT của người niệm và MNT của mục tiêu.]

Vì vậy nó dường như không đáng tin cậy, ít nhất là để săn bắn. Đây là một sự thật đơn giản khi khả năng tâm trí một cách đáng kể của Mimic nhận ra. Tuy nhiên với lời niệm ngắn nên nó có thể dùng để thoát hiểm khi nguy cấp.

Sau khi nuốt chửng Druid xong, Mimic tiếp tục tiến đến xác Janther. Mặc dù chắc chắn nó sẽ sử dụng “Hấp thụ xác chết” trên nó nhưng trước tiên nó cần phải khắc phục vấn đề không thể nhìn thấy trong bóng tối của nó cái đã. Bởi vì con thú sáu chân này đã có thể nhìn rõ đêm qua nên Mimic muốn đôi mắt đó. Nó sẽ phải ăn chúng để sao chép đúng cách. Về mặt kỹ thuật mà nói thì việc ăn một phần cái xác sẽ khiến kỹ năng “Hấp thụ” giảm đi hiệu quả nhưng một số thứ còn quan trọng hơn chỉ số và kỹ năng. Và so với cơ thể khổng lồ của Janther, một cặp mắt không đáng là gì cả có thể sẽ không tạo ra mấy sự khác biệt. Vì thế, Shapeshifter móc chúng ra bằng một thanh kiếm và sau đó đặt chúng vào miệng mình. Nó lăn chúng quanh lưỡi trước khi từ từ nhai và nuốt chúng.

Mắt người duy nhất trên vỏ rương của nó thay đổi. Màu của nó từ màu nân xỉn chuyển sang vàng. Một đường thẳng chạy dọc theo mống mắt vàng tạo cho nó vẻ ngoài không khác mấy mắt mèo. Mimic sẽ cần phải đợi đến tối để hiệu chỉnh cho chính xác nhưng bây giờ thì vẫn còn sớm. Nó còn đủ MP nên nó đã hấp thụ toàn bộ Janther. Thứ dường như là hàng ngàn lít bùn xám biến mất vào trong cơ thể nó, để lại một đống da và xương vụn vỡ bởi làn gió thoảng qua.

Thật không may cho Mimic đó là một thất bại và nó không đạt được gì cả. Khiến Mimic ngay lập tức trở nên hối tiếc khi bỏ phí hằng trăm cân thịt tươi. Nếu nó mà biết về khái niệm thương tiếc thì nó chắc chắn sẽ tự thương tiếc cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, nó còn có hai xác chết có thể sử dụng được nên nó có thể gặp may chăng. Nhưng Mimic sẽ cần phải đợi MP của bản thân hồi phục trước đã. Còn bây giờ thì nó còn có việc quan trọng hơn phải làm với màn hình Trạng thái.

“Skill lisht: Harlock” nó hô lên. Một màn hình xuất hiện như mong đợi nhưng dường như chỉ có một kỹ năng được cung cấp. Lý do giải thích cho điều này rất đơn giản, nó thiếu kỹ năng chung. Ví dụ nếu Mimic mà có “Cấm kỵ” thì nó có thể mở khóa thêm Hexcraft (Nguyền rủa). Nhưng với giá trị của kỹ năng này, Mimic có thể chấp nhận được những gì nó có được.

[Summon Familiar (Triệu hồi thuộc hạ)

+ Mô tả: Warlock có thể triệu hồi Quỷ (Demon) từ Beyond và bắt chúng tuân lệnh theo ý chí.

+ Yêu cầu: Warlock Lv 5, 30 điểm INT.

+ Loại: Kích hoạt.

+ Thời gian kích hoạt: 12 giây.

+ Chi phí: 50% MP tối đa.

+ Phạm vi: 15 mét.

+ Hiệu ứng: Triệu hồi một con Quỷ phục vụ như thuộc hạ và phục tùng theo lệnh của Warlock.

=> Một thuộc hạ được triệu tập sẽ tồn tại cho đến khi nó chết hoặc Warlock hủy triệu hồi.

=> Sức mạnh của thuộc hạ sẽ phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng này và MP được sử dụng để triệu hồi nó.

*Coi chừng! Quỷ không thích bị xiềng xích!*]

Sở hữu một thuộc hạ sẽ tốt. Tất nhiên không phải là do Mimic đang cảm thấy cô đơn hay là điều gì như vậy, nó chỉ hiểu được lợi ích của làm việc nhóm mà thôi. Mà cho dù nó không hiệu quả thì ít nhất Mimic sẽ biết được vị của Quỷ có ngon hay không!

*Thông tin chung:

- Tên: (Chưa có)

- Chủng tộc: Mimic (Hạ cấp)

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 2 tháng

- Hội: Không có

- HP: 178/376 (+0.6/giây)

- MP: 35/295 (+0.4/giây)

*Chỉ số:

STR: 51 – DEX: 56 – AGI: 45 – END: 65 – INT: 59 – WIS: 48 – LCK: 12 – MNT: 23.

* Nghề nghiệp:

+ Mimic Lv 15/Tiến độ: 33%

+ Warlock (+) Lv 5/Tiến độ: 62%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 4/Tiến độ: 43%

+ Tàng Hình Lv 3/Tiến độ: 61%

+ Lưu Trữ Lv 2/Tiến độ: 59%

+ Thay đổi hình dạng Lv 4/Tiến độ: 31%

+ Hấp thụ xác chết Lv 2/Tiến độ: 40%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 5/Tiến độ: 15%

+ Làm chủ Ruin thuật Lv 2/Tiến độ: 87%]

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thank tran
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Xem thêm
@Valentine Vantet: trans cố gắng theo tới cùng nha có sai sót một ít cũng không sao...bộ này bom tấn cmnlr
Xem thêm
Đọc gg dịch rồi, sao giống tới 30% thế này-_-

Một số chỗ bên gg dịch sai đó, ưu tiên chất lượng đi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Căn bản là tôi vẫn thiếu vốn từ và chỗ ông bảo dịch sai là chỗ nào z tui soi kỹ lại rùi mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại thiếu vốn từ nên thường bị chê là gg dịch nên tôi cũng đành chịu
Xem thêm
Hay lắm bạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn vì vẫn ủng hộ
Xem thêm
@Valentine Vantet: ko sau lúc đầu trans ai ko như vậy từ từ quen vs sau này dùng exp để đi làm tốt lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cái đoạn ngừng vật lộn và liều đời là sai chính tả hay do mình kém văn vầy :'v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thank u
Xem thêm
Hay lắm có vẻ ko có lỗi
Xem thêm
Thank !
Xem thêm