Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 8.1

6 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

Sau khi lấp đầy bụng mình từ xác động vật trong kho, Mimic một lần nữa triệu hồi thuộc hạ với một tiếng rít “Suhnon Fanilier”.

Một vài cái vòng ánh sáng màu tím nổi lên từ cái rương này. Khi soi kỹ vào chúng, ta có thể thấy những cái vòng này không phải một khối thống nhất mà được tạo ra từ vô số biểu tượng Runic tý hon, chúng giữ nguyên hình dạng trong khi thay đổi vị trí và xoay quanh Mimic và khiến những cái vòng từ từ co lại và hội tụ tại một điểm duy nhất cách nửa mét trước mặt nó. Trong thời gian 5 giây của kỹ năng, chúng siết lại tạo thành một quả cầu ánh sáng nhỏ. Và tại mốc thứ 5, nó bùng nổ với luồng sáng dịu nhẹ.

[Độ thông thạo tăng lên. “Triệu hồi thuộc hạ” giờ là Lv 3. INT +2. WIS +1. MNT +1.]

Và ở vị trí đó là Xera trong hình dạng thực của cô – một hình dạng tương tự với con người có chiều cao 1 mét 7. Nhưng không ai có thể nhầm cô là con người được. Cô sở hữu làn da mịn màng mang một màu lam nhạt trong khi mái tóc thẳng dài ngang eo của cô là một màu lam thẫm như một mảnh trời đêm. Đôi mắt cô bừng sáng với ánh đỏ rực và tỏa ra cảm giác như thể cô đang nhìn chằm chằm vào linh hồn của đối phương. Khuôn mặt tuyệt đẹp đi kèm với đôi môi lam căng mọng mềm mại sẽ khiến ta cảm thấy tội lỗi nếu không được nếm trải chúng.

Bộ trang phục mà cô ấy đang mặc, nếu bạn mà còn có thể gọi như vậy, được làm từ da đỏ như máu. Đôi chân dài thướt tha mang trên chúng những chiếc bốt da cao gót bao bọc tới cặp đùi mịn màng. Và nhìn lên một chút là mảnh bikini tam giác đang che đi vùng kín của cô. Đôi tay của Succubus được bao bọc trong cặp tay áo dài tách ra từ bắp tay đến tận cổ tay và mỗi cái trong số chúng đều được đính vào chiếc nhẫn bạc được đeo tại ngón giữa của cô, che đi phần mu nhưng bỏ qua lòng và ngón tay cô. Đeo quanh cổ cô là một chiếc vòng cổ được nạm duy nhất một viên đá quý lấp lánh. Bộ ngực ghê gớm của cô với kích thước mỗi cái gần bằng đầu cô, được giữ bởi một loại áo khá giống với áo nịt ngực. Nó bao quang lưng cô và che bên dưới phía trước ngực bằng một mảnh da tam giác. Nó thậm chí còn không nối liền với nhau ở phía trước để lộ ra hoàn toàn thung lũng nằm giữa hai ngọn đồi đó. Rõ ràng, một nửa thiết kế của chiếc áo nịt mà cô mặc là dùng để nâng và làm nổi bật kích thước vốn đã cực ấn tượng hơn là phục vụ cho bất kỳ mục đích thực tế nào khác.

Tóm gọn lại, hông rộng, eo hẹp đến mức nguy hiểm và bộ ngực khổng lồ thu hút mọi ánh nhìn đã mang đến cho cô dáng vóc đồng hồ cát khó có thể chối từ. Và với khoảng cách giữa hai đùi cô đủ rộng để khiến cô mang một dáng đi đung đưa tự nhiên, nó khiến cho cặp mông đầy đặn và hai ngọn đồi mềm mại đó rung lắc trong từng bước chân. Cả cơ thể này chỉ mang một nục đích duy nhất là khơi dậy những ham muốn của đàn ông. Ngay cả những đặc điểm loài quỷ mà cô sở hữu cũng trông rất đẹp và quyến rũ gần như cơ thể khiêu gợi này.

Đầu tiên là hai chiếc sừng cong, vàng, giống như sừng dê mọc ra từ hai bên đầu khẳng định danh tính của cô là một con quỷ. Tiếp đó là chiếc đuôi dài đen nhánh với phần chóp hình át bích mọc ra từ cột sống dưới của cô. Và ấn tượng nhất trong tất cả là hai đôi cánh dơi được gắn trên lưng cô – chúng là sự pha trộn giữa các chi màu đỏ thẫm với màng cánh màu xanh da trời. Sải cánh mà chúng mang lại dài hơn 2 mét, quá đủ để cho phép cô bay.

Nổi bất thường bên cạnh cơ thể ma quỷ quyễn rũ là trượng của cô – một gậy gỗ dài đen nhánh có cái đầu dạng nửa hình tròn giống như một cái móc. Một quả cầu pha lê màu tím trôi nổi bên trong nó, như thể nó được gắn bởi những sợi dây vô hình. Cái trượng này cũng tương tự như bộ trang phục cô ấy mặc, về cơ bản đều là một phần mở rộng tinh thần của cô và cũng không hoàn toàn sai khi nói chúng chính là một phần cơ thể gợi cảm của cô.

Ngay sau khi được vật chất hóa trong thế giới này, Xera ngay lập tức khoanh tay và bĩu môi với “người” đã triệu hồi cô.

“Jeez, Chủ Nhân! Ngài không cần phải làm quá đến vậy!”

Nữ quỷ phản đối việc bị ăn sống. Dù thực tế rằng chính chiếc rương này đã mở ra một thế giới khoái cảm mới cho cô nhưng cô vẫn từ chối công khai thừa nhận việc bản thân cô thực sự khao khát bị lạm dụng và hành hạ. Những tàn dư từ niềm kiêu hãnh tan vỡ trong cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra dễ dàng như vậy. Cô sẽ là một con quỷ thất bại nếu một người phàm nào đó đã thống trị cả thể xác và linh hồn của cô đến mức độ như bây giờ.

“Tôi biết là tôi đã phạm lỗi, nhưng chắc chắn, hnnnn, hình phạt như vậy là hơi quá nhiều!”

Cô thốt ra một tiếng rên không chủ ý khi nhớ lại những điều mới xảy ra vài phút trước. Cho dù niềm kiêu hãnh đã tan vỡ kia đã cố gắng chối bỏ nó đến mức nào thì trong sâu thẳm, cô vẫn muốn thêm nữa. Và dường như việc chủ nhân cô hiện đang phớt lờ lạnh lùng bản thân cô, bằng cách nào đó, đã khiến cô bị kích thích. Và xin khẳng định, đây không phải là do nó chủ ý, Mimic đơn giản chỉ là đang bận rộn vì xem lại màn hình trạng thái thuộc hạ của nó mà thôi.

[

*Thông tin chung:

- Tên: Xerababadubuth L’okrelaila

- Chủng tộc: Succubus (Cerulean)

- Giới tính: Nữ

- Tuổi: 748 năm

- Hội: Không có

- HP: 243/243 [+ 0.4/giây]

- MP: 255/395 [+0.6/giây]

* Chỉ số:

STR: 13 - DEX: 13 - AGI: 13 - END: 46 - INT: 79 - WIS: 39 MNT: 66 – CHR: 59

* Nghề nghiệp

+ Succubus Lv 11/Tiến độ: 14%

+ Ngự Hỏa Sư (Pyromancer) Lv 7/Tiến độ: 88%

* Danh sách kỹ năng:

+ Hút Năng Lượng (Energy Drain) Lv 4/Tiến độ: 37%

+ Sức Cám Dỗ của Qủy (Demonic Seduction) Lv 3/Tiến độ: 33%

+ Ngọn Lửa Tàn Phá (Devouring Flame) Lv 3/Tiến độ: 93%

+ Thay đổi hình dạng Lv 2/Tiến độ: 86%

+ Thêu dệt mộng tưởng Lv 2/Tiến độ: 86%

+ Làm chủ sự thống trị Lv 3/Tiến độ: 69%

+ Làm chủ hỏa thuật (Pyroclasm Mastery) Lv 3/Tiến độ: 11%

]

Việc tăng cấp từ 2 lên 3 của kỹ năng “Triệu hồi thuộc hạ” đã thực sự nâng chỉ số của Xera hiện trên bảng. Không giống như các sinh vật sinh ra trong cõi vật chất, sức mạnh của một con quỷ hoàn toàn dựa vào số lượng MP mà đã được sử dụng để triệu hồi đến cõi này. Ví dụ, cho dù Xera có giết chết bao nhiêu người với phép thuật hệ hỏa thì kỹ năng làm chủ có liên quan cũng sẽ không bao giờ tăng lên. Cũng tương tự với chính cấp độ công việc của cô, nó sẽ cũng không bao giờ tự nâng được.

Về cơ bản, cơ thể của một thuộc hạ chính là biểu hiện khả năng của kỹ năng “Triệu hồi thuộc hạ” mà Warlock sở hữu. Qủy vốn không hề có cơ thể ở Beyond, chúng chỉ được cho mượn bởi kẻ triệu hồi chúng mà thôi. Vì vậy, hành động của chúng trong thế giới này sẽ giúp nâng cao công việc Warlock và kỹ năng “Triệu hồi thuộc hạ”. Khi kỹ năng và MP của “chủ nhân” tăng lên thì sức mạnh của thuộc hạ cũng vậy!

Mà nói thật thì việc một Warlokc cấp 13 triệu hồi được một thuộc hạ cấp 18 là thật sự không thể tưởng tượng được – họ sẽ không thể có được đủ MP để làm vậy! Tuy nhiên khi xem xét cấp độ tổng thể của Mimic là 38 thì việc Xera có tổng cấp dưới 20 thì thật quá đáng thương. Nhưng bất chấp khoảng cách cấp độ, cô vẫn có vừa đủ khả năng để hạ được Linh mục người lùn đó trong vài giây.

“Này! Ngài thậm chí còn có nghe tôi nói không vậy?”

“Kleh?” Mimic cằn nhằn. Nó thực sự vốn không hề nghe cô tý nào cả. Khiến nó tự hỏi nữ quỷ này muốn cái quái gì bây giờ nữa đây.

“Tôi vẫn cần phải đi lấy vàng đúng không?”

“Ack!”

Mimic chợt nhớ ra rằng cô vẫn cần phải đi nhận phần thưởng vì “một công việc được hoàn thành tốt” và nó nhanh chóng cho phép cô thông qua liên kết ý nghĩ. Xera thở dài và bắt đầu biến hình. Giống như chủ nhân của mình, cô không thể biến đổi thành một hình dạng hoàn toàn khác chính bản thân mình nhưng cô vẫn có thể điều chỉnh những thứ như tỷ lệ cơ thể hoặc màu của da, mắt và tóc. Ngay cả bộ trang phục bằng da bó sát trên cơ thể cô cũng bắt đầu mở rộng và ngọ nguậy tạo thành một chiếc áo choàng màu xanh. Và khoảng ba phút sau, “Succubus Xera” đã được thay thế bằng “Phù thủy Xera”.

“Tôi đi đây, chủ nhân. Và xin ngài đừng có ăn thêm bất cứ cái cây nào nữa. Chúng ta phải hạ thấp mình hết mức và tôi ghét mình phải nhìn thấy ngài bị phát hiện.”

Ngay sau đó, Succubus nhận ra chính xác những gì mình vừa nói và điên cuồng cố gắng sửa lại.

“Đ-Đừng hiểu hầm! Tôi không hề quan tâm ngài có [note12335] đá cái xô hay không, được chứ!? Tôi chỉ không muốn thấy một âm mưu thành công thành công cốc vì những hành động bất cẩn của ngài thôi!”

Sau đó, Mimic đã hỏi cô về việc những cái xô sẽ làm gì được trong việc này.

“Thì nó là – Haah. Đừng quan tâm!” Xera chán nản buông vai. Cô biết rõ việc cố gắng giải thích cho con quái vật và chỉ nội việc làm cho nó hiểu thôi thì cũng sẽ tốn mất cả ngày trời mất.

“Thực sự thì tại sao tôi lại có một vị chủ nhân bất tài như thế này cơ chứ?” cô nghĩ thầm. “Ít nhất nó cho mình đi loanh quanh thị trấn và làm bất cứ gì mình muốn nên mình cũng chả thể phàn nàn quá nhiều được.”

*Ghi chú của tác giả*

default.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
"đá cái xô" - " kick of bucket" là tiếng lóng đồng nghĩa với "chết" theo wiki
"đá cái xô" - " kick of bucket" là tiếng lóng đồng nghĩa với "chết" theo wiki
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tỉ lệ của cái rương trông hơi sai sai
Xem thêm
Miểu tả chuẩn nhưng hình xấu quá
Xem thêm
Thank Trans!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥
Xem thêm
TRANS
tem!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/
Xem thêm