Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 8.2

22 Bình luận - Độ dài: 2,969 từ - Cập nhật:

Sau khi vui lên một chút, Xera một lần nữa nói lời tạm biệt với chủ nhân và hướng về phía thành phố. Chỉ còn lại một mình, Mimic nghiền ngẫm những gì nó nên làm tiếp theo. Nó đã đạt được 2 cấp Warlock sau khi Xera giết vị linh mục và 1 cấp rưỡi Mimic từ việc xử lý 3 người còn lại. Đây là một thành quả lớn khi xét đến việc đấu tranh mà nó đụng ngắn ngủi đến vậy. Nó cũng đã từng có được sự bùng nổ cấp độ công việc như thế này khi đi nhầm vào một lãnh thổ của một con Janther khác – nhưng con thú này yếu hơn con trước một chút, vì vậy Mimic đã có thể giết được đối thủ bằng cách lặp đi lặp lại việc sử dụng “Tâm trí hoảng loạn” để phá vỡ các đòn tấn công. Dù có vẻ như sau một thời gian đấu tranh, con Janther này đã đạt được một số khả năng kháng lại sự sợ hãi do ma thuật nhưng lúc đó cũng đã quá muộn, nó đã mất quá nhiều máu để có thể phản kháng lại.

Và tất nhiên, “Hấp thụ xác chết” không đạt được gì hữu ích cả khiến Mimic nhận ra nó đã may mắn như thế nào khi sở hữu công việc Warlock. Nó đã têu thụ hơn 50 xác chết cho đến nay mà chỉ có 3 thành công nhỏ với tổng số được thêm là 6 điểm STR. Nó cũng nhận được 1 thành công vừa với xác của một con Goblin và đạt được sự thông thạo trong “Làm chủ kiếm thuật” nhưng mức tăng lên thực tế chỉ có 3%. Có vẻ như kỹ năng càng khó nâng cao thêm sau khi đạt cấp 5.

Tuy nhiên, Mimic cũng đã mong chờ sẵn vấn đề này rồi. Ngoài ra, những ngày bận rộn trong rùng của bản thân cũng đã cho phép nó mở khóa thêm hai kỹ năng mới.

[Sinh khối (Biomass)

+ Mô tả: Một Shapeshifter sở hữu kiến thức sâu sắc về chính cơ thể bản thân giúp chính nó dự trữ thêm khối lượng bổ sung mà không ảnh hưởng đến cân nặng hay vẻ bề ngoài của bản thân.

+ Yêu cầu: Cấp 20 Công việc Quái vật, “Biến đổi hình dạng” Cấp 3, 50 STR, 50 END.

+ Loại: Bị động.

+ Thời gian kích hoạt: Không có.

+ Chi phí: Không có.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng: Tăng thêm 20% khối lượng cơ thể tương ứng với mỗi cấp của kỹ năng này. Tăng thêm 10% khả năng hồi phục tự động HP tương ứng với mỗi cấp của kỹ năng này.]

Kỹ năng này đặc biệt hữu ích. Khối lượng bổ sung chính là nguyên liệu thô cần thiết khi thực hiện biến đổi quy mô lớn. Chẳng hạn như việc giờ đây Mimic có thể tạo ra 8 chân nhện thay vì sáu, cho phép mức độ kiểm soát cao hơn đối với các chuyển động của bản thân nó và tăng tốc độ một cách rõ rệt.

Lưỡi của Mimic cũng có thể vươn xa hơn và đặt thêm một chút lực vào cuộc tấn công.

Nhưng nhược điểm là việc kéo thêm khối lượng xung quanh sẽ tiêu tốn thêm nhiều năng lượng hơn và khiến cho cơn đói của Mimic đến nhanh hơn. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề, khu rừng này về cơ bản, hoàn toàn là một bữa buffet chứa toàn thứ mà cái rương đặc biệt này có thể ăn. Chưa kể đến việc ăn nhiều thứ cùng một lúc cũng chính là cách để nâng cấp kỹ năng này.

Tiếp theo là kỹ năng Warlock mà Mimic đã mở khóa vào hôm nay.

[Sức mạnh áp đảo (Power Overwhelming)

+ Mô tả: Warlock trở thành một pháo đài phép thuật.

+ Yêu cầu: Warlock cấp 10, Làm chủ Ruin thuật, 60 INT.

+ Loại: Chủ động.

+ Thời gian kích hoạt: Tức thì.

+ Chi phí: 20 MP.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_ Phép thuật Ruin sẽ tốn thêm 400% MP.

_ Phép thuật Ruin sẽ tăng thêm 200% hiệu ứng.

_ Hiệu ứng của phép thuật Ruin sẽ tăng thêm 20% tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.

_ Hiệu ứng của kỹ năng này sẽ kéo dài trong vòng 20 giây.]

Hầu hết công việc Niệm chú coi MP là một tài nguyên quý giá và sử dụng nó tiết kiệm. Phép thuật của họ giống như một ngọn nến cháy chậm và đều đặn. Nhưng một Warlock thì khác, phép thật của họ giống như một quả tên lửa vậy – nhanh gọn nhưng rực rõ đến chói mắt. Nó rất phù hợp với mô hình săn bắn tập trung vào phục kích của Mimic. Có thể dàn xếp kết cục cả trận đấu chỉ với đòn đầu tiên chính là bản chất của “Ám sát”.

Tuy nhiên, đã có một vấn đề. Kỹ năng này “rực rỡ đến chói mắt” theo nghĩa đen luôn. Khi kích hoạt nó sẽ bao quanh Mimic với một luồng năng lượng phức tạp tỏa ra mọi hướng như sét. Nó quá hào ngoáng và ồn áo đến mức dễ dàng lấn át mọi hiệu ứng của “Tàng hình”. Khiến không có cách nào mà nó có thể kích hoạt thành công với “Ám sát” được trong những điều kiện như trên. Rốt cuộc thì đây là một kỹ năng để kết thúc một cuộc chiến chứ không phải bắt đầu nó nhưng Mimic đã không nhận ra điều này khi chọn nó.

Tuy nhiên, “thì gạo đã thành cơm rồi”. Mà bên cạnh đó thì kỹ năng này có vẻ vẫn rất hữu ích nếu được sử dụng trong tình huống phục kích thất bại và Mimic phải đánh trả. Dù Mimic phải đốt cạn mana của bản thân và lấy được lợi thế trước khi đối thủ của nó di chuyển và kết thúc nó trong các đòn tấn công cận chiến. Nhưng ít ra thì kỹ năng này vẫn hữu ích hơn “Làm chủ phi thuật”

[Làm chủ phi thuật (Projectile Mastery)

+ Mô tả: Một thước đo cho khả năng xử lý vũ khí ném bằng tay.

+ Yêu cầu: Không.

+ Loại: Bị động.

+ Thời gian kích hoạt: Không.

+ Chi phí: Không có.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng: Tăng thêm 10% sát thương gây ra bởi vũ khí ném bằng tay tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Kỹ năng này cũng tương tự như bao kỹ năng làm chủ khác. Dường như, ngoài việc tăng sức mạnh ngay lập tức, những kỹ năng làm chủ này còn nâng cao hiểu biết của Mimic về một vũ khí hoặc trường phái ma thuật cụ thể. Chúng cho biết làm thế nào để nắm chặt hay làm thế nào để chém được với vũ khí và tong trường hợp của phép thuật, thì sẽ là làm thế nào để niệm chú và tập trung đúng cách khi sử dụng phép. Sẽ chính xác hơn khi nói rằng những kiến thức được truyền đạt này là lý do thực sự đằng sau sự gia tăng sức mạnh tấn công.

Còn đối với kỹ năng đặc biệt này, Mimic đã nhận được nó sau khi chơi với những ngọn giáo mà nó đã cướp được từ những người bảo vệ trong hang đó. Và nó tin rằng với chúng nó có thể gây ra những cuộc tấn công tầm xa mạnh mẽ, vì vậy nó đã lao đầu vào luyện tập. Mimic còn thậm chí đã xoay sở để cải thiện khả năng nhắm mục tiêu đầy tệ hại của mình mỗi khi kỹ năng làm chủ này lên cấp.

Nhưng sau đó, nó nhận ra rằng nó chỉ việc sử dụng phép thuật nếu muốn tấn công ở tầm xa và đã hoàn toàn từ bỏ nỗ lực luyện tập. Ngay cả khi Mimic có thể nhận thêm chỉ số từ kỹ năng nhưng nó muốn tập trung vào công việc Mimic và Warlock hơn. Ngoài ra việc vừa niệm chú vừa sử dụng vũ khí ném cùng một lúc là không thể vì cố gắng làm như vậy sẽ dẫn đế việc Mimic sẽ tình cờ tự cắn các xúc tu của chính bản thân, còn chưa kể đến việc nó thiếu sự tập trung để nhắm mục tiêu của cả hai thứ cùng một lúc. Vì vậy, Mimic đã từ bỏ “Làm chủ phi thuật”. Sẽ được lợi gì khi tập trung vào việc đào tạo một kỹ năng có ít hoặc không được sử dụng trong thực tế chứ?

Con quái vật này đã vấp phải một thực tế đơn giản rằng, cũng giống như lợi ích của việc tăng chỉ số, việc đạt được vài kỹ năng hay công việc có cấp độ cao nhất vẫn tốt hơn nhiều so với việc có nhiều cái cấp độ thấp. Ngay cả một nhà thám hiểm có nhiều công việc liên quan đế chiến đấu như Kiểm lâm, Đạo tặc, Chiến binh hay Linh mục cùng một lúc thì họ cũng sẽ chả bao giờ thực hiện được tất cả công việc đó cùng một lúc được. Làm thế nào mà họ có thể vừa chặn bằng khiên vừa bắn cung? Hoặc vừa lén lút phục kích trong khi vừa bận rộn niệm thần chú chữa trị được cơ chứ? Những điều này căn bản là không thể, giống như việc cố gắng vừa quay đầu sang cả trái và phải cùng một lúc vậy.

Chưa kể đến việc chỉ số đạt được đa phần là riêng biệt với nhau. Lợi ích chỉ số mà một Chiến binh đạt được thường tập trung vào STR và END sẽ vô dụng với một Kiểm lâm – người cần AGI, PER và DEX. Và cho dù hai nghề này có chút trùng lặp với 1 Đạo tặc thì công việc này lại tập trung việc sử dụng nhiều kỹ năng đa dạng. Dù chắc chắn rằng là có thể thành thạo tất cả công việc đó cùng một lúc nhưng không ai có sẵn thời gian để làm việc đó. Và trong một thế giới, nơi chất lượng quan trọng hơn số lượng thì điều quan trọng là phải tập trung đào tạo và trở thành một chuyên gia. Chứ một nhà thám hiểm “biết làm mọi việc (Jack of all)”, nói một cách đơn giản thì sẽ trở nên vô dụng khi vượt quá cấp độ 50. Rốt cuộc thì một cái ao sâu nguy hiểm gấp nhiều lần so với một đại dương nông đến đầu gối.

Ngay cả Mimic này cũng mơ hồ nhận ra chuyện đó. Vì dù thuộc hạ của nó được tạo ra với cấp độ dưới 20 thì phép thuật của cô ấy vẫn có khả năng gần tương đươn với Mimic cấp 38. Lý do duy nhất khiến nó có thể phát huy được sức mạnh như thế này ngay từ đầu là vì công việc chính và hai kỹ năng – “Hấp thụ xác chết” và “Sinh khối” đã làm tăng thêm tất cả các chỉ số bao gồm cả INT của bản thân Mimic. Giống như cách STR sẽ cải thiện sức tấn công trong các cuộc tấn công cận chiến thì INT sẽ cải thiện hiệu quả của tất cả các phép thuật. Hiện giờ, Mimic có số điểm INT ít nhiều là đủ tiêu chuẩn cho một Warlock cấp 20 với các kỹ năng liên quan đến phép thuật thích hợp.

Mặc dù vậy thì Mimic vẫn sẽ tiếp tục sử dụng “Hấp thụ xác chết” càng nhiều càng tốt. Vì làm vậy sẽ cung cấp miễn phí cho Mimic các chỉ số, kỹ năng và cấp độ công việc mà nó không cần bỏ thời gian để đào tạo hay luyện tập. Và sau khi xem xét kĩ hơn cho tương lai, nó quyết định tập trung vào việc cải thiện công việc và kỹ năng hiện tại thay vì tìm kiếm những công việc mới.

Mà nói về điều đó, nó đã đạt đến cấp 25 trong công việc Mimic tại cuộc chiến vừa rồi. Nó mở màn hình trạng thái và được chào đón bởi hai ẩn số. Một là chữ MAX bên cạnh công việc Mimic và cái còn lại là dấu cộng (+) bên cạnh mục loài Mimic (Hạ cấp). Và dấu cộng bên cạnh công việc không còn ở đó nữa. Nó tự hỏi có phải là do màn hình trạng thái đã không hiển thị đúng và nhầm lẫn trong việc đặt nhầm vị trí dấu cộng quan trong kia? Mimic đã mở và đóng màn hình trạng thái nhiều lần nhưng nó luôn xuất hiện như cũ khiến bản thân nó bối rối vô cùng. Việc cố gắng kiểm tra dấu cộng kia cũng không làm được gì cả và kiểm tra loài của nó cũng vô dụng tương tự như vậy.

[Mimic (Loài)

+ Một loại quái vật biến đổi hình dạng cấp thấp chỉ tồn tại trong những ngục tối. Mimic săn mồi bằng cách phục kích những nhà thám hiểm bất cẩn bằng cách giả dạng thành rương báu, tường, sàn, cửa hoặc đồ nội thất. Mặc dù chúng có thể thay đổi ngoại hình theo ý muốn, chúng không thể từ bỏ hình dáng chúng được sinh ra.

+ Loài này được chia làm hai biến thể: Hạ cấp và Cao cấp. Sự khác biệt chính giữa chúng là Mimic Cao cấp xảo quyệt và kiên cường hơn nhiều so với họ hàng của chúng.]

Vì đây là một chuyện vặt mà con quái vật đã biết nên sau khi nó tuyệt vọng dùng hết mọi lựa chọn khả thi, Mimic quyết định yêu cầu giúp đỡ. Ít nhất bây giờ thì nó đã có người mà nó có thể thực sự yêu cầu giúp đỡ.

Xera đang đi xuyên qua khu rừng thì cô cảm thấy một cảm giác nhói nhẹ đằng sau gáy mình – nó có nghĩa là người triệu hồi cô đang muốn giao tiếp với cô ấy.

“Chuyện gì vậy Chủ nhân?” Cô hỏi lại qua bằng suy nghĩ với liên kết.

Chiếc rương ngay lập tức trả lời rằng nó muốn biết thứ kia dùng để làm gì. Ngoài ra tại sao điều đó lại xảy ra với điều đó thay vì điều khác? Và, nếu may mắn, thì thứ đó có ngon không?

Succubus thở dài chán nản vì “cuộc trò chuyện” cùng với tên biến thái kia sẽ luôn kết thúc giống như thế này.

“Chủ nhân, tôi thực sự không biết ngài đang nói gì cả!”

Sau đó có một sự gián đoạn nhỏ khi bảng trạng thái của chủ nhân kia văng thẳng vào ý thức của cô như một tảng đá đập thẳng vào vũng nước. Cô phát ra một tiếng “Cái đéo gì thế này?” theo phản xạ vì lượng thông tin đột ngột xuất hiện. Nó khiến cô hoàn toàn mất đi cảnh giác, làm cô vấp phải một cái rễ lộ ra và ngã đập mặt về phía trước, trán cô còn đập vào một tảng đá trong quá trình này.

[Bạn đã bị chấn thương cùn. HP -19.]

Ngay cả ở khoảng cách xa, con quái vật kia vẫn có thể khiến cô đau khổ khiến cô tự hỏi liệu chủ nhân của mình cõ lẽ là một trong những kiểu người đần độn tự nhiên trong những lĩnh vực như toán học hội họa nhưng lại thông thạo bất thường trong nghệ thuật hành hạ người khác?

Cũng chính vị chủ nhân đó đang sốt ruột hỏi lại cô về “điều đó”. Cô đứng dậy và xoa trán mình, và lau đi những vết máu trong quá trình. Sau đó cô chuyển sự chú ý của bản thân sang trạng thái của Mimic và ngay lập tức nhận ra những gì nó đang cố nói.

“Chủ nhân, ngài hãy thử niệm “Rank Up (Lên Hạng)” đi!” Cô đáp lại.

“Hạng. Ngon không?” một câu hỏi phân mảnh được đáp lại từ bên kia.

“Cứ làm đi!”

“Lệnh. Của tôi. Snack. Cô.”

Mimic thân thương nhắc lại cho thuộc hạ kiêu ngạo vị trí của cô ấy.

“Haah,” Xera thở dài. Cô đã quên mất hai điều trọng tâm vô cùng quan trọng. Thứ nhất, chủ nhân của cô coi mọi thứ tốt hoặc có lợi là “ngon”. Và thứ hai là, khi được hỏi bởi một câu hỏi ngu ngốc thì cô cũng phải trả lời bằng một câu cũng ngu ngốc không kém.

“Xin lỗi chủ nhân. Vâng, hạng rất ngon.”

Và quá đỗi vui mừng trước sự thật đã được tiết lộ này, Mimic ngay lập tức hô vang “Rank Ukh!”

[ Lên hạng – Mimic (Hạ cấp)

+ Yêu cầu: Cấp 25 công việc Mimic, “Biến đổi hình dạng” cấp 5, 75 END.

+ Hiệu ứng:

_Trở thành loài Mimic (Cao cấp).

_Cấp độ tối đa của công việc Mimic sẽ được đặt thành 50.

_Độ thông thạo kỹ năng “Biến đổi hình dạng” sẽ tăng lên.

> Các yêu cầu đã được thảo mãn. Bạn có muốn Lên hạng?

=> Có <=

=> Không <=

]

Vị chủ nhân này liền đồng ý với thuộc hạ của mình. Nó thấy thứ này trông thực sự rất ngon và vì vậy nó háo hức chọn “Có” để rồi ngất lịm đi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ฅ'ω'ฅ
Xem thêm
Non không
Non lắm
Non thì ăn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vl FBI Calling
Xem thêm
@Valentine Vantet: ấy đừng mà mới học thánh kĩ kẹo dụ loli
Chưa kịp nâng lê vồ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ko biết ai góp ý chưa nhưng tớ nghĩ nên thay “công việc” bằng “nghề” nghe sẽ thuận tai hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có rồi nhưng mình để công việc là có lý do
Xem thêm
@Valentine Vantet: tiện spoil luôn đi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Clm :))))) evol ngon ko :))))) truyện này bựa thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có ngon lắm đó kaka
Xem thêm
TRANS
giờ mới để ý, nên đổi "chi phí" thành "tiêu thụ" đi, nghe hợp lí hớn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hmm bên end để cost mà
Xem thêm
TRANS
@Valentine Vantet: thì cost đấy, nhưng vấn đề ko phải là dịch sát nghĩa mà dịch sao nghe cho phù hợp :VV
giống chơi mấy game MMO của eng đấy, cost bên đó hiểu là tiêu thụ :VV
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
tem nào :)
Xem thêm