Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 128.2: Miêu Thuẫn

18 Bình luận - Độ dài: 1,693 từ - Cập nhật:

À thì, đương nhiên là tôi cũng đã dùng chất xám để xây dựng một kế hoạch rồi. Tôi đã hứa với đám mèo rồi mà. Nên là, ngay khi tôi thấy lũ người chuột và nhận ra chúng là quân bên địch, tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch.

Tôi chạm vào cái nhẫn trên tay.

Cái nhẫn này được cặp với cái Kuna đang đeo. Nó cho phép chúng tôi biết được vị trí của nhau, và cũng đóng vai trò là thiết bị giao tiếp.

Nói ngắn gọn, nó cũng na ná cái điện thoại có chức năng GPS đấy.

Tôi kéo Totona ra chỗ cách hơi xa, tránh nhóm Reiji. Chỉ để đảm bảo là họ không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Em có thể cho anh một phút không, Totona?”

Đó là những gì tôi nói với Totona sau khi tránh xa đám kia.

“Không nhé, Kuoki. Em cũng muốn đáp lại mong muốn cảu anh lắm, nhưng tình hình lúc này nó có hơi…”

Totona nói trong khi đỏ mặt.

EH?!! EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU ĐẤY, TOTONA-SAN?!!

Tôi thầm tsukkomi khi thấy phản ứng của cô.

“Err… Anh không có tính kêu em làm mấy cái chuyện sexy đâu nhé…”

Và rồi, tôi bắt đầu giải thích kế hoạch cho Totona.

“Em hiểu rồi, thật là khó chịu khi phải dựa vào sức mạnh của cô gái đó, nhưng có vẻ là chúng ta đã hết sự lựa chọn rồi nhì”

“Đúng vậy. Giờ thì quay lại thôi”

Khi chúng tôi quay về, Nel và Harsesh đang cãi nhau om tỏi. Có vẻ là đến cả thằng Reiji cũng chẳng nghĩ ra được kế hoạch.

“Dừng lại được rồi đấy, hoàng tử. Ta có một kế hoạch”

Ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung vào Totona.

“TOTONYAN!!!”

“ĐÚNG NHƯ MONG ĐỢI TỪ CON, TOTONA-CHAN!!”

“OOH, ĐÚNG NHƯ TRÔNG ĐỢI TỪ TOTONA XINH ĐẸP VÀ THÔNG THÁI!!”

“Huff. Đúng như mong đợi từ Totona-chan. Quả không hổ danh Nữ thần của Kiến Thức”

Nel, Ishtar, Harsesh, và Reiji ca ngợi  Totona.

“Vẫn còn quá sớm để cảm thấy lạc quan nhưng… Sao cũng được, tôi cần mọi người giúp đỡ với kế hoạch này”

Totona nhìn về phía các Kiếm Sĩ Nyanko khi cô nói.

“Chúng thần sẵn sàng giúp đỡ nếu là để giải cứu những người đồng bào”

D’Artgnyan, thủ lĩnh của Kiếm Sĩ Nyanko, người hiện đang đóng vai trò là cận vệ của Nel, đúng nghiêm chào.

“Cảm ơn, D’Artgnyan. Vậy thì làm ơn hãy lại gần đây, cả anh nữa, Medjed”

Tôi im lặng gật đầu.

Tôi bước tới sau D’Artgnyan vài giây.

Zafrada có ánh mắt nghi ngờ.

“Các ngươi tính làm gì thế?”

Tôi tiếp tục nhảy múa và tiến lên, làm ngơ Zafrada.

Đứng ngoài nhìn bọn họ nhảy múa một cách kì lạ cũng vui.

Do đó, tôi cũng vào nhảy cùng.

Zafrada thì có vẻ như chẳng biết phải ra lệnh kiểu gì vì tình hình nó ngộ quá.

Sau khi tới được chính giữa khu đất giữa hai quân đoàn.

“Cái trò điên khùng gì đây!! Dừng lại hoặc ta sẽ giết hết bọn con tin đấy!!”

Zafrada giật mình khi thấy họ tiếp cận các con tin.

Nhưng mà, cô ta đã muộn rồi. Các kiếm sĩ Nyanko đã có đà lao tới.

Tôi thầm đưa cái nhẫn trên ngón tay tới gần miệng.

“Anh yêu em, Kuna. Đã lúc chơi sáo rồi”

Tôi nhờ Kuna người đã đứng chờ sẵn phía bên kia cái nhẫn.

Thanh sáo điều khiển người chuột.

Cách đây không lâu Kuna đã thu hồi lại thanh sáo khi chúng tôi ghé qua Cộng hòa Ariadya. Tôi không biết bằng cách nào mà cô có được nó. Nhưng, chính cái thanh sáo đó chính là chìa khóa để phá vỡ thế tiến thoái lưỡng nan này.

Tôi liên lạc với Kuna ngay khi tôi biết rằng chúng tôi cần phải chống lại lũ người chuột.

Và rồi, ngay khi tôi nói những từ khóa mà chúng tôi đã quyết định trước đó, thì Kuna sẽ thổi sáo.

“Okay, Em sẽ thổi sáo vì Kuroki yêu dấu”

Tôi nghe thấy giọng vui vẻ của Kuna phía bên kia chiếc nhẫn.

Ngay khi đó, tiếng sáo vang ra từ cái nhẫn của tôi.

“HỠI GIÓ!! HÃY ĐƯA GIỌNG NÓI CỦA TA ĐI XA!!”

Totona niệm một phép khuếch đại âm lượng đằng sau tôi.

Cơn gió giúp tôi lan đi âm thanh của sáo.

Đám người chuột bắt đầu nhảy múa khi nghe tiếng sáo.

“KHÔNG THỂ NÀO?!! SAO MÀ TIẾNG SÁO CỦA EM TRAI TA LẠI CÓ THỂ PHÁT RA TỪ ĐÓ CHỨ?!!!”

Zafrada không thể không ngạc nhiên.

Nhưng, đã muộn rồi nha bé ơi.

Bốn kiếm sĩ Nyanko núo bên dưới áo choàng của medjed lao ra chỗ lũ người chuột.

“NYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Các kiếm sĩ Nyanko rút kiếm khi họ phóng tới từ trên xuống. Đám người chuột chẳng thể làm được gì do ảnh hưởng của tiếng sáo trong không gian. Do đó các kiếm sĩ Nyanko đã cứu thành công từng con mèo bị trói trên những tấm khiên.

“NGAY LÚC NÀY! XÔNG LÊNNNNNNNNNNN!!”

Đội chiến xa xác ướp do Nephthys dẫn đầu lao tới dưới lệnh của Harsesh. Các chiến xa do các con ngữa undead kéo càn qua lũ lính xương, nghiền nát những con đứng trước chúng.

Các ảnh kỵ sĩ bắn beam từ mắt chúng để ngăn các kiếm sĩ Nyanko tiếp cận.

Các chiến binh người chim và người chó, cùng với nhóm Reiji, cũng tham chiến, đánh bại từng quân thù một.

“KHÔNG THỂ NÀO!!”

Hình chiếu của Zafrada biến mất cùng với tiếng hét của cô ta.

Các catsith được giải cứu ôm lấy đồng bào của họ. Vì đã hoàn thành lời hứa, tôi thở dài nhẹ nhõm.

“Cảm ơn, Medjed. Những đứa trẻ đó sẽ phải hy sinh nếu không nhờ anh can thiệp vào”

Totona bước tới và cảm ơn tôi. Gương mặt vô cảm thường ngày của cô nay đã nở nụ cười hiếm hoi rồi.

Nụ cười đó rất dịu dàng, và cực kì đáng yêu.

Toi cảm thấy mình có thể bước qua biển lửa chỉ vì nụ cười đó thôi đó.

“Cảm ơn anh~ vì đã cứu họ meow, onii-san!!”

Nel, người đã theo sau Totona, ôm tôi và dụi mặt vào mặt tôi.

Mặc dù tôi cảm thấy vui vìnghe họ khen ngợi, nhưng nói thật là tôi chẳng có làm cái gì cả, mọi thứ chỉ là do tình cờ.

Chúng tôi chỉ vô tình có được thanh sáo có thể điều khiển người chuột, và cũng chỉ là vô tình khi mà lũ người chuột lại là những kẻ giữ bọn mèo làm con tin.

Đó là tại sao tôi cảm thấy cực kì xẩu hổ khi họ khen ngợi tôi hết mình thế này.

“Đúng như mong đợi từ Totona-chan. Tôi không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nếu không nhờ có kế hoạch tuyệt vời của nàng”

Reiji và Chiyuki bước tới chỗ chúng tôi.

“Yeah, đó quả thật là một kế hoạch tuyệt vời. Tôi không ngờ là kế hoạch này lại thành công đấy”

“Fufu. Đúng như mong đợi từ con gái của Faeria”

Chiyuki và Ishtar cũng khen ngợi Totona.

Có vẻ là họ đang tưởng rằng đó là kế hoạch của Totona.

“Mọi người lầ- Eh, có chuyện gì sao, Medjed?”

Tôi vỗ nhẹ vai Totona khi cô định sửa hiểu lầm của nhóm Reiji.

Tôi lắc dầu, bảo rằng cô không cần phải nói với họ.

Nói thật là chẳng đáng.

Vì là thế, thì cứ để họ xem đây là thành tựu của Totona vẫn tốt hơn.

“TOTONA! ĐÚNG NHƯ MONG ĐỢI TỪ NỮ THẦN KIẾN THỨC CỦA TA!! CHÚNG TA ĐÃ NGHIỀN NÁT CHÚNG NHỜ VÀO KẾ HOẠCH CỦA NÀNG!! GIỜ THÌ, HÃY CHO TA NGHE NHỮNG KẾ HOẠCH TUYỆT VỜI KHÁC CỦA NÀNG NÀO!!”

Harsesh và Isdes cũng tới chỗ chúng tôi sau khi họ nghiền nát quân đội undead. Họ cũng tưởng rằng đó là kế hoạch của Totona.

“Hoàng tử, kế hoạch của tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Tiển thể thì, không có ai bước ra từ kim tự tháp… Chúng ta không biết có kẻ nào trong khi trừ khi chúng ta bước vào”

Totona nói đúng, ngoài lũ người chuột ra, thì chẳng còn ai bước từ bên trong kim tự tháp cả.

Vì những con tin khác đang bị giam giữ bên trong kim tự tháp, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài bước vào trong đó.

“Là vậy sao, chúng ta phải bước vào hử. Isdes, đi thôi!!”

Harsesh ra lệnh nhưng Isdes lắc đầu từ chối.

“Xin hãy chờ chút đã!! Quá nguy hiểm!! Harsesh-sama, người phải ở lại đây! Cả Ishtar-sama và Nel-sama nữa!!”

Ishtar và Nel phồng má khi nghe câu nói của Isdes.

Nhưng, Isdes quyết định làm ngơ.

“Vậy thì, thần có thể để chuyện này lại cho mọi người không?”

Isdes nhìn về phía Reiji và Totona.

“Không thành vấn đề. Ta đã hứa với Nữ Hoàng Sư Tử rồi”

“Tôi hiểu rồi, Isdes-dono. Ta sẽ thực hiện lời hứa”

Reiji và Totona cùng gật đầu.

“Chờ đã!! Isdes!! Nguy hiểm lắm!! Totona nên ở lại đây!!”

“Phải meow!! Rất nguy hiểm!! Quán guy hiểm với cậu, Totonyan!!”

Cả Harsesh và Nel cố ngăn Totona đi vào kim tự tháp.

“Không cần phải lo, Nel. Tớ có một người bạn mạnh mẽ đi cùng mà”

Totona vuốt ve má của Nel để trấn an cô.

“Phải đấy, hoàng tử. Ngoan ngoãn ở lại làm cậu bé ngoan và để Totona-chan lại cho ta nhá”

Reiji ưỡn ngực, ngỡ rằng Totona nói về hắn.

Hareseh trông cực kì khó chịu trước thái độ của Reiji.

Ánh mắt tôi va vào ánh mắt Totona.

Và vì lí do nào đó, tôi thấy có đôi chút ửng hồng trên má cô.

-------------------------------

P/s: chạy deadline đây. Bye

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thằng db Renji vẫn ảo tưởng như mọi khi
Xem thêm
Thì ông trông đợi gì ở thg anh (k)hùng này ;-;
Xem thêm
Có cảnh nào mà main bị bay đồ như thor trong love andthunder ko nhỉ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đặc cầu Reiji vẫn ảo tưởng thật
Tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Từ từ, main đang mặc tấm vải che full ng, thế có mặc khố ko? Mấy khứa mèo chui trong đấy có thấy "hắc long" ko🐧
Xem thêm
đóng khố từ mấy chương trước rồi
Xem thêm
tui nhớ thì đoạn totona nói với công chúa mèo thân phận của main, main cởi bỏ lớp vài khiến totona ngất, sau đoạn đó có 1 đoạn của main có nói là bên dưới có khố rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời