Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 127.1: Kẻ cai trị Ngôi Mộ

13 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:

Nữ Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki

Núi Nabate là một ngọn núi đá nằm ở vùng biên giới của Apophis và Gypseal. Ngọn núi đá này không quá cao và có vô số thung lũng trải dài từ Tây sang Đông.

Chúng tôi sẽ vào được Apophis một khi chúng tôi bang qua ngọn núi này. Kim tự tháp mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới nằm ngay phía ngoài cùng của biên giới Gypseal. Nữ hoàng Rắn, kẻ cai trị Apophis, đã cướp lấy nó trong khi nó vẫn đang được xây dựng. Và mọi chuyện đều là do cái trò báo đời của một tên hoàng tử não tàn nào đó.

Những người chịu trách nhiệm xây dựng là Harsesh và Isdes, với Harsesh là người quản lý chính toàn bộ quá trình xây dựng. Theo như anh ta, anh ta đã đặt một hệ thống phòng thủ toàn diện rồi, và kẻ thù vẫn lọt vào được.

Đó là tại sao nó nghe điêu vãi luôn.

Tàu bay của chúng tôi đáp xuống một cái thung lũng lớn ở khu vực núi đá.

Chúng tôi sẽ không tấn công ngay lập tức. Chúng tôi đã biết là kẻ thù đã đoán trước được sự có mặt của chúng tôi, nên tấn công bất ngờ chỉ tổ tạo điều điện cho chúng phản công lại mà thôi.

Đó là lí do chúng tôi vứt cái kế hoạch tấn công bất ngờ vào sọt rác.

Vì chuyện là thế, các duy nhất là xây dựng chiến lực công thành thôi.

Chúng tôi giấu tàu bay và bước dọc theo thung lũng.

“Có lí do nào cho việc chúng ta đáp ở thung lũng không? Ở đây chẳng có gì cả”

Tôi hỏi đều mà làm cho tôi tò mò trong kế hoạch.

Có vẻ là Ishtar và Reiji đều cảm thấy như tôi.

Tôi thấy rõ điều đó từ gương mặt họ mà.

Tiện thể thì, tôi vẫn không biết là Totona đang nghĩ gì vì cô vẫn trông vô cảm như thường lệ. Nelfriti thì chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này, và gương mặt của Medjed thì được bao phủ bởi một tấm vải.

“Người lầm rồi, Chiyuki-dono. Có thứ gì đó ở đây đấy”

Người đáp lời là Isdes.

“Vậy thì đó là thứ gì?”

“Humph!! Mấy người sẽ biết một khi chúng ta tới đó. Giờ thì cứ im lặng theo sau chúng tôi thôi”

Harsesh phồng má khi anh ta trả lời câu hỏi của Reiji.

Có vẻ anh ta cực kì không vui bởi sự thật rằng Reiji có thể triệu hồi quang tinh linh thượng cấp, Bennu.

Và rồi, sau khi đi được một lát.

“UWAAA!”

Tôi vô tình để lọt tiếng long.

Nó xảy ra sau khi chúng tôi đi vào trong thung lũng một thời gian ngắn. Một kiến trúc được tạo ra bằng cách đục khoét cái dốc hiện ra trước mắt chúng tôi.

Đó là một kiến trúc cực kì tinh xảo với rất nhiều họa tiết.

“Đây là Cung điện Kazunel. Một trong những địa điểm mà người Dwarf đã dựng lên để chống lại Apophis. Chiến dịch của chúng ta sẽ bắt đầu tại nơi này”

Isdes giải thích cho chúng tôi về kiến trúc này.

“Hee~” là những gì tôi đang nghĩ trong đầu khi chúng tôi bước vào cung điện.

Có vô số lính xương vũ trang xuất hiện từ dưới mặt đất. Lính xương có thể hoạt động trong cung điện này vì không có ánh nắng lọt vào trong cung điện.

“Đám lính xương này làm gì ở đây đây?”

Reiji rút kiếm khi cậu nói.

“Chờ đã, đám lính xương này không phải kẻ thù đâu. Nephthys!! Bước ra đây đón bọn này xem nào!!”

Ngay sau khi Isdes hét lên những lời đó, những kẻ được quấn bang khắp cơ thể xuất hiện từ bên trong cung điện.

Hình dạng của chúng thì giống con người. Nhưng, chúng không phải là sinh vật sống.

Chúng chắc là undead – nói cách khác là xác ướp.

Đám xác ướp quỳ ngay lập tức với hai cánh tay để chéo trước ngực.

Có vẻ là đám lính xương này cũng là lính của Isdes.

Tôi biết về loại xác ướp trong lúc tôi điều tra về kim tự tháp.

Xác ướp là loại undead được tạo ra bởi Isdes để cai quản kim tự tháp.

Ta có thể phân biệt chúng với loài vampire vào đặc điểm là chúng không hút máu như loài vampire.

Vì kim tự tháp được xây dựng ở nơi hoang vu, nên là loài xáp ướp thì không cần đến nguồn thức ăn là lựa chọn tốt nhất để cai quản.

Thường thì, chúng sẽ ở trong quan tài, chỉ thức dậy khi chúng nhận ra có điều bất thường thôi.

CÓ thể là nhờ có những cái xác loại xác ướp bên trong kim tự tháp nên con người thường nhầm nó với ngôi mộ nhỉ.

Và vì kim tự tháp được lam bằng vàng, có rất nhiều kẻ trộm mộ đã cố gắng đi vào trộm để trở nên giàu có.

Tuy nhiên, những kẻ xâm nhập đó đều được tiễn đi gặp ông bà bởi lợi thế lớn nhất của xác ướp, lời nguyền chết chóc.

Kẻ cả khi có vài kẻ trong số chúng chạy thoát được do cái nhân phẩm cao ngất ngưỡng, chúng buộc phải mặc một loại vải ma thuật suốt đời dù là chúng sống ở nơi có ánh nắng.

Lí do là vì những kẻ sống sót đó sẽ bị săn đuổi suốt đời.

“CHÚNG THẦN ĐÃ CHỜ ĐỢI NGƯỜI, HỠI VỊ THẦN CỦA CHÚNG THẦN!!”

Một kẻ trùm đầu mặc bộ đồ Nemes lộng lẫy nhất xuất hiện từ giữa đàn xác ướp.

Hắn chắc là Nephthys nhỉ.

Từ ngoại hình, thì rõ là hắn là kẻ đứng đầu xác ướp, một chủng loài cao cấp hơn xác ướp, có lẽ ta có thể gọi nó là vua mộ.

“Nephthys, phía ta chuẩn bị đến đâu rồi.

“Hỡi Thần Linh của Chúng Con, CHúng ta đã chuẩn bị nhiều xác ướp nhất có thể xung quanh kim tự tháp rồi à”

Kẻ cai quản xáp ướp, Nephthys, cúi đầu khi hắn trả lời Isdes.

Khi thấy thế, tôi thấy được một mối quan hệ chặt chẽ giữa Isdes và Nephthys.

Nephthys có lẽ là sinh vật được Isdes tạo ra.

Thần Chiến Tranh Isdes là kiếm sĩ mạnh nhất Gypseal. Đồng thời, anh ta cũng là một chiêu hồn sư tài giỏi. Những chiến binh mạnh mẽ ở Gypseal có thể đạt được sự bất tử bằng cách trở thành xác ướp dưới trướng Isdes.

Vì lí do đó, Isdes còn được xem là vị Thần tạo xác ướp.

Về mảng đó, thì chúng được xem là các Valkyrie phiên bản Gypseal.

(TN: tức là ngang hàng với lực lượng hắc hiệp sĩ cận vệ của Nargol)

Có một lượng lớn xác ướp là cựu con người đã chọn trở thành như thế vì nhiều lí do khác nhau.

Có thể là vị họ gặp rắc rối nào đó, hay cũng có thể là họ có vài xiềng xích cuộc đời, nhưng không có xác ướp nào thuộc về thú nhân cả.

“Vậy thì thưa các tồn tại vĩ đại. Xin hãy theo sau tôi”

Sau khi bước vào cung điện Kazunel, chúng tôi đã tới một cái đại sảnh.

Có vẻ là kích cỡ bên trong cung điện nếu đem so với cái khu lối vào thì như trời với đất vậy.

“Nephthys, tình hình mới nhất bên trong kim tự tháp bị đánh cắp kia là gì?

“Vâng!! Thần sẽ trình chiếu hình ảnh ngay đây ạ”

Sau khi Nephthys nói dứt lời, phù thủy xác ướp bên cạnh hắn niệm chú.

Ánh sáng từ cái trần hình vòm chiếu một hình ảnh được phóng ta.

Hình ảnh được chiếu là cảnh một cái kim tự tháp màu đen bị bao phủ với sương đen.

Vì có vô số ma trơi đang bay xung quanh cái kim tự tháp bên dưới bầu trời đen nghịt, nhưng vẫn đủ để những người không có khả năng nhìn đêm thấy được xung quanh.

Hơn nữa, có các kị sĩ xương phát ra ánh sáng xanh nhạt, cượi hắc mã đi tuần quanh kim tự tháp.

Đám undead đó có thể dùng ám tinh linh trung cấp, ngựa ác mộng, và đều rất mạnh về cả cận chiến lẫn đánh tầm xa..

Tôi cũng thấy mấy loài khác như vong linh hoặc ma.

Chúng rất đông.

Chúng có lẽ đang đề cao cảnh giác.

“Sao cái lũ khốn đó lại dám sơn đen kim tự tháp của ta chứ!!”

Harsesh giận dữ nguyền rủa.

Vậy tức là màu ban đầu của kim tự tháp không phải là đen nghịt sao.

Ngoài ra trên kim tự tháp, gia huy hình tà nhãn, biểu tượng của Nữ Hoàng Rắn Diadona, được sơn màu trắng.

Cứ như thể đang nói rằng cái kim tự tháp đó là tài sản của chúng.

“Có chuyện gì vậy? Hình ảnh trông có vẻ đang bị nhiễu?”

“Thần xin lỗi, thưa Thần của chúng con. Có vẻ là hoạt động của ma thuật phía ta đã bị nhiễu loạn trước một làn song ma lực mạnh mẽ khác ạ”

Nephthys xin lõi Isdes.

Có thể là cả ma thuật của tôi cũng không thể giúp ổn định hình ảnh được.

Từ hình chiếu, tôi có thể thấy được một làn sóng ma lực mạnh mẽ phát ra từ kim tự tháp.

“Hey, mọi người không nghĩ là kích cỡ của cái kim tự tháp có hơi lớn hơn so với bình thường sao?”

Tôi nói ra suy nghĩ của mình sau khi thấy cái kim tự tháp.

Có rất nhiều kim tự tháp được dựng ở Arnak và Gypseal là bản sao của kim tự tháp hoàng kim do chính tay Thần Heibos xây dựng.

Vì cấu trúc cơ bản vẫn như nhau, nên chúng cũng na ná nhau.

Và, cái kim tự tháp đen này ít nhất cũng  to gấp 3 lần một cái kim tự tháp bình thường đấy.

“Người nói phải, thưa Hiền Nhân Tóc Đen. Có vẻ là chúng đã thay đổi bản vẽ vì chúng nhận được sự bảo hộ toàn phần từ Apophis. Nhưng mà, lí do nó bị cướp khỏi tay chúng tôi là vì sự hoàn thành đã bị hòa hoãn”

ÔI KHÔNG!!

Tôi xém tí nữa phài tsukkomi lời của Isdes rồi.

“Bọn chúng chưa từng làm tới mức này. Chúng tôi đã bất cẩn, và chúng đã lợi dụng sự bất cẩn đó để phục kích chúng tôi. Các thợ dwarf và Harsesh-sama đã phải rút lui ngay lập tức”

Nephthys hạ thấp đầu xuống.

Nephthys có lẽ cũng có mặt ở thời điểm đó.

Không phải là họ về cơ bản là mời Apophis tới đánh chiếm cái kim tự tháp vẫn chưa hoàn thiện sao?

Họ thật ngu ngốc mà.

Vì chính lí do đó, đã có một khe hở trong kết giới xung quanh Gypseal do sự tồn tại của kim tự tháp đen kia.

Cả Harsesh và Isdes xém tí nữa là bị Sekhmetra xé xác ra vì sai lầm của họ.

-----------------------------------------------------------

P/s: nếu tra ra nguồn gốc thì cũng là từ bọn anh hùng cả, méo kiếm chuyện với Kuroki là chả có chuyện gì cả

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for new chap
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tsukkomi là gì vậy mấy ní
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tới lúc main thể hiện chưa nhỉ?
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Sao chỗ Valkyrie bảo là ngang với lực lượng hắc hiệp sĩ của Nargol là sao mấy ní
Xem thêm
Có lẽ là vị thế ý
Vd: Hiệp sĩ hoàng gia= các tướng lĩnh bên ma vương
Xem thêm
@Aisuurufu: nhưng mà Valkyrie là quân của vợ cả mà đúng ko
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời