Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 127.2: Kẻ cai trị Ngôi Mộ

12 Bình luận - Độ dài: 1,766 từ - Cập nhật:

“Ngu thật”

Reiji nói những gì mà toàn bộ chúng tôi đang nghĩ tới nhưng chả ai dám nói.

“THẰNG KHỐNG!! NHÀ NGƯƠI DÁM SỈ NHỤC TA!!”

Gã hoàng tử dễ nổi nóng giận tím người.

Tôi thực sự mong Reiji học cách giữ mồm giữ miệng lại vì sau này có thể sẽ rắc rối lắm luôn.

Harsesh chĩa kiếm vào Reiji. Đó là một thanh kiếm đơn với lưỡi kiếm cong, đó là một loại kiếm thông dụng ở Gypseal tên là khopesh (Kiếm cong lưỡi liềm)

(TN: loại kiếm này không có tên chính thức, nhưng thường thấy trong nghi lễ)

Lưỡi kiếm cong của nó có dạng na ná như cái rìu ấy.

“Bình tĩnh lại đi, hoàng tử. Chúng ta nên tập trung vào việc tái chiếm kim tự tháp”

Ngay khi Harsesh sắp lao tới, Totona cản anh ta và bước vào giữa hai người đó.

Rõ ràng là Harsesh muốn lấy le với Totona rồi.

“Nàng nói phải, Totona… Biết ơn đi ‘Anh Hùng’, ngươi chỉ vừa giữ được cái mạng của mình đấy”

Harsesh cất kiếm lại vào vỏ.

“Ừa, muốn thì cứ xem như là vậy đi…”

Reiji trong cũng muốn máu lửa với Harsesh lắm rồi. Cậu ấy quá lười để bỏ công đi mỉa mai Harsesh.

“Đúng vậy, thưa Totona-dono. Kẻ thù đang có số lượng áp đảo chúng ta, nhưng đa phần bọn chúng là undead. Chúng yếu trước quang ma thuật. Reiji-dono, Harsesh-sama, thần đề nghị cả hai người sử dụng quang ma thuật. Thêm vào đó, vì xác ướp có kháng quang ma thuật, nên chúng sẽ không bị xóa sổ bởi ma thuật của nhóm Harsesh-sama. Đó là lí do chúng ta sẽ đột kích từ chính diện”

Tức là theo lời giải thích của Isdes, chúng tôi sẽ tiến hành đột kích từ chính diện nhỉ. Nhưng, phải làm thế vì còn cách nào khác.

“Chúng ta sẽ làm gì với những người bị chúng bắt giữ?”

Khi Totona hỏi, Isdes nghiêng đầu bối rối.

“Ý người là sao, Totona-dono?”

“Thủ phạm của vụ mất tích trên diện rộng có khả năng cao là do đám người Apophis gây ra. Có vài người có thể đã trở thành nạn nhân của chúng và bị bắt. Không cần phải nhắc tới việc đã có vài trinh sát miêu tộc nằm trong số đó”

Chúng tôi cũng có nghe nói về những vụ mất tích. Kẻ chủ mưu có lẽ là bè lũ Tà Thần của Apophis. Tức là chúng có con tin trong tay để dùng.

“Chúng ta sẽ bỏ qua chúng. Ưu tiên lớn nhất của chúng ta là tái chiếm kim tự tháp, hoặc phá hủy nó”

Harsesh gật gù trước lời nói của Isdes.

Nhưng mà, Totona thì không chấp nhận chuyện đó.

“Nếu có thể, ta muốn giải cứu họ”

“Nhưng vấn đề là, chúng ta hoàn toàn không biết họ đang bị giam giữ ở đâu, hay là về việc họ còn sống hay không”

Totona lắc đầu trước câu nói của Isdes.

“Sẽ ổn thôi. Ta có thể thu thập thông tin chi tiết theo cách của ta. Chuẩn bị bản đồ kim tự tháp cho ta”

“Ha~h, thần đã rõ thưa Totona-dono. Nephthys, đem tới đây bản đồ cấu trúc bên trong kim tự tháp”

“Như ý người, hỡi Thần của chúng Con”

Sau khi Nephthys gật đầu, một trong số những thuộc hạ của anh ta trở lại với bản đồ trong tay.

“Cảm ơn”

Totona lấy ra một quyển sách sau khi cảm ơn nhóm Nephthys.

Hình như nó là ma đạo thư.

“Ta triệu gọi ba tinh linh độc nhất. Hỡi cuốn sách của đất và gió. Mở ra”

Cuôn1 ma đạo thư bắt đầu nổi lên không trung.

Khi các trang của ma đạo thư lật ra trên không, những chữ viết trên đó bắt đầu phát sáng.

Những chữ cái phát sáng bay ra khỏi quyển sách và bắt đầu bay quanh Totona.

“Hỡi những tinh linh tí hon tồn tại nơi sâu nhất và cao nhất của thế giới. Hãy đáp lại lời triệu hồi của ta. Chỉ dạy, chỉ dạy, Ratatosk”

Đột nhiên, có rất nhiều con sóc rừng bé tí ti, phát ra ánh sáng xanh lá nhạt, xuất hiện đáp lại lời triệu tập của Totona.

Sau khi đám sóc vây quanh Totona, chúng ngay lập tức tản ra.

Loài được triệu hồi là tinh linh tí hon, Ratatosk. Chúng được xem là người kể chuyện, được biết tới rộng rãi với hàm răng hô

Chúng không có thuộc tính, nhưng, những tinh linh tí hon đó có thể đi tới mọi nơi với sự trợ giúp của phong và thổ tinh linh, và cực kì tài giỏi trong việc thu thập thông tin.

Chúng có thể đột nhập vào bất cứ kết giới nào.

Tuy nhiên, những khả năng đó cũng có giới hạn của nó. Đó là việc thông tin do các tinh linh đó thu về thường không có độ chính xác cao. Đó là lí do mà người niệm phải có khả năng đọc tâm trí.

Kể cả Rono cũng chẳng bao giờ triệu hồi lũ này lần hai vì thông tin chúng thu về có độ sai lệch quá lớn.

Mặt khác, chúng sẽ là những nguồn thông tin cực kì hữu ích nếu người dùng đã làm chủ được thuật đọc tâm trí.

“Ta hiểu. Ta sẽ cố thu thập nhiều thông tin hết mức có thể với 42 ratatosk, nhưng ta nghĩ là họ có lẽ đang bị giam giữ bên trong kim tự tháp”

Totona chỉ vào cái kim tự tháp.

“Hou, cánh cổng duamutef sao. Đám con tin kia chắc hẳn bị giam trong đó”

(TN: Duamutef là một vị thần bảo vệ nội tạng, tra gg-sama để biết thêm chi tiết”

Totona gật đầu.

“Xét tới việc thông tin từ đàn ratatosk, thì thông tin về số lượng có thể không chính xác”

Tôi suýt chút nữa là thốt lên ngưỡng mộ vì cô đã làm rất tốt.

Ý tôi là, cô ấy thực sự thu được rất nhiều thông tin bằng đám ratatosk kìa.

Mặc dù là cô có được sựhỗ trợ từ một cuốn ma đạo thư, thì vẫn rất là tuyệt.

“Tốt lắm, Totona-chan!! Giờ chúng ta chỉ cần đột kích vào kim tự tháp và giải cứu những con tin thôi phải chứ?!!”

Reiji khen Totona.

Và, biểu cảm của Totona thì vẫn y thế.

Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc thay cho Reiji vì đây có lẽ lần đầu tiên mà có người phụ nữ đối xử với cậu ấy như thế đấy.

“Không nhanh đến vậy đâu, Reiji-dono. Để vấn đề con tin sang một bên, chúng ta vẫn có chuyện đáng lo hơn. Theo như thông tin ta có, nữ hoàng rắn có lẽ là đang chờ chúng ta bên trong kim tự tháp kia. CHúng ta cần phải giải quyết bà ta đã”

“Con ả đó sao? Không thành vấn đề, để đó cho ta. Giờ thì đi thôi”

Reiji nói với giọng cực kì tự tin

“CHỜ MỘT MEOW ĐÃ!!”

Đột nhiên, Nel, người đã giữ im lắng cho đến tận lúc này, đột ngột lớn tiếng.

“Có chuyện gì sao, Nel?”

“Totonyan. Có mùi chuột từ nơi đó”

Những con mèo đi cùng Nel cũng gật gù.

“Cô đang nói gì thế, Nel? Chuột ở đó thì cũng bình thường thôi mà, phải không”

“Harsesh-sama nói phải đấy ạ, thưa Tiểu Thư. Đúng là có mùi chuột thật, nhưng nơi này không phải là Arnak, nên lũ chuột vẫn có thể bước vào trong kim tự tháp”

Cả Harsesh và Isdes thì không quá quan ngại gì về chuyện đó.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì tộc catsith và miêu nhân tộc có khả năng bẩm sinh dọi là phát hiện chuột.

Đó là lí do tại sao họ đánh hơi loài chuột tốt hơn rất nhiều so các chủng loài khác.

“Không, chờ đã, con xác ướp đằng kia, ngươi lại gần đây được không?”

Reiji chỉ vào con xác ướp ở đằng sau.

Cin xác ướp được cậu chỉ định bước tới.

“Tch!! Chúng ta bị phát hiện rồi!! MỌI NGƯỜI LÀM ĐI!”

Cái giọng nói không phát ra từ miệng con xác ướp, mà là từ bụng của nó.

Đột nhiên, cái bụng của con xác ướp nổ tung, và một cái bóng nhỏ phóng ra từ bên trong.

“ĐÙA NHAU ĐẤY À?! MỘT NGƯỜI CHUỘT SAO?!?”

Phải, chúng là người chuột.

Và có khá nhiều nữa.

Thêm người chuột nhảy ra từ bụng của những con xác ướp khác.

“LŨ MÈO CHẾT TIỆT KIA NHÌN THẤU ĐƯỢC HÓA TRANG CỦA CHÚNG TA!!”

Đám người chuột nhanh chóng tiếp cận nhóm mèo bên ta.

“MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ GIAO CHIẾN!!”

“””NYA~~~!!!”””

Tất cả mèo đồng loạt rút thanh rapier ra.

Những con đáp lại lời gọi của Nel, đám mèo đi hia, là loại được gọi với cái danh Kiếm Sĩ Nyanko (Kiếm sĩ tộc catsith)

Con nào con nấy đáng yêu tới mức mà làm cho tôi muốn bắt cóc một con và đem về để nựng luôn á.

(TN: giờ là lúc để suy nghĩ thế này hả má)

Các Kiếm Sĩ Nyanko dễ dàng tiêu diệt các người chuột.

Đúng như mong đợi từ cận vệ hoàng gia của công chúa. CHúng tôi không có cơ hội để hành động luôn đấy.

“Không thể nào, chúng nghe lén chúng ta…”

Nephthys là người sốc nhất.

Isdes cũng tương tự.

“Có lẽ chúng có khả năng che dấu sự hiện diện gần như là tuyệt đối. Nếu không, thì chúng sẽ chẳng thể nào xâm nhập vào đây được”

Totona bắt đầu giải thích.

Thật ra, Isdes đã nhận ra được sự hiện diện của chuột ở nơi này rồi.

Nhưng, anh ta không nhận ra rằng chúng không phải là chuột bình thường.

Điều đó làm cho lũ chuột này còn phiền phức hơn nữa.

“Quả thật, tức là thông tin đã lộ qua bên kẻ thù rồi. Giờ thì đám đó sẽ nằm chờ phục kích chúng ta”

Reiji nở nụ cười cuốn hút khi cậu ấy nói.

Phải, việc tấn công bất ngờ không còn ý nghĩa gì nữa vì chúng đã phát hiện ra kế hoạch của ta.

Nhưng mà, chúng tôi vẫn phải lấy lại kim tự tháp để cứu Shirone.

Và đây là rủi ro mà tôi chấp nhận để đạt được mục đích.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

NDK
Cảm ơn nhóm nhé
Xem thêm
lâu quá ko đọc tôi quên shirone là ai r:v
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Để lại...
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thích thì nhích thôi
Xem thêm