Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 128.1: Miêu Thuẫn

13 Bình luận - Độ dài: 1,784 từ - Cập nhật:

Medjed phiên bản tai mèo, Kuroki.

Có một đám mây đen cực lớn bên trên đầu cái kim tự tháp đen kia, che khuất ánh nắng mặt trời và tạo ra một màn đêm bất tận.

Tôi – trong dạng Medjed – cùng với Totona,nhìn xuống quân đoàn undead bên dưới. Quân đoàn này được cấu thành từ 40,000 lính, toàn bộ đều xếp thành đội hình ở vùng sa mạc. Tôi chẳng biết là quân đoàn này từ đâu mà ra nữa.

Tôi có chút tò mò… Là họ trữ nguyên cái kho undead sấy khô xong rồi họ chỉ cần nhúng nó vào nước nóng để nó nở ra à? Ý tôi là, phần lớn quân sĩ là xác ướp. Nếu thực sự là vậy, thì tôi rất muốn được xem quá trình đó đấy.

… Chết tiệt thật, giờ thì tôi quá rảnh rang để để suy nghĩ về mấy chuyện nhảm nhí như thế luôn.

Hãy tự kiểm điểm bản thân về việc này vậy.

Các lính xác ướp được trang bị khiên và giáo.

Ngoài vũ khí ra, thì chẳng có con xác ướp nào mặc giáp cả.

Chúng chỉ mặc quần áo và đội cái mũ kẻ sọc thôi.

Mà, vua xác ướp Nephthys thì có mặc giáp kim loại thật, nhưng cái đó trông giống như là để làm màu hơn là giáp hàng thật đấy.

Có lẽ là họ cảm thấy rằng không cần phải trang bị giáp vì xác ướp là loại undead có kháng sát thương vật lý.

Chúng có thể chịu được một đòn tấn công vật lý có thể dễ dàng giết chết một sinh vật sống.

Đó có lẽ là lý do mà chúng không trang bị bất kì mảnh giáp nào trên người.

“Có gì đó hơi kì lạ ở đây, ngài có thấy thế không, Harsesh-sama? Thần không hề thấy bóng dáng của Hoàng Tử Rắn”

Isdes, Thần Chiến Tranh, nói trong khi nhìn vào đội hình quân địch.

Quân thù xếp thành từng hang trước cái kim tự tháp đen kia.

Chúng cũng sử dụng quân đoàn undead; mặc dù không phải là xác ướp thôi. Đa số bọn chúng là lính xương có sức mạnh tổng thế yếu hơn xác ướp. Mặc dù có cùng số lượng với bên chúng tôi, chúng không có đơn vị thiết xa hay bất kì một đơn vị bộ binh xác ướp nào cả.

Thay vào đó, bên chúng có ảnh kỵ sĩ, oán linh hay  là bóng ma, những chủng loài mà những đòn tấn công vật lý của xác ướp vô dụng.

Mặc dù là có một quang tu sĩ có thể dùng quang ma thuật trong hàng ngũ xác ướp – loại undead có thể dùng quang ma thuật dù bản thật là undead- người có thể áp đảo các oán linh và bóng ma, nó vẫn chẳng đọ lại ảnh kỵ sĩ.

Nhưng mà, bên chúng tôi có Reiji.

Hắn có thể dễ dàng hóa kiếp bất kể số lượng ảnh kỵ sĩ.

Nói ngắn gọn, quân đội bên kia chẳng thể nào đọ lại chúng tôi nếu không có Hoàng Tử Rắn.

Nhưng mà, bên tôi cũng chẳng phải là không có vấn đề.

“Chỉ là vô tình hắn phải vắng mặt thôi, phải không Isdes? Nếu là thế thì, sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta. Nghiền nát chúng thôi nào!!”

Ngay khi mà Harsesh sủa ra những lời đó.

Có một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện từ bên trên bầu trời chỗ cái kim tự tháp đen.

Ánh sáng phát ra từ cái kim tự tháp đen biến thành hình người.

Kẻ đó là một người phụ nữ tóc đỏ và nước ra trắng bất thường và…

Chúng tôi lần cuối chạm mặt cũng khá lâu rồi nhỉ.

“Đó là đứa con gái yêu dấu của Tử Thần!! Nữ Thần của Bệnh Dịch và Phân Hủy, Zafrada!!”

Harsesh la lớn.

Phải đấy, cô nàng kiêu sa kia là Nữ Thần của Bệnh Dịch và Phân Hủy, Zafrada.

Gọi tắt là mụ Nữ Thần Dịch Bệnh (TN: nữ thần Mắc Dịch)

Khác với thế giới của tôi, việc những cơn dịch bệnh trong thế giới này lây lan luôn có sự nhúng tay vào của vài loại nghi lễ và ma lực. Đó là tại sao dù là giống tên với cái ở thế giới của tôi, về mặt bản chất thì đó vẫn là hai thứ khác nhau hoàn toàn.

Thêm vào đó, việc một con mụ phù thủy lây lan bệnh dịch trong thế giới này thì chả phải là mê tín đâu, là thật đấy.

Thật chấ, có rất nhiều bệnh dịch kết thúc ngay khi mụ phù thủy được đồn là gây ra cơn bệnh dịch bị giết. Cái thể loại bệnh dịch này được cố ý gây ra theo ý chí của một người nào đó, và Zafrada là người đã gây ra cái chết đen trong thế giới này.

Bệnh nan y và bệnh dịch mà cô ta đã đưa vào thế giới này đã giết vô số ngời, đồng tộc của các Vị Thần Elios.

Và có một cái hình ảnh siêu to chà bá của Zafrada đang nổi trong không trung kia kìa.

Ả Zafrada trong hình chiếu cúi đầu duyên dáng.

“Chào mừng, hỡi các sinh vật ngu ngốc của Gypseal. Và ta thật sự biết ơn vì đã tạo ra cái kim tự tháp này cho người ch-“

“LIGHT CANNON OF HEAVENLY MIGHTY!!” (TN: Thánh quang pháo của Thiên Đàng”

Reiji bắn ma thuật mạnh nhất trước khi Zafrada có thể kết thúc câu nói. Cơn bão ánh sáng phóng thẳng vào kim tự tháp đen, va chạm vào cái kim tự tháp đen một vài giây trước khi biến mất.

Và, nó còn chẳng thể gây một vết xước lên bề mặt của kim tự tháp nữa cơ. Có lẽ là do kháng ma thuật của kim tự tháp đen quá cao nhỉ.

“Chờ đã Reiji-kun”

“Cậu đang nói cái gì thế, Chiyuki? Có cần phải chờ ả ta kết thúc câu nói đâu chứ, đúng không?”

Chiyuki, người đứng cạnh Reiji, giật bắn vì hắn ta. Mọi người ở đây ai cũng sốc ngang cô cả, bao gồm cả tôi.

‘Đúng như mong đợi từ Reiji-sanya~’ Là những gì tôi đang cảm thấy lúc này.

“KUH!! BỘ QUANG ANH HÙNG LÀ KẺ CHẲNG BIẾT LẮNG NGHE NGƯỜI KHÁC SAO?!!”

Zafrada, người được trao gửi yêu thương phiên bản ma thuật trước khi dứt câu, cũng ngạc nhiên không kém.

“Thôi sao chả được!! Nhưng liệu ngươi có thể tấn công sau khi ngươi thấy những cái này sao?!! Ra đi, hỡi đồng tộc mới của ta!!”

Sau khi Zafrada nói ra những lời đó, có vô số sinh vật nhỏ bước ra từ kim tự tháp đen.

“Đó là người chuột sao?”

Đúng như Chiyuki đã nói, chúng là người chuột.

Nhưng mà, gương mặt tôi co giật ngay khi mà lũ người chuột ấy giơ tấm khiên của chúng – vô số sinh vật vị trói chặt trên những cái khiên của lũ người chuột.

“ĐÓ LÀ LŨ MÈO CHÚNG TA ĐÃ GỬI ĐI TRINH SÁT!!!”

Nel tức giãn la lớn.

Các catsith bị bắt cóc đang bị trói chặt trên những tấm khiên của lũ người chuột.

“Giờ thì dừng lại ở đó đi, lũ người Gypseal. Hay là các ngươi muốn biết những gì sẽ xảy ra với những con mèo quý của của Công Chúa Nelfriti chăng? Suy nghĩ kĩ vào nhé, lũ mèo đó đã bị rút sinh lực nên giờ chẳng đủ sức nhúc nhích cả một ngón tay đâu đấy. Do đó bọn này đã biến lũ mèo vô dụng đó thành khiên thịt thôi”

Hình chiếu của Zafrada đang cười một cách điên rồ.

Cô ta còn biết về Nel nữa cơ.

Có vẻ là thông tin về chúng tôi đã bị rò rỉ rồi nhỉ.

“HUMPH!! ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ MẤY CÁI CHUYỆN NHƯ THỂ CÓ THỂ CẢN BƯỚC BỌN NÀY!! TIẾN QUÂN!”

“DỪNG LẠI NGAY ĐÓ MEOW!!”

Nel vội vã cản Harsesh sắp lao tới mà chẳng chịu nhìn trước nhìn sau.

“CÔ ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ, NEL! LŨ MÈO ĐÓ CŨNG ĐÃ CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHO KẾT QUẢ NÀY RỒI!! KHÔNG CẦN PHẢI NGHE NHỮNG YÊU CẦU CỦA CON Ả NỮ THẦN DƠ BẨN ĐÓ!!”

Nhưng, Harsesh thì lại chẳng để tâm tới Nel.

“Chờ chút đã, hoàng tử!! Anh tính bỏ rơi đám mèo kia sao?!!”

Reiji cũng bước tới để cản Harsesh lại.

Cả hai tên đó lườm nhau.

“Humph!! Nếu ngươi nghĩ là mình có thể cứu chúng, thì cứ tự nhiên, quang anh hùng à!!”

“Chết tiệt!! Chuyện đó…”

Có vẻ là cả Reiji cũng hoàn toàn không biết phải làm gì để cứu nhóm mèo trong tình hình này.

“Chuyện này chỉ tổ làm cho chúng ta khó có thể tấn công hơn thôi. Nhưng mà, tại sao tôi có cảm giác là chúng đang câu giờ thế nhỉ?”

Chiyuki bối rối nghiêng đầu.

Đúng thế, dù là nhìn kiểu gì đi nữa thì, chúng rõ ràng là đang cố câu thêm thời gian.

Điều đó còn rõ ràng hơn khi cô ta bảo chúng tôi không được nhúc nhích.

“ĐÚNG!! NHƯ NGƯỜI NÓI, HIỀN NHÂN TÓC ĐEN-DONO!! CHÚNG CÓ LẼ LÀ ĐANG CHỜ ĐỢI VIỆN QUÂN TỪ LÃNH ĐỊA APOPHIS!! HOÀNG TỬ, CHÚNG TA CẦN PHẢI TẤN CÔNG NGAY BÂY GIỜ!!”

Harsesh gật gù khi nghe Isdes nói.

“Nghe rồi đấy, Nel. Bỏ cuộc đi, đã quá trễ cho bọn chúng rồi”

“KHÔNGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Nel hét lớn và giơ nanh vuốt ra.

Vuốt của Nel được xem là vũ khí bẩm sinh của cô, từng cái trong số chúng dài ngang với dao găm đấy.

Cứ đà này, thì nhóm này sẽ tách thành hai phe mất thôi.

“Này Reiji, anh có thể làm gì đó với tình hình này không?”

“Tôi đang nghĩ cách tốt nhất để cứu họ đây, Ishtar. Đừng có vội vã thế, hoàng tử”

“Humph!! Được thôi!! Ta sẽ chờ ngươi!! Là thế đấy, Nel!! Giờ thì đừng có cố xé tôi ra thành từng mảnh với bộ vuốt của cô coi!!”

Harsesh miễn cưỡng chấp nhận khi hắn cố cản Nel làm xây xước mặt hắn.

Hay nhể, cái team mình đoàn kết ghê ta.

Trong lúc đó, thì hình ảnh của Zafrada đang cười đắc ý khi thấy team tôi nó quay ra cắn lẫn nhau.

“Medjed…”

Totona kéo tay áo tôi.

Đôi mắt của cô đang cầu xin tôi làm gì đó trước tình hình này

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đoạn 28: nước ra -> da
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Cảm ơn ngài hai chấm ngoặc nhoặc
Xem thêm
ngon, thanks
Xem thêm
Hình như dùng mèo làm khiên chắn có thật trg lịch sử thì phải, tôi nhớ man máng có tư liệu đàng hoàng luôn
Xem thêm
Quân 3 Tư buộc mèo vào khiên đánh Ai Cập. Trận đấy có thật
Xem thêm
@SweetCore: tuy hèn nhưng kẻ chiến thắng viết nên lịch sử mà
Nhưng hèn mà win thì ai cx phải hèn thôi
Xem thêm