Vol 1 (Đã hoàn thành)
Ngoại truyện: Nhật ký tuổi xuân của Tachibana Hikari
1 Bình luận - Độ dài: 615 từ - Cập nhật:
■ Ngày × tháng Tư
Mình vừa được mẹ tặng cho một quyển nhật ký.
Mẹ bảo mình học hành chểnh mảng quá, nên muốn mình ít nhất cũng chịu khó luyện tập đọc viết thêm một chút.
Viết nhật ký mỗi ngày... nghe thôi đã thấy phiền rồi...
À mà, hôm nay là lễ nhập học cấp ba của mình.
Cả Shirou cũng học ở đây.
■ Ngày ×× tháng Mười Hai
Lúc tổng vệ sinh, mình tìm thấy quyển nhật ký dính đầy bụi này.
Chẳng có gì để viết cả.
Mình không tài nào nói chuyện được với Shirou. Cứ mỗi lần định bước tới bắt chuyện là mặt mình lại tự dưng nóng bừng lên, thế là mình chỉ có thể giả vờ làm bộ lạnh lùng, rồi lại bỏ lỡ mất cơ hội.
Shirou cũng có thể chủ động đến nói chuyện với mình mà...
■ Ngày ×× tháng Ba
Cứ đến mùa này là người ta lại bán trà và cà phê vị hoa anh đào, nhưng mình nghĩ hoa anh đào đâu phải để ăn chứ.
Mà thôi, tháng sau là lên lớp 11 rồi. Kết cục là suốt cả một năm qua, mình chẳng nói được với Shirou câu nào. Có lẽ cậu ấy nghĩ mình là một đứa con gái lạnh lùng cũng nên...
Mong là lên lớp 11 rồi, mình có thể nói chuyện với Shirou.
Từ giờ, mình sẽ nghiêm túc viết nhật ký. Cả năm chỉ viết được có ba ngày thế này thì lười quá mức rồi.
■ Ngày × tháng Tư
Vẫn không được. Vẫn không thể nói chuyện với Shirou. Xấu hổ quá đi mất...
■ Ngày × tháng Năm
Bên cạnh Shirou lúc đi trên đường có một cô gái.
Bạn ấy tên là Hayasaka Akane thì phải. Ngực bạn ấy đầy đặn hơn mình nhiều. Shirou thích kiểu con gái như vậy hơn sao...
■ Ngày ×× tháng Năm
Mình quyết định sẽ viết thư cho Shirou. Như vậy thì không phải gặp mặt trực tiếp, nên chắc cũng đỡ ngại hơn.
Mặc dù viết đến tận khuya, nhưng cuối cùng mình cũng hoàn thành một bức thư hay như thơ vậy.
Sáng mai sẽ bỏ vào tủ giày của Shirou.
■ Ngày ×× tháng Năm
Trước khi bỏ vào tủ giày, mình mới nhận ra mình ngốc đến cỡ nào.
Nội dung bức thư... chỉ khiến người ta nghĩ mình là một đứa con gái mộng mơ suốt ngày chạy nhảy trong vườn hoa thôi.
Giấy thư màu hồng, còn xịt cả nước hoa lên nữa. Đúng là một gu thảm họa.
Mình đã chuẩn bị ra cái thứ như vậy sao... sợ thật. Thôi xé nát đi là vừa.
■ Ngày ×× tháng Sáu
Không thể tập trung nổi.
Ở quán karaoke, Shirou cứ nhìn Hayasaka suốt.
Chắc là... hai người đó có gì rồi cũng nên. Nếu họ đang hẹn hò thì sao... mình phải làm gì đây...
Lúc tắm, mình cứ nghĩ mãi về chuyện đó, kết quả là ngâm nước quá lâu, làm mẹ hết hồn luôn.
Điều quan trọng nhất lúc này là Shirou.
Hồi nhỏ, cậu ấy luôn coi mình như công chúa vậy.
Giờ chuyện đó thành quá khứ rồi sao... Mình vẫn muốn làm công chúa của Shirou mà...
Ngày mai nhất định mình sẽ lấy hết can đảm để bắt chuyện với cậu ấy. Mình sẽ ghé qua phòng câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám.
Và mình sẽ bắt đầu tập hít đất.
Dù chưa chống lên được cái nào, nhưng nghe bảo nếu dang hai tay sang hai bên thì ngực sẽ to hơn đấy nhỉ.


1 Bình luận