Khi tôi mua khăn lau người vào sáng này, tôi đã chuẩn bị tinh thần để ngủ ngoài trời tối nay vì khả năng là tôi không kiếm đủ tiền, nhưng nhờ những khách hàng thường xuyên tới như Merle mà doanh thu đã vượt qua mức 3000 rim.
Và vì thế, tối nay tôi đã có thể ngủ tại nhà trọ mà tôi đã ở trước đó, Bottakuro.
[Ở qua đêm? Hay chỉ nghỉ một lát?]
Vì đây là lần thứ hai tôi đến trọ, sự thẳng thắn của bà chủ không khiến tôi lo lắng nữa.
[Cháu ở qua đêm.]
[Căn phòng hôm qua cũng đang trống, cậu dùng phòng đấy tiếp. Nhớ giữ im lặng.]
Có vẻ như bà ta nhớ mặt tôi.
Rồi, tôi nhận thấy có một vệt bẩn ở góc quầy lễ tân mà không thấy từ hôm qua.
[Đó là…]
Thấy nơi tôi đang nhìn, bà chủ trọ thở dài.
[Có một vụ xô xát mới xảy ra gần đây. Trời ạ, mấy tên đó không thể đặt mình vào vị trí của ta được hay sao!? Mấy tên này nghĩ ai sẽ là người dọn bãi chiến trường mà bọn hắn tạo ra!?]
Như tôi nghĩ, nơi này thực sự tập hợp cả đống bọn lưu manh.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình đủ tiền để chuyển tới một khách sạn sang trọng.
Kể cả tôi muốn đi nữa, thì tình trạng của tôi cũng không cho phép.
Tôi nhanh chóng đi lên cầu thang, cố không gây ra tiếng động.
Ngày tiếp theo, tôi đến khoảng đất trống trước hầm ngục vào sáng sớm.
Tôi muốn kiếm tiền và tiết kiệm chút ít để có thể chuyển tới một nhà trọ an toàn hơn.
Chọn một vị trí gần lối vào hơn mọi khi, tôi tự nhủ “Mở cửa”
[À rế, nó có chút nâng cấp sao?]
Cái gánh hàng quen thuộc vẫn xuất hiện, nhưng có nhiều mặt hàng hơn một chút.
Hơn thế nữa, bột nước ép (vị dứa), cái mà đã hết hàng thì đã được bổ sung đủ.
Hơn cả thế nữa, có một miếng bìa lớn đang treo trên đòn gánh.
Tôi lật nó lại, và hóa ra chúng là pháo nổ. Nó khiến tôi cảm thấy hoài niệm.
Pháo nổ là đồ chơi làm bằng nhựa.
Khi giấy bột thuốc súng được cho vào và ném, bột thuốc súng nổ khi va chạm và tạo ra tiếng nổ lớn.
Nó được bán như một dạng rút thăm, nơi mà khách hàng có thể rút được một quả pháo cỡ to hoặc một gói 3 quả pháo.
Tuy nhiên, mấy quả pháo này có chút khác biệt so với mấy quả ở Nhật Bản.
Tên sản phẩm: Pháo nổ (theo kiểu rút thăm)
Mô tả: Vụ nổ Phép thuật kích nổ khi ném vào quái vật. Sử dụng một lần. Quả pháo càng to thì sức công phá càng lớn.
Giá: 50 rim mỗi lượt rút.
Ê nghiêm túc đấy hả…
Tôi bán được cái này ở một cửa tiệm dagashi á.
Tôi định không bán thứ này vì độ nguy hiểm của nó, nhưng rồi khuôn mặt của Merle và Mira hiện lên trong đầu tôi.
Họ săn quái vật để kiếm sống.
Nếu sử dụng mấy quả pháo này có thể khiến họ an toàn hơn…
[Ohhh, vị nước ép dứa có hàng rồi kìa! Tôi sẽ mua hết luôn!!]
Trong lúc đang suy nghĩ thì Merle và Mira xuất hiện tràn đầy tinh thần.
[Cậu lại mua hết nước ép dứa nữa ư?]
[Hiển nhiên rồi! Từ đã, đây là cái gì?]
Họ ngay lập tức chú ý tới mấy quả pháo.
Tôi giải thích cho họ về những quả pháo, nhưng sức mạnh của chúng vẫn là một dấu hỏi.
Sẽ tốt hơn nếu tôi hỏi chuyên gia trước.
[Này Mira, Vụ nổ Phép thuật có mạnh không?]
[Để xem nào… Theo tôi thì nó phụ thuộc vào người niệm chú, nhưng là một loại Phép thuật tấn công, thì nó khá hữu dụng. Nhân tiện thì tôi không dùng nó được.]
Tôi sẽ không biết chính xác trừ khi mấy quả pháo này nổ ha…
[Hay là thế này, Merle cô muốn thử rút thăm một lần không?]
[Êhh~~ Tôi chỉ muốn mua nước ép vị dứa thôi…]
Nói xong, Merle đưa tôi ba đồng xu 100 rim bằng đồng và nhanh chóng cuỗm hết số nước ép dứa.
[Tôi sẽ thử mua nó.]
Mira giơ tay lên cùng với một nụ cười.
Như tôi nghĩ, Mira thật sự là một cô gái dịu dàng.
[Vậy thì, cô hãy rút thăm đi.]
Tôi đưa hộp rút thăm với một đống giấy nhỏ trong đó.
[Mình nên chọn cái nào đây… Cái này đi!]
Thăm mà Mira rút được là giải ba.
Nhân tiện, giải nhất là một quả pháo cỡ bự, giải nhì là một quả pháo cỡ vừa, giải ba là ba quả pháo cỡ nhỏ, giải tư là hai quả pháo cỡ nhỏ, và giải năm là một quả pháo cỡ nhỏ.
[Chúc mừng, cô nhận được ba quả pháo cỡ nhỏ. Có vẻ may mắn luôn đứng về phía cô nhỉ.]
[Ehehe.]
Mira trông thật dễ thương khi cô ấy cười hạnh phúc, nhưng trên tay cô lại là một món vũ khí chết người.
[Cẩn thận khi cầm chúng, được chứ?]
[Không cần lo đâu, tôi rành mấy cái Pháp cụ này mà. Ngoài ra, thứ này chỉ có tác động tới mấy con quái vật mới nổ được. Nên tôi nghĩ, anh không cần phải lo nếu con người động vào nó đâu.]
Ra là vậy!
Những lời của Mira như tháo xuống gánh nặng tôi đang mang trong lòng.
Thế có nghĩa là kể cả thứ này được treo trên gánh hàng, nó sẽ không đột nhiên KA BOOM.
Tôi có thể an tâm phần nào mà bán cái này rồi.
Buổi tối.
[Anh giai!]
Merle, người mà vừa trở lại từ hầm ngục lao vào ôm lấy tôi.
[Whoa, c-chuyện gì vậy?]
Đột nhiên bị ôm bởi ai đó khiến tôi cảm thấy rung động.
[Nhờ có chỗ nước ép dứa, nên hôm nay tôi kiếm được nhiều lắm! Tôi nghĩ là bọn tôi kiếm được hơn 1000 rim so với bình thường. Cả mấy quả pháo nữa! Chúng điên thật đấy.]
[Điên cỡ nào?]
[Nó thổi bay một con Thằn lằn độc chỉ với một phát bắn! Đó là một con quái khó nhằn với chúng tôi, nhưng hôm nay thì một bắn là nằm. Tôi chắc chắn sẽ rút thăm mấy quả pháo nữa! Nào, đem nó đến đây nhanh!]
Trong lúc Merle đang rút thăm thì Mira cũng đến đây.
[Chào mừng trở lại.]
[Tôi trở lại rồi đây. Tôi thấy Merle đang bắt đầu rút thăm lấy mấy quả pháo ha.]
[Cô ấy có vẻ đang sung sức.]
[Pháo là một loại công cụ ai cũng có thể sử dụng. Nó tuy không mạnh như phép thuật của các mạo hiểm giả kỳ cựu, nhưng chúng là những vật phẩm thực sự có ích.]
Tôi hiểu, nếu nó chỉ có giá 50 rim thì đây là một vật phẩm rất tốt cho những mạo hiểm giả mới vào nghề.
Lại mất thời gian chỉ để chọn thăm đẹp, Merle rút một tờ thăm ra.
[Ghaak, giải 5!]
Và cô ấy vẫn xui như mọi khi…
[Xin chào! Tôi nghe nói anh có vài món hàng mới được nhập.]
Những vị khách quen bắt đầu tới.
Bên cạnh họ là một cậu bé nhỏ tuổi, đang hiếu kỳ nhìn vào gian hàng của tôi.
[Chào mừng. Cậu mới đến đây lần đầu phải chứ?]
[Unnn, tôi là Regal, là một người khuân vác. Tôi nghe nói có thể mua đồ ăn vặt ở đây với giá rẻ chỉ 10 rim.]
[Đúng đấy. Những thứ ở bên này là đồ ăn vặt giá 10 rim.]
Dù sao những tiệm dagashi ra đời cũng là vì lũ trẻ con.
Trước cửa tiệm đang rất đông khách hàng.
Hôm đó, kể cả khi trời đã tối hẳn, họ cũng không để tôi đóng cửa dọn hàng.
2 Bình luận