Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 55: Tớ cũng nhớ cậu... (C185)

21 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

    Mai Phương đưa ra lời giải thích cho quan điểm của mình:

    "Nếu phải hỏi vì sao, thì bởi vì em gửi cho anh ấy một đoạn code hoàn toàn không có BUG chứ sao."

    "Đoạn code này tuy dài, nhưng chỉ cần anh ấy tự compile qua một lần, hoặc nếu có đủ kinh nghiệm lập trình, với dân chuyên chỉ cần liếc qua là hiểu ngay rằng chẳng có chỗ nào để sửa cả. Chỉ cần trả lời một câu là xong, không thể nào đợi lâu thế rồi lại đưa ra bản sửa đổi được."

    Nghe xong, Mai Nguyệt đỏ mặt vì xấu hổ, đồng thời cảm thấy vô cùng tức giận:

    "Mấy thứ em nói chị chẳng hiểu lắm, nhưng tóm lại là... theo em, kỹ thuật lập trình của anh ấy hoàn toàn không đạt yêu cầu, phải không?"

    "Em vẫn là gà mờ trong lập trình thôi, nhưng theo em thấy thì đúng là vậy. Cá nhân em nghĩ, người mà không nhận ra 1+1 bằng mấy thì không thể nào học được phép nhân đâu, đơn giản vậy thôi. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng ngẫu nhiên..."

    "Em còn đề lập trình nào không? Cho chị vài bài nữa xem, loại không tìm được trên mạng ấy... Cho chị mấy bài đơn giản thôi, nhớ viết cả đáp án giúp chị nữa."

    "Không thành vấn đề, ngày mai em có thể đưa cho chị."

    Thấy cô chị họ mím môi như sắp khóc, Mai Phương chủ động an ủi Mai Nguyệt:

    "Chị Nguyệt Nguyệt à, nếu anh trai đó thực sự lừa dối chị thì chị cũng đừng buồn quá. Cứ coi như là một bài học thôi..."

    "Buồn? Chị có buồn đâu... Dù sao cũng chưa chính thức yêu đương gì mà... Giờ phát hiện ra sớm cũng tốt thế còn gì... Ừ, tốt lắm, haha."

    Nói đến đây, nước mắt cô bỗng lăn dài trên má.

    Người chị họ này của Mai Phương vốn dễ xúc động và hành xử theo cảm tính. Nhìn thấy chị đau khổ như vậy, rồi lại nghĩ đến số phận kiếp trước của chị, Mai Phương không nhịn được bước tới, vỗ nhẹ lưng Mai Nguyệt để an ủi.

    "Không sao đâu chị Nguyệt Nguyệt, không sao đâu... Ít nhất em trai này sẽ luôn bảo vệ chị mà. Em sẽ luôn đứng về phía chị."

    Mai Nguyệt vừa lau nước mắt vừa gật đầu, rồi ôm chầm lấy Mai Phương.

    "Vẫn là Tiểu Phương Tử tốt nhất... Đàn ông bên ngoài chẳng đáng tin tí nào cả."

    "Cũng không hẳn thế. Chị Nguyệt Nguyệt tốt như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người đàng hoàng, thật lòng yêu thương chị thôi."

    Sau khi được Mai Phương an ủi, tâm trạng cô chị họ Mai Nguyệt cũng ổn định hơn nhiều: "Vậy... Lúc đó lại nhờ em kiểm tra giúp chị nhé..."

    "Đồng ý!" Mai Phương giơ tay ra hiệu OK.

    Bởi kiếp trước đã biết rõ bộ mặt thật của tên cặn bã đó, nên Mai Phương thậm chí chưa cần gặp mặt đã dùng ưu thế kỹ thuật giải quyết dễ dàng.

    Mai Nguyệt lại đặt ra câu hỏi liên quan đến code với bạn trai "tương lai" của mình. Lần này sự nghi ngờ của cô đã khiến đối phương bực bội.

    Sau khi cãi nhau một trận, người bạn trai sắp thành chính thức kia ngạo mạn tuyên bố rằng hắn còn có cả đống đối tượng ưu tú hơn cô để giữ quan hệ, chứ thực chất hắn chẳng coi cô ra gì.

    Còn Mai Phương cũng chẳng vừa, cậu lưu lại đầy đủ các bằng chứng tin nhắn bất lợi và gửi tố cáo lên ban quản trị Tencent.

    Vì tài khoản QQ của Mai Phương là thành viên VIP3 cao cấp, cậu nhanh chóng nhận được thông báo từ tổng đài riêng rằng tài khoản của tên cặn bã kia bị khóa vĩnh viễn sau nhiều năm sử dụng.

    Sau sự việc, Mai Nguyệt đương nhiên cũng cương quyết chặn mọi liên lạc với đối phương, coi như đoạn tuyệt với quá khứ của mình.

    Tốc độ giải quyết vụ việc nhanh đến mức khiến Mai Phương hơi bất ngờ, nhưng với cậu, chỉ cần chị họ kiếp này được hạnh phúc là đủ.

    Hơn nữa vì mối quan hệ của hai người chưa kịp phát triển đã bị Mai Phương dập tắt ngay từ đầu, nên bề ngoài Mai Nguyệt cũng tỏ ra khá thoải mái, không có vẻ gì là khó dứt bỏ.

    Buồn bã mới được hai ba hôm, cô chị họ này lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng và tỏ ra cực kỳ hứng thú với "sự nghiệp thanh mai" của cậu em họ Mai Phương.

    Còn Mai Nhã, đứa nhỏ thứ 6 của cả nhà họ Mai, dưới sự dụ dỗ của phong bì lì xì, đương nhiên đã kể lại cho chị họ nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra.

    Điều này khiến Mai Nguyệt nóng lòng muốn trở về huyện Bạch Mai để gặp các tiểu thanh mai của cậu em họ nhà mình.

    Với Mai Phương, những ngày ở Bạch Châu mong ngóng được trở về quê nhà thực sự dài như cả năm. Mỗi ngày cậu không làm bài tập thì cũng chuẩn bị công việc cho dự án mới, không thì bị đứa em gái xuất hiện đột ngột hành hạ.

    Sự xuất hiện của chị họ đã giúp cậu giảm bớt áp lực từ em gái, đồng thời có nhiều thời gian rảnh rỗi để nhắn tin với hai cô bạn kia.

    Người nhắn tin cho Mai Phương nhiều nhất thường ngày là Hạ Duyên. Cô gần như coi khung chat của cậu như một cuốn nhật ký, mỗi ngày đều ghi lại những việc mình làm, còn chụp ảnh gửi cho Mai Phương chia sẻ:

    【Hôm nay làm bài tập cả ngày, vật lý nhiều bài thật đấy】

    【Đến nhà Hữu Hề ăn ké】

    【Bắt đầu học nấu ăn từ Hữu Hề】

    【Ảnh Hạ Duyên đeo tạp dề chuẩn bị xào rau bị phát hiện chụp trộm, mặt đỏ bừng ngượng ngùng.jpg】

    【Hữu Hề lại lén chụp ảnh mình, cậu ấy xấu tính quá đi】

    【Hôm nay lạnh ghê, chẳng muốn động đậy】

    【A Phương bên cậu có lạnh không?】

    【Ảnh Hạ Duyên nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt bình thản.jpg】

    【Lại đến nhà Hữu Hề ăn ké】

    【Chắc mình được di truyền gen nấu ăn từ mẹ】

    【Giờ mới hiểu tại sao ngày xưa bố lại mở khách sạn】

    【Hôm nay Tiểu Tuyết đến chơi với mình】

    【Cây bass mới của cậu ấy đẹp lắm, nhưng nghĩ đến việc A Phương mua cho cậu ấy, mình thấy kỳ kỳ...】

    【Mình dạy Tiểu Tuyết cùng đánh bài《Mặt Mộc》, hợp tác khá ăn ý】

    【Ảnh đôi mắt to của Hạ Duyên.jpg】

    【A Phương đang làm gì thế?】

    【Hôm nay Tiểu Tuyết lại đến chơi】

    【Ảnh chụp chung Hạ Duyên và Bành Tuyết.jpg】

    【A Phương, tớ thích cậu nhiều lắm! Tớ yêu cậu đến chết đi được!】

    【Vậy bao giờ chúng ta kết hôn đây?】

    【Mấy câu trên là Tiểu Tuyết gửi! Đã đánh cho một trận rồi, yên tâm đi】

    【Cùng Hữu Hề đi mua rất nhiều pháo hoa, định cùng Tiểu Nhã đốt】

    【Những ngày tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc rồi!】

    【Ý tớ là bài tập, không phải là cậu đâu!】

    【Thôi được rồi, mau về đây cho tớ! Tớ cần nạp siêu năng lượng!】

    Mai Phương đôi khi bận làm việc hay làm bài tập không thể trả lời tin nhắn ngay, nhưng sau khi xem xong nội dung đều sẽ lần lượt hồi đáp. Phía Hạ Duyên thì lại phản hồi ngay tức thì.

    Lâm Hữu Hề dĩ nhiên không nhõng nhẽo như Hạ Duyên, cô luôn trực tiếp gọi điện thoại tán gẫu với Mai Phương.

    Mỗi ngày gọi 1 lần, mỗi lần nửa tiếng, đúng giờ từ 7 giờ tối đến 7 giờ rưỡi.

    Nói chuyện công việc, nói chuyện bài tập.

    Nếu không nghĩ ra chủ đề phù hợp, cô sẽ bắt Mai Phương hát cho mình nghe, hoặc tự mình hát cho cậu nghe, sau đó lại tán gẫu chút chuyện gần đây.

    "Vậy... chị họ của cậu giờ ổn chưa?"

    "Ừm... không còn vấn đề gì nữa rồi."

    "Vậy thì tốt, may là đoạn mã chương trình của bọn mình đã giúp được chị ấy."

    Lâm Hữu Hề cười: "Chắc tên tra nam đó sau khi nếm mùi bài học lần này, lần sau sẽ không dám tự nhận là cao thủ lập trình nữa mà sẽ xưng là quản lý sản phẩm mất."

    "Ừm... nói xấu quản lý sản phẩm như vậy, tớ thấy hơi áy náy đấy haha."

    "Nói đến đây thì, A Phương nhà mình cũng là đồ tra nam [note70927] đấy..."

    "Tớ? Sao đột nhiên lại kéo tớ vào..."

    Lâm Hữu Hề bên kia đầu dây im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:

    "Ngày kia là về rồi nhỉ?"

    "Ừ."

    "Tớ với Duyên Duyên mua rất nhiều pháo hoa rồi đấy, chỉ chờ cậu và Tiểu Nhã về cùng đốt thôi."

    "Ừ ừ..."

    "Sao chỉ biết ừ ừ vậy? Nói gì khác đi cho tớ nghe đi."

    "À..." Mai Phương vội cười trừ đổi chủ đề, "Đã gần mười ngày không gặp rồi, chắc cậu với Duyên Duyên nhớ tớ lắm nhỉ? Haha!"

    "Ừ, nhớ."

    Lời đáp của Lâm Hữu Hề ngắn gọn và rõ ràng:

    "Nhớ cậu rất nhiều."

    "Thế còn cậu?"

    Mai Phương không ngờ Lâm Hữu Hề lại đột nhiên ném một cú thẳng vào mặt mình như vậy.

    Nhưng, dù sao đối thủ cũng là lớp trưởng Lâm Hữu Hề nổi tiếng mà, đòn công kích như vậy cũng nằm trong dự đoán của cậu.

    "Tất nhiên tớ cũng giống các cậu rồi."

    "Tớ cũng nhớ cậu..."

    Mai Phương ngập ngừng một chút:

    "...nhớ mọi người?"

    "Giờ thì biết tại sao tớ nói cậu cũng là đồ tra nam rồi chứ?" Lâm Hữu Hề bên kia đầu dây mỉm cười.

    "Biết rồi."

    Mai Phương cười hì hì đáp lời.

    Hai người sau quãng thời gian dài gần gũi đã dần hình thành chút thấu hiểu nhau. Điều này cũng khiến Mai Phương nhận ra, cô bạn thanh mai Hữu Hề này có lẽ đã bắt đầu đoán được suy nghĩ của mình.

    64!

Ghi chú

[Lên trên]
Cặn bã thì dễ hình dung hơn, nhưng gốc và bên TQ thì có từ "Tra Nam". Kiểu là loại đàn ông hay gian dối phụ nữ, bỡn cợt phụ nữ ấy. Thằng nào có hậu cung cũng là tra nam <("). Đùa thoai
Cặn bã thì dễ hình dung hơn, nhưng gốc và bên TQ thì có từ "Tra Nam". Kiểu là loại đàn ông hay gian dối phụ nữ, bỡn cợt phụ nữ ấy. Thằng nào có hậu cung cũng là tra nam <("). Đùa thoai
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Nhà 2 con vợ , chồng hạnh phúc . Đã cố tình đẩy dấu phẩy ở giữa từ con và vợ
Xem thêm
2 vợ đều đồng ý. Nhà 2 con vợ thẳng tiến
Xem thêm
Vậy là đồng ý 2 tay 2 vợ mỗi vợ 2 đứa à :))))
Xem thêm
Nhà 2 con vợ, chồng hạnh phúc
Xem thêm
@(っ- ‸ – ς): nào phải đẩy dấu phqyr sang bên trái chứ
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
vl ngủ đi pa :v
Xem thêm
@WanVultz: hic tận hưởng buổi sáng sớm tí thôi rồi ngủ liền trans ngủ ngon nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mầm mống end harem đây ư. Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khít khìn khịt
Xem thêm
@WanVultz: đọc đúng kiểu vừa kết thúc ngày cũ vừa bắt đầu ngày mới ngọt ác
Xem thêm